1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn bạn rất nhiều ! Tin hiệu vui ? Chẳng bít nữa - thôi kệ đi !
  2. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Tớ có buồn nữa đâu ! Viết được là hết buồn àh ! Cảm ơn bạn nhé !
  3. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Vừa lên rừng xuống biển thế đi một mình à ! Bùn thế ?
  4. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Oh !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ngạc nhiên chưa !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đâu ! mình đi xuống biển hai mình đấy chứ, chỉ có lên núi một mình thôi, vì nhà người cũ trên ấy ....
  6. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ta đã quyết. Ngày mai anh đến, ta phải dạy anh một trận mới được. Anh phải hiểu vợ con anh mới là gia đình, đã có lần anh bảo anh cưới vợ là vì trách nhiệm, chứ không yêu thương gì vợ anh, giá mà anh gặp ta sớm hơn, giá mà anh gặp ta cách đây hai năm thì hay biết mấy. Lúc ấy ta chỉ cười vu vơ và hỏi : để làm gì?....
    Ta phải nói cho anh hiểu, vợ chồng sống với nhau, nếu đã hết yêu thương nhau, trường hợp có con cái thì vẫn phải sống tốt với nhau, một phần vì con cái, một phần vì nghĩa vợ chồng . Ta đã tiếp xúc và biết chút ít về vợ của anh nên ta hiểu phần nào cuộc sống của anh. Và anh nhất định phải theo những gì ta nói, nếu không, cuộc sống của anh sau này sẽ là những chuỗi ngày đen tối.... Với tư cách là một người bạn, ta không muốn anh dấn thân vào những điều sai lầm mà vợ chồng nào cũng ít nhất một lần trải qua, không thế này thì cũng thế khác...

  7. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi là bạn, tôi sẽ bắt đầu học cách làm thế nào để bớt nhàm chán mọi thứ, kể cả người yêu, vì sau này tôi cũng cần phải có vợ ! Và vợ là người kề cận bên ta hàng ngày, hàng giờ....
  8. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7... ta bỗng nhớ một người... Ngày trước, khi còn yêu nhau, đến thứ 7 nếu ta không thể lên mạng được thì cũng phải nhắn tin cho anh là bận việc, nhưng ta toàn quên, à mà không phải là ta quên, chỉ là do ta không muốn nhắn tin... ta cũng không hiểu tại sao nữa, có lẽ do ta biết rõ Người vốn tính đa nghi, cứ thứ 7 mà ta không lên mạng thì dù ta có nói gì, Người cũng đều nghĩ là ta có người khác và đi chơi với người ta rồi !!!! Mà ta thì mệt mỏi với những lời giải thích, nên đôi khi ta chẳng buồn giải thích, vì Người có ở bên cạnh ta đâu mà Người biết là ta nói thật hay không, thế là chiến tranh lại nổ ra, ta luôn phải mềm mỏng từ đầu cuộc chiến đến cuối cuộc chiến, vì có như thế mới có thể xoa dịu được những cơn giận dữ của Người . Đã bao nhiêu lần ta nói với Người rằng quan trọng là ý thức của mỗi người dành cho nhau, chứ không phải là những lời nói suông, nhưng Người đã nhớ đến lời ta nói được bao lần???
    Chia tay nhau rồi, bây giờ chẳng biết Người thế nào? Xa quá như thế, làm sao ta có thể an ủi mỗi lúc Người buồn, làm sao ta có thể chia sẻ với Người mỗi khi Người cần... Chẳng biết bây giờ Người thế nào nữa, mong rằng bên cạnh Người có một ai đấy để Người bớt cô quạnh hơn, Người đã lớn tuổi rồi đấy, Người có biết không? Ta đã quên rồi chuyện ngày trước Người làm thương tổn trái tim ta, nhưng ta không thể quay về với Người, có chăng chỉ là một người em gái thôi Người ạ ! Ta đã thôi không làm thơ tình cho Người nữa rồi, ngày trước Người cứ bảo thơ ta ngang như cua, nhưng viết cho Người thì lại ngọt lự Người còn bảo ta ngốc nghếch nữa chứ, ừ, thì ta ngốc nghếch, nhưng ngốc nghếch của Người bây giờ đã trưởng thành rồi ! thưa Người !

  9. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cũng nên viết chút gì dành cho những người anh của ta nhỉ...
    Em cảm ơn anh ..._hama và anh doc... đã đăng ký hộ em cái nick aphro***o này nhé. Hôm ấy hai anh ngồi cạnh nhau ở Hà Nội, em thì lại ở tận ... nhà mình. Anh doc... thì đăng ký, anh ..._hama thì tô vẽ vài thứ cho cái nick của em. Mấy hôm nay em toàn lang thang bằng nick này thôi, em đã vá những vết rạn của tâm hồn mình rồi các anh ạ ! Em biết nếu các anh biết được điều này sẽ rất vui phải không, các anh luôn mong em được bình yên, được trở lại là một cô bé luôn vui vẻ và yêu đời, đi đứng hồn nhiên và làm thơ cho các anh đọc như ngày nào phải không. Tuy em chưa gặp mặt các anh bao giờ, có thể là do chưa có duyên với nhau, nhưng em cảm nhận được những quý mến mà các anh đã dành cho em gần hai năm qua, em luôn trân trọng điều ấy... Và mong hai anh hãy giữ bí mật em là ai nhé, chỉ cần biết bây giờ và ở chốn ttvnol này, em chính là aphro***o !

  10. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Ngốc quá bạn à !
    Hãy tin vào cuộc sống bạn nhé ! Có đôi lúc cuộc sống luôn là màu hồng , nhưng lại đôi khi bao trùm quanh ta chỉ là 1 màu đen tăm tối . Những lúc ấy , bạn hãy cố gắng lên !
    -- dù cuộc sống có làm cho bạn phải vấp ngã , dù tình yêu có làm cho bạn phải khóc oà , thì bạn vẫn phải sống thật mạnh mẽ ^^ . Thế nhé , chào bạn . Chúc bạn có 1 TY mới tốt đẹp hơn !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này