1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lot_mat_na

    lot_mat_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình có một vài trao đổi vì thấy các bạn hiểu hơi lệch lạc vấn đề. Điều này rất khó làm cho các cô gái dũng cảm nhận mình bị lừa dối. Các bạn cứ nhai đi nhai lại về việc các cô được thoả mãn vấn đề chát ***. Nhưng thực ra các cô gái đều bị quyến rũ bởi một điều, có là các cô có quá nhiều tình cảm để nghĩ rằng lòng bao dung của các cô, tình yêu chân thành của các cô có thể giúp cho anh ta xoa dịu được những bất hạnh mà anh ta đã trải qua, mong muốn anh ta làm lại cuộc đời và sống cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là suy nghĩ của riêng tôi nhưng tôi tin các cô gái khác, họ cũng là phụ nữ, họ cũng khao khát được thương yêu và chia sẻ sự hy sinh đó cho người đàn ông bất hạnh.
    Nhưng trong quá trình tìm hiểu khi lúc nào anh ta cũng đặt vấn đề đó ra buộc lòng tôi phải có những suy nghĩ khác và buộc lòng phải tìm hiểu những thông tin đa chiều. Tôi cho rằng vấn đề mà tôi nêu ra không phải việc các cô gái bị dụ dỗ chát *** vì những người có cuộc sống lành mạnh họ sẽ nhận thức được vấn đề và thoát ra sớm, như tôi chẳng hạn. Tôi chỉ mjuốn nói các cô gái bị lạm dụng lòng tin, lạm dụng sự hy sinh. Nếu bạn là người trong cuộc bạn sẽ hiểu hơn rất nhiều, không phải ở ngoài nói gì mà cũng được đâu.
    Ai đồng tình và bị lún sâu vào vòng mê cung này cũng đáng trách vì đã đồng tình cho một thói xấu. Tôi luôn tự hào mình nhận thức đúng và hành động đúng. Cái sai của tôi là tôi đã làm nhưng không đúng với mục đích ban đầu mà để cho thiên hạ vào mổ xẻ. Tuy nhiên, đã public thì mỗi người một ý, phải chịu thôi. Tôi thì cảm thấy thanh thản vì mình đã nói ra những điều mình suy nghĩ. Còn lại, thân ai đấy lo. Tôi lo cho mình như thế là đủ. Lo cho các bạn nữ khác như thế là đủ.
  2. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Bạn ơi ! tôi là kẻ có tội ! Tôi biết tội của tôi rồi ! Bạn cho tôi hai chữ bình yên đi ! Bạn sang topic của bạn mà than vãn mà giải thích ! Bác Kankuli cứu tôi với !
  3. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Sau cơn mưa thì trời lại sáng ! Cai topic của mình là một cái hố rác được che đậy cẩn thận bởi những cành hoa , đằng nào cũng một lần khuấy nó lên ! Hôm qua có người khuấy rồi và nó đã thúi um lên ! Hôm nay chắc lại được thanh bình rồi đây !
    Bây giờ lạ nói với một nửa của mình nhé ! Cậu bảo cậu thích bài 30'' của Tatu mình pots tặng cậu này !
    Та,f - 30 минf,
    -а?еве,O fбежа,O
    ~ли две?O на замок
    ~ мол?а,O и лежа,O
    ~зf?а,O по,олок
    ~ ме?,а,O не как все
    Целова,O небеса
    Yо,олок ка?fселO
    Yол?аса, пол?аса
    Yол?аса поезда под о,кос
    Yол?аса не ,воя полоса
    Yол?аса, пол?аса - не воп?ос
    Не о,ве, пол?аса, пол?аса
    Yол?аса без ,ебя, пол?аса
    Yол?аса он и я, пол?аса
    sаждZблZ ,ебе Я !
  4. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    To cậu: Я здесO.Несмо,?я на ,о, ?,о п?о^ло, бfдf со ,обой навсегда ... Я ,ебя лZблZ
  5. mo_nhac_len_di

    mo_nhac_len_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bạn vui lòng đừng nói sỗ sàng thế chứ . Bạn và tôi chúng ta chỉ mới biết 1 phần của tảng băng trôi sao vội vàng kết luận đúng sai cũng như nặng lời với người ta như thế .
    Một sự việc nên nhìn dưới nhiều góc cạnh khác nhau chứ đừng vội kết luận là người ta tệ bạc
  6. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    hí hí, bùn cười quá chồng ah, em định trả lời nhưng thôi, thấy chả cần nữa, cho chồng nghe tạm bài này nhé, nhạc thị trường đấy, nghe để rồi MẶC KỆ NGƯỜI TA NÓI (nhưng nhớ phải đổi 2 ngôi cho nhau đấy nhé)
    Nghe xong bài đấy thì quay lại trang 65, nghe bài Anh nhé, và đây là mấy câu em muốn chồng nghe, yêu chồng nhiều!
    Nguyện đi với anh suốt con đường đời.
    Dù cho khó khăn vẫn chờ ta phía trước.
    Kìa em hãy tin khi có anh dẫn đường.
    Đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời.
    Để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương

  7. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    ôi chà.. thung lung hoa bay .. lả tả ! để em gọi thêm vài thằng khốn nạn nữa vào phát biểu ý kiến !
  8. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Cháu, theo lời cháu, chú vào đây xem thế nào, thực tình chú ko có thời gian mà đọc hết 3 cái chuyẹn ở đây, nào là than vãn, tự trách mình, bị bội bạc, đi phản bội người khác, rốt cuộc thì sống chỉ là than vãn như thế thôi sao? cũng lạ là giờ có rất nhiều các chị các em khoái 3 cái chuyện như thế này? hay họ không có gì phải lo như cháu nữa hả cháu? Tự nhiên chú chạnh lòng cho cháu quá, giá như cháu không phải bận rộn lo toan mọi việc với đôi vai nhỏ xíu, giá như cháu có nhiều thời gian hơn mà vào đây bon chen thì cháu học được khá nhiều điều đấy:
    Thứ nhất: Cháu sẽ nhận ra rằng TÒ MÒ luôn là điểm yếu của các chị em nhà ta.
    Thứ hai: Với những chị em đã từng 1 lần đau khổ thì họ rất hay có xu hướng tìm những anh cũng (chẳng biết thật hay vờ) từng bị đá, và kể cả là thậm chí đá người khác, vì các chị các em hy vọng anh ta sẽ biết trân trọng ở lần sau.
    Thứ ba: Càng cái gì có vẻ đểu đểu lại càng được các chị em cho là lôi cuốn, nó đểu, nó bỏ nhiều người, nhưng nó lại yêu mình, chứng tỏ mình hơn nhiều người, thế có chết không cơ chứ lị.
    Thư tư: Chú chợt nhận ra rằng, chú cần giành nhiều thời gian cho cháu hơn nữa.
    ===
    Tui không dám chê topic của anh đâu anh Bell gì gì đó, vì công nhận anh tài thật, toàn các chị em vào nói chuyện với anh, tôi ngưỡng mộ người tài, nhưng tài lôi kéo gái thì tôi lại ghét lắm, vì như thế chẳng còn ai theo tôi nữa cả he he he, xin chúc mừng cái tài của anh, nhưng anh ạ, nếu như anh có thật sự là tài, là quân tử, mà như cái bạn lot_mat_na bạn í nói là anh chuyên đi lôi kéo dụ dỗ chat *** và lừa phỉnh người ta í, thì lừa được ai, anh có dám đăng chiến tích của mình lên thì hãy làm tiếp (tôi xin lỗi, giả dụ là anh như vậy nhé) còn không thì xin mời anh tiếp tục.
    Nhân đây xin gửi tới bạn lot_mat_na, nếu bạn đã nói người ta như thế thì bạn chứng tỏ bạn đã từng biết người ta đi, người ta đã từng dụ bạn thế nào đi, YM có message archive đấy, lấy nội dung chat ra dễ lắm mà.
    Còn không, xin đưọc nói lại 1 câu "Ngu thì chết, chứ bệnh tật gì" Tôi không dám nói cụ thể ai ngu đâu nhé, ai làm việc đấy đi nào, tôi cũng về với cháu tôi đây, cháu ơi, chú về với cháu đây.
  9. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Giờ thì cũng có người biết được lai lịch của hắn ta rồi. Theo như bạn 7miles thì gã này là bác sĩ, có phòng khám riêng ở Nga. To con hồng hảo ( trích nguyên văn) , nhưng thuộc loại thùng rỗng kêu to và hơi có vấn đề về thần kinh.
  10. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Tôi không muốn đôi co ! Nhưng nếu nói như bạn superknight đây thì tôi có vấn đề về thần kinh thì bạn bàn về tôi làm gì ? Còn nêu bạn nghe hơi nồi chõ thì đừng nên nói linh tinh ! Bạn là đàn ông đấy nhé !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này