1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Sóng gió rồi sẽ qua em nhỉ ? Quy luật mà ! Cái gì là sự thật thì sẽ vẫn là sự thật thôi ! Lại hâm hâm tí em nhé !
    Нас не догоня,
    Нас не догоня,....
    ТолOко скажи,
    "алO^е нас двое.
    ТолOко огни
    Аэ?од?ома.
    of?^е никак,
    Но не об?а,но.
    ТолOко не с ними.
    ТолOко не с ними.
    Нас не догоня,....
    Небо f?они,
    Но?O на ладони.
    Нас не догоня,,
    Нас не догоня,.
    Небо f?они,
    Но?O на ладони.
    Нас не догоня,,
    Нас не догоня,.
    Нас не догоня,...
    Lại là Tatu đấy ! Chẳng ai đuổi kịp chúng ta đâu ! Ngủ ngon em nhé !

  2. Alishan

    Alishan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Còn gần một tuần nữa là chị sang rồi ! Mình lại phải chuẩn bị cho một cuộc sống ngăn nắp ! Mà ngăn nắp vốn không phải là bản tính của mình ! Biết làm thế nào được nhỉ ?
    Sẽ phải đi mua thêm đệm thêm ga , rồi bao nhiêu thứ lặt vặt nữa ! Bù đầu roài !
  3. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Nhà đang thi công đến tầng 60 thì bị đình trệ , may quá tự nhiên lại có tài trợ qua một đêm thôi lên tận những 70 tầng ! Cung hỉ cung hỉ !!!!!!!!
  4. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Vui thật. Mới chửi bới một trận trên tâm sự này vì cái nhẹ dạ của con gái, hơn tuần không quay lại nhòm ngó, thì có quả bom đã nổ rồi. Kể cũng hay, có biết muộn mới không bị cuốn theo mạch chuyển, mới có thể tĩnh tâm đọc tất cả các link đưa ra, tất cả các bài viết, không sót một bài một chữ nào...
    Tôi sẽ đưa ra ý kiến của tôi. Định post bài bên thung lũng hoa bay, nhưng quả thực như thế là phạm nội quy, vả lại mod kankuli đã nói rằng có phản ánh gì thì sang bên này. Nhập gia phải tuỳ tục. Tớ tiếp thu khá tốt những văn hoá phương đông, phương tây, nam hay bắc gì đó để không bị vi phạm và có lợi cho mình. Chú ý nhé, tôi nói rõ là có lợi cho mình.
    Các cụ ngày xưa đã nói rồi, gái ham tài, trai ham sắc. Trong một toppic tôi đã từng nói, ******** chiếm một phần khá lớn trong tư duy và nhu cầu của đàn ông. Bản tính chiếm hũu của giống đực được duy trì từ thời nguyên thuỷ đến giờ. Trật tự này ít khi bị thay đổi, thỉnh thoảng lắm mới thấy ở một số loài(Như con nhện cái ăn thịt con nhện đực sau khi giao hợp, với con người là cắt cắt cái gì đó với kẻ xấu tính hehe he) . Trở lại với vấn đề của chúng ta, anh ta có những cái mà các cô gái thích: cao to, đẹp trai, nghề nghiệp ổn định nếu không muốn nói là rất khá. Anh ta có một khả năng đặc biệt là nắm bắt tình huống, xây dựng tình huống, hiểu tâm lý con nguời nói chung... những cái đặc trưng của ngành y hay ngành gì tiếp xúc với nhiều dạng người. Anh ta có cái kinh nghiệm của một người đàn ông từng trải, kể cả kinh nghiệm về những chuyện riêng tư. Công bằng mà nói, khi đọc loạt toppic này khối kẻ muốn được như anh ta. Cũng phải thôi, đâu phải ai cũng có được
    Từ những đặc trưng của nghề nghiệp và kinh nghiệm sống, anh ta có một điểm rất mạnh (không phải hình thức hay sự nghiệp ) rất mạnh để con gái thích. Đó là cảm giác bình yên khi ở bên cạnh anh ta. Anh ta không nói nhiều. Không dụ dỗ ai cả. Đúng thế, anh ta tôn trọng ý kiến của các cô gái.Anh ta sẽ không làm nếu các cô gái không đồng ý. TÌnh huống dẫn đến các cô gái và anh ấy hoà hợp đều rất hợp lý. Không có sự ép buộc nếu không có thì sẽ có nguời ra đi nhưng nhiều người đàn ông khác. Nó thể hiện cho phụ nữ thấy sự tôn trọng của anh ta đối với họ. Tóm lại anh ta không phải là người có vấn đề về thần kinh. Anh ta là bác sĩ, anh ta sẽ hiểu mình có vấn đề thần kinh hay không hơn tất cả mọi nguời ở đây. Tôi phản đối những ai nói anh ta có vấn đề về thần kinh.
    Tôi đánh giá anh ta là người rất thông minh và tinh tế. Rất khéo léo. Xin được phân tích tình huống sau:(từ bài của a_pretty_pear) :
    Anh ah, em thật sự rất vui và hạnh phúc khi có được anh, và càng vui và hạnh phúc hơn nữa khi chúng ta đã thuộc về nhau. Lúc này đây thật sự em ko biết nói gì nữa, tất cả tình cảm của em đã được dành trọn cho anh và bé con. Em và anh hãy cùng nhau xây từng viên gạch cho ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta, anh nhé!
    Em luôn chờ 1 người đến với em vì những gì trong tâm hồn em, chứ không phải vì khuôn mặt hay hình thức bên ngoài của em, và cuối cùng thì em cũng tìm được người đó...Nhưng sao anh đến muộn thế? Sao để em chờ lâu thế? Anh ác thật đấy...
    Thôi không sao, em đã tìm thấy rồi thì em sẽ không để mất anh nữa đâu, em sẽ làm tất cả để giữ lấy anh, để nắm thật chặt hạnh phúc trong tay mình...
    Anh thấy em trẻ như thế này có thể làm mẹ được ko? Em sẽ làm được đấy và sẽ rất tự hào vì mình đã có 1 đứa con 9 tuổi... Anh cứ yên tâm nhé, Nghé lớn sẽ biết cách chăm sóc cho Nghé con mà vì Nghé lớn cũng yêu Nghé con nhiều như yêu bố của Nghé con
    Ngày hôm nay thật đặc biệt phải không anh? 14/4/2006 - em sẽ nhớ mãi ngày này, ngày đầu tiên của chúng ta, nhưng cũng là ngày đầu tiên em phải xa anh, xa nhau gần 1 tuần cơ đấy. Em sẽ nhớ anh nhiều lắm đấy, nhưng em sẽ không buồn đâu, vì em cứng rắn lắm mà, và vì em còn phải xây những viên gạch đầu tiên cho ngôi nhà của chúng ta nữa chứ, đó sẽ là những viên gạch vững chắc nhất, vì nó chứa đầy niềm vui, hạnh phúc và tất cả tình cảm của chúng mình mà, anh nhỉ? Em đang nghe bài hát anh thu cho em đấy, cái giọng đáng ghét hay nói xấu em sao khi hát lại ngọt ngào, ấm áp như thế nhỉ? Không được nghe giọng anh nhiều thì em nghe nó cho đỡ nhớ nhé, mà nó còn hay hơn giọng anh cơ mà, nhưng sao vẫn có cái gì đó thiếu thiếu....
    Anh cứ yên tâm công tác tốt nhé, nhớ giữ gìn sức khoẻ, không phải lo cho em đâu, em hứa sẽ không buồn mà và sẽ giữ gìn sức khoẻ để đỡ bắt anh phải chăm sóc nhiều, nhỉ? Em sẽ chờ anh về để chúng ta cùng với bé con sẽ sống hạnh phúc trong ngôi nhà này, anh nhé!
    EM YÊU ANH!
    Rất hợp lý. Không phải là người trong cuộc, tôi suy đoán tình huống: Những câu thuờng nói: mới gặp em như rất lâu rồi, hay đại loại như mới mấy tuần mà như cả năm trời... Một sự ám thị khéo léo để quên đi thời gian, một thời gian liên tục được gần nhau khiến người ta có hình thành thói quen, hình thành cảm giác gần gũi. Nếu không được gần gũi nữa trong một thời gian quả thật rất khó chịu... Ôi xa cách thật là thiêng liêng. Và tất cả chuỗi ám thị đó đã trở thành thiêng liêng để đánh mất một thứ thiêng liêng khác... Đây là một tình huống vô cùng hợp lý.
    Đó là những lý do khiến các cô gái thích anh ta.Cơ bản anh ta là một nguời đàn ông có những điểm mạnh nổi trội, nổi trội hơn nhũng người khác. Ở đây không có gì phải nói là cảnh báo cả. Nếu thận trọng thì không bao giờ bị , nếu biết hỏi ý kiến của nhũng nguời có kinh nghiệm thì không bao giờ khổ( Nhưng thời nào con cái cũng cho mình hiểu biết hơn cha mẹ ) , nếu ....
    Một phát minh có thể phát triển một nền văn minh, cũng có thể huỷ diệt nền văn minh đó. Bom nguyên tử là một ví dụ của loài người chúng ta. Vĩ mô là vậy, còn như chúng ta có thể nói một cách rất kiếm hiệp: một bí kíp võ công lợi hại nếu lọt vào tay kẻ xấu thì tác hại thật khôn lường
    Tôi xin kết thúc ở đây bằng nhận định của tôi: Anh ta không có vấn đề về thần kinh. Nếu có chỉ là vấn đề về đạo đức.
    máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
    Xin được ăn cắp đoạn này của bác : ky_sy_khong_dauyeuem
    Bác nói tôi không bị thần kinh mà còn rất tinh tế là đằng khác đúng không ạ ? Nhưng mà hơi lỗi rồi bác ạ ! Nếu tôi không bị vấn đề về thần kinh và tinh tế trong mọi chuyện thì làm sao hôm nay tôi bị mọi người mang ra mà mổ xẻ được ! Làm sao bác có một bài phân tích đáng nể như trên được đúng không ? Còn phạm trù đạo đức xin lỗi bác tôi mạo phạm mà nêu lên ý kiến của mình . Đạo đức ạ ! Nó rộng vô cùng cho một đất nước Á đông cụ thể là VN chúng ta , nhưng cũng có những cái đạo đức được ghép hẳn vào khuôn khổ nhưng chẳng ai thực hiện mà con vi phạm một cách trắng trợn cụ thể như trường hợp của tôi . Nhưng nếu tính cho cùng con người được thựong đế ban cho trí tuệ , trí tuệ đó nghĩ ra đạo đức , nghĩ ra pháp luật , nhưng đôi khi chúng ta quên mất chúng ta cũng là động vật . Hỏi thật bác con vật thông minh nhất của đại dương là cá heo , một kiểu sống bộ tộc duới đáy biển thì con cá heo đực cần bao nhiêu con cái hay chỉ một con ? Và ngược lại con cá heo cái cần bao nhiêu con cá heo đực ? Ví von như thế có vẻ hơi lộng ngôn , nhưng tôi đang mang tính rừng mà bác vừa phân tích trên ra mà lạm bàn với bác ! Còn bản thân tôi , tôi biết tôi dang làm gì ? Tôi ý thức được tôi ! Tôi không tranh cãi cũng chẳng bao che , nếu tôi sai thì như bạn gì nói đó : ÔNG TRỜI CÓ MẮT ! Cảm ơn bác đã phân tích hình ảnh của tôi , tích cực hay tiêu cực đều rất hay !!!!!!!!!!!!!!
  5. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Này ông bạn, về devias chiến nhau!!! Oái, đang chơi MU, nhầm ngôn ngữ. Mời ông bạn sang bên toppic kia để đàm luận, tôi ko post bên này vì tôi tôn trọng toppic của ông bạn, những gì ông bạn gây dựng và cũng như yêu cầu của ông : Có gì viết sang bên kia, vả lại bác "Mốt " cũng nói thế, nên sang đó hợp tình hợp lý hơn. Thế nhé, sang bên LỘT MẶT NẠ
    (Nếu có vi phạm mời bác mod xoá bài này. Dù sao toppic của ông bạn này cũng có giá trị, ít ra là cá nhân)
  6. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Anh vẫn đang tiếp tục làm nốt cái công việc dở dang của anh ! Được hơn 70 tầng rồi ! Mấy hôm nay sóng gió tưởng nó đổ em ạ ! Nhưng nó vẫn kiêu hãnh vươn lên em thấy không ? Giờ này chắc em đang ngủ ngon rồi nhỉ ? Ngủ ngon nhé ! спокойно но?и !!!!!!!!!!!!!!!
  7. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    éoééằéàéẵẹOééẹ ẹẹ,ẹ?ééẵé
    éáẹé. éséắẹ?éắéằéàéé ééẹ,éẹ^é
    é.ẹẹ,ẹO éãé ééắẹ?ééẳéá, éãé éằéàẹééẳéá
    éoééằéàéẵẹOééẹ ẹẹ,ẹ?ééẵé.
    éÂééẳ éãééàẹ?éá ẹ ééắéẹ?ẹẹOẹ'ẹ, éãé éắééắẹ^ééắéẳ ééắéảéẹO éắẹéàéẵéẵéáéạ,
    é' ééắéẳéà ẹéáéảẹf éắééẵé.
    é'éàẹ?ẹZ é ẹ,éàéẹ, éẳéắẹ' ẹééẹéàéẵẹOéà,
    éoééằéàéẵẹOééẹ ẹẹ,ẹ?ééẵé.
    éoééằéàéẵẹOééẹ ẹẹ,ẹ?ééẵé, éẳééằéàéẵẹOééẹ ẹẹ,ẹ?ééẵéõ?Ư
    ésẹ,éắ éẳéẵéà ẹ?éẹẹéééảéàẹ,, éẹ,éắ ééắéẹéééảéàẹ,, éééà éắéẵé, éééà éắéẵé?
    éoééằéàéẵẹOééẹ ẹẹ,ẹ?ééẵé, éẳééằéàéẵẹOééẹ ẹẹ,ẹ?ééẵéõ?Ư
    éÂééẳ, éééà éẹfẹ^éà ẹééàẹ,éằéắ éá ẹẹéẵéắ, ẹ,ééẳ éééà éẹéàééé ééàẹéẵé.
    Mơnh cạng dỏt nhau 'i vỏằ cĂi thiên 'ặỏằng này em nhâ ! Nó không hoang tặỏằYng lỏm 'Âu ! Anh ghât sỏằ bon chen em ỏĂ !
  8. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đống chí là đồ dở hơi!
    Hihi, sợ không? đùa tí thôi.
    Tớ câu bài cho nhà mới của đồng chí xây nhanh nhanh xong rồi xây sang nhà khác nhé, nhà này tầng 60 mới 70 nhiều lỗi quá đấy.
    Tối hôm qua chắc một phen hú vía hả? bây giờ đi đâu cũng phải cẩn thận thôi. Sinh viên chỗ bọn tớ hôm nay nghỉ học hết, ở nhà thôi không đi đâu cả. Hihi cũng vui, có cái cớ để mà nghỉ học, chẳng mấy khi mình nghỉ học mà có tâm trạng không áy náy.
    Thực ra vui chỉ là vậy. Cuộc sống bây giờ phải thể hiện bằng những từ: ức chế, gò bó và điên!
  9. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Sao mình lại thích bon chen thế nhỉ. Trưa nay đọc phải cái gì mà lợm quá. !
  10. wasill

    wasill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    calm down
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này