1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    XIn lỗi bác B_Y trước vì câu bài ở đây.
    Hờ hờ, đọc xong cái này mới nhớ ra cái kia. Quay lại thì đúng là đã khoá thật. Mod cũng nhanh thật. Mình vào topic kia trước, đọc thoáng thấy bác B_Y có vẻ vừa mới lấy lại sự "thông minh - tinh tế" gì gì đó xong thì quay lại bên này thấy bài này. Vote 5* cho bài này vì thấy đúng quá. Mấy bài trước của B_Y thấy chuối vật vã. Xin lỗi, anh nói ... lắm. Có thể là bản chất, mà cũng có thể là nóng quá mất khôn. Nhưng dù sao cũng chúc B_Y và bé pear có thể HP với nhau thực sự để bớt đi một vài chuyện không vui trong cái cuộc sống này.
  2. Huyen_thuyen

    Huyen_thuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chả biết ở bển thế nào nhưng rõ ràng là khả năng nhận thức về hành vi bản thân của chủ nhà này có vấn đề. Vừa thấy ở bên kia anh ta viết thế này:
    Nghĩa là anh ta nói bây giờ anh ta mới xem topic của lot_mat_na. Thế thì ai là người đã quote cái này ở chính trong nhà anh ta đã xây:
    Xin lưu ý là bài bày do ky_si_khong_dau_yeuem post trong topic của lot_mat_na từ 0h53 ngày 20/4/2006.
    Như vậy chủ nhà này không chỉ có vấn đề về tâm lý mà còn gặp cả vấn đề trong khả năng nhận thức hành vi
  3. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    hihi...em chả bít ạ... tính em cứ thấy lửa là thích nhảy vào à, lửa ko tắt thì em chết cháy Mà cái tự tin của em cũng hơi bị thừa nên chả bít sợ là rì
    Cơ mà em viết văn chả lãng mạn tẹo nào, từ hôm qua đến nay cứ phải vào hóng...eo ơi... đến khi nào thì mới học được 1 tẹo từ anh chị nhỉ??? Nhà anh xây 3 tháng mà còn cao hơn nhà em xây gần 2 năm, em là em hâm mộ ghê lắm !
  4. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Thế là bên kia bị lock rồi, chú kan làm ăn như cứ ơp.
    Đàn ông ở ngưỡng băm thì còn muốn lấy vợ (yêu ko bỏ) chứ ngoài băm rồi, là có xu hướng chuyển sang fát triển chăn nuôi.
    Bi giờ thì làm sao còn có em LMN thứ hai được, chỉ chú B_Y này hưởng lợi, giả sử em Pear ma` lột mặt chú B_Y có lẽ em tự đào hố chôn mình.
    Dẫu gì thì chú B_Y cũng nên cám ơn em LMN và tiếp tục sự nghiệp chăn nuôi của mình.
    Đấy lại là điểm yếu của gái, cái thói ghanh tị, tưởng rằng có thể chơi người khác nhưng vô tình lại giúp người ta. Anh là anh yêu cái thói này của gái nhất.

  5. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... hờ hờ cũng ..éo hiểu cái thằng Bell ... là cái loại mặt dày như thế nào mà đến giờ này vẫn còn "xây nhà" với cả "xây tầng" ... quả nhiên thần kinh có vấn đề. Hay là cậy "thần kinh" có vấn đề mà trơ mặt nhể ... he he he hay mình cũng giả vờ "thần kinh" nhỉ ?
    Đọc các bài nó viết sặc mùi tởm lợm thế mà nhiều em cả tin nhờ ... dù sao cũng phải khen
  6. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Chú bùn cười, nếu Gái mà hiểu được Zai thì liệu chú có làm ăn gì được ko ???
    Tuy nhiên, đây lại là động lực lớn cho những chú thiếu tự tin với Gái, Gái cũng dễ .. lừa thôi .

    Được power160watt sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 21/04/2006
  7. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã bảo rồi mà, còn im thì con nghe thiên hạ nói nhiều, thôi kệ đồng chí, số phận đồng chí tự định đoạt lấy đấy nhé.
    Hay đồng chí muốn bỏ topic để đi chơi với cô bạn gái nên bày ra cái trò này, rồi thiên hạ vào xây nhà hộ đồng chí. Nếu thế thì cũng cao tay đấy chứ. Được một phen xem thiên hạ tha hồ thể hiện ý văn chương.
    Mà đã bảo rồi làm ơn chậm chậm lại, không thì cái nhà của đồng chí nó con xây với tốc độ chóng mặt hơn bây giờ đấy, tình yêu cũng phải từ từ chứ, ầm ầm như đồng chí xây cái nhà này thì chẩng mấy nó sụp. Không trù ẻo gì đâu nhé, chỉ cảnh báo thôi, kinh nghiệm sương máu đang nằm ở topic kia kìa.
    Hâm muôn đời vẫn hâm, bao giờ sửa được nhỉ?
    Hihi ngồi yên trên ghế nhé, đừng ngã, tại tớ thấy thiên hạ chửi hay quá nên tớ muốn thử vài lời thôi mà. Bỏ quá nhé. Hhihi.
    Vui vẻ!
  8. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    - Nàng xong chưa ?
    - Dạ, rồi ạ !
    Anh hỏi nhỏ nhẹ khi chúng tôi chuẩn bị rời khỏi quán cafe.
    Đi bên cạnh anh, tôi thấy mình bé bỏng, yếu đuối, và trầm lặng, còn anh thì sôi nổi và cuồng nhiệt....
    Bây giờ, khi không còn gì dành cho nhau, tôi vẫn không hiểu nổi rằng tại sao khi đi bên anh, tôi có thể im lặng không nói một lời nào trong suốt khoảng thời gian bên cạnh anh !!!

  9. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh căm căm, ta lười nhác cuộn mình trong chăn và dùng tâm lắng nghe lời của nhân gian...
    Ta nhớ đến một câu chuyện nghe được ngày hôm qua khi ngồi tịnh tâm trong Chùa :
    Có một đứa trẻ bị ai đó bỏ rơi giữa đường . Một thầy tu đi tới, rồi bước ngang qua đứa trẻ ấy mà đi tiếp, sau đó có một ông phú hộ đi tới, ông ấy bế đứa trẻ lên và đem về nhà chăm sóc như con của mình !
    Có người bảo ông phú hộ là vị Phật sống , có tính nhân từ, cứu độ chúng sinh. Có người bảo thầy tu kia đã đắc đạo, tu thành chánh quả vì đã trở nên vô vi. Còn bạn của tôi thì bảo rằng vị tu sĩ ấy vẫn còn cái thân xác hiện hữu thì tất sẽ có một số thứ vẫn còn hiện hữu thì làm sao đắc đạo được !

  10. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nàng đã cạn lòng ....
    Nhấp một ngụm Grandmanier, tôi thả lỏng người trên chiếc nệm êm ái và bay bổng theo điệu Romance êm dịu....
    Không gian êm ái và vắng lặng, xung quanh là bốn bức tường lạnh lẽo, một cái nệm, một cái bàn, một cái quạt. Chấm hết!
    Bỏ tất cả ra ngoài cuộc sống vốn chật chội và ồn ào kia, tôi thu mình trong bốn bức tường và tận hưởng cái cảm giác tự do, tự tại, tự tung, tự tác, và tự xử !
    Lấy con sư tử lăn lóc ra và lên dây thiều... nó chạy re re và lộn từng vòng một do cái đuôi được thiết kế để có thể lộn mèo, nhìn mãi cũng chán, tôi lấy con cá bằng đồ chơi khi lên dây thiều có thể "bơi" được một đoạn trong nước.... rồi lại chán... Vậy mà không hiểu sao bọn trẻ con có thể chơi những thứ này hàng ngày và hàng giờ thế nhỉ... hay thật...
    Mùa hè đến rồi, bọn trẻ con cũng sắp được nghỉ hè, không biết chúng có dự định gì chưa, chứ tôi thì.... ngủ suốt một mùa hè....

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này