1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Bây giờ bên ta cũng đang là đêm , vào hè rồi mà thời tiết vẫn còn lạnh quá ! Ta đứng giữa không gian bao la của đất trời hít đầy ***g ngực cái không khi trong sạch của đêm , ta nhỏ bé quá giữa ban đêm của một quốc gia lớn nhất thế giới , trăng đêm nay đẹp quá ! Ngày 14/4 không có trăng , một tháng rồi nhanh thật là nhanh tan như bong bóng xà phòng vậy ! Mọi chuyện bị ai đó mang ra làm trò đùa với lý do chẳng thuyết phục tý nào ! Lại phải làm lại từ đầu thôi !!!!!!!!!!! Đêm ơi !
  2. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    " Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường........... " . Đúng là như vậy ! Xa nhà lâu quá rồi , những đêm không ngủ nhắm mắt cố tưởng tượng ra từng góc phố , từng con đường , cũng nghĩ như mình đang tản bộ trên những con đường thân quen . Rồi tự nhiên chợt đứng sững lại không hiểu làm thế nào để đi được từ Bờ hồ về đến Bạch mai ? Quên thât rồi hay sao ấy nhỉ ? Nhớ đến quay quắt những đêm sương của HN , cái gì cũng như ẩn như hiện , mờ mờ nhân ảnh của ai đó đi qua đời tôi , nhớ những quãng phố thân quen , bao nhiêu ngày chẳng vắng bàn chân ai ? Em ơi - Hà nội phố !
  3. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2

    Mùi của đêm
    Hít căng ***g ngực trẻ
    Mùi của đêm
    Thoang thoảng hương buồn
    Mùi của đêm
    Hương em anh vẫn nhớ
    Mùi của đêm
    Khắc khoải những canh giờ
    Ngày xưa mỗi lần tôi bị mẹ mắng là lại một lần tôi có cớ để đi chơi đêm . Cha mẹ , anh chị , cô dì chú bác chưa bao giờ coi tôi là một thành viên trong gia đình , với họ tôi luôn là người bỏ đi . Sau những lần bỏ nhà đi chơi đêm , tôi thường về vào sáng hôm sau khi cả nhà đã đi vắng và đánh một giấc , khi tỉnh dậy lại lục lọi nồi niêu để thanh toán cơn đói . Gần một năm trời tôi sống trái khoáy như vậy để phản đối việc cha mẹ tôi không đồng ý cho tôi theo học ngành báo chí . Cha mẹ tôi luôn mường tượng trong đầu là khi tôi đi chơi đêm là tôi đi tới những chỗ bại hoại , đổ đốn , nhưng ông bà cũng chẳng ngăn cản nổi tôi nên đành chép miệng : " Cá không ăn muối cá ươn " . Họ chẳng thể hiểu nổi những lần tôi đi đêm như thế là tôi làm gì ? Họ cũng chẳng thể tưởng tượng cậu quý tử của họ lại hâm hâm như vậy khi đi đêm là khi tôi ngắm đường ngắm phố , ngửi hít không khí và làm thơ , trong khi không có một xu dính túi . Đi chán , ngắm chán , làm thơ chán rồi cười một mình chán thì tìm một ghế đá và nằm nếu ngủ được thì tốt mà không thì ngẫm sự đời . Đêm thật là hay và thi vị nhưng quả thực sau này khi nghĩ lại thấy mình hâm nặng quá , mất thời gian và quan trọng hơn cả là cách đấu tranh không hề đúng tí nào hết ! Chuyện lâu rồi ..............
  4. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Mọi cái rồi cũng qua , bình yên lại đến bên tôi . Chẳng muốn nghĩ , chẳng quan tâm vào điều gì nữa ! Công việc đang cuốn tôi vào vòng xoáy của nó . Hôm nay thời tiết lại thay đổi , gió và lạnh buồn buồn một chút nên gọi điện về cho công chúa , nghe nó cười mà vợi được bao mệt nhọc .
    Được Belle_yvon sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 17/05/2006
  5. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    " Mưa trên ngày tháng đó "...ngày tháng xưa lắm rồi..mình cứ tưởng sẽ có 1 ai đó giống mình ..họ cũng sẽ trân trọng nâng niu kỉ niệm 1 thời ..nhưng ko cuối cùng nhận ra mình dại khờ quá..họ đã quên sạch ..ko đọng lại 1 chút gì ..vậy mà mình vẫn cứ cố biện minh ..mình dại khờ quá đỗi..cuộc sống thay đổi và họ cũng thay đổi..chỉ còn riêng mình sống với hoài niệm....và bây giờ mình cô đơn..chẳng còn ai ở bên mình...họ ngoảnh mặt hết rồi..1 lần nữa mình đau..nhưng rồi liệu mình có đủ độc ác để có thể thù hằn ko?..Ko thể bởi vì mình sinh ra ko biết độc ác là gì...dù ai có làm mình đau đi chăng nữa ..mình vẫn chịu đựng 1 mình...mình vẫn ko thù ghét họ..trái tim mình mênh mông quá...tự nhiên muốn khóc..khóc bởi vì cuộc sống này ko phải ai cũng tốt ...khóc vì sự thật của lòng người...bạc như vôi
  6. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    17/5 Ngày sinh nhật của một người gọi là thân cũng được mà gọi là người dưng cũng thế ! Cái liện hệ cuối cùng của ta và người lại là cái quan trọng nhất cuộc đời ta và có lẽ cũng như vậy với người . Thỉnh thoảng ta vẫn nhớ đến người , người nhạt nhoà và phiêu diêu đi qua đời ta , điều tốt đẹp nhất còn hiện hữu trong ta về người đó là nàng công chúa người đã tặng ta . Chúc người có một sinh nhật vui vẻ và HP ........
    cuối cùng thì đội bóng thân yêu của ta cũng chiến thắng , tiếc cho Arsenal , cả hai đội bóng đều chơi rất hay và cuối cùng thần may mắn đã mỉm cười với team của ta . Không thể ngủ được !?
  7. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn nhớ đến chị ta à , em tưởng đâu chị ta chết rồi chứ ? Em không bao giờ là người ác được , nhưng nếu để ác với một ai đó có lẽ em sẽ ác với chị ta . Chị L khoẻ không anh ? chúc ông anh vui vẻ và thành công nhé , về nhanh lên anh ơi !
  8. tieu_nguyen

    tieu_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng có nhiều tâm tư, tình cảm, nhiều số phận, có cả sóng gió nữa, sao mình vẫn có cảm giác thật bình yên mỗi khi dừng lại nơi này.
  9. levitan_lala

    levitan_lala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Một người rắc rối bên cạnh một người giản đơn ko biết sẽ thế nào ? Từ ngày mình biết topic này cũng là ngày mình được nghe ca khúc Mưa trên ngày tháng đó ........... Buồn nhưng hay , buồn như mình lúc này đây , man mác và dịu êm , cả ngày hôm nay đi làm trong tâm tư vẫn nghĩ ko biết ngày mai có nên đi gặp em ko ? Hà nội và Nam định cách nhau bao nhiêu km nhỉ ? Đợi em một lần mở cửa trái tim .
  10. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Mệt mỏi và mất phương hướng trầm trọng . Có rất nhiều phương án cho một vấn đề mà hình như ta chẳng cảm thấy có phương án nào là ổn cả , sự sợ hãi làm ta mất niềm tin vào chính mình . Chiều đi làm về gió đã đỡ lạnh , ăn vội ăn vàng rồi lại đi trực đêm , ra phố thấy xe cộ tấp nập , đèn mầu nhấp nháy tính hâm dở của ta lại trỗi dậy và tạm quên đi những vướng mắc đời thường . Đêm đẹp quá ............. Ngủ say nhé công chúa bé bỏng của ta !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này