1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

    Đêm Hà Nội. Lặng yên, nước mặt hồ sóng sánh, nàng đưa ta đi lang thang khắp các con đường, nàng líu lo như chim hoạ mi, ta thì trầm lặng đi bên cạnh nàng, thỉnh thoảng cố gượng lấy một nụ cười...
    Đêm Hải phòng. Bến xe Tam Bạc hoang liêu, lòng lữ khách tiêu điều. Ta say một ánh mắt đẹp tuyệt vời, hàng mi cong vút, sâu thăm thẳm. Say , sai !
    Đêm biển. Đêm bầu trời đầy sao, trăng sáng vằng vặc. Sóng hóng chuyện trườn lên bờ bãi, một ít bia và bánh, ta kể cho biển nghe chuyện trần gian , biển hát ru ta bằng tiếng sóng dạt dào, rặng phi lao gió thổi trăm miền, nghiêng dáng đổ.

  2. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

    Với anh
    Với em - anh là nắng ấm
    Giọt rơi trên đôi vai tròn
    Với em - anh là trái cấm
    Địa đàng in dấu chân son
    Với em - anh là cổ thụ
    Dịu dàng bóng nép đùa vui
    Với em - anh là tinh tú
    Đêm về ngắm ánh sao trời
    Với em - anh là ngọn gió
    Dịu dàng giấc ngủ ru em
    Với em - anh là hoa cỏ
    Nâng niu những giọt sương mềm
    Với em - anh là tất cả
    Nồng nàn môi mắt yêu thương
    Với em - anh khung trời lạ
    Cho em mái ấm thiên đường

  3. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

    Ừ ! Thì...
    Ừ ! Thì nỗi nhớ hôm qua
    Hôm kia
    Hôm nọ
    Cứ hoà vào nhau...
    Nhớ nào là trước ?
    Là sau ?
    Nhớ nào lớn ?
    Nhớ nào cao hơn nào ?
    Nhớ cồn cào
    Nhớ lao xao...
    Ừ ! Thì chẳng gặp mặt nhau
    Mỗi giây
    Mỗi phút
    Biết bao là buồn ...
    Ừ ! Thì nỗi nhớ hình vuông
    Tứ phương biết mặt nên chuồn được đâu !!!
    Ừ ! Thì nỗi nhớ rất sâu
    Chìm trong đáy mắt một màu thanh thanh...


  4. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

    Tự ngẫm
    Với em
    Tôi không thật
    Đôi lần
    Bâng khuâng...
    Bên em
    Tôi như con mèo nhỏ ngoan ngoãn
    Hiền lành
    Đôi khi
    Tôi làm em đau...
    Dấu vết xước cào
    Điếu thuốc bỏng da
    Cái nhìn vội vã...
    Phớt qua...

  5. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

    Những viên kẹo
    Anh gửi vào miền Nam
    Những cái kẹo đủ màu
    Nào vàng xanh tím đỏ
    Đẹp ! Mới thích làm sao !
    Này là cái màu xanh
    Hương táo thơm lanh lảnh
    Này là cái màu vàng
    Vị xoài ngọt thanh thanh
    Tim tím mùi nho quả
    Ngòn ngọt tận cùng trôi
    Màu đỏ dâu trên đồi
    Làn môi thêm sắc thắm
    Xưa mỗi lần anh ngắm
    Bé ! Chia anh với nào
    Dẩu môi cười nắc nẻ
    Hết rồi ! biết làm sao!

  6. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nhủ ...
    Có phải Người về không
    Níu thời gian quay ngược
    Để mắt ngân ngấn nước
    Lệ nhoè ước nguyện kia...
    Tim nhói từng câu chữ
    Đọc đã bao lần rồi
    Người sao vẫn gìn giữ
    Lời nói ngọt đầu môi
    Sao Người không về lại
    Nghe gió hát trên đồi
    Những bài ca ngày cũ
    Bây giờ vẫn thầm trôi
    Mím chặt hai bờ môi
    Để không bật thành lời
    " Người ơi! Người về nhé!
    Bên em mãi mà thôi..."
    Lời cầu xin đêm tối
    Thầm thì với cỏ cây
    Nguyện ước bay theo mây
    Đến nơi ... nào ai biết.

  7. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nhắn ....
    Cho em xin một ngăn thôi dù nhỏ
    Trong vô vàn triệu ngăn trái tim anh
    Mắt em xanh, môi em hồng thắm đỏ
    Đượm nhìn anh - ôi! ánh mắt đa tình
    Cho em xin dù chỉ một thoáng nhìn
    Khẽ liếc ngang rồi cau mày như thể
    Anh là ai mà diệu kỳ đến thế
    Giọng ngọt ngào đưa đẩy trái tim say
    Cho em xin dù chỉ một phút giây
    Đi bên anh dưới tàn cây lá đổ
    Chiều mưa giăng ngập ngừng qua góc phố
    Thẹn mắt nhìn - tim lạc cõi hành tinh....

  8. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đá cuội...
    Cầm trên tay một hòn đá cuội
    Nghịch ngợm lăn tròn trên mặt phẳng thời gian
    Vấp ký ức in hình gai nhọn
    Hằn vết trầy đá cuội trót mang
    Cầm trên tay một hòn đá cuội
    Khắc tên anh bằng sợi nắng hanh vàng
    Gai xương rồng mỏng mảnh chen ngang
    Tay rướm máu ngấm sâu vào đá cuội...
    Trên tay em một hòn đá cuội
    Muốn xuôi tay lìa đất xa trời
    Mang ra biển ngắm hải âu chao liệng
    Đá cười thầm - vung tay - biển mồ xây...

  9. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Say !
    Gió thổi hai chiều
    Cánh chuồn phiêu diêu
    Hạt bụi bao nhiêu ?
    Mà nhiều quá thể !!!
    Nắng tà ngô nghê
    Núp ở sau vườn
    Bật cười khanh khách
    Giả giọng người thương .
    Con đường vấn vương
    Ôi ! Bao nhiêu ngõ ?
    Đếm từng nhành cọ
    Rẽ khúc vô thường...
    Ta say ngất ngưỡng
    Bước thấp bước cao
    Đâu trước ? Đâu sau?
    Chốn nao nẻo về ....

  10. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Để như cũ hay hơn chị ơi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này