1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    ê , đừng có bắt cá 2 tay chứ anh bạn ? . Tình hình là hơi bị tình hình đấy .
  2. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Vừa gọi dt cho em ! Sướng không tả được ! Em nói " Em nhớ anh ! " . EM có biết không ? Anh cũng nhớ em nhiều lắm ! Bỏ qua tất cả em nhé - ta sẽ làm lại từ đầu đồng ý không hả Sư tử bé của anh ?
  3. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Này tớ có một đề nghị không bít cậu có đồng ý không ? Nhưng tớ cứ nói ! Cậu buồn lắm phải không ? Đề nghị của tớ là : Cậu đừng buồn nữa ! Cậu sang chơi topic của tớ mà tớ không làm cậu vui lên được là tớ có tội đấy ! Đừng bắt tớ trở thành kẻ tội đồ ! Okie !
  4. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Hom nay tôi nhận được khá nhiều tin vui , từ công việc đến TY . Mọi sự đang rất trọn vẹn với tôi . Tín hiệu này không biết có bền được không ? Nhiều niềm vui cũng chưa chắc là trọn ven ! " Hoạ vô đơn chí phúc bất trùng lai " - sợ câu này thế !?
  5. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Nhưng mà thôi ! Vui được lúc nào hay lúc đó đi - lo nhiều mệt đầu thật đây ! hihi
  6. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Cách đây 2 năm tôi có một người anh kết nghĩa . Anh ấy hơn tôi 14 tuổi và là giảng viên của một trường ĐH . Lúc tôi quen anh - anh không là giảng viên nữa mà đã là trợ lý của hiệu trưởng truờng ĐH đó .
    Lúc đó trường của anh có ba toà nhà làm Kí túc xá cho SV - lượng SV ít nên trường còn thừa lại một toà nhà 6 tầng và 400 phòng ở . Ông hiệu trưởng gọi anh ấy vào và đặt ra nhiệm vụ là dùng toà nhà đó vào mục đích kinh doanh . Anh tìm đến tôi , tôi và anh bàn luận cuối cùng tìm được một giải pháp KD là : Sửa lại toà nhà ( Kinh phí của trường cho ) và cho người VN thuê làm chỗ ở .
    Khi ngôi nhà được sửa xong thì lượng khách đăng kí đến ở cũng vừa kín vì giá thuê rất hợp lý và điều kiện sinh hoạt cũng rất tốt .
    Công việc tiến triển rất tốt đẹp - anh và tôi đều có thu nhập tốt hơn !
    Rồi cái ngày khốn nạn kia cũng đã đến - một hôm bạn tôi nói : " Này ! cậu có tiền không ? "
    Tôi trả lời : " có ! "
    Anh bạn tôi nói "Tao với mày đi chơi đi !" Tôi đồng ý và cùng cậu bạn đến một nơi mà lần đầu tiên tôi có mặt đó là Casino . Lần đầu tiên đi cùng cậu ta tôi đã thắng lớn . Những lần tiếp theo tôi bắt đầu thua , sau khi thua hết khoản tiền của mình - lúc đó tôi hình như không phải là một con người nữa tôi tìm cách xoay xoả để có tiền chơi tiếp ! khi đã vay nợ hầu hết mọi người tôi không còn chỗ nào để vay nữa . Lúc đó tôi chợt nghĩ đến khoản tiền mà người anh kết nghĩa của tôi đang gửi tôi . Tôi đã lấy số tiền đó nướng tiếp vào Casino .
    Hết khoản tiền đó rồi tôi lại nghĩ đến khoản tiền hàng tháng chúng tôi phải nộp cho trường ĐH nọ - tôi lại chơi với số tiền đó ! Anh ấy có hỏi tại sao 3 tháng rồi mà chú không mang tiền vào trường để nộp ? Tôi trả lời : Em chuẩn bị xong hết rồi và muốn gom lại thành khoản để nộp một lần cho tiện ! Anh ấy rất tin tôi và vui vẻ đồng ý với ý kiến đó !
    Và tháng thứ 4 đã đến tôi đã không có tiền trả thì chớ lại còn ngập thêm món nợ của tháng thứ tư .
    Tôi hèn hạ chạy khỏi KTX đó bỏ lại cho anh tôi một khoản nợ khổng lồ : 56.000 $ .
    Vì chuyện này anh tôi đã bị đuổi về vườn và bỏ tiền túi ra đền bù cho trường .
    Tôi đã chạy trốn một cách hèn hạ - trong những ngày đó một việc tốt duy nhất của tôi là vẫn đi làm thêm để trả lại những người tôi đã vay . Còn khoản tiền tôi nợ anh ấy tôi chưa có cơ hội nào để trả cả .
    Hôm nay sau gần 3 năm - tôi chủ động gọi DT lại cho anh để muốn xin lỗi anh và hoàn lại anh một phần mà anh đã gánh chịu cho tôi .
    Khi anh nhấc máy tôi đã không nói gì - vì sợ ! Đến lần thứ hai tôi nói : " Anh ơi ! Em đây ! " - Anh cười và vui vẻ hỏi tôi : " Chú đấy ah? Có khỏe không ? Vẫn nhớ tới anh cơ à ? "
    Tôi xin lỗi anh và nói muốn gặp anh để đưa cho anh số tiền tôi đã thiếu . Anh nói anh quên rồi ! Anh chỉ muốn gặp tôi để nhìn thấy sự thay đổi của tôi trong 3 năm qua .
    Đấy là niềm vui lớn nhất của tôi trong ngày hôm nay và có lẽ là cả năm cũng nên !? . Anh đã tha thứ cho tôi . Em cảm ơn anh vô cùng anh Hùng ạ !
    Cá bạn thử tìm xem còn ai tốt hơn anh không ? Và thử tìm xem còn ai khốn nạn hơn tôi không ?
    Được Belle_yvon sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 05/02/2006
  7. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ta ghé vườn nhà hắn, hắn trồng nhiều thật, đủ tất cả các loại cây : dâu, đu đủ, mai, lan, môn, bèo, súng, lô hội, sống đời... v..v... có cả xà lách nữa . Ta thích nhất là giàn xà lách bé xíu, chỉ nhỏ bằng hạt đỗ xanh, hắn cho ta xem hạt xà lách, trông ngộ nghĩnh thật, chỉ to hơn hạt mè một tí thôi... không bao lâu nữa chắc hắn sẽ thu hoạch được bao nhiêu là xà lách, tha hồ mà ăn ! nhưng chẳng biết lá có to được như bình thường hay không, chẳng có ai chăm sóc thường xuyên ta e chúng sẽ bị thái hoá mà trở nên bé tẹo mất thôi !
    Hắn chăm cây hay thật, nhìn chúng có vẻ khô cằn thế kia nhưng ta nhìn thấy được sự sống tràn trề trong từng phiến lá, từng gốc rễ... Hắn bảo ta và hắn cùng ngày sinh tháng đẻ nghĩa là cùng thuộc cung bọ cạp, mà bọ cạp thì... sao thì ta quên mất rồi ! chỉ nhớ là rất giữ chữ tín ! Mà chẳng hiểu sao ta thích cái giọng 3 miền Nam Trung Bắc của hắn thế nhỉ???? rất ngoan nữa chứ ! Ta chẳng hiểu nổi tại sao nói chuyện với hắn ta thấy rất nhẹ lòng, ta cứ trải bày hết cả những suy nghĩ của mình mà không ngại gì cả, ở hắn có điều gì đó rất bản lĩnh, rất đàn ông... Có một bài viết của ta về hoa sen trắng, ta rất thích hoa sen trắng, hắn cũng thế, đêm nay hắn nhắc về biển đêm đầy sao, làm ta nhớ biển, nhớ tiếng sóng, nhớ đêm bầu trời toàn sao là sao, hắn và ta ngước lên nhìn trời, cũng có sao đấy chứ, ta bảo với hắn như thế, hắn nói có nhưng không nhiều vì đã bị ánh đèn thành phố làm mờ đi và cũng chẳng có "sao băng" !
    Ta kể cho hắn nghe về nỗi lo sợ của ta, ta sợ ta sẽ nhớ nơi mình sinh ra và lớn lên, nhớ Hà Nội, nhớ những hàng cây, nhớ những con đường... Sáng nay ta gửi cho hắn cái link của topic này, hắn cười tươi rói vì ta viết về hắn, ta gọi hắn vào chơi, hắn bảo nếu hắn vào viết thì thế nào ta cũng mất ngủ, lại thức trắng đêm, ta ứ tin, hỏi lý do tại sao, hắn bảo chuyến đi ấy có kỷ niệm gì đó, nên hắn vào viết thì thế nào ta cũng mất ngủ, ta cũng ứ tin !

  8. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Oan quá ! đơn giản chỉ là thích gõ lộc cộc bàn phím, thích viết những gì đang suy nghĩ, cũng chẳng có ý muốn tìm bạn bè hay thế nào cả, nếu có thêm bạn thì tốt , không cũng chẳng sao, vì tớ chỉ cần một người bạn để chia sẻ với tớ ở ngoài đời và một góc trên mạng để tớ gõ lộc cộc là được rồi, có lẽ là đã tìm thấy...nhưng nhiều khi nghĩ cũng tội cho hắn vì phải nghe những ý nghĩ của mình !
  9. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Vừa gọi dt cho em - em vui cười và hồn nhiên quá ! Em thật đáng yêu ( trừ những lúc đáng ghét ! ) ! Đang nói máy dt của tôi báo sắp hết tiền - tôi bảo em thôi nhé ! Tí về nhà nói tiếp để anh xuống đường đi nạp tiền dt đã ! Em nói : Đừng anh - lạnh lắm ! Cứ nói đi hết thì thôi tí về nhà em gọi cho ! Lạnh cả người !
  10. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    [​IMG] Có những lúc dở hơi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này