1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Hum trước xem 1 chương trình trên TV, nghe lại bài Ngõ vắng xôn xao, tự nhiên muốn tìm để tiếp tục thưởng thức

  2. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Em cũng như anh thôi , trăn trở về một nỗi nhớ nhưng rồi mọi thứ đều sẽ qua , em hay anh lại phải sống phải đối diện với chính mình , em thực sự vui cho anh anh hai ạ . Chủ nhật vừa rồi em xuống đưa bác gái đi chùa , chẳng vào ngày gì cả bác nói bác gặp cơn mơ lạ nên muốn đến chùa cho thanh thản . Chúc anh vui vẻ nhé
  3. sea_dry

    sea_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Uh, lâu không nghe "ngõ vắng xôn xao" nghe lại thấy nhớ cái ngõ nhỏ ngày còn bé thường hay chơi với lũ nhóc hàng xóm.
    HN giờ xa xôi lắm rồi, ký ức còn lại chỉ còn mở ảo ...
    Giờ có về lại Hn cũng như khách du lịch, chẳng bao giờ tìm lại được cảm giác dấu yêu ngày xưa.
  4. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ôi những con người ở phương trời xa, cứ đi biền biệt rồi mỗi lần về đến tổ quốc lại như là khách chính nhà mình. Tại sao thế?
    Tớ xa hà nội đến 5 năm rồi nhưng hè tớ vẫn được dịp ghé thăm nó, mặc dù mỗi lần về tớ cũng cảm thấy mình như là khách nhưng tình yêu tớ dành cho nó chẳng bao giờ thay đổi, tớ luôn muốn về lại tổ quốc mình, làm giầu cho nó, mặc dù sức lực của tớ như một hạt cát giữa biển khơi, nhưng dù là một hạt cát tớ vẫn đã góp phần làm đẹp cho biển.
    Đồng chí ơi, về lại việt nam đi nhé! còn bao nhiêu người mong có đồng chí bên cạnh mà, đứng có mà chán ghét nó. Chán ghét nó là đồng chí không còn muốn làm bạn tớ nữa đâu đấy.
    Về nhé! Hẹn gặp ở Hà nội!
  5. ngu_ngo_hn

    ngu_ngo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    MINH BÉO DỞ HƠI ĂN CÁM LỢN!
    Tớ biết cậu ghét số 3 nên tớ spam cho nó qua cái số này, với lại đang sẵn bực mình cậu từ trước.
    Giá mà tớ biết chửi dẻo như cậu.
  6. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Minh béo dở hơi thì đúng rồi ! Nhưng không ăn cám lợn đâu ! Mà cậu tức tớ cái gì thế ? Đừng tức nữa mau già lắm !
  7. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2


  8. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Giá mà có thể trở lại tuổi ấu thơ , vô tư chẳng phải lo nghĩ thì thích biết mấy ! Tưởng có chị sang mình sẽ đỡ vất vả , ai ngờ lại nặng đầu thêm nữa . Những việc chị đang làm , chị đâu có biết chị đã làm khổ mình . Một bên là bạn một bên là chị ruột , mình đang có nguy cơ mất cả hai người đó . Làm sao bây giờ đây ? cả một ngày làm việc hai chị em không ai nói với ai câu nào , chị tỏ rõ thái độ với mình , lòng mình đau như xát muối mà chẳng biết phải nói thế nào cho chị hiểu . Chị ác lắm chị ơi !
  9. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Tôi không về không có nghĩa là tôi không yêu quê hương của tôi đâu ! tất nhiên sẽ gặp nhau tại HN nhưng có lẽ trễ hẹn năm nay , hẹn năm sau nhé ! Cảm ơn đc nhiều nhiều !
  10. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này