1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Buổi làm cuối cùng rồi , mai mình sẽ nghỉ và tháng tới sẽ là một nơi hoàn toàn mới lạ . chẳng ưa gì cái chỗ này cả , ấy vậy mà lúc dọn đồ lòng cũng nao nao đấy chứ . Giá mà có anh mình lúc này nhỉ ? Thể nào hắn cũng cho mình vài lời xác thực hơn . Về nhanh đi ông ơi .
  2. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Điều em muốn nói
  3. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài....
    Nằm mơ thấy mình ngồi trên chuyến bay ra Hà Nội ! Lúc ấy cứ suy nghĩ không biết mình lấy tiền ở đâu ra để mua vé nhỉ ??? Thế là chuyển sang giấc mơ khác, thấy mình đang kiểm tra lại tiền, vì nhớ hình như là mấy ngày trước có cầm chiếc xe hết 5 triệu !!! Trong giấc mơ thấy mình suy nghĩ là đã tiêu hết 500.000 , vậy thì trong tủ sẽ còn lại 4.500.000 !!! Đang đếm thì có người đi vào, lật đật cất vào tủ, ngồi chơi được một tí thì tỉnh dậy luôn !!!!
    Mơ khiếp thật !!! Túng đến thế đấy !!!

  4. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

    Chẳng ngủ tiếp được . Tập vẽ qua thơ vậy !
    Em tập vẽ I
    Em tập vẽ
    Chú chuồn kim bé xíu
    Qua nét vẽ em bỗng to lớn lạ thường...
    Em tập vẽ
    Con thuyền không bến đợi
    Giữa biển xa chỉ là chấm không màu...
    Em tập vẽ
    Một đôi mắt xanh xao
    Nhưng ngấn lệ nhoè hoen trang giấy trắng...
    Em tập vẽ
    Những chiều không tắt nắng
    Cánh đồng vàng lúa mơn mởn đong đưa...
    Em tập vẽ
    Mái tóc xoã ban trưa
    Khét cháy nắng !
    Em tập vẽ
    Những cánh hoa sắc trắng
    Cài trên tóc mây buồn...

  5. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Trái đất này mang ta đi là vì ta có thể xác. Làm cho ta mệt mỏi vì ta sống. Cho ta rỗi rãi là vì tuổi già. Cho ta nghỉ ngơi là vì ta chết. Cho nên khéo nuôi cái sống của ta là khéo liệu cái chết của ta.
    Đang đọc đến đoạn này , tâm đắc thật !
  6. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Bố khỉ ! Tại sao có thể khốn nạn như thế được nhỉ ?
  7. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Đôi Khi Muốn ...
    Đời Không Có Tình Yêu
    Mọi Mong Ước Không bao Giờ Thành Sự Thực
    Hai Con Sông Không Bao Giờ Cùng Gặp
    Thuyền Ra Khơi Không Thể Có Ngày Về
    Mây Cứ Trôi Rồi Không Còn Thấy Nữa
    Nước Trong Nguồn Sẽ Cạn Cùng Tháng Năm
    Mưa Rơi Xuống - Rồi Sẽ Hết Dần
    Cây Trút Lá - Chồi Non Không Còn Mọc
    Đôi Khi Muốn ...
    Mùa Xuân Không Trở Lại
    Hạ Qua Đi - Thu Cũng Sẽ Chẳng Về
    Đông Cứ Đến Rồi Tàn Như Bong Bóng
    Sóng Mãi Xô Nhưng Chẳng Thể Tới Bờ
    Đôi Khi Muốn ...
    Không Còn Tiên Trong Cổ Tích
    Hoàng Tử Sẽ Không Thể Gặp Được Lọ Lem ...
    Nàng Bạch Tuyết Không Gặp Bảy Chú Lùn ...
    Không Còn Phép Màu - Cứu Nàng Tiên Cá ...

  8. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Anh Nhiên sang Nga từ năm 1998 theo diện hợp tác lao động . năm 1993 khi liên bang Xô viết tan vỡ , những công nhân VN buộc phải đối diện với thực tại là không có trợ cấp và lao ra thương trường để tự cứu bản thân . Anh là một trong số những người may mắn của thời kỳ hậu Xô viết , anh buôn may bán đắt và đã tạo dựng cho mình một tài sản đáng nể . Anh quen một cô gái tên là Hải Anh , con gái của đất 5 tấn , hai người tổ chức đám cưới vào cuối năm 1997 , anh Nhiên hơn Hải Anh 14 tuổi , nhiều người cứ đùa : Hải Anh đi với bố đấy à ? Năm 1998 nước Nga bị khủng hoảng tài chính , người VN lưu vong cũng không tránh khỏi vạ lây , nhiều người táng gia bại sản , nhưng thần may mắn vẫn mỉm cười với anh Nhiên . Cuối năm 1998 anh về VN , rồi đưa theo sang Nga một đứa cháu gọi anh là cậu và bằng tuổi Hải Anh tức là mợ của cậu ta . Lúc này anh Nhiên đã là chủ hàng nên thời gian vắng nhà của anh rất nhiều . Cái gì đến đã đến , Hải Anh lấy anh Nhiên cũng chỉ vì mớ tài sản của anh mà thôi ! Quân cháu của anh Nhiên đẹp trai , galant nên chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà bà Mợ lại đi mê ông cháu chồng và ông cháu cũng đáp lại tấm thịnh tình đó chẳng một chút khiên cưỡng . Anh Nhiên đi TQ đặt hàng khi quay về Nga thì nghe tin sét đánh , người vợ yêu quý và ông cháu tốt bụng đã khăn khói cuốn theo 60.000$ bỏ đi đâu đó xây dựng hạnh phúc . Anh Nhiên từ đó đổ bệnh , không còn tỉnh táo , may thay tài sản của anh cũng không bị mất mát bởi có nhiều bạn tốt đã giúp anh bảo vệ nó và chuyển về VN cho bố mẹ anh Nhiên . Chỉ tội cháu bé con gái anh Nhiên sống ở VN và đã có người ác miệng gọi nó là đồ tạp chủng , mẹ nó có lỗi chứ nó có lỗi gì đâu !? Người đời sao ác thế ? Chuyện đó xảy ra đến nay đã 6 năm rồi , tình cơ hôm nay tôi nghe được thông tin về anh , tôi vui thật sự khi biết anh đã trở lại bình thường và không lấy vợ chỉ ở vậy nuôi cô con gái , anh bây giờ là chủ một xưởng đồ mộc . Có lẽ phải gọi điện thoại về cho anh thôi ! Đàn ông hay đàn bà đều có người tốt cả , chẳng thể nghĩ đàn bà là xấu , đàn ông là tốt và ngược lại , chỉ nên tự làm cho bản thân tròn vẹn hơn đừng làm những điều ác ngiệt , ông trời bao giờ cũng có mắt . Hải Anh và Quân bây giờ đang sống tại một thành phố cách Mosow 4000km , Hải Anh bị tai nạn xe hơi năm 2002 mất một chân phải , bây giờ lắp chân giả đi bán đồ ăn rong , còn Quân thì lao đầu vào con đương cờ bạc , đại khái phía trước họ luôn là những cơn giông .......................
    Được Belle_yvon sửa chữa / chuyển vào 04:14 ngày 26/05/2006
  9. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    é~éẵéắééé
    éĂéằéắéé éá éẳẹféãẹ ai 'ó ?
  10. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    NHỚ........
    Con lặng thầm đếm hơi thở thời gian
    Nhìn chiều buông trong sắc màu nhung nhớ
    Nhìn cơn gió cứ vô tình thoảng nhẹ
    Ru nỗi buồn, con thổn thức ? khôn nguôi.
    Ngày con đi nắng buồn pha lê trắng
    Mưa nhẹ nhàng,đọng suốt tận lòng con
    Bao đêm rồi ? Vônga con thổn thức
    Con nhớ nhà,da diết lắm mẹ ơi!!!
    Ngày con đi mắt mẹ rưng rưng lệ
    Con òa khóc trong vòng tay dịu hiền
    Con vùi đầu để tìm lại hơi ấm
    Tìm thương yêu, con mang mãi bên mình?
    Ngày con đi, lần đầu tiên ba khóc
    Vẫn bàn tay của một đời sương gió
    Ba xoa đầu âu yếm đến ôm con
    "Con gái ba phải dũng cảm lên nào"
    Ngày con đi em con khóc đòi chị
    Ánh mắt thơ hoe hoe đỏ nỗi buồn
    Từ bây giờ đâu còn ai đùa giỡn
    Đâu còn ai em vòi vĩnh mỗi ngày.
    Con nhớ nhà, nhớ giây phút yên vui
    Nhớ cái nhìn mỗi lần ba trách cứ
    Nhớ ánh mắt mẹ dịu dàng, ấm áp
    Nhớ nụ cười em, trong sáng trinh nguyên
    Con tự tin mở cánh cửa cuộc đời
    Mở ước mơ một thời con ấp ủ
    Cửa sân ga đâu có xa xôi lắm
    Nhưng khoảng cách nào đo được ... khoảng lòng con
    Con ước gì về với tuổi thơ con
    Bước chân trần thả sáo diều trên cát
    Cùng bạn bè chơi nhảy dây, bắn sung
    Vẫn vô tư, sôi nổi tuổi lên mười
    Con ước gì về với ngay hôm nao
    Nghe mẹ mắng, mẹ cốc đầu qưở trách
    "Con gái lớn mà vụng về, hậu đậu
    Làm việc gì cũng chẳng nên thân"
    Con hoài niệm những gì xa xôi lắm
    Những dấu yêu con cất kín trong lòng
    Ký ức ơi! Xin một lần mở cửa
    Cho con về trong giấc ngủ tuổi thơ ?
    (ST)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này