1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    DÌU DỊU EM NHÉ !
    ( Nguyên Cận )
    Dìu dịu nghe em, dìu dịu với đời,
    Lúc gió bão tạt nghiêng xiêu cuộc sống,
    Lúc sóng cả thuyền nan ra bể rộng,
    Lòng nhủ lòng dìu dịu lại em ơi!
    Dìu dịu nghe em, dìu dịu với tình,
    Anh chưa thể là một người lý tưởng,
    Ở tuổi ba mươi, ai xây thần tượng,
    Giữ cho nhau, em nhé, chuyện đôi mình!
    Dìu dịu nghe em, khi giận khi hờn,
    Chầm chậm nói và hãy chầm chậm trách,
    Em phải hiểu tâm hồn bao ngõ ngách,
    Có lúc cận kề lòng vẫn cô đơn.
    Dìu dịu sương mai, dìu dịu nắng chiều,
    Ngày rộng quá lại gần thêm chút nữa,
    Đêm lạnh lắm thắp giùm thêm chút lửa,
    Quấn riết tình cho quán đổ tường xiêu.....
  2. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    MỘT ĐỜI CƠN ĐAU
    ( Bùi Nguyễn Trường Kiên)
    Trời cho chiều mây trắng
    Em cho ai tóc thề
    Tình cho tôi vị đắng
    Nhớ người cho nỗi đau
    Em đi về nơi đâu
    Để buồn vương đáy mắt
    Ánh lửa chiều vừa tắt
    Cuối nẻo đường chim bay
    Ngày cho ai nỗi nhớ
    Đêm cho ai mộng lành
    Ai đi về chốn nớ
    Bỏ ai còn ngẩn ngơ
    Chia ly hóa vần thơ
    Nỗi buồn thành kỷ niệm
    Gửi một nhành hoa tím
    Cho người nơi phương xa
    Chỉ một lần gặp gỡ
    Cả một đời xanh xao
    Cả một đời nhung nhớ
    Cả một đời cơn đau
    Tình yêu phép nhiệm màu
    Đi qua cùng năm tháng
    Lòng ta cơn nắng hạn
    Bỗng ngập đầy mưa ngâu ...
    Được Belle_yvon sửa chữa / chuyển vào 06:49 ngày 26/05/2006
  3. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    NGỦ ĐI EM
    (ST)
    Ngủ đi em trong tiếng mưa sà sã
    Căn phòng xinh trông trống hơi cười
    Ôm gấu bông đi đừng sợ tôi ghen vụn
    Con gấu bông cũng cần hơi ấm non tươi
    Ngủ đi em đừng để nhăn nếp mắt
    Đau dìu dịu thôi chưa được phép sớm già
    Em vẫn còn nghe lời tôi đấy chứ?
    Dẫu chưa một lần mệnh lệnh dám trào ra?
    Ngủ đi em để tôi thay mặt nạ
    Cắn răng dấn thân vào vòng xoáy luân hồi
    Tôi chợt ước một điều ngu dại:
    Ngày mai em thức dậy sẽ quên tôi?​
  4. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Thơ tình tặng những người online
    Khuyết danh
    Anh yêu dấu lẽ nào em chẳng muốn
    Gặp lại anh trong những thoáng ngọt ngào
    Chuyện tình yêu mới quyến rũ làm sao
    Nhưng em sợ em đang đùa với lửa
    Anh yêu ơi có bao giờ anh nhớ
    Tới một người mà chẳng ở bên anh
    Chỉ gặp nhau trong một thoáng ưu phiền
    Vậy mà hóa thành trò đùa số phận
    Em vẫn nhủ có thể anh không thật
    Mà chỉ như một hình ảnh rất xa mờ
    Vậy mà sao em vẫn mãi vu vơ
    Tự lừa dối chính mình trong ảo ảnh
    Rồi một mai sẽ chỉ còn giá lạnh
    Khi giấc mơ ngày ấy bỗng vụt tan
    Còn gì đâu hay chỉ đám tro tàn
    Em rất sợ hỡi ôi em rất sợ !
  5. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    @ someone:
    Từ buổi chúng mình yêu
    Em chẳng được gì ngoài nỗi nhớ
    Em đã mang trong mình những nỗi đau trăn trở
    Ngày lại ngày khắc khoải nỗi niềm anh
    Em lo sợ bởi tình yêu ấy mong manh
    Biết đâu chừng ngày kia sẽ trở thành cổ tích
    Dẫu không muốn ở hai đầu khoảng cách
    Anh - Vạn lý trường thành xa mãi bến bờ - em
    Chẳng thể nào anh hiểu được cho em
    Những khát khao và chờ đợi mỗi bữa
    Cả nỗi hoài nghi, niềm tin òa vỡ
    Chuyện của một người muôn thưở phải ko anh?
    Em muốn yêu anh đơn giản chân thành
    Bằng mắt , bằng môi, bằng nồng nàn tay diết
    Đời sống vô cùng nào phải em không biết
    Em muốn cháy mình đúng nghĩa với tình yêu !
    ST

  6. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Thế giới 1 tâm hồn
    Trống rỗng
    trống rỗng
    1 khoảng trống vô hồn
    không sắc
    không màu
    nhợt nhạt
    những gì còn lại
    1 nỗi buồn
    man mác
    Ta chẳng còn ai

    cũng quen rồi...
    Ta mỉm cười
    Nụ cười tắt trên môi
    Ai cũng nghĩ ta vẫn thời con bé
    Chẳng hiểu chi
    hồn nhiên như đứa trẻ
    Nhưng....
    Có biết đâu ai cũng khóc một lần
    Thôi, vậy nhé
    Nỗi buồn cứ lặng câm
    Đeo cho mình 1 nụ cười hớn hở
    Để người đời thoáng nhìn ta rực rỡ
    ?zCon bé vô tư?o
    Ừ,
    thế giới 1 tâm hồn .....
    ST

  7. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Hạnh phúc là gì?
    (ST)
    Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc của ta ư?
    Ta chưa biết và muôn đời không biết
    Hạnh phúc có thể là khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Chợt thấy ai trên lối cũ lại về
    Hạnh phúc là trong những kỉ niệm gồ ghề
    Có một kỉ niệm ngày xưa xanh thắm lại
    Hạnh phúc là khi hai người xa cách
    Nhưng lòng vẫn hiểu chẳng trách cứ gì nhau
    Hạnh phúc là trong cuộc đời vá víu những niềm đau
    Có một người bạn ngồi bên ta im lặng
    Hạnh phúc là sau những điều được mất
    Mọi ưu phiền sẽ cứ thế mà đi
    Hạnh phúc là khi tay nắm lấy bàn tay
    Có hai người khẽ run lên trong gió
    Hạnh phúc là khi trải mình trên thảm cỏ
    Nghe tháng ngày yên ả dần trôi
    Hạnh phúc của người - Hạnh phúc của ta
    Liệu hai ta có cùng chung hạnh phúc?
    Ta không biết bởi đường khi có lúc
    Ta đi về hai hướng ngược nhau
    Hạnh phúc là trong cuộc đời trôi mau
    Ta được đứng trông thời gian lặng lẽ
    Hạnh phúc là nghe mặt hồ gợn sóng
    Ta lặng đi trong nỗi nhớ một người
    Hạnh phúc là khi nghe tiếng người cười
    Trong hạnh phúc dẫu không phải do ta đem tới
    Tình yêu người dù ko bao giờ nói
    Vẫn đem lòng thương nhớ biết bao nhiêu?
    Hạnh phúc không phải những điều quá xa xăm
    Càng không phải những điều muốn là làm được
    Chẳng biết nữa chỉ vội vàng cất bước
    Lãng du giữa đời
    ................tìm hạnh phúc
    ................................của ta

  8. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Nếu có thể mãi bên em anh nhé
    Trái tim hồng em chỉ ước thế thôi
    Ngày xưa cũ dẫu biết đã xa rồi
    Kỷ niệm là cây cầu nối đôi bờ xa cách
    Nếu có thể xin anh đừng đi mất
    Dại khờ em sẽ ngóng tiếng anh yêu
    Đừng bắt em ngồi đợi mãi trong chiều
    Xê xế nắng và hoàng hôn vụt tím
    Nếu có thể nói nhớ em anh nhé
    Những phút xa em gói trọn yêu thương
    Lá mùa thu em bỏ lại con đường
    Bao hờn giận như heo may lạc mất
    Nếu có thể như ngày xưa ngây ngất
    Hãy nói với em cho hết những nhớ thương..!
    Nếu có thể... có thể thôi, anh nhé...
    ST

  9. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Có cánh hoa nào mà không tàn úa ?
    Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao ?
    Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao ?
    Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc ?
    Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
    Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi
    ...Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
    Hãy về đây , dựa vai anh mà khóc
    Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
    Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
    Vì anh suốt đời là một sân ga
    Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
    Dù có một ngày con tàu em thay bến
    Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây .
    ...Và khi nào sầu nặng dáng em gẫy
    Hãy trở lại , dựa vai anh mà khóc
    Than thở với anh rằng người đời lừa lọc
    Xớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
    Anh sẽ vỗ về " Dù mất cả trần gian
    Em luôn có bờ vai anh để khóc
    Em không bao giờ lẻ loi cô độc
    Em không bao giờ thiếu một bờ vai
    Em không bao giờ thiếu một vòng tay
    Khóc đi em , dựa vai anh mà khóc "
    ST

  10. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    "Nếu một ngày ko còn anh nữa
    Con đường dài ai tiếp bước cùng em?
    Nếu một ngày ko còn anh nữa
    Ai sẽ thay anh hôn mái tóc mềm?
    Nếu một ngày ko còn anh nữa
    Biết làm sao với nỗi nhớ ko tên?
    Nếu một ngày ko còn anh nữa
    Biết làm sao chôn kỉ niệm êm đềm?"
    - "Chẳng bao giờ ko còn anh nữa
    Bởi một đời anh sẽ chỉ yêu em
    Chẳng bao giờ ko còn anh nữa
    Bởi anh yêu đôi mắt nâu hiền
    Chẳng bao giờ ko còn anh nữa
    Sẽ một đời anh lo lắng cho em
    Chẳng bao giờ ko còn anh nữa
    Sẽ bên em xua tan hết ưu phiền"

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này