1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
  2. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Tự nhiên ngồi nhớ lại những kỉ niệm thời học trung học và DH .
    Vui , cảm động , vô tư và hạnh phúc ! xưa rồi Diễm ơi ! Buồn !
  3. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Vừa chào em để đi công tác - thế là lại phải xa nhà và xa em mất mấy ngày !

    Nhớ ! nỗi nhớ như buông xuôi cùng gió ....
    Nhớ ! nỗi nhớ như lang thang cùng mây...
    Em là ai ? để anh đo nỗi nhớ
    Khắc khoải lòng trong những buổi chiều hôm ...........
  4. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hay thật đấy ! Có mấy ngày đi công tác thôi mà ầm ỹ lên thế ? Không hiểu xa nhau khoảng vài tháng chắc chết quá !
  5. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Vừa tâm sự với cô em gái - rất vui ! Nó đi ngủ rồi ! Còn lại một mình lại bị bệnh cô đơn hành hạ . Mấy đứa bạn hứa đi tìm thuốc cho tôi mãi chẳng có hồi âm - toàn một bọn hứa lèo ! Đau đầu thật !
    Em đã yêu trên dưới vài cuộc tình .....
    Yêu nồng thắm yêu cháy bỏng con tim
    Em đã trao những gì em có thể
    Đến bây giờ em vẫn là trinh nguyên
    Em đã yêu trên dưới vài cuộc tình ......
    Yêu ngẩn ngơ yêu đau cả nỗi nhớ
    Em cứ yêu một tình yêu vụng dại
    Mãi tôn thờ một tấm hồn trinh !!!!!!!!!
  6. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Bây giờ mình để ý - thấy nhiều cặp tình nhân yêu nhau qua net thế !
    Chẳng hiểu rồi đến đâu ? Nhưng như thế cũng hay - đàn ông thì đỡ đi ăn bậy , còn con gái thì vẫn còn trinh !
  7. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha này độ này hâm nặng quá ! Ông đi ngủ đi mai còn tỉnh táo mà đi làm ! Vớ vỉn vừa thui !
  8. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Anh hãy thử trồng cây xem ! Mỗi buổi sáng ra vườn tưới cây, ngắm những chồi mới nảy lộc, hay lắm đấy! buổi tối thì im lặng mà nhìn chúng đang từng phút một vươn vai để lớn, lặng nghe chúng len lén thở , rồi trông cho chúng nở hoa , quan sát từng cánh hoa đang dần dần hé nhụy.... còn gì bằng nữa !
  9. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Họ phải gặp nhau rồi mới biết được sẽ đi đến đâu... chứ cứ yêu qua mạng thôi mà không gặp nhau thì uổng cả tuổi xuân và thời gian....
  10. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    yêu là chết trong lòng một ít rồi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này