1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2


    Ngày xưa lên 5 lên 3
    Tuổi thơ yêu trăng yêu hoa
    Giữa đêm mơ hoa mơ trăng vào nhà
    Mình thường hay chơi quanh cây đa
    Có em em là Hằng Nga
    Có anh anh là Cuội già
    Ngày xưa lên 5 lên 3
    Tuổi thơ như bông như hoa
    Đã ghi bao kỉ niệm ngọc ngà
    Đời vui như chim sơn ca
    Líu lo giữa trời đầy hoa
    Hát vang giữa đời đầy hoa
    Tuổi thơ giờ đã qua rồi
    Ngày vui giờ cũng qua rồi
    Tìm về kỉ niệm thời xưa yêu dấu
    Đường đời càng dài càng xa thơ ấu
    Thơ ấu hỡi cánh mây trời
    Tiếc thương về đâu
    Mười năm hai mươi năm trôi
    Thời gian qua như con thoi
    Cuốn xô ta quay quay theo dòng đời
    Mười năm hai mươi năm trôi
    Tiếc thay cho đời Hằng Nga
    Tiếc thay cả đời Cuội già
    Giờ em đang say hương yêu
    Dù anh đang trong gieo neo
    Vẫn yên tâm vui vui trong phận bèo
    Còn đâu em ơi em ơi
    Tuổi thơ theo dòng đời trôi
    Lững lơ trong mây chiều chơi vơi

  2. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2


    Tôi yêu bao con phố quen
    Yêu cánh đồng
    Yêu hạt lúa thơm
    Yêu thương mưa rơi trước hiên
    Yêu nắng dài trên tà áo em bay
    Hằng ngày cà-phê trước thềm
    Bạn bè hàn huyên suốt ngày
    Tôi yêu Nha Trang, Vũng Tàu
    Bao mái chùa
    Yêu dòng nước trong xanh
    Tôi yêu phiêu du khắp trời
    Bên những người thân của tôi
    Ruộng đồng màu xanh ngút ngàn
    Một bầy trẻ thơ nói cười
    Tôi yêu người Việt Nam này
    Cả trong câu hát ca dao
    Tôi yêu người Việt Nam này
    Cười vui để quên đớn đau
    Tôi yêu người Việt Nam này
    Mẹ ơi con mãi không quên
    Ngàn nụ hôn trong tim
    Dành tặng quê hương Việt Nam

  3. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2


    Ta tìm em như tìm lá diêu bông
    Không gặp lá chỉ gặp hoa với cỏ
    Không gặp em chỉ gặp người xa lạ
    Nên suốt đời ta làm kẻ đi rong
    Kẻ đi rong suốt đời đi tìm mộng
    Mộng xa vời như lá diêu bông
    Em ơi em đừng vội lấy chồng
    Chờ ta nhé trăm năm rồi cũng gặp
    Ta sẽ đi cùng trời cuối đất
    Đi tìm em và lá diêu bông

  4. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Phù !!! Vừa dọn dẹp xong nơi ấy, delete một số bài viết không cần thiết, rồi cho mấy cái topic của mình ẩn luôn. Có điều mỗi lần muốn xem phải login cái nick chính mới xem được ! Hix ! Chán !
  5. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Nắng , nắng khủng khiếp ! Cái thân thể vốn đã rã rời của tôi nay lại gặp thêm trận nắng này nữa rồi không biết sẽ đi về đâu ? Khát khao một cơn gió , vài giọt mưa sao mà khó thế ! Đi làm về lái xe chạy ra hướng ngoại ô muốn tìm một sự tĩnh lặng , đang thả hồn thì bị phá đám lại phải về nhà , chẳng còn một hứng thú gì hết cả . Sắp gặp được công chúa rồi !!!!!!!!!!!!!!!
  6. levitan_lala

    levitan_lala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em càng ngày càng nặng nề rồi bitbi của anh ơi ! Anh không thể ngủ được vì cả niềm vui và cả vì sự lo lắng . Nhìn em ngủ ngon anh cũng vui vui đấy , thằng cu của anh mấy bữa nay quấy phá em nhiều lắm phải ko ? Yêu em và con .
  7. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Lại không ổn chuyện gì hả anh ? Em đi làm chỗ mới rồi ạ , nói chung cũng ổn . Sắp về chưa ?
  8. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Tặng cho 2 bố con của chủ nhân topic

  9. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2

    Lâu lâu nghe lại bài này vẫn thấy hay, post nốt rùi đi học, hy vọng hum nay ko quá mệt mỏi

    Love in your eyes
    Sitting silent by my side
    Going on Holding hand
    Walking through the nights
    Hold me up Hold me tight
    Lift me up to touch the sky
    Teaching me to love with heart
    Helping me open my mind
    I can fly
    I''''m proud that I can fly
    To give the best of mine
    Till the end of the time
    Believe me I can fly
    I''''m proud that I can fly
    To give the best of mine
    The heaven in the sky
    Stars in the sky
    Wishing once upon a time
    Give me love Make me smile
    Till the end of life

    Được miss_U_so_much sửa chữa / chuyển vào 07:45 ngày 06/06/2006
  10. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Oài, lại còn có cả lời Việt nữa chứ, nghe thử xem thế nào

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này