1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aphrodito, 02/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nàng không cho phép mình lưỡng lự như những người đàn bà lưỡng lự khác...
  2. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    thơ ngắn , dễ đọc , dễ cảm nhận .---> cần duy trì tiếp nhá

  3. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Vâng !!!!
  4. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hắn từ xứ sở những đêm trắng trở về, người Hà Nội, ôm đàn guitar ngồi bên cạnh nàng, vừa đàn vừa nghêu ngao hát, nàng bảo hắn hát về Hà Nội, bởi nàng thích tiếng đàn guitar, nàng thích giọng Hà Nội ngọt lịm, nàng thích những bản tình ca Hà nội, duy có điều... nàng không thích những người ôm đàn guitar ! Và hình như những người nàng yêu đều không biết đàn !
    Ánh mắt của hắn đẹp hút hồn đấy, nhưng nàng vẫn thấy không đẹp bằng ánh mắt người yêu cũ của nàng, ánh mắt người ấy có hàng mi dài và cong vút, mỗi khi nhìn, nàng như chết chìm trong ấy, thân hình hắn cũng to béo, không rắn rỏi và khoẻ mạnh như người ấy, miệng lưỡi của hắn cũng điêu ngoa quá, người ấy thì trầm tĩnh và lặng lẽ, tóm lại là nói chuyện với hắn chỉ khiến nàng nhớ đến người yêu cũ mà thôi. Bất chợt một phút giây nào ấy, nàng nhớ đến những người phụ nữ của hắn, rồi bật cười một mình...
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nàng từng được xem những hình ảnh thế này thì phải?
    [​IMG]
    Cuộc chơi đã hết và có một người đàn bà lưỡng lự nói với nàng: "Sau khi gặp M , các cô gái sẽ có nụ cười nửa miệng giống như chị bây giờ". Nàng nghe, nàng cười. Và sau khi gặp họ, M cũng cười nửa miệng đấy chứ.
    Tất cả cùng cười vì cuộc đời quá vui. Nụ cười của nàng có thể vui khác hơn những người đàn bà lưỡng lự khác. Nàng đã lường trước được ngày vui hôm nay. Và chính nàng đã góp phần vào nụ cười nửa miệng của tất cả bọn họ. Đó là lý do vì sao cuối cùng M không thể rời khỏi nàng. Chỉ có nàng mới tiếp tay cho M trong những cuộc dạy khôn cho những người con gái và đàn bà lưỡng lự nay mai.
    Chủ nhật vui vẻ!
    Chú thích: Nàng của tui khác nàng của mợ nhá mợ.
  6. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
  7. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

  8. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nếu những câu tôi trích của cundc là do cundc viết cho tôi thì tôi sẽ trả lời, còn nếu không phải thì bỏ qua cho tính hồ đồ nhận vơ là viết cho mình nhé !
    Những hình ảnh như thế tớ chẳng nhớ là mình đã xem hay chưa nữa, vì đối với tớ, những gì không gây ấn tượng thì chẳng thể nhớ rõ nổi, chỉ nhớ mang máng hình như là...
    Cảm ơn vì lời chúc chủ nhật vui vẻ !
    Chú thích : hắn trong câu chuyện của tớ cũng khác M trong câu chuyện có thật hoặc hư cấu của cundc ! À còn nữa, nếu M trong câu chuyện của cundc là Minh béo - Belly_yvon (có lẽ thế ! ) thì cundc cứ viết thoải mái vào đây , còn tớ thì chỉ đọc thôi, vì từ trước đến giờ, Minh béo không phải là đề tài tớ cần phải viết ! Thế nhé ! Rất vui được chào đón cundc nơi này !!!
    Và đây là câu hỏi dành cho những ai bước chân vào topic này để đọc: Có bao nhiêu người biết được bao nhiêu người đàn ông Hà Nội to béo và biết đàn guitar sống ở xứ sở những đêm trắng? Có bao nhiêu người biết được có bao nhiêu người ở xứ sở những đêm trắng về gặp "nàng"? Và cuối cùng là có bao nhiêu người trả lời giống như bạn ?
  9. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nàng gửi hắn trồng hộ hột lê-ki-ma, cả hắn và nàng đều sợ nó không sống nổi, bởi trước đó nàng để quên nó trong bàn làm việc ở công ty, thiếu không khí, thiếu ánh sáng, thiếu nước, thiếu đất, thiếu... đủ thứ trong khoảng thời gian hơn 48h đồng hồ, may mà gần 1 tháng sau, hắn thấy nó nhú mầm lên, hắn chỉ cho nàng xem cái mầm bé bé con con, nàng thích chí định chạm vào những chiếc lá non bé xíu, nhưng vội rụt tay lại vì nàng biết mình vốn vụng về, sợ cái mầm sống ấy chưa kịp phát triển đã phải chịu cảnh chết non !
    Nhà hắn trồng một cây phát tài rất to, hắn chặt ra thành nhiều khúc nhỏ rồi trồng riêng vào từng chậu một, thời gian sau một trong những cây phát tài ấy mọc ra cái mầm bé tí, hắn chỉ cho nàng xem, nàng rất thích, nhưng chỉ được khoảng vài phút là quên béng mất, nàng lại nghịch ngợm leo lên thành chậu, hai tay nắm lấy thân cây, ngay cái mầm vừa mới chớm nở... hắn bước ra cửa nhìn thấy và la làng lên... nàng giật mình nhìn lại thì... xác lá tả tơi !!! Qua hôm sau, cái cây ấy chết hết 2/3 thân cây !!!!
    Hắn bảo: chăm sóc trẻ con còn mệt hơn chăm sóc cây cối !
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Có bao nhiêu người thấy người khác nói M thì nghĩ ngay đến Minh béo BY như kiểu nàng đang tư duy suy luận? Và cuối cùng là có bao nhiêu người trả lời giống như bạn ?

Chia sẻ trang này