1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aphrodito, 02/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    đã xoá theo yêu cầu !
    Được aphro***o sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 10/01/2007
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi nói vậy thôi. Chứ ai chẳng biết anh em nhà nàng đò đưa nhau trên box này thế nào. Cái title "thung lũng hoa bay" ngày xưa lù lù là nick Belle_yvon làm còn gì nữa. Cái "thung lũng hoa bay" này của nàng làm sau đúng ko?
    Tại vào thung lũng thấy nàng viết mô tả đúng y là cái lão đấy, cho nên mới theo cảm hứng mà viết. Tui đâu có nói gì đến ai trên box TS này, mà nàng lại lôi cả tên tuổi lão béo đó ra. Chính nàng mắc tật giật mình nha. Rõ ràng nàng với lão ý có đi lại (trên box) mà, cho nên khi nàng viết như vậy làm sao mà không nghĩ là lão ý được. Nếu không phải là viết về lão ý thì nên nói rõ ra đi. Đừng có mà cúp cúp mở mở cho mấy người quen biết với lão ý hiểu lầm. Đã víet kiểu đó thì nên nhận là mình đang muốn viết cái gì. Nếu không thì đừng có tự nhiên nói cả tên cả nick của người ta ra chứ?
    Hơi bị thất vọng.
  3. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ngay cả cái nick 8x gì đó bảo rằng BY = aphro***o, gửi cả PM chửi mắng và dùng những từ chỉ dành cho thành phần cặn bã của xã hội mà tôi còn không giải thích thì chuyện này lý do gì tôi phải giải thích nhỉ !
    Ai hiểu đến đâu và lầm ở mức độ nào là điều mà tôi đang muốn khám phá đấy !
    Được aphro***o sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 10/01/2007
  4. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều khi ra đến cổng công ty, hắn đã cố gắng nói thầm vào tai cô ta :" chiều nay em có đi đâu không ?". Cô ta cúi đầu xuống và đi nhanh ra cửa vờ như không nghe thấy gì...
    Cô ta nhớ có lần hắn bảo : "Anh cũng lì giống như em vậy, còn hơn em nữa là khác, như thế mới trị được em chứ !" Cô ta giấu cái nhếch mép của mình ở phía sau chậu cây kiểng.
    Từ đó về sau, cô ta xem như chưa bao giờ biết hắn là ai ! Mặc cho hắn nói gần nói xa với bạn bè cô ta chủ yếu chỉ để họ nói lại cho cô ta nghe ...
    Cô ta cảm thấy mình được tự do khi không quen biết gì hắn!
  5. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7, bê thui với Ốc len và đệ tử của Ốc len ở Vườn Lài. Trưa chủ nhật, bún với thịt bò tái ( do đầu bếp Ốc len đảm trách) ở nhà Ốc len. Chiều chủ nhật, cafe và nghe nhạc Trịnh với Ốc len ở Phúc Âm( quán Tưởng Niệm cũ). Tối chủ nhật, ăn hào ướp lạnh chấm mù tạt, ốc bưu hấp xả, ngà voi chấm óc khỉ với Ốc len ở ngã 5 GV. Tối thứ 2, cùng Ốc len ăn Hủ tíu mì của người Hoa ở Tân phú, rồi cùng về Phan Văn Trị xơi gỏi gà ....
    Càng ngày càng béo !
  6. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối năm, anh mang cái rét của tiết trời Hà Nội vào Nam, nàng vẫn phong phanh với chiếc áo mỏng...
    - Mỗi khi chán anh chỉ thích cãi nhau với Vợ thôi em ạ ! Lên mạng cãi nhau nó ức chế cực kỳ, lại thêm tức!
    - Thế anh cãi thế nào?
    - Thì cứ bảo rằng cơm không nóng, canh không ngọt, rau sống không chịu luộc, làm như thế nghĩa là cô muốn đầu độc chồng à!Cãi nhau một phát thế mà nhẹ người em ạ !
    Khiếp !!!!
    ***
    -Ê ! Anh đang ở SG đấy !
    -Vậy à ! Thế anh ở quận mấy? đường nào?
    -Anh cũng không biết nữa!
    - Hì !Anh không biết thì làm sao em có thể đến gặp anh được ! Như vậy thì không được trách em không chịu tiếp đón khi anh về đấy nhé !
    - Thôi em ở nhà đi ! Anh sẽ chạy sang đón em đi chơi!
    - Dạ vâng!
    -Mà này ! Anh hỏi thật em chuyện này ...
    - Gì thế ạ???
    - Em còn yêu anh không?
    - Anh có số đt không?
    - Sao em không trả lời anh?
    -...
    - Buồn!
    - Em không muốn nói bất cứ điều gì khi mà em chưa gặp được anh. Em muốn biết khi anh gặp em rồi anh có còn muốn hỏi em câu ấy nữa hay không, khi ấy thì câu trả lời của em mới là lời nói thật của lòng mình !
    - Anh hiểu rồi! Mà còn chuyện này nữa...
    - Gì vậy ạ?
    - Câu hỏi đó là câu hỏi thật anh muốn nói với em, còn chuyện anh về SG là... nói dối.
    - Hì ! Em biết !
    Được aphro***o sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 14/02/2007
  7. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Từ 26 Tết đến mùng 5 Tết không biết chương trình trên tivi gồm có cái gì! Cũng không nhìn thấy cái tivi nào trong mấy ngày ấy! Nhưng vui cực!
  8. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Gửi em...
    HN mùa này còn lạnh nữa không em? Ra đường dù bận mấy cũng nhớ giữ hơi ấm giùm tôi đấy nhé, Xuân năm nay em có ra phố mua hoa đào về không? Hoa đào nơi em chắc là đẹp lắm, tôi chưa nhìn thấy ở ngoài bao giờ, ở nơi đây cũng có hoa đào nhưng tôi chưa đi xem lần nào, chỉ nhìn qua tivi thôi, tôi nghĩ chắc nó cũng đẹp như đôi môi hồng đào của em vậy, em nhỉ! À, chắc là sẽ có hoa hồng vàng nữa phải không em, tôi cứ ám ảnh mãi những cành hoa hồng vàng trong nhà em ngày ấy, dù rằng trước đây chưa bao giờ tôi thích hoa hồng vàng...
    Ngày Tết em có đi đâu chơi không? Có vui không? Em ăn uống có đầy đủ và ngon không? Em gầy thế thì phải ăn nhiều vào bé con ạ! Còn nữa, em lại hay thức khuya thế, sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu, cố mà dỗ giấc ngủ em nhé, nếu vẫn thấy hơi khó thì hãy thử đếm 1 hoa hồng vàng, 2 hoa hồng vàng, 3 hoa hồng vàng, 4 hoa hồng vàng,.... nhưng đừng đếm nhiều quá, kẻo bị ngộp á!
    Xuân nơi ấy năm nay có gì mới không em? Xuân nơi đây vẫn thế, hay vì tôi đã quá già cỗi nên không thấy nổi một sự thay đổi hay chuyển biến nào cả...
    P/S:Gửi em 1001 cành hoa hồng vàng...
    Được aphro***o sửa chữa / chuyển vào 02:23 ngày 22/02/2007

Chia sẻ trang này