1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aphrodito, 02/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnhNhoEm86

    AnhNhoEm86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tôi nay ở trọ trần gian
    Trăm năm về trốn xa xăm cuối trời
    Hôm nay ở trọ với sầu
    Mai sau sầu vắng biết buồn đến chăng.
    Mượn chữ kí của bạn chút nhé ^^
  2. AnhNhoEm86

    AnhNhoEm86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Nếu buồn chẳng thiết ghé thăm
    Xin chào nỗi nhớ thét vào hư vô
    Tôi mai rời chốn cô liêu
    Mong cho chút nhớ cạn cùng...Tiger
    Bạn ơi,câu cuối bí quá.Kết cho mình nhé.

    Híc, gió đầu mùa khó ngủ quá.Đọc thơ aphorito thì càng ...tệ hại hơn<<cứ tỉnh như sáo ấy,thick nhất hai bài "trễ hẹn mùa xuân "và "trễ hẹn tháng sáu">>chỉ đến khi đọc "thơ" của mình mới là đà,lờ đờ...ngáp
  3. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thế trả chưa thế ?
  4. AnhNhoEm86

    AnhNhoEm86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tôi mệt mỏi.Tôi buồn chán. Tôi thất vọng .Không phải vì những gì người ta nói.Mà vì những gì mình đã làm
    Vì sao mình lại làm những điều đó
    Tôi biết tôi đang buồn.Thực sự ,chưa bao giờ tôi muốn đi xa như thế này.Nhưng đi đâu đây ?
    Khi trở về thì thói đời cũng vẫn mục kích tôi mà thôi
    Tôi không đủ dũng khí
    Tôi không thích nghe những gì họ nói.Cho dù họ chẳng có ý nghĩa gì với tôi.Nhưng tôi rất thất vọng ,vì những gì mình đã làm
  5. AnhNhoEm86

    AnhNhoEm86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Thế trả chưa thế ?
    [/quote] Không muốn trả nữa.Cứ đòi tiếp đi ^^
  6. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đòi !
    Trả lại cho em
    Nụ hôn vụng
    Cái "liếc" yêu
    Rụng cả chiều
    Nghiêng nắng gió
    Trả lại cho em
    Nỗi buồn rêu cỏ
    Giấu chúng ở đâu ?
    Yêu dấu !
    Trả lại cho em
    Vết tình sầu
    Muôn thuở
    Chẳng nguôi.
    Trả lại cho em
    Giấc ngủ vùi
    Đêm nhớ
    Lãng quên...

  7. AnhNhoEm86

    AnhNhoEm86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hay wa'' !
  8. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Gặt...
    Gặt bài thơ
    Gieo mùa lỡ
    Bung chồi tiền kiếp
    Nợ gì nhau ?...
    Gặt nỗi đau
    Gieo trìu mến
    Tạ chút tình
    Thuở nao...

  9. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ...
    Ví dụ ta là nắng
    Hẳn sẽ gay gắt lắm
    Đốt buồn tủi cháy khô
    Đun biển luộc giận hờn
    Ví dụ ta là mưa
    Sẽ dầm dề suốt tháng
    Đong thương nhớ tràn bờ
    Đong đợi chờ tràn bể
    Ví dụ ta là gió
    Sẽ ngừng thổi bên anh
    Ru từ xao xác lá
    Kéo mây che mặt trời
    Ví dụ... ví dụ hời...

  10. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chán !

Chia sẻ trang này