1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aphrodito, 02/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sea_dry

    sea_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    aphro***o viết lúc 23:26 ngày 01/10/2006-]
    Chán !
    __________________________________________________
    Sao giữa mùa thu đẹp thế này mà nhiều người chán thế không biết!!!???
    Hội chứng chán dây chuyền hay sao ấy nhỉ?
  2. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn chỉ có 2 mùa thôi chị ạ : mưa dầm dề và nắng chói chang.
  3. sea_dry

    sea_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
  4. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị 20/10 có nhiều hoa, quà và thật nhiều niềm vui nhé !!!!
    Em đi ra ngoài để tự tìm niềm vui riêng cho mình nhân ngày 20/10 đây ạ!
  5. sea_dry

    sea_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
  6. macarong82

    macarong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    cô đơn!
  7. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
  8. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cứ tự nhiên !
    Dù sao thì 09/11 cũng là ngày sinh nhật của tớ nên mọi người cứ thoải mái, miễn thấy vui là được !
  9. sanfrancisco

    sanfrancisco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    http://www.nhacvangonline.info/music/index.php?loi=1922
  10. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Gởi Người
    Người đừng hẹn nữa - nỗi đau !
    Nghìn trùng xa cách nát nhàu gối chăn
    Rằng... thì rằng... vẫn băn khoăn
    Một... hai năm nữa có chăng sẽ về???
    Người đừng hẹn nữa - đam mê !
    Nhạt phai khoé mắt não nề nét môi
    Bây giờ tôi - một mình tôi!
    Người về cũng chỉ tự soi bóng mình !
    Người đừng hẹn nữa - điêu linh !
    Lời thề như gió mặc tình bay qua
    Đã xa - giờ lại càng xa
    Mênh mông góc biển biết là gặp nhau...
    Được aphro***o sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 06/01/2007

Chia sẻ trang này