1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng LÃNG QUÊN

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamtuhemo, 30/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Thung lũng LÃNG QUÊN

    Chuyện kể rằng có một thung lũng tên là Lãng Quên, nơi dành riêng cho những đôi lứa yêu thương nhau mà không thể đến với nhau do một lý do nào đó. Họ sẽ cùng nhau băng qua 3 ngọn núi tên là Anh, Yêu, Em và 3 con sông tên là Em, Yêu, Anh để đặt chân vào Thung lũng ấy. Ở đó, họ sẽ được những đôi đến trước phát cho một hạt giống rù rì màu hồng, hai người ấy sẽ cùng trồng và ngày ngày chăm sóc hạt giống. Cho đến khi hạt giống nảy mầm, đón nhận đủ ánh nắng, nước và không khí sẽ nở ra một bông hoa với hương thơm đặc biệt, hương thơm ấy sẽ làm cho hai người Lãng Quên nhau như chưa từng quen biết, hương thơm đưa họ trở về cuộc sống của mình không một chút bận tâm vướng mắc trong lòng...

    Nếu như thật sự có một thung lũng tên là Lãng Quên, thật sự có một loài hoa có hương thơm đặc biệt, bạn có đi đến đó không?

    Trả lời hộ tôi với!

    Lãng Quên một người, có khó quá không?
    %%-
  2. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa, tớ đến Thung lũng này rồi. Đẹp hơn Thung lũng tình yêu nhiều, đầy hoa thơm cỏ lạ, đầy sinh vật dễ thương. Các thiên thần mang mật ngọt, hoa thơm và trái chín đến cho mọi người thưởng thức.
    Ngoài 3 ngọn núi và ba con sông ấy, chúng ta còn được chứng kiến
    3 con đường: Ta, yêu, nhau...
    3 thành phố: Mãi, Nhớ, Nhau
    và chúng ta đi từ nơi này sang nơi khác trên 3 chiếc xe: Tình, Chung, Thuỷ, do 3 con ngựa: Nụ, Hôn, Đầu kéo. Trên 3 chiếc xe là 3 bác xà ích, vốn là anh em sinh ba, tên lần lượt là: Thành, Mạnh, Hạnh. 3 bác này lấy 3 vợ, tên là Công, Khoẻ, Phúc.
    Những tưởng cuộc sống là thế, nhưng 3 bác lại có 3 người con, lần lượt là Cốc, Giả, Lừa... họ bị đuổi ra khỏi 3 thành phố này, và đến ở ngọn núi Tam Cốc ở cách đó 3 dặm, đi mất 3 ngày đường.
    Họ sống ở đó rất cực khổ và muốn trở về, nhưng cuộc sống yên ả ở 3 thành phố ấy không chấp nhận. Thế là họ chế ra một loại thuốc, tên là Lãng Quên. Nếu ai uống vào sẽ không nhớ ra tên của họ, và họ lại trà trộn vào, gây bất hạnh cho mọi người.
    Lãng quên không phải là thung lũng tốt đẹp đâu...
    Lãng quên không phải là liều thuốc tốt đâu...
    Lãng quên không phải là cách tốt nhất đâu...
    Hãy hoà mình vào cuộc sống, bạn ạ. Nơi có những thành phố, tình yêu và nỗi nhớ...mới thấy hết gia vị của cuộc đời...mới gặp vợ chồng các bác xà ích kia.
    Nhưng, nếu bạn vẫn muốn đến thung lũng lãng quên, tớ có thể giúp bạn đấy, ở nhưng mà ...tớ cũng uống thuốc rồi, nên chẳng nhớ toạ lạc ở đâu nữa...hik
    Năm mới chúc mọi người vui vẻ
    <Quang Dat - 03/02/2008>
  3. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Lãng quên không phải là thung lũng tốt đẹp đâu...
    Lãng quên không phải là liều thuốc tốt đâu...
    Lãng quên không phải là cách tốt nhất đâu...
    Nhưng Lãng Quên là điều tớ muốn làm.
    Muốn, nhưng không thể.
    Tớ không thể Lãng Quên khi tớ Sống như cái cách tớ đang sống, bạn ạ!
    Nên, nếu thật sự có thung lũng ấy, tớ sẽ đi, và tìm một Hạnh Phúc khác.
    Hạnh Phúc không phải là đích đến, nó là cách sống. Tớ thích câu này, và tớ cảm ơn phản hồi rất hay ho của bạn.
  4. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Ái cha cha, bệnh này trầm kha đây.
    Có một câu thơ nói rằng:
    "Người ta Cố Quên thì càng nhớ
    Tôi đây Cố Nhớ để mà quên..."
    Bạn ạ.
  5. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mà Quên được thì tớ đã quên được từ lâu ^^
    Quên là gì nhỉ?
    Định nghĩa nó? Không phải kiểu định nghĩa " Quên là không Nhớ " đâu nhé!
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    đẹp thiệt hở, nó ở xa hem chị?> gần htì em đi 1 chuyến xem sao
  7. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Em quên thật rồi anh ạ !!! Quên khoảng trống đó...quên nỗi buồn đó...e đã ghạt bỏ được tất cả...Nhớ về anh như một quá khứ đẹp!
  8. TungPVPE

    TungPVPE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Người ta vẫn thường bảo yêu một người đã khó, để quên người đó càng khó hơn. Nhiều khi ta nghĩ là đã quên được người đó nhưng thực tế lại ko phải như vậy. Có nhiều khi ta chợt nhớ đến họ nếu như ở vào 1 hoàn cảnh nào đó quen thuộc. Có thể đó là những kỷ niệm vui hay buồn, hay một điều gì đó nhắc ta nhớ về người đó. Làm sao phải cố gắng quên khi lúc nào no cũng ở trong tâm trí mỗi người. Hãy để nó là những kỷ niệm đẹp đi theo ta quãng thời gian sau này. Quên để làm gì khi mà ko thể quên.
  9. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Có câu này nhỉ?
    Vẫn biết rằng cố quên là sẽ nhớ
    Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    ơ, thế lại tự phản biện mình àh chị? Em thấy cứ thả mình theo dòng suy nghĩ là ổn nhất, đừng quá gò bó, đừng bắt buộc suy nghĩ của mình, rồi sẽ quen, rồi sẽ quên mà

Chia sẻ trang này