1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung Nai (7-8/5) - Ảnh và bài từ trang 8

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tienthuy_mr, 03/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tienthuy_mr

    tienthuy_mr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
  2. Ladymieomieo

    Ladymieomieo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Các chú cứ bình tĩnh, nín thở chờ bài tường thuật của anh nhá. khà khà.
  3. hakenny

    hakenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2011
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Có nhưng không đến lượt chú...ở nhà đi
  4. Ladymieomieo

    Ladymieomieo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Feeling đêm Hà Nội!
    Cn. Háo hức đợi đến tối đi off. Đúng là mắt lợn mắt quạ, đọc tn của chủ thớt hẹn 19h30 tối CN đi off lại cứ nghĩ là 8 rưỡi tối CN cơ. Thành ra chiều hôm đấy vẫn ung dung la liếm trà đá với thằng bạn dưới cái hồ gần nhà, rồi 2 đứa còn đi đá cầu chán chê mới về tắm giặt ăn cơm. Đang gặm dở khúc cá thì bác xế - tức bác Huấn do đen đủi ở gần chố mình nên bị mình xí làm ôm – gọi. Thế là con bé hấp hấp hoảng hoảng và “vội vàng” nốt dăm ba bát cơm rồi cong đuôi chạy đi cho kịp, xóc hết cả bụng.
    Sau 1 hồi loăng quăng chạy tới chạy lui tốn mất toi mấy chén xăng, căng mắt tìm cái đám lố nhố ấy, cuối cũng thì cũng thấy 1 hàng ngang khoảng gần chục tên đang ngồi ngáp ruồi ở bên vệ đường, tạt vào luôn. Đã thấy: toét miệng cười là bác chủ thớt Thùy “mị”, í ới cười đùa là nàng Trang với bạn mình, ồm ồm 1 góc là em Thành đỉu, khẽ khàng khép nép ở giữa là em Diệp xinh – tối nay rất dịu dàng với áo 3 lỗ kết hợp cùng chân váy Bohemian, và xám xịt 1 góc là anh Công sún.^^.Lại mưa. Lác đác một vài chú chiến hữu như Phú, em Hương Ben đến sau cũng lom khom vội vàng chui vào ô để họp hội bàn đào. Ầm ĩ, ọp ẹp, ong ong, ồn ào, ú ớ... bla bla bla một hồi cũng share xong hết cái đống ảnh. Cả nhà đần mặt nhìn nhau một lát, đang chưa biết tính tiếp thế nào thì em Hương Ben đưa ra con kiến ” nhà mềnh ơi, đi hét đê”. Chỉ chờ có thế, bao nhiêu cái mồm bắt đầu đc dịp tranh nhau nói. Ok luôn. Cả bọn lên đường, trực chỉ quán Ka za ô kê thẳng tiến( quán tên giề tớ cũng quên béng mất rùi). Sau đó có thêm sự góp mẹt của chị Ngọc dễ thương vừa phi từ Lạng Sơn về. Hát hò khản tiếng, hú hét ầm ĩ, nhảy nhót tưng bừng, bia uống thả cửa, ôm nhau lộn xộn... đó là tất cả những từ dùng để miêu tả về hơn 2 giờ đồng hồ chúng nó phá tung cái phòng 602 bé tí tẹo của cái quán Ka za ô kê này.

    Mặc dù trời mưa tầm tã nhưng y án như kế hoạch đã định, đúng boong 0h 0 phút 0 giây, cả bọn nhổ rễ. Sau một hồi làm công tác đả thông tư tưởng cho một số chiến hữu cứ nhất định đòi về không xong, mọi người vẫn máu me lên đường đi khám và phá HN về đêm mà không có sự tham gia của anh Huấn ( làm mình phải tuyển xế mới!), anh Công sún và một vài đồng chí nữa. Tiếp tục cuộc hành trình đi tìm những cung bậc cảm xúc khác thường bằng một cách thức bất thường – đó là Over night - Phượt đêm Hà Nội!

    Bãi đáp đầu tiên của cả bọn là vườn hoa ( tớ chả nhớ tên gì nữa). Eo, tối om, trông gớm gớm. Nhưng màn đêm đen nhanh chóng bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào, ộp oạp do cái bọn tạp nham này gây ra. Bắt cóc ngay được một anh bảo vệ mặc quân phục tên Huy. Khổ thân anh này, bị cả bọn đem ra làm model cho cả bọn show hàng. Các chị em thấy hàng ngon cái, mắt sáng lên, hỏi chuyện tíu tít cả.
    Show hàng ở vườn hoa xong cả bọn lại thong dong dầm mưa đi tiếp. Đang đi thì gặp đội Hakeny, cả bọn thấy nhau thì hú hét ầm ỹ cả lên như người rừng. Hóa ra xe bác Tuấn bị thủng săm, bẹp dí. Cả bọn phải loanh quanh mãi mí chữa được xe.
    Đến con đường gốm sứ ở bên Long Biên, cả bọn vừa chờ sửa xe cho bác Tuấn vừa tranh thủ chụp, chụp và chụp. Các chú trong Hiệp Hòa bấn loạn đồng chí hội được một phen tung hoành cũng đã kịp ghi lại được những khoảnh khắc để đời.

    Tiếp tục trên cung đường phượt về đêm, tất cả ghé vào thăm chợ hoa sớm Long Biên. Cùng nhau ngắm nhìn những nụ hồng còn ngậm sương, những đóa hoa păng – xê rực rỡ như váy em Diệp ^^, những bông hoa ly tươi rói như nụ cười của bạn Trang, nhành hoa cúc Nhật duyên như cái nốt ruồi của bạn Fềnh … đâu đó trong các xó xỉnh cũng thấy thấp thoáng những bông hoa hồng nở toe toét, ngắc ngoải lặt lìa tựa như các bác xế trong phi đội phượt ta sau vài tuần rượu.
    Tạm biệt chợ Long Biên, cả bọn gù lưng phi lên cầu. Một cảm giác mát lạnh lùa thốc từ …dưới áo mưa lùa lên làm cả đội dạt vòm răng đánh bò cạp. Bụng đói, cả bọn đổ bộ vào 1 quán ăn đêm. Hít hà, xì xụp, ừng ực… loáng 1 cái đã thấy mấy bát phở gà đã rỗng không rồi. Tốc độ thật. No cái bụng rồi, đi chơi tiếp thôi.
    Lúc này mới để ý là đã hơn 4h sang roài. Thế là cũng đã phượt đc hơn 1 nửa thời gian rồi đấy. Lại leo lên xe, vi vu qua con đường Nhật Bản ( or Hàn Quốc?). Các đôi tranh thủ hú hí chụp với nhau. Lại vù qua công viên nước Hồ Tây chơi trò ú tim sau chậu cây một hồi. Rồi tế ra trước cửa nhà hát lớn. Chụp. Chụp. Và lại chụp. Các anh em có dịp trổ tài làm phó nháy, các chị em thì tha hồ tạo dáng pose hình khoe chân dài dáng ngọc ^^( như tớ chẳng hạn. Hie hie!)
    Gần sáng lượn ra hồ Tây để đón bình minh, nhưng lực lượng rơi rớt còn lại lúc này cũng đã mỏng lắm rồi. Hakeny 1 mình 1 ngựa rong ruổi, Hanh(khô) xế Chi Lady, Sơn xì đèo Fềnh, Cường ku lai Diệp, anh Tùng thồ chị Ngọc ^^…( còn thiếu ai thì giơ tay nhé, lúc đó mệt r nên ko nhớ đc hết ).
    Lác đác đã có một vài bác giai đầu gối củ lạc mặc quần cộc chạy bộ, dăm ba cô gái xinh tươi tập Aerobic theo radio, vài ba cụ bà cụ ông chống gậy cùng nhau đi dạo, thấp thoáng xa xa là một nhóm thanh niên đá bóng, nhảy hip hop, một hai bác lớn tuổi ngồi đọc báo…Tất cả tạo nên khung cảnh một buổi sớm mai thanh bình yên tĩnh bên Tây hồ.
    Lúc này, tất cả mọi người đều đã thấm mệt sau một đêm tràn đầy nhiệt tình và hứng khởi, dù vậy trên nét mặt ai nấy đều mang một màu thanh thản, yên bình đến lạ. Tung tăng dạo quanh hồ, cái bọn háu ăn đấy lại sà vào hàng bánh trôi chay bên đường của một cô bán hàng. Thằng ku Hakeny tìm mọi cách để Chi Lady không ăn nổi đôi bát bánh chay làm con bé phải chạy gần chết mới nuốt hết được chỗ bánh ấy. Tí nghẹn! Ngó đồng hồ, thấy gần 6h. Cái bọn bê tha ấy quyết định làm chuyến cuối cùng đến **** Bác xem lễ chào cờ cho nó đủ bộ.
    Giây phút tiếng kèn cuối cùng ngân lên, mọi ng đều biết là đã đến lúc phải quay trở về với công việc, với nhịp sống bình thường nhưng không tầm thường của mình, để sống, làm việc và để rồi sẽ lại có cơ hội cùng nhau đi tìm tòi, khám phá thiên nhiên, con người đất nước Việt Nam thân yêu, và trên hết là để khám phá và làm mới chính bản thân mình, tô thêm màu sắc vào cuộc sống , làm cho mình không còn “nhàn nhạt”, thấy rằng mình đang sống chứ kho chỉ là tồn tại.
    Cảm ơn đêm Hà Nội thanh bình ấm áp, cảm ơn cơn mưa rào mùa hạ làm chuyến đi của đoàn ta thêm nhiều kỷ niệm, cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng nhau dưới bầu trời mưa rơi, đã cùng cười vang trong màn đêm yên tĩnh và cùng tạo nên một đêm Phượt không thể nào quên!
  5. hakenny

    hakenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2011
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    lại thiếu cái cầu long biên đêm của tỏiooiff [-X:-"
  6. Huyenbeo_mtc

    Huyenbeo_mtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi Ha ny ken nó đòi bạn kể chuyện cậu ta mặc áo mưa thách cả nhà té nước ý, có đứa nào đểu như thế ko
  7. hakenny

    hakenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2011
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Hô hô giờ mới biết đểu thì muộn rồi nhé...:))
  8. toiyeu.vietnam

    toiyeu.vietnam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    2

Chia sẻ trang này