1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung Nai (7-8/5) - Ảnh và bài từ trang 8

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tienthuy_mr, 03/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaixuongrong902

    gaixuongrong902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thung Nai_Bước chân đầu tiên trên hành trình tìm lại chính mình.

    Sau hàng giờ ngồi nghe dàn đồng ca im lặng của bốn bức tường, đam mê dịch chuyển ngày nào bỗn dưng bị đánh thức, và log in ttvn online. Vừa qua dịp nghỉ lễ nên hầu hết các chuyến đi trong mơ đã bị lỡ, nó quyết định join một group khởi hành sớm nhất có thể_và thế là Thung Nai trở thành trải nghiệm đầy lý thú: lần đầu xê dịch theo chủ nghĩa phựợt online với toàn người lạ mà nó nói đùa là không “nhắm mắt đưa chân” như những lần theo lũ bạn, lần đầu đi đến một địa danh mà không buồn tìm hiểu xem đó là ở đâu và có cái gì, và cũng là lần đầu đi cùng với những người trẻ đến mức nếu có con voi để cưỡi, và cái tù và bằng sừng trâu để thổi, chắc nó được tôn thành già làng, già bản.

    Nhưng tất cả những băn khoăn ấy tan biến hết khi nó lạc vào Thung Nai, với những khoảnh khắc ngỡ ngàng và bình yên đến lạ, và những không gian đẹp mơ màng. Và bước chân đầu tiên ấy, nó dường như đã tìm lại được mình, trong một thoáng giây.

    Đó là lúc thả mình theo gió đổ theo những cung đường, nhắm mắt mà vẫn cảm nhân được vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên hoang dã và kỳ thú, là lúc dừng chân để ghi lại những khoảnh khắc đẹp vừa đến trong tầm mắt. Để thấy yêu hơn những bàn tay con người, đã góp phần pha vẽ những mảng màu.

    Là lúc thong dong trên boong tàu thả mình ngắm nhìn núi sông hùng vĩ. Nước sông đà trong và xanh mát một màu hấp dẫn không thể chối từ dưới bầu trời Thung nai xanh ngắt và mây trắng đẹp như thơ, để nghe thấy tim mình đập những nhịp thương yêu và tự hào về đất nước, con người.

    Là lúc ngâm mình trôi theo dòng nước mát, một mình ngắm mây trôi, ngước mắt lên và thấy cả một bầu trời cao vợi và rộng lớn trong tầm mắt, là lúc nhắm mắt nghe từng hạt mưa rơi dịu dàng xuống mặt thấy lòng nhẹ bẫng và thảnh thơi đến lạ.

    Là lúc trời và đất, mây và nước xích lại gần nhau tiễn mặt trời xuống núi, và thấy mình không hề lẻ loi trước hoàng hôn.

    Là lúc ngồi yên ngắm sao trời, nghe bản hợp ca dịu dàng của dế và đặc biệt là tiếng tiêu trong vắt và da diết của…Xế. Thấy thời gian ngừng trôi và không gian ngưng đọng, nghe tim mình đập những nhịp bình yên.

    Là lúc tâm hồn ghi lại một khoảnh khắc đẹp đến ngỡ ngàng khi một khoảng trời đầy sao xuất hiện lấp ló sau vô vàn những ngọn cỏ lá cây để thấy lãng mạn trong mình vẫn chưa hề bị chai sạn vì những lo toan bộn bề hết sức đời thường.

    Là lúc giấc ngủ chập chờn trong tiếng ghita, để biết tâm hồn mình vẫn còn có thể thanh lọc khỏi những tạp âm cuộc sống.

    Là khi ngập chìm trong ánh bình minh, nhìn mặt trời nhuộm sáng những mảng mây màu ngũ sắc, và tất cả in bong dưới mặt hồ trong xanh phẳng lặng mà muốn khắc lại trong tim khoảnh khắc không thể nào quên. Để biết rằng ngày mới đang đến, để biết “cảm ơn đời, ta có thêm ngày mới để yêu thương”.

    Là lúc lội ngược dòng con suối, cảm nhận sỏi và nước đùa nhau dưới chân mình, đùa cùng bạn, cùng ****, cùng cỏ hoa để ghi lại những mảng màu sáng tối, ghi lại những nụ cười tươi “như mùa thu tỏa nắng”, như quên hết những lo toan diệu vợi, những trầm tư, suy nghĩ….

    Là lúc nhìn những gương mặt sáng ngời, những nụ cười tỏa nắng, những tiếng đùa vui rộn ràng tươi trẻ trên suốt những chặng đường đi qua của những cô bé, cậu bé đang phơi phới tuổi hoa…những ngọn lửa nhiệt huyết và làn gió trong mát làm nên hồn của chuyến đi này.

    Là lúc thấy muốn nói lời cảm ơn với những người bạn mới quen, những người bạn đồng hành _Yên, 2 nhócThành, Tùng:P, và những khoảnh khắc không thể gọi thành tên.


    _Tặng group đi Thung Nai_Hẹn ngày tái ngộ.
  2. huongben

    huongben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bit thế em đã tặng anh lun con Rohto của em :">. Hẹn gặp cả nhà cuối tuần na^^!
  3. trieuphiyen

    trieuphiyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    nhà này về chưa nhỉ, sao không thấy ảnh ẹp gì nhỉ,
  4. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Nhà này toàn người ở đâu ấy chứ có ở đây đâu. Mình post vài cái cho đỡ trống trải vậy [:D]


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. ducvietmoon

    ducvietmoon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2010
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    5
    tiếc thật
    mình không đi đươc
    chắc phải hẹn các banj lần sau vậy
  6. nhimcoi87

    nhimcoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    mặt bạn mình còn k biết^:)^^:)^^:)^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có khi anh phải bảo cả nhà viết thiên tình sử cho chú với cô nhím nhể, mà trên đó thấy toàn nguời Dao thì phải viết chuyện tình Dao...Thớt à chú=))=))=))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------



    Em bảo các mem bên phuot.com sang đây hết đi, tụ họp lai 1 nơi cho nó xôm ná[/QUOTE]

    Ước j e là Dao xế e là thớt tha hồ chặt chém[r32)]
  7. hakenny

    hakenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2011
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ước j e là Dao xế e là thớt tha hồ chặt chém[r32)][/QUOTE]

    Nếu anh mà viết được thì lại hay quá anh ah =))....dao thớt nó đi liền nhau mà...
  8. nhimcoi87

    nhimcoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    @}
  9. hakenny

    hakenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2011
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Tôi quen biết đéch gì ông đâu nhỉ mà bảo là bạn thân của tôi nhỉ....lại chém rồi...có lẽ ng đó là ng khác không phải là tôi..có lẽ bạn nhầm
  10. trietlyrua

    trietlyrua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Giờ mềnh mới mò được về tới Hải Phòng. Chờ tý ăn bát mỳ rồi lên post ảnh nhé. Hà xem lại cái thẻ hay usb của em có bị lỗi không mà sao không xem được ảnh. Anh hỏi Huấn nó bảo trên máy nó vẫn okie mà. Kiếm cái ổ di động để hôm tới off share tiếp. Cuối tuần anh lại lên HN off.

    Thấy nhớ cái đêm nằm trên thuyền luyên thuyên chém gió với mọi người quá, ngắm bầu trời đầy sao mà lòng lại miên man ... nhớ chuyến đi vui thật đó, rất nhiều cảm giác.

Chia sẻ trang này