1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung Nai - Hạ Long trên sông Đà .

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 11/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Đẹp quá các bác ơi. Bác nào đứng ra tổ chức đi vào 1 ngày cuối tuần XYZ nào đó đi. Em xin đóng góp 1 cái xe 5 chỗ (còn trống 3 chỗ), các bác góp tiền đổ xăng thôi.
  2. cadamateri

    cadamateri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Híc, bác thuê thuyền ntn mà đi có 2 người rẻ thế
  3. nguyenducbinh1412

    nguyenducbinh1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hik, sorry vì mình không lên mạng mấy hôm nay. Cái nhà nghỉ đó là của một nhóm các chú trong quân đội tự chung nhau làm thôi. Nên tinh thần chắc vui vẻ là chính. Mình may lên hôm đó có chú Duy quản lý ở đó nên vui. Về phòng thì các bạn khỏi lo. Nhiều phòng và rộng rãi thoải mái lắm tuy không được tiện nghi như ỏ Hà Nội vì chuyển vật liệu ra giữa hồ xây không phải đơn giản. Thuyền thì tiện hôm đó chú đi câu cho bọn mình đi cùng :D. Rất thoải mái không nặng tính thương mại dịch vụ. Phòng thì mùa đông khách phải đặt trước. Còn mùa này mình nghĩ là cũng không đông lắm.
    Đây, cái quan trọng nhất đây: 018 - 891537 là số điện thoại khu nghỉ, bạn cứ gọi lên trước hỏi thăm là rõ hết, Chúc vui vẻ!
  4. nguyenducbinh1412

    nguyenducbinh1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    À, hồi đấy mình lên đang làm cái sân tennis, chắc giờ chơi ngon rồi. Bạn nào ở lâu chắc chơi được đấy. Ô tô không ra được nhà nghỉ nên thuyền bè bao nhiêu người ra đảo thì bạn nên tìm hiểu trước. Vả lại đi chơi cũng nhiều khi do may mắn, thiên thời địa lợi nhân hoà thì vui còn không thì cũng là một dịp biết đây đó nên xác định tinh thần trước vì nhỡ đâu tầm này ra đó mưa dầm dề thì.... may mà lần đó mình đi buổi tối sáng trăng đi câu cá, nước lên, mặt hồ gợn sóng, rượu ngon (uống vào chết lúc nào không biết ) và đàn hát. Hik, cứ gọi nà nê tê phê. Chúc các bạn may mắn!
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Thung Nai nơi có Đền thờ Bà Chúa Thác Bờ đang là mùa lễ hội .Đường vào dễ đi rồi . Ngồi trên thuyền từ xa đã thấy cờ phướn bay phấp phới , tiếng mõ tiếng kinh ,dìu dặt tơ đồng 36 giá hầu cách xa cả cây số vẫn văng vẳng ,mênh mang một khúc sông Đà .
    Có lẽ hết tháng Giêng mới vãn khách !
  6. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    Được oldhunterman sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 01/03/2007
  7. pianissimo

    pianissimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ui cảm ơn bạn nhiều lắm.bạn nhiệt tình wa lại cho cả số điện thoại nữa.đúng là mùa này mà đi thì không ok lắm nhỉ.mưa thế này.lại là mùa lễ hội nữa chán ghê.đông người thì chán lém ha.
    mình cảm ơn bạn nhìu nha.để mình đua kế hoạch này ra đề với tổ xem tụi nó có duyệt không rùi thông báo cho các bạn sau nha.
  8. thanhtruc_699

    thanhtruc_699 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    anh ơi!anh có hình nào chụp khúc thác của sông đà ko ạ ? ko thì có hình nào thấy dược cái dữ dội của sông Đà ko anh?
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Có tý thượng nguồn sông Đà này xem tạm nhé :
    http://www9.ttvnol.com/f_233/876170.ttvn
  10. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Thật là kinh hoàng với đoạn đường 3km cuối cùng của dốc Cun ( mà bây giờ là biển chỉ đường Thung Nai - 8km ) ... nhão nhoẹt bùn đất, đất găm đầy chắn bùn ...trơn ....ngã liên tục ... Dưng mà bù lại thì cảnh sắc quá tuyệt vời

Chia sẻ trang này