1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung Nai- Thanh Thuỷ- Chuyến du hí tiếp theo Thiên Cầm, thông tin trang 25

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ilovethao, 18/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã cho mình 1 buổi đi chơi vui vẻ
    Tuy là mới lần đầu gặp nhau như mọi người sống với nhau rất vui vẻ. Nói chuyên chuyến đi thành công tốt đẹp
  2. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hề lố cả nhà
    Em/Tớ/chị Đoan đây.
    Đầu tiên cảm ơn em MA xinh tươi đã khơi mào nên vụ này để chúng ta có cơ hội gặp nhau và có một holiday thật vui vẻ nhé. .
    Cảm ơn đội ngũ hậu cần cùng sự chăm sóc thật chu đáo của Hà Anh, MA, Lê (Cho phép tớ post theo tên nhé vì trên này không biết nick của mấy người ) và các e xinh tươi đã làm cho các bữa ăn của chúng ta thật ngon lành và quan trọng nhất đảm bảo dạ dầy và sức khoẻ của tất cả mọi người tới tận giai đoạn cuối cùng của cuộc chơi
    Cảm ơn tất cả mọi người đã cho tớ có những khoảng thời gian thật vui vẻ.
    Quan trọng hơncả là tớ có thêm những người bạn thật đáng yêu. Love all. Rất mong chúng ta tiếp tục phát huy tinh thần ăn chơi này
    hết phần 1(hơi nhiều lời nhỉ:D). Giờ tới phần thăm hỏi và động viên
    Không biết tình hình sức khoẻ cả nhà mình thế nào nhỉ? Vết bỏng bô của đồng chí Hà anh và e Long thế nào rồi .Những người khác chắc đều okie cả nhỉ vì thấy về đến Hà đông còn cười tươi lắm. Ai có đau lưng cần người mát xa bảo tớ đến, tớ nhảy lên lưng giậm giậm cho vài phát là khỏi ngay chứng bệnh . Mọi người cố gắng bảo toàn sức khoẻ để chuẩn bị
    Thôi tạm thế đã không tranh hết phần người khác nói. he he. Em MA và các đồng chí khác nhanh post ảnh lên nhé vì máy tớ đa phần ảnh cảnh và mấy ảnh hot hot lúc "tắm tiên" nên tớ sẽ post phụ hoa sau .
    À kính mong bà con cô bác lúc post bài tiện tay quá giang mở ngoặc ghi hộ tớ cái tên riêng nhé để tớ nhận ra người với nhé. Tranh nhầm lẫn đáng tiếc kiêu từ em Tùng sang thành e Minh Anh or em gái nào thì chết
  3. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    tạm thời xoá đợ lúc nào post đc hết thì sẽ làm
    Được Hoang_Viet_Linh sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 30/04/2007
  4. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao ko post đc ảnh
  5. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Lúc về có 6 anh em đi ăn vịt
    Ngon lành
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Nhà nghỉ cối say gió
    [​IMG]
  7. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Chị Hà Anh đúng ko ạ? h em mới vào để báo cáo với cả nhà là em đã vìa đến nhà
    Công nhận, đi mệt về ngủ thích thật, trời lại hơi se se lạnh
    Cảm ơn cả nhà nhé, chuyến đi rất vui ạ, lại mún đi chơi tiếp
    To Mis. Hà Anh: lúc ở đầu Hà Đông em đã nhắn chị là khi nào đến quán ăn em đi mua thuốc bỏng cho, thế mà.......mua về thì chị về rùi, chẳng nhẽ em vác về bôi tiếp cái vết bỏng đã lành à ác thía, phụ lòng mình
  9. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0


    Chị Hà Anh đúng ko ạ? h em mới vào để báo cáo với cả nhà là em đã vìa đến nhà
    Công nhận, đi mệt về ngủ thích thật, trời lại hơi se se lạnh
    Cảm ơn cả nhà nhé, chuyến đi rất vui ạ, lại mún đi chơi tiếp
    To Mis. Hà Anh: lúc ở đầu Hà Đông em đã nhắn chị là khi nào đến quán ăn em đi mua thuốc bỏng cho, thế mà.......mua về thì chị về rùi, chẳng nhẽ em vác về bôi tiếp cái vết bỏng đã lành à ác thía, phụ lòng mình
    [/quote]

    Cảm ơn cưng nhé! Chị đâu có muốn về, e biết mà, nhưng chị ko đi một mình, e cũng biết mà, . E ở đâu chị qua lấy thuốc bỏng, chiều nay chẳng hạn, qua chỗ "tôi là Phong, phong là gió..." vậy nhé, chiều nay chị có việc qua đó, mà hình như gió đi NĐ rồi thì phải, thôi e bôi tạm vào mấy vết bỏng cho lành, chắc là ko nguy hiểm gì đâu!!!
  10. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Ngủ đc 1 giấc dài tỉnh cả người
    Thanks All vì chuyến đi quá vui vẻ
    1 chuyến đi thật vui và thú vị mọi ng` nhỉ
    Nhớ lắm cái con đường đất đỏ kinh khủng lúc về<đi xong tuyến đg` này thấy mọi con đg` đều cảm thấy đơn giản>.......Nhớ lắm con rết to oành rơi ngay trên cổ mình và bị mình gạt đi kiểu j rơi ngay lên áo Hương
    Nhớ lắm vụ đánh bài = đèn pin điẹn thoai của 4 anh em<tát cả vì sự nghiệp kiếm tiền>
    Nhớ lắm sự nhiệt tình của chủ đảo
    Nhớ lắm buổi giao lưu giũa 2 đoàn <cái ông anh bụng to buồn cười thật>
    Nhớ................
    ko biết vết bỏng của chị Hà Anh và cu LOng đã đỡ chưa nhỉ
    Rất mong 2 ng` chóng khỏi<bị thế này mới nhớ Thung Nai và quãng đg` khủng khiếp đấy>
    ẢNh sẽ post dần dần

Chia sẻ trang này