1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung Nai - Thoáng sớm lạnh nghe mùa Xuân về... (30-31/1)(Chia sẻ từ trang 6)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Magic_vnu2711, 24/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. raBBik

    raBBik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên vào diễn đàn
    Đăng kí tk chỉ vì có cái mẹt mình trong anh o tre^n
    Hehe
    Rất vui khi được nhảy vào đây spam lung tung
    Hi vọng RaBBik ko bị ban nik sớm để còn có cơ hội tiếp tục la liếm =))
    Được raBBik sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 08/02/2010
  2. dnattt

    dnattt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nhà nhà chơi đào rừng, người người mua đào rừng. Nào là thích sự hoang dã, nào là chơi đào rừng mới hoành tráng để rồi bao nhiêu cây chặt hết về HN.
    Bích đào ở Nhật tân cũng có cái đẹp của nó chứ.Em chỉ thích ngắm đào phai khi nó là đào ở trên rừng, ở Mộc Châu, ở Ô Quy Hồ , ở Sapa. Chứ vác mấy gốc đào rừng vào nhà em tiếc tiếc thế nào í.:D:D:D
    Các anh chị chịu khó đi thêm 1 đoạn nữa là thấy 1 vườn hoa păng xê và vườn violet đẹp cực.:D:D:D
  3. honey699

    honey699 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Thành viên ở trên nì mới quá nhể, cụ nào đấy ạ? Cũng bon chen với mọi ng, cũng hoa đào nhưng là đào Nhật Tân chính hiệu đấy ạ.
    [​IMG]
    Chụp ở ruộng violet mà cụ trên vừa nói đấy
    [​IMG]
  4. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Người lại giật tung lên rồi honey ơi
  5. honey699

    honey699 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Cụ nào đấy?? em vẫn chưa bít dung nhan cụ. Giựt sao được, đã cắn thuốc đâu mà giựt hả cụ. Còn nhìu lém, nhưng dao găm xem riêng thoai
  6. britany221

    britany221 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Hoa đẹp tuỳ mắt. Cảnh đẹp tuỳ tâm.
    Đang phởn phơ thì ngắm mấy "nhành đào" trên..bàn thờ cũng thấy khí Xuân, nữa là cả một vườn đào bạt ngàn dư kia
  7. tocxoanxauxi

    tocxoanxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Trước đây khi Khánh các hạ chưa đến, chị em họ sống với nhau rất hòa thuận, và vui vẻ
    [​IMG]
    Nhưng từ khi chàng trai lãng tử đến, với mong ước " không làm tôn thương bất cứ trái tim thiếu nữ nào, với ai chàng cũng luôn luôn lắng nghe cho dù lâu lâu mới hiểu"
    [​IMG]
    Với ai chàng cũng thề non hẹn biển
    [​IMG]
    và Khi người đến với em và ngày vui chóng qua
    [​IMG]
    (còn nữa) ^^
  8. tocxoanxauxi

    tocxoanxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    HU hu mình thật là đáng thương, kể chuyện hay như thế mà chẳng ai thèm động viên hưởng ứng cả
  9. longtranthe

    longtranthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Em kể sáng tạo , có phong cách cổ tích lém ...nhưng mờ màn hình ản bắt mắt quá lên mấy từ hải với kim trọng mải ngắm ..quên cả khen em ...
  10. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    honey699 là người mặc áo tím hả

Chia sẻ trang này