1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng ... nấu phở

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nang_moi, 21/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nang_moi

    nang_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Em nhớ anh
    và chẳng biết tại sao?
    anh đang ở đâu và đang như thế nào?
    Đêm đã khuya rồi đấy.
    Em không dám mơ những diu êm như vậy
    Em bên anh
    ta bên nhau
    êm ái, thiết tha
    Em không dám mơ
    anh là bạn thôi mà
    trong lòng anh
    tình em còn rất lạ
    chưa quen, chưa gần
    chưa nhớ, chưa thân.
    Anh đang ở đâu? Xa lắm hay thật gần?
    Hà nội hay còn trong Đà Nẵng?
    Ở đâu cũng xa, nơi nào cũng lạ
    Chỉ ở nơi đây,
    em
    trông ngóng anh về.
    Anh về đi,
    cho em nói một lời
    Cho em vui, thấy anh, mắt sẽ nhoè lệ ướt
    Niềm hân hoan vỡ tung nào ai biết trước
    Anh về đi, em ước tận ... bây giờ.
    NM
    Được nang_moi sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 30/08/2006
  2. nang_moi

    nang_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thôi
    Ừ thôi, em đừng đến
    Chiều đã đỏ lâu rồi,
    Tim anh đà khép cửa,
    đến làm gì em ơi!
    Đằng nào cũng xa nhau
    Cũng chỉ là ... như thế,
    vớt vát tình để đâu,
    khi chúng mình không thể.
    (Anh không thể là rể,
    của bố mẹ em đâu,
    còn em không là dâu,
    bố mẹ anh... không thế.)
    Thêm một lần gặp để,
    thấy thêm một lần đau,
    thêm một lần bên nhau,
    để rời xa mãi mãi....
    Anh trở về... tồn tại,
    trong cuộc sống đời mình,
    em nối gót chân xinh,
    tren con đường xa ngái.
    Anh không thể khờ dại,
    trong nhịp sống bộn bề,
    anh không biết đam mê,
    như buồm đầy bão gió.
    Em mượt mà như cỏ,
    Em dịu hiền như hoa,
    em say đắm ngọc ngà,
    em rời xa ...thực tại
    Bên anh, em khờ dại...
    bên em, anh bất tài,
    nên mãi mãi cả hai
    chỉ cùng nhau ... tồn tại.
    Được nang_moi sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 04/10/2006
  3. nang_moi

    nang_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Buồn
    Gặp anh hôm nay để làm gì?
    Sao lòng em chẳng được vui chi?
    Anh vậy và em hoài cũng vậy,
    Anh không say đắm, em cũng... thì,
    Gặp anh đêm nay để làm gì?
    Rủ rê đi nghiêng ngó tí ti,
    Chụp ảnh vài pô làm kỉ niệm,
    Nhìn nhau vài phút rồi ...chia li.
    Gặp anh đêm nay để làm gì?
    Em quyết chụp ảnh, để làm chi?
    Rủ thêm bạn nữa, hay riêng, để...
    lủi thủi loanh quanh rồi thì về?
    Gặp anh đêm nay dài lê thê,
    Anh đến để đi rồi ... để về,
    em tưởng tượng ra, sao chán thế,
    do em rủ nữa, thấy buồn ghê!
    Anh có chịu không, một đêm KHÔNG
    không vui, không thích, cũng không gần,
    không yêu không ghét, không hờn giận,
    không thương, không nhớ, không ân cần.
    Đêm nay em lạc lõng phân vân,
    đêm nay anh xa vắng tần ngần,
    Ta gần mà ta xa như thể,
    hai hàng cỏ dại dọc đường quê.
    Cuộc sống bây giờ hết đam mê,
    Đời ta, xe chuyến ngược xuôi về,
    hứng trọn dòng đời bao bụi bặm,
    bến tình vẫn sót một lần thăm.
  4. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @nang_moi,
    Vương vào gỡ đố có ra
    Tỏ rồi vẫn muốn nghi xa đoán gần
    Mắc vào một sợi tơ thầm
    Chờ hoài khung cửi nhọc lòng không quay.
    NT
    PS. đi trung thu chưa bé?
  5. nang_moi

    nang_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Làm
    thế
    nào?
    Làm thế nào để em tiêu diệt anh,
    tiêu diệt nhanh mà không hề mất mát,
    bằng tình yêu bằng trái tim cháy khát
    hay thịt anh bằng thương nhớ vô vàn?
    Làm thế nào để anh trở thành ngoan
    Đồng ý yêu đồng ý thương hơn bạn?
    đồng ý bên em dù mọi điều ngăn cản,
    đồng ý không xa em dù khốn khó vô vàn.
    Làm thế nào để ngăn cách vỡ tan?
    để mở cửa trái tim anh đón gió,
    để tự nhiên em thấy mình trong ... nó,
    để em khỏi buồn khỏi phiền não âu lo?
    Làm thế nào, anh có muốn hiểu cho?
    hay anh cứ mặc em giữa sóng đời bão gió?
    nói vậy thôi chứ trách anh thật khó,
    khi trong lòng nỗi nhớ cứ ... tròn vo.
    NM​
    Được nang_moi sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 09/10/2006
  6. nang_moi

    nang_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    dù rằng chẳng muốn đoán đâu
    nhưng mà ruột cứ rầu rầu khổ chưa?
    tình già nát nắng mục mưa
    mà duyên con cỏn như chưa ... chào đời!
    NM
    @nguoi-thuong: TT em đi chơi có mỗi ... ba lần! Mệt.
    Được nang_moi sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 09/10/2006
    Được nang_moi sửa chữa / chuyển vào 01:28 ngày 09/10/2006
  7. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Có vũ khí jì chưa? mua hẳn một khầu B40 ấy, bắn cho nó sức công phá.
    Được kephahoai sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 09/10/2006

Chia sẻ trang này