1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng nước gạo (Chửi nhau lạc đề xin mời vào đây ạ)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi korikawa, 06/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. korikawa

    korikawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    3.481
    Đã được thích:
    0
    Thùng nước gạo (Chửi nhau lạc đề xin mời vào đây ạ)

    Mở đầu:

    Trích từ bài của ruby_dragon viết lúc 23:44 ngày 05/12/2006:

    Trích từ bài của desperado12b viết lúc 23:32 ngày 05/12/2006:

    Trích từ bài của ruby_dragon viết lúc 12:27 ngày 05/12/2006:

    Trích từ bài của caycaychuachua viết lúc 08:50 ngày 05/12/2006:


    Người quen cả thôi mà..... này em ! không giấu được đâu nhé, chuyện tình cảm của em thì tốt cho em thôi nhưng anh thấy thằng bé đấy cũng không đến nỗi nào, cái chính là nó yêu em thế nào chứ bản thân anh thấy tội nghiệp cho nó lắm, giá như nó chỉ chơi bời cho vui thì thôi, đằng này nó lại.......
  2. korikawa

    korikawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    3.481
    Đã được thích:
    0
    Thông tin thu được từ bài viết là thế này ạ:
    - Bọn "đàn bà" thì chửi nhau rất chi là "đàn bà".
    - Cậu "đàn ông" kia thì nhảy vào úp sọt hết cả đàn bà lẫn đàn ông.
    - Thời gian cậu í không thừa để chơi mấy trò vớ vẩn? Thế thời gian để làm gì??? Đôi co với lũ "đàn bà".
    - Bài học cư xử là thế nào, kiềm chế là thế nào? Mời đọc các bài post của cậu í, đọc xong giỏi luôn khỏi học. Tóm tắt ngắn gọn nó là : "mày" , là "chúng mày" , là "tao" , là "1 lũ thác loạn", là "tiểu nhân" ,.....
    Nể cậu.
  3. trami

    trami Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    rích từ bài của ruby_dragon viết lúc 23:44 ngày 05/12/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của desperado12b viết lúc 23:32 ngày 05/12/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của ruby_dragon viết lúc 12:27 ngày 05/12/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của caycaychuachua viết lúc 08:50 ngày 05/12/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Người quen cả thôi mà..... này em ! không giấu được đâu nhé, chuyện tình cảm của em thì tốt cho em thôi nhưng anh thấy thằng bé đấy cũng không đến nỗi nào, cái chính là nó yêu em thế nào chứ bản thân anh thấy tội nghiệp cho nó lắm, giá như nó chỉ chơi bời cho vui thì thôi, đằng này nó lại.......
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tao thấy kinh tởm những thằng có cái giọng như mày....chơi cho vui à? đọc bài của mày thấy ghê tởm cái giới dancing của chúng mày, đúng là 1 lũ thác loạn và giả dối, chỉ đưọc cái mẽ hào nhoáng.Tao thấy xấu hổ với em hoamy thay cho mày, hoạ my em à, em hãy tránh xa mấy thằng dancing nhé
    --------------------------------------------------------------------------------
    e...hèm...chuyện này dài tập lắm đấy bác ạ....ko fải vài trang này đâu. Cái rì chẳng có đầu có " dzít", hnào bác đi salsa đê...hiểu rõ bác lại cười hí hí í chứ (có khi lại xin xếp hàng)
    --------------------------------------------------------------------------------
    Anh đây không thừa thời gian tham gia mấy trò vớ vẩn của chúng mày.Mày thôi mấy trò đàn bà này đi không anh thấy thương hại mày lắm, giới của bọn anh gọi những tên như mày là tiểu nhân đấy.Em ***** ngoan ngoãn lễ độ thế, chẳng động đến ai, anh thấy em nó hơi bị được đấy, nói thật, anh thấy đứa nào xỏ xiên nó anh cứ thấy nó "tiểu nhân thế nào ý". Cứ cho là " tiểu nhân có mối thù truyền kiếp với em nó đi nữa thì không nên thể hiện "bản chất" của mình lúc này, vì người ta đọc chỉ cười "tiểu nhân" thôi tiểu nhân ạ. Về học lại bài học cư xử đi, phải biết kiềm chế nhé...anh thấy "tiểu nhân" còn phải học ***** nhiều đấy. Haha...***** ơi thấy chúng nó đố kị với em thế anh lại quý em nhiều hơn...
    --------------------------------------------------------------------------------
    Dạ em có mấy câu thắc muốn hỏi bác ruby ạ!!! Nếu có gì ko phải, mong bác đại xá, đừng dùng những từ đao to búa lớn mà mấy cái hồn vía của em nó bay tán loạn ạ!!!
    1. Bác Ruby có tuổi lắm rùi ạ mà sao bác xưng anh ngọt sớt vậy hỉ? Thôi em cứ theo thế tôn làm ... "bác" vậy.
    2. Bác ơi, "mấy trò vớ vẩn của chúng mày" là trò gì thế ạ?
    3. Mà "giới của anh" là giới nào đấy ạ? thiên giới thì em nghĩ chắc là... ko phải, chắc... ma giới rùi, bác nhỉ?
    Mà em cũng công nhận là tình thương của bác bao la thật, hay em lại nhầm giới của bác rùi nhỉ, ma giới thì làm sao lại có 1 đại anh hùng, 1 đại trí giả như bác đc? Vì chỉ có những bậc trí giả mới có thể vui với cái vui của người khác, đau với cái đau của người khác. Huống hồ em thấy bác có vẻ còn cay cú hơn cả nhân vật chính cơ đấy. Hay đây gọi là cái duyên tiền định, "nhất kiến chung tình" hả bác? Vừa gặp nhau (nói thế cho oai chứ thực ra là đọc đc tâm sự của nhau trên mạng) thì đã thấy như tri kỷ từ lâu?
    3. Em cứ đọc mãi cái bài post trc bác mà em chả thấy để lộ bản chất ở đâu cả. Bác có thể rộng lòng mà phân tích cho e có đc ko? Cái bản chất mà "người ta đọc chỉ cười là tiểu nhân" ý. Thế bác ko cười thay cho nói à? Em tưởng cười coi thường là tiểu nhân rùi thì bậc trí giả cao siêu như bác ko thèm đôi co chứ. Nếu bác thấy bạn ấy cư xử chưa phải phép thì bác có thể chỉ rõ bạn ấy cần phải học bài học nào ko ạ? Chứ bác cứ nói chung chung là bạn ấy còn phải học nhiều như thế thì bạn ấy có muốn rút kinh nghiệm, học hỏi để từ "tiểu nhân" lên "đại nhân" như bác làm sao mà đc?
    4. Mà có ai đố kỵ với bạn nhân vật chính ấy nhỉ? Bác cứ nói cao siêu thế là mọi người lại khó hiểu đấy ạ. Bác cứ chỉ tận tay, day tận trán đi ạ. Cây ngay đâu có sợ chết đứng đâu, bác nhỉ?
    5. Em cũng lấy làm lạ là bác bảo bác "ghê tởm cái giới dancing" thì bác phải tránh cho xa chứ ạ? Sao bác năng vào cái chỗ mà bác cho là vũng bùn thế nhẩy? Mà bác định nghĩa thế nào là "thác loạn & giả dối", & "chỉ có cái mẽ hào nhoáng" ạ? Bác nói phải có sách mà mách phải có chứng nhé. Chứ cứ nói khơi khơi thế là có ngày bị... kiện đấy. Nếu em có hơi cầm đèn chạy trước ô tô thì bác bỏ qua nhé. Tất cả cũng là vì em thấy ...quý bác mà lo lắng cho bác thôi. Với lại, hình như bác lo lắng cho em **** của bác hơi bị nhiều rùi đấy. Chắc gì em ấy đã nghe lời khuyên của bác mà tránh xa đc mấy anh đi dancing. Chẳng nhẽ em ý đi nhẩy mà lại nhẩy 1 mình à? Thế nên em ấy đã trả lời hay ý kiến gì cái lời khuyên của bác đâu. Tóm lại, em yêu quí của bác Ruby ơi, đừng đi dancing nữa mà chuyển sang game online đi cho nó lành. Ko phải gặp 1 anh nào mà lo gặp phải người ko tốt. Nếu như em có yêu 1 anh nào bên đó thì cũng ko lo là anh ấy đi tiếp xúc trực tiếp với 1 cô nào mà phải tổn hao tinh thần. Đặc biệt lại có bác Ruby đây lo lắng, quan tâm cho em như thế thì em cứ yên tâm, ko ai dám bẻ hành bẻ tỏi gì em đâu.
    Em chỉ có 1 số thắc mắc nho nhỏ đó thôi ạ. Nếu em dùng từ có chưa được đúng như ý bác Ruby thì mong bác đại xá cho vì môn văn em dốt lắm. Viết đc nắn nót thế này là em đã tổn hao tinh thần của em lắm rùi. Chúc bác luôn có đc những lời hay ý đẹp, những bài học tinh thần bổ ích để chỉ giáo cho những đứa chậm tiêu và dốt văn như em. Nếu đc như thế thì chắc là em cám ơn bác lắm lắm./.
    Được trami sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 06/12/2006
  4. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    oạch...các bác chửi nhau mà viết dài thế, ngôn từ các bác nhiều phết nhỉ?....he he he...Ủng hộ, ủng hộ....cứ thế mà phát huy nhé...hí hí hí....
    Chẳng như trong Nam, cứ lôi thẳng nhau ra mà....mắng xối xả 1 lần rồi thôi. Sau đó lại .... tiếp tục....rủ nhau khiêu vũ, cưa cẩm....Chứ chẳng ai biết nút enter ở đâu mà dùng nick giả mắng mỏ nhau làm gì cho mỏi..tay...hí hí hí....
  5. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    ^: Kệ đi, mỗi nơi mỗi khác
    >: Thèm cafe
    V: Đi không
  6. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    ^: Bao giờ?
    >: Cà phê đắng lắm, sữa bột cơ.
    V: Ai đi nữa nào?
  7. Basame85

    Basame85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Uầy, đấy, đến lúc có hẳn chỗ chửi nhau thì anh "đàn ông" kia lại mất hút, chắc sợ bị nói là đôi co với lũ "đàn bà" đây mà
    Ai lại cứ vào topic tình cảm mà chửi nhau, lạc đề quá. Ờ mà thôi, thông cảm, thói đời là cứ ăn vụng thì nó mới ngon, phỏng
  8. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác này chân hơi cà nhắc nên mới thù dancing thế!
  9. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Thường phải ra đề người ta mới đánh lạc được chứ
    Cho một câu vừa thiệt lạc đề vừa nguyền rủa thậm tệ
    [​IMG]
  10. Basame85

    Basame85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Uâ?y, thế hóa ra mi?nh đang lạc đê? a?

Chia sẻ trang này