1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác box bóng đá 1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi liemdng, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0

  2. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0

    Được crazy_fans sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 05/06/2004
  3. footballvn

    footballvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    tui nghĩ là Pháp hoặc Bồ đào nha sẽ vô địch
  4. roiviec

    roiviec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    He he, thật là tội nghiệp cho chú dia, hôm qua tới giờ cứ hí ha hí hoáy, post rồi lại xoá. Deck có cái gì ra hồn cả.
  5. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    CHÍNH XÁC LÀ ĐỘI NÀO PHÁP HAY BỒ ĐOÁN NHƯ BẠN THÌ TÔI KỂ CẢ 16 ĐỘI RA LA ĐÚNG HI`
  6. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Đội hình những ngôi sao lỗi hẹn
    - Giữa lúc các đội bóng háo hức chuẩn bị bước vào EURO 2004 thì có không ít ngôi sao ngậm ngùi theo dõi giải đấu qua truyền hình vì những lý do khác nhau. VietNamNet xin đưa ra một đội hình những con người đen đủi ấy.
    Thủ môn: Vitor Baia (Bồ Đào Nha)


    Đáng buồn cho chốt chặn cuối cùng vừa góp công lớn giúp FC Porto giành chức vô địch Bồ Đào Nha và giành chức VĐ Champions League. ''''Big Phil'''' (Scolari) lãng quên Vitor Baia từ khi lên nhậm chức vào tháng 1 năm ngoái và chẳng buồn ''''nhớ'''' đến thủ thành từng 80 lần khoác áo đội tuyển này khi lựa chọn đội hình cho EURO 2004. Cơ hội tham dự thêm một giải đấu lớn nữa gần như chấm dứt với Baia khi anh đã 35 tuổi.
    + Dự bị: Chris Kirkland (Anh), Anti Niemi (Phần Lan), Ulrich Rame (Pháp)
    Trung vệ 1: Rio Ferdinand (Anh)


    Quên không tham dự buổi kiểm tra doping định kỳ, trung vệ số một giải Ngoại hạng và từng toả sáng tại World Cup 2002 này bị treo giò 8 tháng đồng nghĩa với việc phải chia tay với ngày hội bóng đá tại Bồ Đào Nha. Rio Ferdinand đã mạo hiểm kháng án nhưng không thành công. Sự vắng mặt của trung vệ có bộ dạng như một gã ''''cướp biển'''' này là nguyên nhân chính khiến M.U có một mùa giải ''''bê bết'''' và khiến HLV Eriksson đau đầu suốt nhiều tháng qua để kiếm người thay thế.
    Trung vệ 2: Christian Chivu (Romania)


    Được phát hiện ở vị trí hậu vệ phải nhưng thủ quân đội tuyển Romania nổi lên như một trung vệ hay nhất Serie A sau khi đầu quân cho AS Roma. Không chỉ phán đoán tốt tình huống trong phòng ngự, Chivu còn phát động tấn công rất tốt và đặc biệt nguy hiểm trong những tình huống sút phạt. Tiếc rằng đội Romania của anh không thể góp mặt trong ngày hội lớn.
    Dự bị: Mexes (Pháp), Woerns (Đức), Jonathan Woodgate (Anh), Maldini (Italia), Wes Brown (Anh), Gareth Southgate (Anh), Metzelder (Đức).
    Hậu vệ trái: Giuseppe Pancaro (Italia)


    Chiếm trọn cảm tình của Trapattoni sau một mùa giải ấn tượng cùng AC Milan nhưng Pancaro vẫn phải ngồi theo dõi EURO 2004 qua màn ảnh truyền hình do chấn thương quái ác nơi mắt cá chân. Cựu cầu thủ của Lazio chiếm vị trí chính thức trong đội hình Rossoneri (chơi tổng cộng 33 trận mùa này) nhờ những pha lên bóng thần tốc cùng những đường chuyền ngoạn mục từ cánh trái.
    Sự vắng mặt của Pancaro mở đường cho người đồng đội cũ Giuseppe Favalli vào đội tuyển như một cầu thủ dự bị cho Zambrotta ở vị trí hậu vệ trái.
    + Dự bị: Evra (Pháp)
    Hậu vệ phải: Manuel Pablo (Tây Ban Nha)


    Việc HLV Inaki Saez quá ưu tiên cho vị trí trung vệ khiến Manuel Pablo không có suất tới Bồ Đào Nha, dù anh vẫn là một trong những hậu vệ phải hay nhất mà bóng đá Tây Ban Nha từng có được. Bắt đầu nổi từ khi ''''bắt chết'''' Ryan Giggs của M.U trong trận đấu tại Champions League 2001/02, cầu thủ của Deportivo không thể tham dự World Cup 2002 do gẫy chân và tiếp tục lỗi hẹn tại EURO 2004 do ''''chỉ biết chơi hậu vệ phải''''. Manuel Pablo phải nhường chỗ cho Gabri bởi cầu thủ của Barcelona có thể chơi ở nhiều vị trí.
    Đáng buồn hơn khi mới đây Salgado bị chấn thương và phải chia tay EURO 2004, cơ hội vẫn không đến với Manuel Pablo mà lại dành cho Capdevilla.
    + Dự bị: Mario Melchiot (Hà Lan), Kishishev (Bulgaria).
    Tiền vệ cánh trái: Ryan Giggs (Wales)


    Gắng vùng vẫy nhưng Ryan Giggs không thể thoát nổi danh sách những siêu sao không bao giờ được tham dự những giải đấu lớn, bên cạnh George Best, Abedi Pele hay George Weah. Khuôn mặt thẫn thờ của anh sau khi xứ Wales để thua Nga trong loạt play-off làm đau lòng người hâm mộ. Tia hi vọng của Giggs chợt loé lên sau sự kiện tiền vệ Titov của Nga dính doping, nhưng rồi ngay lập tức tắt ngấm khi đơn kiến nghị của xứ Wales (yêu cầu xử cho Nga thua) không được FIFA chấp thuận.
    + Dự bị: Reyes (Tây Ban Nha), Deisler (Đức)
    Tiền vệ cánh phải: Giuly (Pháp)


    Diễn viên chính trong chiến thắng ngoạn mục của Monaco trước Real Madrid trong khuôn khổ Champions League không thể đến Bồ Đào Nha do đau cơ bụng và cơ háng. Sự vắng mặt của Giuly là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại nặng nề của Monaco trong trận chung kết với FC Porto. HLV Santini đã gọi Giuly vào danh sách 23 cầu thủ tham dự EURO 2004 nhưng cuối cùng đành phải phải gạt bỏ, thay vài đó là Govou.
    Thật tiếc cho đội quân Áo Lam bởi khi lối chơi của họ đang bị các đối thủ bắt bài thì việc xuất hiện một nhân tố mới như Giuly rất cần thiết.
    + Dự bị: Sergio Conceicao (Bồ Đào Nha), Ricardo Quaresma (Bồ Đào Nha)
    Tiền vệ phòng ngự: Roy Keane (Ireland)


    Sớm chia tay World Cup 2002 sau những tranh cãi không đáng có với cựu HLV Mick McCarthy, tiền vệ khoác áo Manchester United mới trở lại ĐT Ireland theo lời mời của HLV Brian Kerr nhưng tiếp tục lỗi hẹn với EURO 2004 do đội bóng của anh không vượt qua nổi vòng loại. Không chói sáng như trước nhưng Roy Keane vẫn nằm trong số những tiền vệ phòng ngự hay nhất châu Âu. Anh chơi khá hay trong trận giao hữu với Romania mới đây.
    + Dự bị: Casten Ramelow (Đức), Ambrosini (Italia).
    Tiền vệ tấn công: Johan Micoud (Pháp)


    ''''Tôi đã phát điên vì Santini, ông ta cho tôi hi vọng để rồi ...'''', tiền vệ của Bremen giãi bày với phóng viên L''Equipe khi không thấy tên mình trong danh sách đội tuyển Pháp tham dự EURO 2004. Còn gì bi kịch hơn khi chơi một mùa giải xuất thần nhưng đành giải theo dõi giải đấu lớn nhất trong năm qua truyền hình, nhất khi cơ hội tái suất không còn nhiều (năm nay Micoud đã 31 tuổi). Việc loại bỏ Micoud, một quyết định gây tranh cãi, phần nhiều do Santini không chỉ muốn xây dựng đội hình quanh Zidane.
    + Dự bị: Van Bommel (Hà Lan)
    Tiền đạo 1: Andryi Shevchenko (Ukraine)


    Thật bất công khi người góp công lớn nhất đưa AC Milan giành scudetto cũng như lên đỉnh cao nhất của Champions League lại chưa từng được góp mặt tại một giải đấu lớn nào. Những con số thông kê làm người hâm mộ bóng đá trên khắp hành tinh càng thêm tiếc nuối: Sheva hiện đã san bằng kỷ lục ghi bàn cho AC Milan của Van Basten và đứng thứ hai trong danh sách những cầu thủ ''''dội bom'''' xuất sắc nhất trong lịch sử Champions League.
    Sheva lỗi hẹn do đội tuyển Ukraine của anh không chứng tỏ được bản lĩnh tại các vòng đấu loại. Họ để thua Slovenia và Đức trong các trận play-off giành quyền tham dự EURO 2000 và World Cup để rồi chỉ đứng thứ ba tại bảng 6 vòng loại EURO 2004 sau Hy Lạp và Tây Ban Nha. Nhưng khác với Ryan Giggs, Sheva vẫn còn cơ hội bởi năm nay mới 27 tuổi.
    Tiền đạo 2: Mista (Tây Ban Nha)


    Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết Cúp UEFA không thể cùng ''''những matador'''' (biệt danh của ĐT Tây Ban Nha) chinh phục đỉnh cao khi HLV Inaki Seaz quá sùng bái Raul Gonzalez. Thông minh, mạnh mẽ và giàu chất kỷ thuật, Mista nổi lên như một hiện tượng một loạt bàn thắng giúp Valencia giành Cú đúp lần đầu tiên trong lịch sử. Không một cầu thủ Tây Ban Nha nào ghi bàn nhiều hơn Mista trong mùa giải này, vậy mà anh không đứng trong hàng công của đội tuyển QG. Thật đáng tiếc.
    + Dự bị: Gilardino (Italia), Fillipo Inzaghi (Italia), Dibrji Cisse (Pháp), Benjamin Lauth (Đức), Nihat Kaveci (TNK), Mista (TBN), Anelka (Pháp).

  7. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    HLV Scolari: "Tôi không thích giả dối"
    18:35'' 05/06/2004 (GMT+7)


    Mang trên mình trọng trách dẫn dắt chủ nhà Bồ Đào Nha tới đỉnh vinh quang, cựu HLV đội tuyển Brazil VĐTG năm 2002 vừa bày tỏ những quan điểm cá nhân trong cuộc trò chuyện với báo chí .

    - Thưa ông Scolari, ông đến BĐN với tư cách nhà VĐTG. Ông có thể cho biết sự khác biệt lớn nhất giữa bóng đá Nam Mỹ và châu Âu?
    - Sự đòi hỏi như nhau. Tất nhiên điều kiện làm việc có hơi khác. Đến đây, tôi phải làm quen với một đất nước, LĐ bóng đá, các CLB, một giải đấu và cả một cơ cấu mới. Và tính cách các cầu thủ cũng khác. Ở Nam Mỹ, các cầu thủ thoải mái hơn, họ vui vẻ kể chuyện tiếu lâm, trêu trọc nhau. Trên xe thường có tiếng nhạc ầm ĩ và họ hát rất to. Nói chung người Brazil bước vào trận đấu với tâm trạng ''''relaxed'''' (thư thái). Ngược lại, người BĐN rất chuyên nghiệp, căng thẳng và thường tự co lại để ngẫm nghĩ, tính toán cho trận cầu trước mắt.


    - Giờ họ đã chịu nghe nhạc chưa?
    - Ồ, rồi. Chỉ là những cái nhỏ nhặt thôi, nhưng dù sao tôi đã thấy sự thay đổi.
    - Có phải ông muốn dùng những ''''tiểu xảo tâm lý'''' này để giảm bớt sức ép cho đội nhà?
    - Đội tuyển BĐN trở về từ VCK World Cup 2002 với một tâm trạng thảm hại. Nhiệm vụ của tôi là lôi họ trở lại từ đáy vực sâu đó, cởi trói tâm lý và xây dựng một đội hình mạnh. Tôi có những cầu thủ tuyệt vời và tôi mong muốn họ làm việc trong một môi trường tuyệt vời như thế. Tôi nghĩ rằng tôi đã thành công.
    - Ông là nhà cầm quân VĐTG, liệu có bị sức ép đặc biệt khi BĐN với tư cách nước chủ nhà sẽ phải giành chức VĐ châu Âu?
    - Tôi không thấy bị sức ép đặc biệt gì vì danh hiệu VĐTG của mình. Việc đó đã qua. Giờ tôi bắt tay vào một công đoạn mới và lại cố gắng đạt nhiều thành tích nhất ở mức có thể.


    - Ai sẽ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất trong cuộc đua giành chức VĐ châu Âu?
    - Những đối thủ vòng bảng của chúng tôi: Hy Lạp, Nga và Tây Ban Nha. Chúng tôi phải đánh bại họ. Tất cả 16 đội đều có cơ hội đăng quang, nhưng sẽ có 10 đội trội hơn và là những ứng cử viên sáng giá.
    - Ông đánh giá đội tuyển Đức thế nào?
    - Đội tuyển Đức có tính kỷ luật cao, chơi sách vở và rất cương quyết theo đuổi mục đích của mình. Đấy chính là văn hóa và tính cách của người Đức. Đừng quên rằng họ có trong tay một cầu thủ tài năng như Ballack.
    - Tại những giải đấu trước đây, BĐN thường được xem là đội hình chơi bóng tuyệt vời nhưng chỉ đến ranh giới vòng cấm chứ không biết ghi bàn thắng. Ông có thể thay đổi điều đó?
    - Đó là điều tôi đang cố gắng giải quyết. Chúng tôi nỗ lực tìm mọi cách để đến cầu môn đối phương. Ví như luyện các lối lên bóng, đưa bóng vào trước khung thành để cải thiện thực trạng đó. Chơi đẹp mà không có bàn thắng thì cũng vô ích. Tôi sẵn lòng chấp nhận một trận bóng tệ hại nhưng giành chiến thắng. Bởi mọi lời chỉ trích sẽ trôi qua và đọng lại trong sổ sách vẫn là những con số khô khốc.
    - Nghe không giống phong cách Brazil lắm.


    - Tôi nói chơi ''''tệ'''' ở đây là độ rắn trong các trận đấu quốc tế và khả năng cạnh tranh. BĐN thiếu vắng những điều đó và tôi đang nỗ lực cải thiện. Với Figo và Rui Costa, chúng tôi có tiềm năng bùng nổ. Nếu muốn đăng quang châu Âu, BĐN phải biết chơi hay và rắn nữa mới đủ.
    - Phần lớn khán giả BĐN vẫn muốn xem một trận bóng đẹp mắt, cuốn hút ...
    - Nếu chúng tôi chơi đẹp mắt mà thua thì cũng chẳng ai vừa lòng. Bóng đá là một thứ nghệ thuật khi nó còn chưa được chuyển thành chuyên nghiệp. Giờ nó đã trở thành chuyện làm ăn. Với cương vị HLV, tôi là một phần của cỗ máy kinh doanh khổng lồ đó và tôi cũng phải thành công nếu không muốn bị thua lỗ.
    - Ông thấy vị trí của HLV như thế nào?
    - Quan trọng nhất là khả năng lãnh đạo. Một HLV phải là một nhân cách được các cầu thủ kính nể, phải có quan điểm rõ ràng về công việc và biết cách truyền đạt ý tưởng của mình cho các cầu thủ bằng cách đơn giản nhất.
    - Ông có thể nói về triết lý bóng đá của mình không?
    - Nhiều kỷ luật, tổ chức tốt và ít khoa học. Tôi là người bạn của các cầu thủ và các cuộc đối thoại giữa chúng tôi phải đơn giản dễ hiểu chứ không ''''hàn lâm'''' quá mức. Bóng đá là một khái niệm rất đơn giản. Các định nghĩa khoa học phức tạp hãy để sử dụng ở những nơi khác. Tôi từng nghe có HLV nghiên cứu và truyền đạt cho học trò 33 đường bóng, rồi trong trận đấu ông này hô ''''21'''', ''''26''''... Hàn lâm quá, các cầu thủ hoảng. Tôi chỉ có 3 đường bóng là vào đến cầu môn.


    - Điều này có nghĩa là ông không nghiên cứu các đối thủ một cách kỹ lưỡng mà chỉ quan tâm triển khai triệt để chiến lược của mình.
    - Ồ, không. Tôi thông thạo tình hình các đối thủ và truyền đạt lại cho các cầu thủ nhiều thông tin đến mức có thể. Tôi thường chuẩn bị cho các cầu thủ 2 hoặc 3 phương án chiến thuật để đối phó. Khi xung trận họ sẽ biết phải làm gì.
    - Ở Brazil, ông có tiếng xấu về những hành động phi thể thao bên lề sân đấu như khuyến khích các cầu thủ câu giờ khi bị chấn thương hoặc đòi một quả phạt, thậm chí ông còn bảo người nhặt bóng lề rề. Có đúng không vậy?
    - HLV nào không làm điều đó? Những người khác chỉ dám nói trong buồng thay quần áo, còn tôi thì công khai. Tôi không thích giả dối.
    (Nguyễn Trần Phương Linh - dịch từ báo Đức)
  8. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    HLV Scolari: "Tôi không thích giả dối"


    Mang trên mình trọng trách dẫn dắt chủ nhà Bồ Đào Nha tới đỉnh vinh quang, cựu HLV đội tuyển Brazil VĐTG năm 2002 vừa bày tỏ những quan điểm cá nhân trong cuộc trò chuyện với báo chí .

    - Thưa ông Scolari, ông đến BĐN với tư cách nhà VĐTG. Ông có thể cho biết sự khác biệt lớn nhất giữa bóng đá Nam Mỹ và châu Âu?
    - Sự đòi hỏi như nhau. Tất nhiên điều kiện làm việc có hơi khác. Đến đây, tôi phải làm quen với một đất nước, LĐ bóng đá, các CLB, một giải đấu và cả một cơ cấu mới. Và tính cách các cầu thủ cũng khác. Ở Nam Mỹ, các cầu thủ thoải mái hơn, họ vui vẻ kể chuyện tiếu lâm, trêu trọc nhau. Trên xe thường có tiếng nhạc ầm ĩ và họ hát rất to. Nói chung người Brazil bước vào trận đấu với tâm trạng ''''relaxed'''' (thư thái). Ngược lại, người BĐN rất chuyên nghiệp, căng thẳng và thường tự co lại để ngẫm nghĩ, tính toán cho trận cầu trước mắt.


    - Giờ họ đã chịu nghe nhạc chưa?
    - Ồ, rồi. Chỉ là những cái nhỏ nhặt thôi, nhưng dù sao tôi đã thấy sự thay đổi.
    - Có phải ông muốn dùng những ''''tiểu xảo tâm lý'''' này để giảm bớt sức ép cho đội nhà?
    - Đội tuyển BĐN trở về từ VCK World Cup 2002 với một tâm trạng thảm hại. Nhiệm vụ của tôi là lôi họ trở lại từ đáy vực sâu đó, cởi trói tâm lý và xây dựng một đội hình mạnh. Tôi có những cầu thủ tuyệt vời và tôi mong muốn họ làm việc trong một môi trường tuyệt vời như thế. Tôi nghĩ rằng tôi đã thành công.
    - Ông là nhà cầm quân VĐTG, liệu có bị sức ép đặc biệt khi BĐN với tư cách nước chủ nhà sẽ phải giành chức VĐ châu Âu?
    - Tôi không thấy bị sức ép đặc biệt gì vì danh hiệu VĐTG của mình. Việc đó đã qua. Giờ tôi bắt tay vào một công đoạn mới và lại cố gắng đạt nhiều thành tích nhất ở mức có thể.


    - Ai sẽ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất trong cuộc đua giành chức VĐ châu Âu?
    - Những đối thủ vòng bảng của chúng tôi: Hy Lạp, Nga và Tây Ban Nha. Chúng tôi phải đánh bại họ. Tất cả 16 đội đều có cơ hội đăng quang, nhưng sẽ có 10 đội trội hơn và là những ứng cử viên sáng giá.
    - Ông đánh giá đội tuyển Đức thế nào?
    - Đội tuyển Đức có tính kỷ luật cao, chơi sách vở và rất cương quyết theo đuổi mục đích của mình. Đấy chính là văn hóa và tính cách của người Đức. Đừng quên rằng họ có trong tay một cầu thủ tài năng như Ballack.
    - Tại những giải đấu trước đây, BĐN thường được xem là đội hình chơi bóng tuyệt vời nhưng chỉ đến ranh giới vòng cấm chứ không biết ghi bàn thắng. Ông có thể thay đổi điều đó?
    - Đó là điều tôi đang cố gắng giải quyết. Chúng tôi nỗ lực tìm mọi cách để đến cầu môn đối phương. Ví như luyện các lối lên bóng, đưa bóng vào trước khung thành để cải thiện thực trạng đó. Chơi đẹp mà không có bàn thắng thì cũng vô ích. Tôi sẵn lòng chấp nhận một trận bóng tệ hại nhưng giành chiến thắng. Bởi mọi lời chỉ trích sẽ trôi qua và đọng lại trong sổ sách vẫn là những con số khô khốc.
    - Nghe không giống phong cách Brazil lắm.


    - Tôi nói chơi ''''tệ'''' ở đây là độ rắn trong các trận đấu quốc tế và khả năng cạnh tranh. BĐN thiếu vắng những điều đó và tôi đang nỗ lực cải thiện. Với Figo và Rui Costa, chúng tôi có tiềm năng bùng nổ. Nếu muốn đăng quang châu Âu, BĐN phải biết chơi hay và rắn nữa mới đủ.
    - Phần lớn khán giả BĐN vẫn muốn xem một trận bóng đẹp mắt, cuốn hút ...
    - Nếu chúng tôi chơi đẹp mắt mà thua thì cũng chẳng ai vừa lòng. Bóng đá là một thứ nghệ thuật khi nó còn chưa được chuyển thành chuyên nghiệp. Giờ nó đã trở thành chuyện làm ăn. Với cương vị HLV, tôi là một phần của cỗ máy kinh doanh khổng lồ đó và tôi cũng phải thành công nếu không muốn bị thua lỗ.
    - Ông thấy vị trí của HLV như thế nào?
    - Quan trọng nhất là khả năng lãnh đạo. Một HLV phải là một nhân cách được các cầu thủ kính nể, phải có quan điểm rõ ràng về công việc và biết cách truyền đạt ý tưởng của mình cho các cầu thủ bằng cách đơn giản nhất.
    - Ông có thể nói về triết lý bóng đá của mình không?
    - Nhiều kỷ luật, tổ chức tốt và ít khoa học. Tôi là người bạn của các cầu thủ và các cuộc đối thoại giữa chúng tôi phải đơn giản dễ hiểu chứ không ''''hàn lâm'''' quá mức. Bóng đá là một khái niệm rất đơn giản. Các định nghĩa khoa học phức tạp hãy để sử dụng ở những nơi khác. Tôi từng nghe có HLV nghiên cứu và truyền đạt cho học trò 33 đường bóng, rồi trong trận đấu ông này hô ''''21'''', ''''26''''... Hàn lâm quá, các cầu thủ hoảng. Tôi chỉ có 3 đường bóng là vào đến cầu môn.


    - Điều này có nghĩa là ông không nghiên cứu các đối thủ một cách kỹ lưỡng mà chỉ quan tâm triển khai triệt để chiến lược của mình.
    - Ồ, không. Tôi thông thạo tình hình các đối thủ và truyền đạt lại cho các cầu thủ nhiều thông tin đến mức có thể. Tôi thường chuẩn bị cho các cầu thủ 2 hoặc 3 phương án chiến thuật để đối phó. Khi xung trận họ sẽ biết phải làm gì.
    - Ở Brazil, ông có tiếng xấu về những hành động phi thể thao bên lề sân đấu như khuyến khích các cầu thủ câu giờ khi bị chấn thương hoặc đòi một quả phạt, thậm chí ông còn bảo người nhặt bóng lề rề. Có đúng không vậy?
    - HLV nào không làm điều đó? Những người khác chỉ dám nói trong buồng thay quần áo, còn tôi thì công khai. Tôi không thích giả dối.
    (Nguyễn Trần Phương Linh - dịch từ báo Đức)
  9. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    EURO 2004 QUA HÌNH ẢNH


    ĐỘI TUYỂN TÂY BAN NHA

    ĐỘI TUYỂN HÀ LAN

    ĐỘI TUYỂN BỒ ĐÀO NHA

    ĐỘI TUYỂN ĐỨC



    ĐỘI TUYỂN Ý




    ĐỘI TUYỂN ANH




    ĐỘI TUYỂN PHÁP
  10. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    66.bmp

Chia sẻ trang này