1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác box bóng đá 1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi liemdng, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0

  2. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Kinh Đô V-League 2004: Trước hai màn cuối

    Kinh Đô V-League 2004: Trước hai màn cuối


    1. Chưa năm nào, V-League khiến người hâm mộ hồi hộp như năm nay. Như trong một vở kịch không dành cho những người yếu tim, cho đến trước hai màn cuối cùng, đạo diễn vẫn chưa hé lộ cho khán giả biết những nhân vật nào sẽ chết và những nhân vật nào sẽ vinh quy bái tổ, áo gấm về làng.

    Có vẻ như để tăng thêm kịch tính cho giải, hễ Hoàng Anh Gia Lai đá hòa thì Sông Đà Nam Định đá hòa, còn Gia Lai thắng thì Nam Định cũng thắng, vì vậy mà cái khoảng cách 1 điểm mong manh giữa hai đội vẫn giữ nguyên cho đến tận hôm nay, và cũng giữ nguyên như thế là cơ hội đăng quang cho cả hai bên.

    Tuy nhiên cũng không có gì là bất ngờ nếu một lúc nào đó chúng ta nhận ra ba đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng hiện nay chính là ba đội trạng nguyên, bảng nhãn và thám hoa năm ngoái, chỉ khác là lần này Sông Đà Nam Định và Gạch Đồng Tâm đã đổi chỗ cho nhau.

    2. Nếu có bất ngờ thì đó là sự vươn lên ngoạn mục của Gạch Đồng Tâm Long An, vốn nằm ở vị trí áp chót mấy vòng đầu và được nhắc đến như một ứng cử viên xuống hạng tiềm tàng. Cùng với Đồng Tháp, Gạch Đồng Tâm là một trong hai đội chứng minh hùng hồn con người ta có thể vượt lên nghịch cảnh như thế nào, cũng như cho thấy một cái nhìn khác về số phận: rằng đó là cái mà con người có thể tự tạo ra hoặc tự giành lấy bằng những cố gắng không ngừng. Dĩ nhiên, nỗ lực của Gạch Đồng Tâm được coi là đáng khen hơn, thứ nhất là vì cho tới một phần ba chặng đua V-League năm nay, không ai dám nói sẽ có ngày họ chen chân vào tốp 3, thậm chí điều đó cũng không thể có trong ý nghĩ, trừ phi bạn là người vừa sinh ra đã thích chuyện tiếu lâm. Thứ hai là cái đội ngó tàng tàng đó khi đã vùng lên thì trông họ rất giống một con hổ nếu không vừa bị chọc gậy vào lỗ mũi thì chắc là vừa nốc quá nhiều rượu Gò Đen: bất chấp việc có khá nhiều cầu thủ trung bình trong đội hình, họ đột nhiên biến thành một cỗ máy ghi bàn khủng khiếp. Xem cái cách họ nã đạn vào lưới đội Thép Việt Úc.Hải Phòng, có cảm tưởng họ là một khẩu đại liên đang nổi khùng. Từ một đội suýt rớt hạng trở thành một đội hạng 3 với số bàn thắng chỉ kém đội đương kim vô địch của Kiatisak có 3 bàn, sự phấn đấu vô hạn của họ thiệt sự là rất đáng ngả mũ chào.

    Nhưng dù sao thì đó vẫn chưa phải là những đóng góp lớn lao nhất của đội Gạch Đồng Tâm Long An cho V-League nói riêng và cho bóng đá Việt Nam nói chung. Tôi cho rằng họ đang sở hữu hai giá trị cực lớn. Về tập thể, đó là lối thi đấu trung thực, trong sạch tuyệt đối - điều mà không đội nào trong 11 đội còn lại có được, kể cả nhà vô địch Hoàng Anh Gia Lai. Có thể nói họ là đội fairplay nhất, tinh thần thể thao cao nhất và dĩ nhiên cũng dũng cảm nhất. Bởi vì tinh thần không khoan nhượng là điều mà môi trường bóng đá tranh tối tranh sáng của Việt Nam rất dị ứng, là điều mà nhiều huấn luyện viên tâm huyết muốn áp dụng nhưng hầu như không ai có thể đi đến cùng. Thể Công có một mùa suýt rớt hạng chỉ vì ?odại mồm? tuyên bố: ?oChúng tôi quyết chơi sòng phẳng, không bắt tay, không móc ngoéo với ai, đá trận nào cũng với tinh thần như đá trận chung kết?. Hậu quả, đúng là trận nào những chàng trai áo lính cũng è cổ đá như đá trận chung kết, nhưng là... chung kết ngược. Đội Thừa Thiên-Huế cũng từng có một dạo quyết chơi trung thực, bị ?ođánh hội đồng? ngất ngư, đành phải hạ ngọn cờ lý tưởng xuống để triệu tập HLV Đoàn Phùng, một Tô Tần thời nay, quay về ?ocứu giá?. Vậy mà Gạch Đồng Tâm ?oquyết chơi sòng phẳng? ngay cả lúc họ chỉ còn cách bờ vực xuống hạng có một bước chân. Không thể nói khác hơn, tinh thần trung thực đó, thái độ dũng cảm đó là những báu vật quý hiếm trong thị trường bóng đá nội địa đầy rẫy hàng gian hàng giả bao năm nay. Thiết nghĩ bóng đá Việt Nam, cụ thể là Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, nên ghi công những đội bóng như thế.

    Về mặt cá nhân, Gạch Đồng Tâm có một báu vật khác. Đó là Phan Văn Tài Em, một mẫu cầu thủ tài đức vẹn toàn. Anh chơi năng nổ, nhiệt tình, đầy trách nhiệm với màu cờ sắc áo, đặc biệt luôn tôn trọng trọng tài và cầu thủ đội bạn. Trong lúc không ít các cầu thủ lao vào nhau đầy ác ý, khích động khán giả, chửi bới trọng tài, mẫu cầu thủ như Tài Em là một tấm gương sáng, đặc biệt là với các cầu thủ trẻ. Những đội bóng từng lóp ngóp ở đáy bảng thực ra là những đội bóng dễ có cớ để nổi nóng nhất nhưng Tài Em và đồng đội không rơi vào trường hợp này, đó là điều rất lạ. Tài Em chơi không hoa mỹ, tinh quái, nhưng lối đá cần cù, bền bỉ và giản dị của anh có tính hiệu quả rất cao - không chỉ ở đội Gạch mà cả trong đội tuyển quốc gia. Không nóng đầu cũng là một yếu tố giúp Tài Em luôn bình tĩnh phát huy được những phẩm chất kỹ thuật của mình. Có lẽ đã lâu lắm rồi, kể từ khi Trần Công Minh rời sân cỏ, bóng đá Việt Nam mới tìm được một cầu thủ được khán giả cả nước yêu mến đến vậy, cả trên sân bóng lẫn ngoài đời. Tôi tin không phải là ngẫu nhiên khi cả hai đều xuất thân từ vùng sông nước hiền hòa Nam bộ.

    3. Nếu Gạch Đồng Tâm là hiện tượng ở nhóm đầu bảng thì Đà Nẵng là hiện tượng ở nhóm cuối bảng. Từ một ?ođại gia? đầy tham vọng, Đà Nẵng đánh mất mình rất nhanh ở loạt đấu gần đây để trở thành một trong những đội đêm nào cũng mơ thấy ác mộng. Rồi đây, nhiều chuyên gia sẽ lý giải trường hợp Đà Nẵng, nhưng theo người viết bài này, những đội có truyền thống và bản sắc như Đà Nẵng khó có thể vươn tới đỉnh cao trên đôi vai của những cầu thủ ngoại tỉnh. Những đội bóng không có bề dày truyền thống như Long An, Bình Dương, đặc biệt là Gia Lai - một vùng trắng bóng đá - có thể thành công với đội quân ?ohợp chủng quốc? nhưng Đà Nẵng, Nghệ An, Hải Phòng - những thánh địa bóng đá đầy kiêu hãnh thì việc kết hợp, dung hòa bản sắc và niềm tự hào địa phương với phong cách và quyền lợi của các ?olính lê dương? đến từ ngoài tỉnh không hề đơn giản, và việc nảy sinh những vấn đề nội bộ là điều rất dễ xảy ra. Nếu có một doanh nghiệp có thực lực mạnh nhảy vào nắm đội thì việc quản lý sẽ dễ dàng hơn chút đỉnh. Chỉ chút đỉnh thôi, vì ở những địa phương lớn, việc nhúng tay vào bóng đá là một hành vi ưa thích, vì thế khó bỏ, của các vị lãnh đạo trong lẫn ngoài chuyên môn.

    Riêng về đội bóng lẫy lừng Thể Công, tôi nghĩ nếu họ rớt hạng, đó sẽ là một điều may cho họ. Rớt hạng, đó là cơ hội quý giá để họ đối diện với sự thật, ít nhất một lần, để thấy rằng không ai có thể đổi mới bằng phương pháp và cơ chế cũ kỹ. Còn nếu ?ochẳng may? trụ hạng, Thể Công sẽ mãi sống lay lắt trong hình ảnh những chú gà tội nghiệp, trói chân, trói mỏ. Rớt hạng đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thành lập mới là một liều thuốc đắng - và cái chết đúng vào ngày sinh nhật mới hy vọng là cái chết của phượng hoàng, để sau đó nhanh chóng phục sinh từ cát bụi tro than trong một hình hài khác, tinh thần khác và nhất là cơ chế khác - cởi mở và tiến bộ hơn. Cái đó, người xưa nói là ?onhân họa đắc phúc?!
  3. chuoinai

    chuoinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Sông Lam và chỉ Sông Lam mà thôi. Cho dù đôi lúc nó khiến ta tức phát ói Nhưng người xứ Nghệ có câu :"Giận mà thương..."
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    cá độ bản thân nó ..k o phải xấu hoàn toàn ...mà cũng ko thật tốt cho nên chúng ta phải biết ..cách làm sao cho nó ...phát huy thật tích cực mặt tốt của nó//
  5. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    báo động hooligan bóng đá việt nam

    Quá khích, chửi bới đội bạn và thậm chí cả đội nhà nếu họ không vừa ý. Tẩn nhau trên khán đài... những hành động vô sỉ, văn hóa lùn, làm bẩn và hỏng đi cái hay của bóng đá. Đó chính là những CĐV "biến dạng" thành Hooligan. Xem thử cái này???!!!: http://www.baobongda.com/?vff=show&ArtID=2743
    Cái gì vậy! Cứ thế này thì mới chứng tỏ rằng ta yêu đội bóng của mình hay sao? Đó là với CĐV. Còn với các ngài đang quản lý và có trách nhiệm với những hành động như vậy, biết mà không thèm ngăn chặn? Lại bệnh thành tích...
    Mệt!



    --------------------------------------------------------------------------------
  6. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    cầu thủ trong mơ của v_leaguer

    Đầu : Lê Huỳnh Đức (Đà Nẵng)
    Cái đầu nhạy bén với những pha xử lý tinh tế khéo léo
    Tay phải : Thế Anh (NHĐA) Tay trái : Minh Quang(BìnhĐịnh)
    Hai cánh tay một kinh nghiệm , một nhanh nhẹn
    Mình : Issawa (Bình Định)
    Cái mình rắn chắc , được coi là lá chắn thép ở khu trung tuyến BĐ
    Chân trái : dusit(HAGL) Chân phải : Văn Quyến (SLNA)Dù tuổi đã xế chiều nhưng cái chân trái này thật màu nhiệm nhất là các pha đá phạt.
    Cái chân phải tuyệt vời , đầy kĩ thuật và sức mạnh
    Còn dáng chạy,cách ăn mừng bàn thắng của Zico Thái là good nhất.
    khuôn mặt của Đức thắng (Thể Công) một cầu thủ làm các fans nữ mê mệt bởi khuôn mặt điển trai dù đã có vợ
    Cầu thủ trong mơ của V_league của tôi đây các bạn thì sao?????
    chắc chắn cầu thủ này sẽ ăn đứt beckam về ngoại hình cũng như tài năng
  7. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    HLV Calisto: "Tôi đặt cược vào đội tuyển Pháp"
    15:01'' 06/06/2004 (GMT+7)


    Là một người rất am hiểu bóng đá quốc tế và vẫn thường xuyên theo dõi sự chuẩn bị của 16 đội cho EURO sắp khai mạc, Giám đốc kỹ thuật GĐT.LA Henrique Calisto đã có những nhận định đầu tiên của ông.
    Khó có bất ngờ ở vòng bảng
    - Ông có cảm nghĩ gì khi giải vô địch bóng đá châu Âu được tổ chức ngay trên quê hương mình?

    Tôi rất tự hào. Đây là cơ hội tuyệt vời để Bồ Đào Nha giới thiệu đất nước xinh đẹp của mình với bạn bè thế giới. Để đăng cai giải đấu lớn nhất châu lục, Chính phủ Bồ Đào Nha đã đầu tư xây dựng 7 sân mới rất đẹp, cùng hàng loạt các công trình phụ khác. Sau khi giải kết thúc, toàn bộ những cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi này sẽ được dùng vào việc phát triển bóng đá trẻ và nâng cấp giải đấu trong nước. Euro 2004 trên sân nhà sẽ kích thích tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ ở đất nước tôi, thổi vào họ khát vọng trở thành cầu thủ giỏi trong tương lai.
    - Ông đánh giá thế nào về 4 bảng vòng 1? Liệu các đội bị coi là yếu hơn có thể vào vòng 2 không?

    Calisto đánh giá CH Czech cao hơn Hà Lan.
    Tôi cho là sẽ khó có bất ngờ lớn khi đẳng cấp bóng đá châu Âu gần như đã có sự tách tốp hiện hữu. Ở mỗi bảng, chí ít sẽ có một tên tuổi lớn vào vòng 2. Bảng A tôi nghĩ sẽ là Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Tôi không đánh giá thấp đội Nga và Hy Lạp, nhưng về tầm cỡ và bản lĩnh họ còn kém một bậc. Tất nhiên, tôi chưa quên Hy Lạp từng thắng Tây Ban Nha ở vòng loại, nhưng bây giờ sẽ khác.
    Ở bảng B, Pháp chắc một suất. Vị trí còn lại có thể là đội Anh vì họ có trong tay nhiều cầu thủ tốt. Nhưng trận Anh hòa Nhật mới đây vẫn chưa tạo cho tôi một lòng tin lớn là Anh sẽ vào sâu. Thụy Sĩ và Croatia về lực lượng không mạnh bằng Anh, nhưng nếu Anh không có gì khác so với hồi World Cup họ sẽ bị rơi lại. Bảng này theo tôi có thể sẽ có chấn động nhỏ.
    Bảng C, Ý rất mạnh. Họ là một đội đầy mưu lược và hết sức khôn ngoan, thi đấu không cần đẹp nhưng luôn biết cách thắng đối thủ. Tôi nghĩ Thụy Điển khó lấy tấm vé thứ nhì mà cơ hội sẽ chia đều cho ba đội.
    Bảng D cũng thế: Đức, Hà Lan và CH Czech đều ngang sức, tôi nghiêng về CH Czech và Hà Lan nhiều hơn là Đức. Theo tôi, đội của ông Voeller phong độ thiếu ổn định, gần đây ít có những tên tuổi lớn. Tôi không phủ nhận họ đã chơi tốt ở World Cup 2002, nhưng giải lần đó họ chỉ gặp toàn các đội trung bình như Cameroon, Paraguay, Mỹ, Hàn Quốc và khi đấu với một đội châu Âu chỉ vào loại bậc trung như Ireland họ cũng suýt "chết". Trận giao hữu mới đây, tuy họ thắng Thụy Sĩ 2-0, nhưng trong một bảng tử thần như bảng D thì Đức sẽ không dễ chen chân với Hà Lan và Czech.
    Sẽ là giải của Henry và Zidane
    - Hẳn ông sẽ đặt cược vào đội Bồ Đào Nha chứ?

    Zidane và Henry.
    Theo tôi, có nhiều đội bóng rất mạnh có khả năng đoạt cúp vô địch như Ý, Czech, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp... nhưng tôi sẽ đặt cược vào đội Pháp. Từ trong sâu thẳm của trái tim, tôi cầu mong cho đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ đăng quang ngôi vô địch trên sân nhà. Thế nhưng, với tư cách là một nhà cầm quân, tôi cho rằng tuyển Pháp sẽ là đội có nhiều cơ hội vô địch nhất. Vì sao ư? Khi các đội có trình độ bằng nhau thì các ngôi sao kiệt xuất sẽ là nhân tố phá vỡ thế cân bằng của trận đấu. Đội tuyển Pháp hiện nay có quá nhiều cầu thủ xuất sắc như Zidane, Pires, Viera, Henry. Không một đội bóng nào ở châu Âu hiện nay có được 4 cầu thủ như thế. Chỉ cần họ thể hiện đúng phong độ của mình thì khó đội nào có thể cản được bước tiến của họ.
    - Nhưng lợi thế sân nhà cùng chiến thắng mới đây của CLB Porto ở Champions League hẳn sẽ hỗ trợ rất nhiều về mặt tinh thần cho đội Bồ Đào Nha?

    Tôi không phủ nhận điều đó, nhất là một khi có đến sáu cầu thủ Porto trong đội tuyển Bồ Đào Nha, điều đó sẽ hun đúc nghị lực và quyết tâm cải thiện hình ảnh của bóng đá Bồ Đào Nha tại giải kỳ này rất nhiều. Nhưng tôi vẫn chưa quên Euro 2000, Bồ Đào Nha cũng đã từng vào đến bán kết, rồi thua Pháp. Quay ngược xa hơn về 20 năm trước, Bồ Đào Nha cũng thua Pháp ở bán kết. Nói chung, tôi nghĩ đội bóng của đất nước tôi sẽ có một viễn cảnh tốt đẹp nếu đừng sớm gặp Pháp. Ngoài ra, tôi cũng hy vọng ông Scolari sẽ giúp đội có động lực thi đấu mạnh mẽ hơn. Tôi muốn nhắc lại điều này vì tôi vẫn chưa "tiêu hóa" được trận Bồ Đào Nha thua Hàn Quốc ở vòng ngoài World Cup 2004.
    - Theo ông ngôi sao nào sẽ tỏa sáng tại Euro 2004?
    Có khá nhiều cầu thủ xuất sắc tham dự Euro lần này như Raul (Tây Ban Nha), Totti (Ý), Figo (Bồ Đào Nha)... nhưng họ khó có thể phát huy hết những phẩm chất xuất sắc của mình khi những đồng đội xung quanh không có sự hỗ trợ tốt. Việc một ngôi sao có tỏa sáng hay không tùy thuộc vào sự phối hợp với đồng đội. Theo tôi, ở Euro 2004, Zidane hoặc Henry sẽ tỏa sáng vì những đồng đội bên cạnh anh là những cầu thủ thủ xuất sắc, họ đã chơi với nhau trong thời gian khá dài và tỏ ra rất ăn ý.
    Bóng đá Việt Nam sẽ học hỏi nhiều
    - Euro 2004 sẽ ảnh hưởng đến bóng đá Việt Nam như thế nào?


    Bóng đá Viẹt Nam sẽ học hỏi được nhiều từ EURO 2004.
    Có quá nhiều điều để các HLV, cầu thủ Việt Nam học tập từ giải đấu này. Euro 2004 tập hợp những cầu thủ tài hoa, họ sẽ trình diễn những màn kỹ thuật tuyệt vời, những pha phối hợp đẹp mắt, tinh thần thi đấu của một cầu thủ chuyên nghiệp, cách thức tổ chức một giải đấu có trình độ cao, việc điều hành của các trọng tài đẳng cấp thế giới... Đối với các HLV như tôi, sẽ là cơ hội học tập khả năng đọc trận đấu, sử dụng những quân bài chiến lược trong từng thời điểm, nắm bắt những vấn đề nhạy cảm chiến thuật từ đó kích thích tinh thần chiến đấu của các cầu thủ trên sân cỏ...
    - Ông có dự định sẽ về nước xem giải đấu này?
    Do V- League đến 20.6 mới kết thúc, vì vậy nếu đội Bồ Đào Nha lọt vào bán kết và chung kết, tôi sẽ bay về nước để ủng hộ cho đội nhà. Ngược lại, nếu đội Bồ Đào Nha thi đấu không thành công bị loại sớm thì tôi sẽ ở lại Việt Nam để chuẩn bị cho đội GĐTLA bước vào mùa giải 2005.
    - Nghe nói, ông có dự định sẽ mời một cầu thủ Bồ Đào Nha tham dự vòng chung kết 2004 về thi đấu cho CLB GĐTLA trong mùa tới?
    Không, tôi chưa tính đến điều đó. Hơn nữa còn phải xem các điều kiện khác có phù hợp không. Nhưng chúng tôi đã có những kế hoạch riêng, một kế hoạch táo bạo khác mà sau này các bạn sẽ được biết...
    (Theo Thanh niên)
  8. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Gần 95% vé xem EURO 2004 đã được bán
    23:01'' 05/06/2004 (GMT+7)
    Một quan chức Chính phủ Bồ Đào Nha cho biết, gần 95% trong tổng số 1,2 triệu vế xem các trận đấu giải bóng đá Euro 2004 đã được bán hết.


    Bà Madalena Torres, phụ trách xúc tiến EURO 2004 ra nước ngoài thuộc Cơ quan xúc tiến thương mại và du lịch Bồ Đào Nha (Icep), cho đài phát thanh TSF hay, 350.000 vé đã được bán cho các fan hâm mộ nước ngoài và số còn lại dành cho người Bồ Đào Nha.
    Chính phủ Bồ Đào Nha ước tính, tổng số khoảng một nửa triệu khách nước ngoài sẽ tới nước này trong thời gian từ 12/6 đến 4/7.
    Như vậy, số vé xem vòng chung kết Euro 2004 đã bán được cho đến nay nhiều hơn chút ít so với giải trước do Bỉ và Hà Lan đồng tổ chức năm 2000.
    Các nhà tổ chức Euro 2004 trước đó hy vọng ít nhất 75% số ghế tại 10 sân vận động ở 8 thành phố sẽ được bán hết. Trong khi đó, các quan chức thuộc Cơ quan điều hành giải của UEFA dự báo sẽ thu về khoảng 700 triệu EUR (855 triệu USD) trong dịp này, trong đó hơn 80% từ việc bán bản quyền cho các hãng truyền hình, phần còn lại từ bán vé và các mặt hàng khác.
    (

  9. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Lịch thi đấu
    15:21'' 28/05/2004 (GMT+7)
    Giờ thi đấu được tính theo giờ VN
    VÒNG 1

    Thứ bảy, ngày 12/6 (Bảng A)

    Bồ Đào Nha vs. Hy Lạp 23:00 Dragão - Porto
    Tây Ban Nha vs. Nga 01:45 Algarve - Faro-Loulé

    Chủ nhật, ngày 13/6 (Bảng B)

    Thụy Sĩ vs. Croatia 23:00 Dr. Magalhães Pessoa - Leiria
    Pháp vs. Anh 01:45 Luz - Lisbon

    Thứ hai, ngày 14/6 (Bảng C)

    Đan Mạch vs. Ý 23:00 D. Afonso Henriques - Guimarães
    Thụy Điển vs. Bulgaria 01:45 José Alvalade - Lisbon

    Thứ ba, ngày 15/6 (Bảng D)

    CH Séc vs. Latvia 23:00 Aveiro Municipal - Aveiro
    Đức vs. Hà Lan 01:45 Dragão - Porto

    Thứ tư, ngày 16/6 (Bảng A)

    HY Lạp vs. Tây Ban Nha 23:00 Bessa - Porto
    Nga vs. Bồ Đào Nha 01:45 Luz - Lisbon

    Thứ năm, ngày 17/6 (Bảng B)

    Anh vs. Thụy Sĩ 23:00 Cidade de Coimbra - Coimbra
    Croatia vs. Pháp 01:45 Dr. Magalhães Pessoa - Leiria

    Thứ sáu, ngày 18/6 (Bảng C)

    Bulgaria vs. Đan Mạch 23:00 Braga Municipal - Braga
    Ý vs. Thụy Điển 01:45 Dragão - Porto

    Thứ bảy, ngày 19/6 (Bảng D)

    Latvia vs. Đức 23:00 Bessa - Porto
    Hà Lan vs. CH Séc 01:45 Aveiro Municipal - Aveiro

    Chủ nhật, ngày 20/6 (Bảng A)

    Tây Ban Nha vs. Bồ Đào Nha 01:45 José Alvalade - Lisbon
    Nga vs. Hy Lạp 01:45 Algarve - Faro-Loulé

    Thứ hai, ngày 21/6 (Bảng B)

    Croatia vs. Anh 01:45 Luz - Lisbon
    Thụy Sĩ vs. Pháp 01:45 Cidade de Coimbra - Coimbra

    Thứ ba, ngày 22/6 (Bảng C)

    Ý vs. Bulgaria 01:45 D. Afonso Henriques - Guimarães
    Đan Mạch vs. Thụy Điển 01:45 Bessa - Porto

    Thứ tư, ngày 23/6 (Bảng D)

    Hà Lan vs. Latvia 01:45 Braga Municipal - Braga
    Đức vs. CH Séc 01:45 José Alvalade - Lisbon

    TỨ KẾT

    Thứ năm, ngày 24/6 (Trận 25)

    Nhất A vs. Nhì B 01:45 Luz - Lisbon

    Thứ sáu, ngày 25/6 (Trận 26)

    Nhất B vs. Nhì A 01:45 José Alvalade - Lisbon

    Thứ bảy, ngày 26/6 (Trận 27)

    Nhất C vs. Nhì D 01:45 Algarve - Faro-Loulé

    Chủ nhật, ngày 27/6 (Trận 28)

    Nhất D vs. Nhì C 01:45 Dragão - Porto

    BÁN KẾT

    Thứ tư, ngày 30/6 (Trận 29)

    Thắng trận 25 vs. Thắng trận 27 01:45 José Alvalade - Lisbon

    Thứ năm, ngày 1/7 (Trận 30)

    Thắng trận 26 vs. Thắng trận 28 01:45 Dragão - Porto

    CHUNG KẾT

    Chủ nhật, ngày 4/7 (Trận 31)

    Thắng trận 29 vs. Thắng trận 30 01:45 Luz - Lisbon


  10. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0

    đố mọi người cầu thủ nào đây?
    Được crazy_fans sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 06/06/2004

Chia sẻ trang này