1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác box bóng đá 1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi liemdng, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Thái Lan, Bahrain và U-23 Iceland tham dự Agribank Cup

    Tôi đoán U-23 Iceland có khi chỉ là 1 đội bóng tỉnh lẻ chứ chưa chắc là U-23 thực. Còn chuyện ông Riedl sợ Thái Lan không biết là chuyện thổi phồng hay có thực. Tôi thì nghĩ đây là chuyện thổi phồng để lôi kéo khán giả vào sân.

    "Thuốc thử hạng sang" cho ĐTVN tại Agribank Cup 2006


    (VietNamNet) - Nếu không có thay đổi vào giờ chót, thành phần khách mời tham dự Agribank Cup 2006 sẽ là Thái Lan, Bahrain và U-23 Iceland.

    Trong số này, Bahrain và U-23 Iceland nhận được sự tán thưởng rất cao từ phía HLV trưởng ĐTVN Alfred Riedl, bởi với ưu thế về thể hình thể lực, 2 vị khách mời này được coi là "quân xanh" phù hợp để các học trò của Riedl cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm chuẩn bị cho ASIAD 2006 và Asian Cup 2007.

    Không những thế, Bahrain lại chính là đối thủ nằm cùng bảng B với ĐT Việt Nam tại ASIAD 2006, nên Agribank Cup 2006 sẽ là cơ hội thuận lợi để thăm dò thực lực của đội bóng vùng Vịnh trước khi chính thức giáp mặt tại Qatar.

    Tuy nhiên, U-23 Iceland mới là ẩn số thú vị hơn cả. Đội bóng xứ đảo này hứa hẹn sẽ mang tới cho Agribank Cup 2006 một làn gió mới, bởi đây là lần đầu tiên trong lịch sử Agribank Cup, BTC giải mời được một ĐT trẻ có trình độ trung bình khá ở châu Âu tới Việt Nam dự giải.

    Có thể U-23 Iceland sẽ không thể mang tới Việt Nam thành phần mạnh nhất như cam kết, bởi phần lớn các cầu thủ của họ đang bận rộn với mùa giải mới tại châu Âu, nhưng nhiều khả năng lớp đàn em của ngôi sao tiền đạo Eidur Gudjohnsen (Barcelona) sẽ không khiến các CĐV Việt Nam phải thất vọng.

    Về trường hợp của Thái Lan, đây là vị khách mời... không mong muốn nhất của HLV Riedl, bởi cũng giống như tại Capital Cup 2006, nhà cầm quân người Áo cho rằng tháng 10 chưa phải là thời điểm thích hợp để chạm trán với Thái Lan, vì khi đó ĐT Việt Nam với thành phần gồm nhiều cầu thủ trẻ mới được tập trung nên có thể sẽ chưa có phong độ tốt nhất.

    Thế nhưng, thực tế các kỳ giải Agribank Cup vừa qua lại cho thấy Thái Lan mới chính là cái tên có sức hấp dẫn nhất để lôi kéo khán giả tới sân, chứ không phải là những khách mời "hạng sang" như Porto B, Santa Cruz (năm 2004), U-20 Nhật Bản (năm 2005)...

    Bên cạnh đó, trong khi vẫn chưa rõ Bahrain và U-23 Iceland sẽ tới Việt Nam cùng lực lượng và mục tiêu như thế nào, thì Thái Lan gần như chắc chắn sẽ cử đội hình mạnh nhất sang dự Agribank Cup 2006. Đội bóng số một Đông Nam Á vừa thất bại thảm hại tại Merdeka Cup 2006 vừa diễn ra ở Malaysia, nên một kết quả tốt tại Agribank Cup 2006 sẽ là sự khích lệ tinh thần kịp thời cho Thái Lan trước thềm ASIAD.

    Để chuẩn bị cho giải này, ĐTVN sẽ tập trung vào ngày 24/09 tới đây, và sau đó sẽ lên đường sang Nhật Bản tập huấn trong khoảng thời gian 10 ngày. Trước khi dự Agribank Cup 2006, HLV Riedl sẽ có cơ hội rà soát lại đội hình tại Capital Cup 2006 cùng các đối thủ U-23+3 Malaysia, ĐT thủ đô Bangkok.

    Agribank Cup 2006 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 29/10 tại SVĐQG Mỹ Đình. Đội vô địch sẽ được thưởng 40.000 USD, đội nhì, ba được thưởng lần lượt 20.000 USD và 10.000 USD.

    *
    T.A
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Thua 4 - 0

    U20 VN thua U20 Úc đến 4 - 0. Hoá ra trình độ bóng đá ASEAN vẫn còn thua thế giới quá xa .
  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Hãnh diện vì bị "rút ruột"?

    Đúng là bó tay với kiểu phát biểu của mấy quan chức bên VN. Năm nay thì tha hồ mà hãnh diện, sang năm chắc mấy cha này sẽ nói giải V-Lít toàn dân chơi đểu, xuống đá giải hạng nhất vui hơn.


    Hãnh diện vì bị "rút ruột"?
    Lao Động Chủ Nhật số 6 Ngày 16/09/2006 Cập nhật: 6:10 AM, 17/09/2006

    (LĐCN) - Dư luận đang xôn xao chuyện SLNA bị "rút ruột", bị "chảy máu", hàng loạt cầu thủ hết hạn hợp đồng bị các CLB giàu có khác mồi chài, lôi kéo, dứt áo ra đi, nhưng Giám đốc điều hành Hồ Văn Chiêm không những chẳng lo sợ mà còn dõng dạc tuyên bố: "SLNA hãnh diện vì bị rút ruột"! Thật không đây?

    Biết trước có ngày này...
    Vị tân giám đốc điều hành của SLNA tỏ ra rất biết người biết ta: "Đã bước vào cuộc chơi bóng đá chuyên nghiệp thì quy luật khắc nghiệt đó là điều buộc phải chấp nhận thôi. Nhưng nếu gọi là "rút ruột" thì SLNA rất hãnh diện vì bị "rút ruột". Mùa chuyển nhượng mà không được ai tìm đến mới buồn, chứ đằng này cầu thủ của mình được người ta "thèm muốn", bao nhiêu CLB tìm đến năn nỉ xin chuyển nhượng, thì phải tự hào chứ.

    Chúng tôi tôi tự hào là một địa chỉ đào tạo bóng đá đã khẳng định được thương hiệu". Chấp nhận quy luật của bóng đá chuyên nghiệp, SLNA biến cái "khó" thành cái "khôn". Mùa này, SLNA có 6 cầu thủ được đưa vào danh sách chuyển nhượng gồm Thanh Thưởng, Thanh Hải, Quang Thọ, Công Mạnh, Hải Nam, Ngọc Tú. Mới xong "thương vụ" đầu tiên với 3 cầu thủ Công Mạnh, Hải Nam, Ngọc Tú về Hoà Phát Hà Nội, SLNA bỏ túi ngót nghét 1 tỉ đồng!

    "Hướng phát triển tất yếu của bóng đá chuyên nghiệp là như thế. Biết trước là sẽ có ngày này, chúng tôi đã chuẩn bị từ vài năm nay rồi", ông Hồ Văn Chiêm khẳng định. Và cái sự chuẩn bị đó không chỉ ở chuyện bán cầu thủ thu tiền về, SLNA còn phải học cách giữ cầu thủ. Không chỉ bằng cái tình nói suông mà bằng cả những giá trị vật chất không thua kém bất cứ đội nào.

    Cú đột phá mang tên Huy Hoàng
    Sau khi nhận được lời hứa thay Pjico "chống lưng" cho đội bóng quê hương từ Eurowindow, SLNA giờ đang yên tâm tính chuyện tạo cú đột phá trong chính sách lương bổng. "Tình cảm là một chuyện. Không thể nói chuyện giữ chân cầu thủ nếu không có chế độ chính sách đãi ngộ đặc biệt. Sắp tới, sẽ có rất nhiều cái mới, thậm chí đột biến trong chế độ lương, thưởng cho cầu thủ" - ông Hồ Văn Chiêm tiết lộ.

    Và SLNA đã làm thật. Đội bóng mang tiếng nghèo đã gây sốc khi giữ chân trung vệ xuất sắc nhất VN Huy Hoàng bằng mức lương 2000 USD, chưa kể một mảnh đất trị giá 600 triệu đồng. Đây là mức lương cao nhất VN cho một cầu thủ nội hiện nay (trước kia Huỳnh Đức cũng chỉ từng được Đà Nẵng trả lương 19 triệu đồng/tháng). Giám đốc điều hành Hồ Văn Chiêm cũng hứa, vào mùa bóng mới, cách đánh giá năng lực cầu thủ của SLNA sẽ khác.

    "Trước đây cũng có xếp loại A, B, nhưng trong đội có tới mười mấy người cùng xếp loại... A. Bây giờ không thể cào bằng như thế nữa. Loại A của Công Vinh phải khác, Dương Hồng Sơn khác, Huy Hoàng khác... Nếu một cầu thủ loại A mùa giải vừa rồi nhận 10 triệu (chưa kể tiền thưởng), thì bây giờ, loại A xuất sắc có thể lên tới 16 triệu". Nếu tính cả tiền thưởng (bằng 60% lương), thì thu nhập mỗi cầu thủ có thể lên tới gần 30 triệu/tháng là chuyện bình thường. Với mức thu nhập ấy thì SLNA không còn sợ thua chị kém em mà có thể bước vào hàng "đại gia".

    "Nhưng đãi ngộ đặc biệt với Huy Hoàng có thể gây ra sự so bì, tị nạnh của những cầu thủ khác, và đấy lại là đầu mối của sự lục đục nội bộ?". "Huy Hoàng được như thế vì những cống hiến cho CLB - 5 năm rất tròn trịa - và bây giờ, Hoàng vẫn đang rất có "giá". Nếu ai hết hợp đồng với CLB mà có giá trị như Huy Hoàng, đều được CLB tạo điều kiện như thê - ông Chiêm rất quả quyết khảng định như vậy.
    Quang Minh
  4. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Cha Nguyễn Nguyên này hình như ghét ông Riedl hay sao mà dạo này hay viết bài chửi ông này :)
    Không sợ Thái
    Lao Động số 255 Ngày 16/09/2006 Cập nhật: 8:07 AM, 16/09/2006
    (LĐ) - Thông tin từ Ban tổ chức Agribank Cup 2006 xác nhận Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp các đối thủ Bahrain, U.23 Iceland và Thái Lan.
    Vấn đề nằm ở chỗ để gặp Thái Lan, LĐBĐVN đã phải "đấu tranh" với ông Riedl rất nhiều để có được cuộc tái ngộ với kỳ phùng địch thủ vốn là rào cản của bóng đá Việt Nam.
    Bóng đá Thái Lan có một sức hút mãnh liệt với người hâm mộ Việt Nam không đơn thuần vì Thái được xếp vào chiếu trên mà ở chỗ muốn xem cầu thủ mình lớn như thế nào thì cứ nhìn cái cách đá với người Thái.
    Một năm trước, cũng tại Agribank Cup, người hâm mộ xuống đường ăn mừng chiến thắng Thái Lan. Nó cũng giống với hình ảnh sau trận bán kết Tiger Cup 98 mà các tuyển thủ Việt Nam "giã" đối thủ này đến 3-0.
    Những chiến thắng có thể chưa nói lên sự vượt trội về đẳng cấp nhưng ít ra cũng là chiến thắng về mặt tinh thần.
    Ông Riedl khá dị ứng với việc gặp Thái bởi sợ cầu thủ mình chưa đủ lớn và sợ... mất hứng. Liên đoàn lại không muốn thế bởi ngoài tư tưởng gặp Thái sẽ vỡ ra nhiều vấn đề còn là nguồn thu từ khán giả mê cầu thủ mình mỗi khi gặp Thái.
    Giữa chuyện ngại Thái và chuyện không sợ Thái đang nảy sinh hai luồng tư tưởng: Sợ "chột" như ông Riedl đang sợ và khát khao chuyện vượt qua bóng đá Thái của lứa cầu thủ trẻ đang làm mới đội tuyển.
    Sáu năm trước, lứa U.17 của thế hệ Văn Quyến, Như Thuật, AÁnh Cường, Minh Đức... từng xô đổ "bức tường" Trung Quốc trước bao cặp mặt ngỡ ngàng của giới chuyên môn thì không lý do gì bây giờ chúng ta lại ngại ngùng lứa cầu thủ trẻ dị ứng Thái như lứa đàn anh từng ám ảnh.
    Chuyện thuyết phục ông Riedl (cũng có thể là áp đặt) của VFF để có được khách mời Thái Lan chắc chắn "bổ" hơn rất nhiều so với việc cứ né Thái để rồi làm sâu thêm nỗi sợ.
    Nguyễn Nguyên
  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Liên đoàn bóng đá Mã lai phải thay mặt CLB trả tiền cầu thủ

    Hồi trước đến giờ cứ tưởng dân Mã lai hoặc dân Thái làm ăn chuyên nghiệp hơn VN. Hoá ra đám này cũng xuề xoà không hơn mấy chú VN mình. Đọc bài bên dưới thấy các CLB Mã lai làm ăn kiểu gì mà không trả lương cho các cầu thủ. Các cầu thủ Mã lai thậm chí không có đủ tiền để cắt tóc và mua xăng. Thảo nào chả đội bóng ĐNA nào đá nổi trên đấu trường Châu Á hết. Ngày trước thì cứ đổ VN mới hội nhập, không đủ kinh nghiệm đá. Gần đây thì đổ lỗi toàn vào cầu thủ, rằng cầu thủ thấp bé, tư duy kém, nhưng cái lỗi chính là khả năng quản lí và điều hành kém thì chả thấy báo nào lên tiếng.


    FAM to rescue cash-strapped players
    Sep 7, 2006

    Kuala Lumpur: The FA of Malaysia have decided to come to the rescue of players, playing in the Malaysian Super League, who have not been received their salaries from their respective teams for three to four months. FAM general secretary, Datuk Seri Dr. Ibrahim Saad said yesterday:
    Like in the past, we will advance payments to these players and then we will deduct it from their teams?T annual subsidy.
    The teams that have not paid their players for three to four months include Petaling Jaya Municipal Council (MPPJ), Malacca and Kelantan. The chief coach of the national Under-21 team for the pre-Olympic, B. Sathianathan, raised the plight of some of the players who had to borrow money for their daily expenses while undergoing centralized training at the Wisma FAM in Kelana Jaya.
    He said that some of the players had to beg and borrow money from friends, and also from him to pay for petrol money ?" and even to get haircuts.


    http://www.aseanfootball.org/news/malaysia/mal35.html
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Ireland đổi thành New Zeland rồi ...giờ cuối có thể lại đổi thành Campuchia .
    Chú NN tát nước theo mưa kiểu này ông Đần ở lại thì cơm cũng không lành canh không ngọt chỉ tổ chóng chết . Nhớ hồi Ông Ta vẫn Rét bị LĐ bắt phải có chỉ tiêu Tiger Cup ...stress quá mà bị khủng hoảng luôn .
    Công tâm mà nói thì so với hồi 98-2000, bóng đá VN và Thái hiện nay là èo uột như nhau . Hồi đó Thái đang hưng phấn và bốc vì dược hạng 4 Cúp Á Châu gì đó ...nên tự cho mình kèo trên nhắm nghé WC ...nhưng bị chú Bắc Hàn đang đói giã cho mấy lần vỡ mặt + thêm nhiều thất bại trên đấu trường châu lục khác Thái giờ khác nào chuột ướt . Đã thôi không còn nói tới dòng máu củ với máu mới gì nửa .
    Thái Sea Games vừa rồi cũng xoàng xĩnh thôi ...ngặt cái ông Đần cầm quân đấu pháp thế nào mà cứ chạy theo nó ...mà thở ...và khi cái đấu pháp có mỗi 1 bài phòng thủ và tấn công biên không linh thì ông Đần ngồi như một gã chết rồi ....
    Nói thiệt chớ thà là như ông Tồ hồi 2002 mang theo một đội hình chấp vá già nua ...thua Thái bán kết 0-4 rồi luộc Mã ....mà kiểu cách lối chơi được ăn cả thua ngã về không còn hay hơn .
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Chú Huy Hoàng này nói thiệt ...tôi không khoái bao giờ .
    Với tôi chỉ loại B thôi ...không đá thì đi làm thợ hồ .
    Thằng này đá không biết trận nào sẽ bán độ .
    Chú Công Vinh thì nhiều đc cứ khen xuýt xoa ...tôi thấy chỉ trung bình khá .
    Trong đám trẽ SLNA tôi chấm chú Công Mạnh ...và thằng Quốc Vượng nhưng thằng này chắc chỉ đá sân đình từ giờ tới chết mà thôi .
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hôm nay xem thằng U17 Bắc Hàn nó dũa thằng Tazikistan gì ấy đến 3 nhót mà buồn bác ạ .
    Bọn Bắc Hàn và bọn kia so ra cũng không to cao hơn các chú U17 nhà mình ...NHƯNG vào tới đây roài mà chúng nó vỡn chạy như ngựa ...trong khi U17 nhà ta chỉ cần hoà với U17 Syria là lọt vào vòng trong mà cũng không đủ sức đá .
    Người ta nói 17 bẽ gãy sừng trâu . Chúng ta đâu thiếu ăn thiếu mặc như bọn Bắc Hàn đâu mà U17 mình thể lực ẹ quá chừng .
    Hay là bọn USA nó tuyên truyền lếu láo chớ Bắc Hàn làm gì có đói . Hay là bọn Bắc Hàn nó huấn luyện tập tành có đầu óc khoa học hơn các HLV và quan chức thể thao nhà mình .
    Mịa giờ đâu phải đá đễ lãnh 15 kg gạo/ tháng đâu mà nói là không có sức ...ăn thịt cá thoãi mái, cao to, lại thêm sân bãi tắm thuỷ lực xông hơi thôi thì đủ kiễu mà 90 phút chạy không xong là thế nào ???
    Đề nghị các đc nào chạy yếu không cho ăn thịt cá nửa chỉ cho ăn cơm với kim chi thôi (như tụi BH) ...xem còn dám không chạy .
  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    VN thua Thai 1 - 2 ở giải U20

    Theo tin từ LĐBĐ Mã lai thì VN thua Thái 1 - 2 và đứng hạng chót trong 4 đội dự giải. Không hiểu đội U-20 VN này có phải là chính đội đoạt chức vô địch giải học sinh gì đó không nữa. Vô địch cái gì mà đi ra ngoài lại đứng hạng chót thế này. Có lẽ CĐV mấy nước ASEAN khác nói đúng, VN chỉ đá hay trên sân nhà khi mà cái tính lỏi và gian giảo của dân VN có thể được phát huy hết sức, còn khi ra ngoài thì cứ như mấy chú nông dân ra tỉnh cứ ngơ ngơ ngác ngác không biết phải đá đấm kiểu nào. Đảm bảo trận gặp đội Úc, VN thua chỉ vì chạy không lại và nhảy cao không bằng đội bạn. Chứ còn trình độ kỹ thuật thì chắc chẳng ai thua ai. Thế mà hội nhập từ bao nhiêu năm nay, đá trận nào là cứ thua từ 3 đến 4 bàn trắng trở lên. Không hiểu kì này cha Nguyễn Nguyên sẽ còn tâng bốc đòi HLV Việt dẫn dắt đội tuyển nữa không. Còn cái mục tiêu vào WC trong vòng mười mấy năm nữa xem ra chỉ là ước mơ hão huyền.
  10. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    VN đúng là nên học Bắc Hàn về việc đào tạo cầu thủ. Bắc Hàn đói nên chắc họ bắt cầu thủ của họ vác cày thay trâu nên tên nào tên đó chạy khoẻ. Việc Bắc Hàn đói và nghèo nhưng đá không thua tên nào ở Châu Á cả chứng tỏ Bắc Hàn giỏi hơn mấy chú VN và Thái trong việc biết cách chọn và huấn luyện cầu thủ. VN và Thái chắc chọn cầu thủ dựa vào khả năng vẽ và lắc mông của cầu thủ này nhưng Bắc Hàn chắc chọn chú nào có thể vác cày, cày đủ vài mẫu ruộng trước. Chính vì vậy mà đội tuyển nam và nữ của Bắc Hàn toàn đá ở trình độ thế giới. Còn Thái và VN thì leo mãi vẫn không thấy qua mức 100 của bạng xếp hạng FIFA.
    Nhân đây xin nói chuyện Úc xin vào đá với các nước ASEAN. Việc Úc xin vào đá với AFF là 1 điều hay nhưng mà VN rồi Thái cứ thay nhau thua 3 hoặc 4 bàn không gỡ thế này thì kì sau Úc chắc sẽ gửi đội hạng 3 đi dự và chưa chắc VN hoặc Thái sẽ thắng được. Mà nếu có may mắn thắng được 1 trận thì chắc lại hân hoan tưởng thắng được đội chính của Úc. Mà Úc đâu có gì là lạ, họ chỉ chạy khoẻ, húc mạnh và nhẩy cao. Mấy chú kỹ thuật siêu đẳng nhưng nhỏ con của Thái và VN thì chỉ lắc mông qua, lắc mông lại được mấy cái là đứng thở hồng hộc nhìn tụi Úc cho hưởng khói. Tuy nhiên mấy cha lãnh đạo VFF khoái đá đẹp hơn là thắng nên dù có ngoáy mông đẹp thì có thua 3 hoặc 4 bàn cũng không sao cả.
    Phá thế đơn cực
    (Baobongda.com.vn) - Chỉ 2 ngày sau thảm bại (0-3) của U20 Thái Lan, lại đến lượt U20 Việt Nam (U20 VN) tan tác trước đàn Kangaroo (0-4). Một kết cục không nằm ngoài dự đoán, bởi người Úc quá mạnh. Nhưng cũng từ sức mạnh vượt tầm đó mà hy vọng phá thế đơn cực, vốn là một lý do khiến bóng đá ĐNÁ trì trệ, lại trở nên sáng sủa hơn.
    Đã khá lâu rồi, bóng đá Thái Lan ?olàm vương làm tướng? ở ĐNÁ. Từ ngày họ đăng quang tại SEA Games 1993 đến giờ cũng đã 13 năm. 13 năm làng cầu ĐNÁ chìm dưới sự thống trị của Thái Lan, dù họ đã trải qua ít nhất 4 thế hệ. Bắt đầu từ Surachai, Kiatisak, Natipong, xuyên qua thời kỳ của Sakesan, Nirut, Promrut, đến lứa Issawa, Sakda, Narongchai, Manit và bây giờ là thế hệ Teeratep, Thonglao, Ekaphan. Bốn cuộc chuyển giao, nhưng người Thái hầu như chẳng cho các đối thủ hưởng tý rơi rớt nào.
    Thái Lan không bị đe doạ ở vùng trũng của bóng đá thế giới. Nhưng bản thân họ cũng không làm được gì nhiều để hướng tới một đích xa hơn. Còn cả ĐNÁ, cứ chạy theo Thái Lan với ?otham vọng? vượt họ đã rồi sẽ vượt biển châu Á sau. Nhưng khi đầu tàu còn loay hoay chẳng tìm thấy lối ra, thì các toa xe sau chôn chân ở miền đất trũng cũng là chuyện dễ hiểu.
    Điều đáng lo hơn là người Thái cũng trở nên dễ dãi với chính mình. Những chiến thắng trong tầm tay khiến họ không cần phải vào cuộc với quyết tâm cao nhất. Tiger Cup 98, Tiger Cup 2004 là những lần Thái Lan chỉ tung ra sân đội hình dự bị. Coi rẻ khu vực đến độ họ ?ovứt đi? cả một thế hệ đang độ tuổi sung sức (Issawa, Manit, Narongchai, Sarayoot). Có thể họ thua bằng đội hình cấp 2 thậm chí cấp 3 (Tiger Cup 2004), nhưng khi trở lại với đội hình chính thức là Thái Lan chiến thắng (SEA Games 1999, 2005, hai giải đấu liền kề các kỳ Tiger Cup mà họ thất bại). Như cái vòng luẩn quẩn, Thái Lan đè bẹp cả ĐNÁ, ĐNÁ chạy theo sau Thái Lan. Còn bản thân đại gia số một thì giậm chân tại chỗ.
    Nhưng bây giờ Australia đã xuất hiện. Họ quá mạnh. Mạnh hơn Thái Lan. Hơn Việt Nam, Indonesia, Singapore hay Malaysia. Và tất nhiên, ngồi ?ochiếu trên? Lào, Campuchia, Myanmar. Có điều, sức mạnh của họ sẽ tác động thế nào tới bóng đá khu vực lại là điều cần bàn.
    Sẽ không còn miếng ngon dành cho Thái Lan, Việt Nam. Hết rồi cảnh phân phối huy chương giữa vài ba gương mặt cũ. Quan trọng nhất, thế đơn cực mà người Thái tạo ra sẽ biến mất. Bởi họ không còn ở hàng Tốp.
    Thay vì vượt qua Thái Lan, ĐNÁ sẽ hướng tới chuyện phải theo gót Australia. Điều đó có nghĩa, kế hoạch cần phải điều chỉnh và trong những mục tiêu 5 năm hay 10 năm, ?ovượt Thái? sẽ không còn là ưu tiên số một. Còn bản thân người Thái, họ cũng phải tiếp cận các giải đấu khu vực với thái độ cầu thị hơn, bởi ở đó có một đối thủ đẳng cấp châu Á - cái ngưỡng mà chính họ cũng muốn vươn tới nhưng chưa thể. Những giải đấu chất lượng cao hơn, những bản đề án nghiêm túc và giàu tham vọng hơn, đó là cái lợi của một ?ovũng? ĐNÁ vốn nhỏ hẹp nhưng nay có thêm ?ocon cá lớn? Australia.
    Tất nhiên, giải U20 ĐNÁ mới chỉ là bước đầu tiên. Chưa có tuyên bố nào khẳng định người Úc sẽ thường xuyên tham dự các giải đấu như SEA Games, Tiger Cup, dù họ đã xin gia nhập AFF. Nhưng nếu điều đó xảy ra, những chiếc huy chương bị lấy mất cũng không đáng kể gì so với ích lợi lâu dài mà ĐNÁ có thể hưởng lợi.
    * Hà Thanh

Chia sẻ trang này