1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác box bóng đá 1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi liemdng, 03/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đối xử tệ với Luis, HN.ACB khó chiêu mộ hiền tài

    Không rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao nhưng nếu đúng như lời bài báo thì HN.ACB chơi bẩn thật. Không lẽ đội bóng đại diện cho đất thủ đô ngàn năm văn hiến lại có hành động xấu như vậy.


    Đối xử tệ với Luis, HN.ACB khó chiêu mộ hiền tài

    Vốn chẳng phải là điểm đến yêu thích của các ngôi sao, HN.ACB càng làm xấu đi hình ảnh qua cách đối xử tệ bạc và vô tình với Luis - công thần của CLB. Ngoài ra, sự tính toán chi ly về tài chính của Bầu Kiên cùng sự suy giảm uy tín của ông Nguyễn Hồng Thanh cũng khiến hiền tài quay lưng lại với họ.


    Quyết định "không bao giờ thi đấu cho HN.ACB nữa" của Mauricio Luis, người được các đồng đội gọi với biệt danh "chiến binh trung thành", là thông tin gây sốc cho không ít người.

    Một ngày trước khi lên đường về Argentina nghỉ ngơi, Luis còn hồ hởi khoe với VnExpress rằng anh đã thu xếp được công việc gia đình để thi đấu cho HN.ACB thêm một mùa bóng nữa. Ở Việt Nam thêm một năm cũng có nghĩa là anh phải đồng thời giải quyết "công việc gia đình". Cậu con trai cả đã đến tuổi đi học, còn cậu hai cũng cần học tiếng mẹ đẻ bởi ở Việt Nam, chúng không có môi trường thuận lợi để học nói một cách bình thường như bao đứa trẻ khác. Ngoài ra, vợ anh, Silvia, cũng không có nhiều niềm vui trong cuộc sống mà nhiều lúc chị cảm thấy đơn độc. Rất ít bạn bè, chồng lại đi biền biệt, hết tập luyện lại thi đấu xa nhà, ngày nào cũng vậy, Silvia một mình trông nom và chăm sóc 2 cậu con trai. Cuộc sống của Silvia chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà nhỏ ở Hà Nội. Chị cũng muốn về Argentina, nơi có bạn bè, gia đình và công việc của mình. Đó là áp lực rất lớn của Mauricio.

    Tuy nhiên, từ khi mùa bóng vừa rồi chưa kết thúc, Mauricio Luis đã thuyết phục được vợ mình, sau khi nhận được lời đề nghị gia hạn hợp đồng của HN.ACB. Mọi thứ tưởng như sẽ diễn ra thuận lợi, nhưng khi bản hợp đồng gia hạn thêm một năm chỉ còn thiếu một chữ ký thì một lãnh đạo CLB đã có lời nhận xét về Mauricio Luis một cách thiếu tôn trọng (người như Mauricio Luis thì kiếm ở đâu mà chẳng được). Không ai hiểu hết được cảm xúc của Mauricio Luis khi anh biết được điều này. Bị xúc phạm, quá thất vọng và có cảm giác bị phản bội, ngay lập tức, tiền đạo người Argentina quyết định trở về Nam Mỹ cùng lời thề "không bao giờ thi đấu cho HN.ACB nữa". Tuy nhiên, khi được hỏi, ông Hoàng Văn Phúc, HLV trưởng đội HN.ACB, chỉ trả lời một cách ngoại giao: "Chúng tôi không có điều gì vướng mắc với Mauricio Luis cả. Trước khi lên đường về Argentina nghỉ ngơi, thăm gia đình, cậu ấy rất vui vẻ. Luis còn nói với chúng tôi rằng nếu đội bóng cần, cứ gọi điện, cậu ấy sẽ sang thi đấu ngay".

    Trước khi về Argentina, Mauricio đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chia tay anh em, bạn bè. Ai nấy đều thông cảm với đồng đội của mình và nhiều người, trong đó có Mauricio, đã không cầm nổi nước mắt. Nhiều cầu thủ HN.ACB cũng rất bất bình với cách hành xử thiếu tôn trọng của lãnh đội của mình: "Tôi thấy rất buồn bởi Luis lại ra đi trong hoàn cảnh này. Lãnh đạo đội bóng hành xử như vậy là không công bằng. Cả nhà Luis đã hy sinh cho HN.ACB và sống tất cả cho đội bóng. Thậm chí, anh ấy còn chấp nhận bỏ tiền túi ra để bồi thường hợp đồng cho đội bóng gì đó tận bên Indonesia để trở lại với đội bóng này. Vậy mà... Trường hợp của Luis làm cho các cầu thủ khác thấy buồn và nghĩ rằng rồi một ngày mình cũng sẽ bị đối xử như vậy".

    Rõ ràng, để kiếm một cầu thủ sung sức và có hiệu suất ghi bàn cao hơn Mauricio Luis không phải là quá khó với HN.ACB. Nhưng từ lâu, chân sút người Argentina đã là biểu tượng của sự trung thành với đội bóng, là hiện thân cho ý chí thi đấu hết mình vì danh dự CLB và vì CĐV. Mất Mauricio Luis, những giá trị đó sẽ trở nên nhạt nhoà hơn bao giờ hết.

    Mua Huy Hoàng với giá một tỷ đồng chỉ là... đùa

    Một thành viên trong ban huấn luyện của HN.ACB khẳng định lãnh đạo đội bóng chẳng bao giờ chi đến tiền tỷ để có được một cầu thủ. Và "lời đề nghị mua trung vệ Huy Hoàng từ SLNA với giá một tỷ đồng và sẵn sàng trả lương tháng cho cầu thủ này 2000 USD chỉ là... đùa. Họ cao hứng thì nói vậy thôi, chứ chúng tôi làm gì có tiền".

    Hiện tại, chiến lược nhân sự của HN.ACB vẫn chưa có gì rõ ràng. Đầu tháng 10 tới đây, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ đón lứa ngoại binh đầu tiên đến thử việc để bổ sung thêm 2 vị trí nữa (giữ lại Mbabazi, Hassey và Sama). Trong khi đó, về nội binh, thủ thành Phạm Việt Cường và trung vệ Lê Anh Dũng cũng đã làm đơn xin thi đấu thêm một năm nữa. HN.ACB cũng đang ngắm nghía đến tiền vệ Hồ Thanh Thưởng của SLNA.


    [​IMG]

    [​IMG]
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    HAGL cổ phần hoá rồi, vốn trên giấy tờ là 300 tỉ nhưng vốn thực chắc cả ngàn tỉ. Chẳng mấy chốc đội bóng HAGL của đoàn nguyên đức thay mặt đội tuyển việt nam dự mấy giải quốc tế là vừa. Kể bây giờ cái liên đoàn bóng đá việt nam cổ phần hoá, ông Đức ông Thắng nhảy vào tranh nhau mua cổ phần đẻ làm chủ tịch thì hay biết mấy.
  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Mỗi năm sẽ có 200 cầu thủ trẻ VN được đào tạo miễn phí

    Không biết bao nhiêu trong số tiền $500000 này sẽ chạy vào túi mấy quan chức đây. Rồi con sô 200 cầu thủ sau này liệu sẽ còn giữ được phân nửa hay không nữa.


    Mỗi năm sẽ có 200 cầu thủ trẻ VN được đào tạo miễn phí

    Đó là hiệu quả mang lại nhờ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, được xây dựng bằng ngân sách Nhà nước và tiền tài trợ từ FIFA. Khởi công ngày 30/9 năm nay và khánh thành vào 7/2007, Trung tâm sẽ đón 200 cầu thủ trẻ để huấn luyện miễn phí nhằm phát triển nhân lực cho bóng đá Việt Nam.

    [​IMG]

    Sau 2 năm chuẩn bị, ông Phạm Quang, người được giao nhiệm vụ tiến hành các thủ tục xây dựng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, đã tự tin thông báo: "Chúng tôi đã hoàn thành và Trung tâm sẽ được động thổ vào ngày 30/9 tới đây. Theo kế hoạch, tháng 7/2007, 200 cầu thủ trẻ đầu tiên của Việt Nam, gồm cả nam và nữ, sẽ đến đây tập luyện. Nhờ sự chỉ đạo của Chính phủ cùng sự giúp đỡ của FIFA, VFF sẽ xây dựng được Trung tâm đào tạo trẻ đầu tiên và mở ra một bước nhảy vọt về đào tạo cầu thủ ở Việt Nam".

    Được xây dựng trên khu đất 7,2 ha, gần khu thể thao Mỹ Đình, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (có thể sẽ đổi tên thành Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ quốc gia) gồm 4 sân cỏ (cả cỏ tự nhiên và nhân tạo), một nhà tập bổ trợ, một phòng tập thể lực, 2 dãy nhà ở cho cầu thủ, nhà bếp, căng tin, .... Tổng kinh phí dự toán là 70 tỷ đồng, trong đó, 10 tỷ được chi vào công tác giải phóng mặt bằng. Trong số tiền này, FIFA hỗ trợ 6 tỷ đồng (400.000 USD) thông qua dự án Goal giai đoạn 2. Không chỉ dừng lại ở đó, đại diện của FIFA còn ký biên bản ghi nhớ sẽ thuyết phục lãnh đạo LĐBĐ thế giới hỗ trợ thêm kinh phí (khoảng 100.000 USD) để nâng cấp mặt sân ở đây lên tiêu chuẩn 2 sao, từ một sao.

    Khi hoàn thành, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ sẽ thu hút khoảng 200 cầu thủ và các HLV, chuyên gia... Hiện tại, LĐBĐ VN bắt đầu chuẩn bị cho việc thu hút tài trợ cũng như xin thêm kinh phí từ Chính phủ để Trung tâm hoạt động hiệu quả.

    Trước đó, Chính phủ đã tạo điều kiện và cho phép Liên đoàn trình kế hoạch muộn hơn ngày 31/10/2005 - thời hạn cuối cùng để Bộ kế hoạch đầu tư duyệt các dự án cho năm 2006. Nếu không có "ưu tiên" này, LĐBĐ VN không những mất 400.000 USD từ FIFA mà còn chẳng được hưởng lợi từ các dự án tiếp theo của LĐBĐ thế giới. Ông Phạm Quang, Trưởng ban các ĐTQG và Đào tạo trẻ của Liên đoàn tâm sự: "Rất may là Chính phủ đã tạo điều kiện để LĐBĐ VN hoàn thành chậm. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Nếu không được Chính phủ ưu tiên, VFF sẽ mất trắng hơn 6 tỷ đồng, và có thể không được hưởng sự hỗ trợ về tài chính của FIFA ở giai đoạn tiếp theo. Trong trường hợp đó, Trung tâm đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam không biết đến khi nào mới được xây dựng".

    Minh Hải
  4. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Thua và được

    Bài báo này viết hơi bị được. Bóng đá VN hiện chỉ biết chạy theo thành tích hơn là biết cách tính toán chiến lược lâu dài. Nhưng mà chạy theo thành tích mãi vẫn không được cái gì ngoài mấy lần vô địch giải giao hữu trên sân nhà và huy chương bạc tầm ĐNA. Vậy mà LĐBĐ vẫn không chịu có những hướng đi đột phá mà vẫn cứ bám lấy việc tập trung nuôi đội tuyển để mong thắng được Thái Lan. Cái chuyện tuyển U20 Thái mà thắng tuyển VN 3-1 ngay trên sân VN quả là nhục thật, vậy mà vẫn chưa thấy có mấy ai sáng mắt ra từ kết quả này.

    Thua và được

    (Baobongda.com.vn) - Cái tin Thái Lan, Malaysia chỉ cử đội U21 sang dự Cúp Thủ đô có thể khiến nhiều người ngạc nhiên. Bởi theo quan niệm thông thường của người Việt, dường như Thái Lan, Malaysia đã hơi lạm dụng phương pháp ?obón thúc?.

    Chuyện láng giềng
    Các tài năng trẻ liệu có rơi vào tình trạng ?ochín ép? khi phải gặp đối thủ quá tầm? Nhưng đó là suy nghĩ của chúng ta. Bởi thực ra, chuyện họ cử các đội bóng tuổi U dự giải vượt tầm đã trở thành chuyện ?othường ngày ở huyện?.

    Nhớ lại 4 năm trước, tại LG Cup 2002, Thái Lan cũng chỉ cử sang Việt Nam lứa U20. Vậy mà Ekaphan, Pichitphong, Panai ? đã khiến ĐTVN của HLV Calisto phơi áo (1-3). Gần đây hơn, Thái Lan cũng chỉ cử U23 dự Merdeka Cup với các ĐTQG trong khu vực (Malaysia, Indonesia, Myanmar). Kết quả thu được tuy nghèo nàn, nhưng HLV Chanvit Polchivin vẫn nhìn nhận theo chiều hướng tích cực bởi điều cần nhất là sự tiến bộ của lứa trẻ thì U23 Thái Lan đã đạt được.

    Không chỉ Thái Lan hay Malaysia, Indonesia cũng từng sẵn sàng cho lứa trẻ ra thử sức ở sân chơi lớn. Năm 2005, U23 Indonesia dù vắng tới 7 trụ cột vẫn sang Hà Nội dự Honda Cup cùng ĐTVN, Barca B. Myanmar thậm chí còn nắm bắt tư tưởng này triệt để hơn, bởi Soe Myat Min dù sinh năm 1982 nhưng đã có thâm niên ? 7 năm khoác áo ĐTQG. Giải đấu ra mắt của tiền vệ này diễn ra vào năm 1999, khi nòng cốt của ĐTVN vẫn còn là Hồng Sơn, Việt Hoàng, Huỳnh Đức, Công Minh. 7 năm đã qua, nhưng Soe Myat Min và những bạn đồng lứa của mình đã trở thành những cựu binh với tuổi đời trẻ nhất ở khu vực ĐNÁ.

    Tất nhiên, việc cử ?othỏ non? ra gặp toàn ?ocáo già? sẽ chỉ dẫn đến kết cục tất yếu là thất bại. Nhưng nhận phần thua trước mắt để trưởng thành trong tương lai cũng là mức giá không quá đắt. Và quan trọng hơn, họ dám chấp nhận cái ?othua mà được? đó..

    Chuyện trong nhà
    Không thể đòi hỏi ai cũng nghĩ và làm như ai, bởi mỗi người là một thực thể hoàn toàn khác biệt. Cả nền bóng đá tất nhiên cũng không thể bước theo con đường mà những đối thủ đã đi. Thế nên, cách làm nếu có sự khác biệt cũng là dễ hiểu.

    Chỉ có điều sự khác biệt nào đem lại hiệu quả lớn hơn sẽ được nhìn nhận như là chân lý. Sự phá cách của người Thái, Malaysia hay Myanmar trong chừng mực nào đó đã nhìn thấy hiệu quả là bước tiến của lứa trẻ. Còn BĐVN?

    Công bằng mà xét trong khoảng 10 năm qua, BĐVN chưa bao giờ chứng kiến một bước nhảy vọt, hay chí ít là sự trưởng thành vượt bậc của một lứa trẻ. Thậm chí, sự thụt lùi, rơi rụng trong quá trình từ tiềm năng lên tài năng còn phổ biến hơn. Các ĐTQG cũng đi theo chiều hướng bình bình, không có sự nâng tầm mang tính đột biến. Rất nhiều lý do dẫn đến điều này, bao gồm cả khách quan lẫn chủ quan. Nhưng một nguyên nhân không kém phần quan trọng, đó là việc thiếu cơ hội cọ xát đỉnh cao.

    Những đối thủ mà ĐTVN gặp trong khoảng 2 năm qua hoàn toàn chỉ là lứa trẻ (Australia, Iran, Uzbekistan, Nhật Bản, Syria, Bulgaria) hoặc ở tầm CLB (Porto B, Barca B?). Sau Hàn Quốc năm 2004, ĐTVN chưa gặp ĐTQG nào ở đẳng cấp cao hơn mình. Vì không mời được? Vì không muốn mời? Nhưng vì lý do nào đi chăng nữa thì ĐTVN về cơ bản cũng chưa có sự thăng tiến vượt bậc. Không thua (trong những trận giao hữu với các đối thủ quá tầm) nhưng ĐTVN cũng không ?ođược? nếu xét đến phương diện học hỏi để hoàn thiện mình?

    * Hà Thanh
  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Chào Huỳnh Đức!

    Theo tui thì HĐ không có để lại 1 ấn tượng tốt với bóng đá VN mặc dù anh được lăng xê khá nhiều. Ở CLB thì toàn nổi tiếng với đánh trọng tài, đánh cầu thủ, thế lực này thế lực nọ. Ở đội tuyển thì phần lớn nổi tiếng ở chỗ là người cao nhất đội, chứ lối chơi không để lại 1 dấu ấn nào, đấy là chưa kể bao nhiêu vụ bán độ bí ẩn cùng với HS, và các đồng đội khác. Tuy nhiên nhắc đến bóng đá VN những năm 90s chắc chắn sẽ phải nhắc đến cái tên HĐ. Những tiền đạo tui coi là được nhất của bóng đá VN những năm 90s theo thứ tự từ cao đến thấp là Huỳnh Quốc Cường, Trần Minh Chiến, Nguyễn (Gì) Dũng của Nam Định. Còn về tiền vệ thì nếu chọn 1 tiền vệ theo cả về đạo đức và lối chơi thì có lẽ Hữu Đang có phần nhỉnh hơn cả Hồng Sơn.


    Chào Huỳnh Đức!

    (Baobongda.com.vn) - Huỳnh Đức đã nói lời giã biệt với bóng đá đỉnh cao. Trải qua đủ trạng huống ái, ố, hỉ, nộ, anh được coi là cầu thủ thành danh. 34 xuân xanh, tuổi nghề của Huỳnh Đức được coi là ?othọ?. Việc anh treo giầy được dự đoán từ trước và âu cũng hợp với quy luật của tạo hoá.

    Tiền đạo Lê Huỳnh Đức

    Biết là vậy, vẫn thấy bùi ngùi bởi một ?ongôi sao? đã lặn trên bầu trời vào đúng thời điểm quá ít những vì tinh tú.

    1. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh và cảm giác những ngày đầu Hè năm 2003. Chuyến công tác dài ngày đầu tiên trong đời là đến Trung tâm Thành Long, được chứng kiến sự kiện long trời ở làng bóng đá. Không khí nóng ran và căng thẳng ở ?ođại bản doanh? của NHĐA. Đúng thời điểm đó, ?oquả bom? khổng lồ được kích nổ. Người ta sử dụng ?obom tấn? để loại trừ cái gọi là ?othế lực đen? ở đội bóng TPHCM. Không nói ai cũng biết, cái đích mà ?ochiến dịch bàn tay sạch? của NHĐA hướng tới là Huỳnh Đức. Anh là thủ lĩnh của các thủ lĩnh. Cái bóng của Huỳnh Đức quá lớn khiến người ta nghĩ anh là ?ophù thuỷ? đứng sau tất cả những điều được coi là nhiễu nhương nhất.

    Huỳnh Đức nhừ đòn. Bị thanh lý hợp đồng trước thời hạn là nỗi đau của một ?ongôi sao?. Nhưng cay đắng hơn, búa rìu dư luận tới tấp giáng xuống đầu cầu thủ từng được coi là thần tượng của giới trẻ. Không ít người đã gọi Huỳnh Đức là tội đồ. Có cảm tưởng, bản thân anh cũng mất bình tĩnh trước sự phán xét của dư luận. Người ta thấy anh chạy đôn, chạy đáo gõ cửa báo chí để thanh minh. Chẳng ích gì. Huỳnh Đức rơi tõm xuống vực thẳm những lời công kích. Tôi cứ ám ảnh mãi hình ảnh trong phòng tập thể lực của CLB NHĐA tại nhà Thành Long 2. Nhóm các cầu thủ Huỳnh Đức, Ngọc Đài, Hứa Hiền Vinh tập luyện một cách đơn côi. Lớp đàn em nhìn họ một cách ái ngại. Không ai dám lại gần bởi sợ bị ?oliên đới?. Thế rồi, vào buổi nhá nhem tối trung tuần tháng 6, Huỳnh Đức cùng một vài đồng đội lặng lẽ thu xếp đồ đạc rời Thành Long mà không có một cầu thủ nào tiễn chân.

    2. Cái tin Huỳnh Đức đến Đà Nẵng khiến nhiều người ngạc nhiên. Ngạc nhiên bởi tưởng không còn đất sống, nhưng anh vẫn có được nơi nương náu với chế độ biệt đãi. Lương 19 triệu/tháng, được bán nhà giá ưu đãi, đó là điều mà những người giàu trí tưởng tượng cũng không dám nghĩ đến viễn cảnh đó. Huỳnh Đức đã trở lại. Không ồn ào, nhưng đủ sự đĩnh đạc để người ta nhìn thấy phong cách của một cầu thủ từng có ảnh hưởng lớn đến các đồng đội.

    Khi ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, Huỳnh Đức đã có mong muốn tột cùng là bước lên ngôi vô địch Tiger Cup. Cơ hội đã đến, anh được giao băng đội trưởng thời Tavares. Người ta thấy một Huỳnh Đức khác. Nghiêm nghị và suy tư nhiều hơn. Anh thay đổi để có được sự bừng sáng trong lần cuối cùng. Tiếc rằng, tuổi tác và những sai lầm của ông thầy người Brazil đã khiến giấc mơ của Huỳnh Đức vỡ nát.

    Đời người là một chuỗi những khám phá, chinh phục. Huỳnh Đức có thể tự hào về những năm tháng dữ dội của mình. Đáng nói hơn, anh đã không gục ngã trong những lúc tuyệt vọng nhất.

    * Khắc Sơn
  6. LZ

    LZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    chẳng để làm gì!
  7. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Nếu bầu chọn tiền đạo số 1 trong một thập niên qua của bóng đá Việt Nam nói chung và đội tuyển VN nói riêng thì Huỳnh Đức là number one.
    Bán độ ư? Bóng đá VN không bán độ mới là chuyện lạ. Vấn đề là thằng bán ít, thằng bán nhiều hay không mà thôi.
    Còn đánh trọng tài thì không có lửa làm sao có khói, mấy thằng trọng tài không công minh thì phải cho vài cú Cungfu mới ổn
    Thử hỏi mấy cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng cho đội tuyển như anh?
    Hãy xem đã có bao nhiêu lần anh được bầu chọn vào danh sách quả bóng vàng VN và bao lần anh đăng quang?
    Huỳnh Đức xứng đáng được tôn vinh
  8. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Phải, bán độ thì cái thời đấy ai cũng bán. Chuyện Huỳnh Đức, Chu Văn Mùi rượt đánh thằng trọng tài Nguyễn Tuấn Hùng cũng xứng đáng.
    Nhưng những Hoàng Bửu, Hồng Sơn, Đỗ Khải... khi về CLB vẫn là những trụ cột vì màu cờ sắc áo Cảng, CLB Quân Đội, Hải Quan. Còn Huỳnh Đức thì là 1 đại ca đích thực, cầm đầu nhóm quyền lực đen của CATP. Thành tích bất hảo của nhóm này thì khỏi nói: bài bạc, bán độ có tổ chức, sẵn sàng đá cuội để đá bay HLV ngứa mắt (như Nguyễn Văn Vinh, Acorsi từng là những nạn nhân).
    Ở cấp đội tuyển, thời còn sung sức, phải nói Huỳnh Đức là tiền đạo không thể thay thế rồi. Công to, tội cũng ko nhỏ. Nhưng là 1 người TP HCM, ko thể nào nuốt trôi những gì HĐ làm cho đội bóng của TP.
  9. Quabongvang2004

    Quabongvang2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Huỳnh Đức ah, tên là Đức là hổng có Đức gì hết. Tiền đạo số 1 của Việt Nam à? quả bóng vàng VN 2004 chứ ai. Vừa có tài vừa có tâm. Đó là Lê Công Vinh
    Được Quabongvang2004 sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 12/10/2006
  10. _winter_

    _winter_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chú thì có bao giờ công nhận các cầu thủ SLNA là tốt đâu. Bởi vì bản chất của chú là anti SLNA!

Chia sẻ trang này