1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác box bóng đá 1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi liemdng, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Indonesia tuyển cầu thủ nước ngoài

    nếu dựa theo định luật Đác uyn thì ai cũng có gốc VN cả cho nên VN có thể noi theo gương Indo kiếm vài chú Tây khá khá về đá


    Tham vọng World Cup cực kỳ táo bạo của Indonesia

    Đất nước nghìn đảo đang có ý định ?ocâu? một số cầu thủ thi đấu tại Hà Lan (Indonesia từng là thuộc địa của quốc gia này), nhằm hiện thực hóa tham vọng lọt vào vòng chung kết World Cup lần đầu tiên, kể từ khi giành được độc lập cách đây 57 năm.
    Sven Taberima hiện nằm trong tầm ngắm của LĐBĐ Indonesia.
    Sven Taberima - một trong những cầu thủ thi đấu ở Hà Lan hiện nằm trong tầm ngắm của LĐBĐ Indonesia.

    Theo tiết lộ của các quan chức quản lý bóng đá Indonesia, hiện có tới hàng tá cầu thủ trẻ mang gốc gác Indonesia đang thi đấu cho các CLB của Hà Lan. Ông Nugraha Besoes, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá nước này (PSSI), thích thú khẳng định rằng nếu đem được nguồn ?odoping? ngoại binh này về từ xứ sở hoa tuylip, thì giấc mơ World Cup của quốc gia Đông Nam Á có thể sẽ trở thành hiện thực vào năm 2014 hoặc 2018.

    ?oChúng tôi đã lọc ra một số cầu thủ có cha hoặc mẹ là người Indonesia, và cử các chuyên gia sang Hà Lan để theo dõi phong độ?, ông Nugraha tiết lộ. ?oChúng tôi sẽ thuyết phục họ khoác áo Indonesia. Với những cầu thủ chơi bóng ở đẳng cấp cao như vậy, chắc chắn đội tuyển sẽ mạnh lên rất nhiều. Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu họ đáp lại lời kêu gọi từ cố hương một cách tích cực?.

    Được biết đến như là thuộc địa cũ của Hà Lan, Indonesia - trước đây còn được gọi là Hà Lan Đông Ấn - đã trở thành đội bóng châu Á đầu tiên lọt vào một vòng chung kết World Cup (năm 1938). Nhưng kể từ khi giành được độc lập cách đây 57 năm (1949), đất nước nghìn đảo luôn phải theo dõi ngày hội bóng đá hành tinh từ rất xa qua truyền hình.

    Theo ông Nugraha, PSSI đang xem xét khoảng 40 cầu thủ có độ tuổi từ 17 đến 23, và nhiều người trong số này thuộc sở hữu của một số CLB hàng đầu của Hà Lan như Ajax, Feyenoord, PSV, hay FC Utrecht. Các quan chức thuộc PSSI hy vọng sẽ kịp ?ocâu? được vài tài năng ngoại binh để tham dự giải vô địch Đông Nam Á, dự kiến tổ chức vào đầu năm tới tại Thái Lan và Singapore.

    Tuy nhiên, cản trở lớn nhất có thể làm hỏng kế hoạch táo bạo trên là vấn đề quốc tịch. Luật lệ nghiêm ngặt tại Indonesia quy định bất cứ cá nhân nào muốn nhập quốc tịch phải có bố hoặc mẹ là người Indonesia, và phải dưới 18 tuổi. Tổng thư ký Nugraha lo ngại điều này sẽ gây ra nhiều khó khăn trong việc tuyển mộ ngoại binh lớn tuổi - những người buộc phải thay đổi quốc tịch mới có thể dự vòng loại World Cup. ?oVấn đề là nếu họ không có hộ chiếu, họ sẽ không thể chơi cho Indonesia?, ông phát biểu. ?oĐể được đặc cách nhập tịch, họ phải thay đổi mọi thứ, phải sống ở Indonesia ít nhất là 5 năm. Điều này quả thật không dễ?.

    Cũng như PSSI, HLV trưởng đội tuyển Indonesia, ông Peter Withe, tỏ ra rất vui mừng đón nhận kế hoạch ?ocâu kéo?, nhưng ông cũng lo ngại quốc tịch sẽ trở thành một vấn đề lớn. ?oTôi luôn muốn làm việc với những cầu thủ tốt nhất, nhưng tôi không nghĩ nhiều người trong số họ sẽ được phép chơi cho Indonesia?, Peter Withe nhận xét. ?oNếu mọi thủ tục đều phải được thực hiện đúng nguyên tắc, chúng ta sẽ không thể có được những cầu thủ tài năng đủ tư cách thi đấu cho đội tuyển quốc gia?.

    Trong khi đó, HLV của đội U23 Indonesia, ông Rahim Soekasah, người được giao nhiệm vụ tuyển lựa các ngoại binh nhập tịch, tỏ ra khá lạc quan khi cho rằng nhóm cầu thủ đang được đặt trong tầm ngắm có độ tuổi lý tưởng để phục vụ cho kế hoạch lọt vào World Cup. ?oĐộ tuổi trung bình của họ là từ 17 đến 23?, Rahim tự tin phát biểu trên trang web của PSSI. ?oĐó là một thế hệ vàng cho kế hoạch dài hạn của chúng ta?.

    Danh sách các cầu thủ mà PSSI đưa vào tầm ngắm (đều đang chơi tại giải Hà Lan): Johny Hestinga, Michael Timisela, Sven Taberima, Christian Sapusepa, Robert Timisela (Ajax Amsterdam), Mathija Marunaya, Gaston Salasiwa (AZ Alkmaar), Ignacio Tuhuteru, Raphael Tuankotta (FC Groningen), Marciano Kastirejo, Max Lohy, Stefano Lilipaly (FC Utrecht), Domingus Lim-Duan, Nelljoe Latumahina, Juan Hatumena, Petg Toisuta (FC Zwolle), Djilmar Lawansuka (Feyenoord Rotterdam).

    Thùy Dương (theo Reuters)
  2. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Về vụ Phi Hùng bị đâm trọng thương

    Vụ này lâu rồi không biết giờ có điều tra thêm được gì không nhỉ, chắc là Phi Hùng bị xã hội đen thanh toán các bác nhẩy, có bác nào ở Nghệ An có thông tin rõ hơn không?
    http://thoibaoviet.com/live/FrontPage06/The-thao/News-page?contentId=2697

    Cựu tuyển thủ Phi Hùng bị đâm trọng thươngTối 16/4/2006, tại quán karaoke Trang Anh ở số 1 đường Đặng Thái Thân, phường Cửa Nam (TP Vinh, Nghệ An), cựu cầu thủ Sông Lam Nghệ An và đội tuyển quốc gia, Nguyễn Phi Hùng một lần nữa bị kẻ lạ mặt tấn công.
    Sau khi Phi Hùng ngồi uống bia và hát karaoke với một số người bạn rồi ra ngoài đi vệ sinh thì bị một đám thanh niên khoảng dưới 20 tuổi đuổi theo.

    Chúng dồn cựu tuyển thủ này vào một góc tường. Một tên cầm chai bia đập vào đầu Phi Hùng. Các tên còn lại liên tiếp đâm vào người anh. Trước khi bỏ chạy, bọn chúng còn kịp đập một chai bia vào đầu người bạn của Phi Hùng.

    Hùng được đưa đi cấp cứu ngay trong tình trạng nguy kịch, huyết áp tụt do mất nhiều máu. Trong các vết thương, có một vết đâm khá nặng, gần tới phổi.

    Nhưng hiện anh đã về nhà điều trị. Đây là lần thứ ba Phi Hùng bị nhóm người lạ mặt tìm cách thanh toán, và là lần bị thương nặng nhất. Cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ nguyên nhân của vụ việc.

    Sáng qua, Phi Hùng đã có cuộc tiếp xúc với báo chí tại khoa ngoại, Bệnh viện đa khoa Nghệ An. Trên giường bệnh, anh khá tỉnh táo.

    Hùng kể lại: ''''Lúc ở quán karaoke, tôi đi ra ngoài và khi trở lại thì vào nhầm phòng, gặp một tốp thanh niên đang ngồi hát? 23h00 chúng tôi thanh toán tiền, ra về, đến chân cầu thang thì chai lọ ở tầng trên ném xuống như mưa.

    Tôi bỏ chạy vào một nhà dân đối diện quán karaoke và đóng cửa. Nhóm thanh niên rượt đuổi, phá cửa xông vào dùng dao và mảnh chai vỡ đâm túi bụi vào người tôi''''.

    Phi Hùng cho biết đã báo công an về vụ việc này. Thượng tá Đào Hồng Lập - Trưởng Công an TP Vinh, cho hay: ''''Sau khi nhận được tin, chúng tôi khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh.

    Tuy nhiên, theo báo cáo ban đầu, nạn nhân từ chối hợp tác với cơ quan điều tra. Nạn nhân nói đây là việc của cá nhân. Tuy không nhận được đơn yêu cầu của người bị hại nhưng chúng tôi vẫn tiến hành điều tra''''.

    Liệu đây là một vụ trả thù theo kiểu xã hội đen hay chỉ là một vụ xô xát ngẫu nhiên? Thượng tá Nguyễn Viết Hòa - Trưởng phòng PC 14 Công an Nghệ An, nhận định: ''''Chỉ là một vụ gây thương tích do xích mích, mâu thuẫn cá nhân''''.

    Phi Hùng từng bị cơ quan điều tra triệu tập với nhiều tội danh, từng bị coi là mắt xích quan trọng trong đường dây cá độ của Quốc Vượng, bị nghi vấn liên quan tới vụ mua chức vô địch của Sông Lam Nghệ An năm 2001.

    Có vẻ như cuộc sống thường ngày của Phi Hùng vẫn chưa lúc nào lặng sóng, dù anh tu bằng việc mở một quán cơm Thái mang tên Hùng Ngọc ở số 184 đường Phan Chu Trinh, Vinh, Nghệ An.


    Theo Thể Thao Ngày Nay, Tiền Phong

Chia sẻ trang này