1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác box bóng đá 1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi liemdng, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhqt

    binhqt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Để em trả lời câu hỏi của bác nokia nhé. Vì các cầu thủ trẻ của ta mắc bệnh sao quá sớm đó mà. Ngay như Văn Quyến cũng vậy thôi. Em không phủ nhận tài năng của Quyến, em phải công nhận Quyến là 1 tài năng của bóng đá VN, Quyến hội tụ đủ những phẩm chất kĩ thuật của 1 cầu thủ lớn. Tuy nhiên về tư cách đạo đức của Quyến thì không thể. Vì sao ư? Mọi người cứ ngẫm mà xem, qua bao nhiêu đời HLV nước ngoài, Quyến luôn là người bị khiển trách vì lười tập luyện. Trên sân, Quyến rất ít di chuyển không bóng. Điều này lại được các HLV của Nghệ An ủng hộ và cho phép Quyến chơi như vậy. Với những điều vô lí như vậy thì thử hỏi làm sao Quyến sẽ trở thành 1 ngôi sao theo đúng nghĩa của bóng đá VN như Hồng Sơn, Huỳnh Đức... được. Trong khi đó những cầu thủ trẻ khác như Như Thuật ( một tiền vệ tổ chức vào hàng tốt nhất trong những cầu thủ trẻ Việt Nam), Đặng Thanh Phương (một tiền vệ khác cũng khá xuất sắc của bóng đá VN) và nhiều cầu thủ nữa. Nhưng ít ai chú ý đến những cầu thủ này để rèn họ thành tài. Đó cũng là một cái lỗi của những người làm bóng đá VN.
    Nói tóm lại bóng đá nước ta đang trên con đường tiến lên chuyên nghiệp, tất nhiên sẽ gặp không ít khó khăn, và đây cũng là một trong những khó khăn đó. Chính vì thế mọi người hãy tin vào tương lai của bóng đá VN. Nếu Quyến, Phương, Thuật..... không làm được điều đó thì sẽ có những cầu thủ khác làm được điều đó, mà có thể là một người trong chúng ta. HÃY TIN VÀO CHÍNH MÌNH.

    AI BẢO ĐI CHĂN TRÂU LÀ KHỔ
    TÔI CHĂN NÀNG CÒN KHỔ HƠN TRÂU.
  2. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    BÌNH CHỌN

    Chắc ai cũng biết có cuộc bình chọn này mỗi năm, năm nay cơ năm người lọt vào vòng cuối gồm:
    Lê Huỳnh Đức
    Huỳnh Hồng Sơn
    Phan Văn Tài Em
    Trần Minh Quang
    Trần trường giang

    Vậy theo bạn ai xứng đáng để cơ phần thưởng này?

    Thích Arsenal, mê Đức, ủng hộ Thể Công, hết lòng vì đội tuyển Việt Nam



    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 21/01/2003
  3. binhqt

    binhqt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Còn ai xứng đáng hơn Huỳnh Đức nữa đây?

    AI BẢO ĐI CHĂN TRÂU LÀ KHỔ
    TÔI CHĂN NÀNG CÒN KHỔ HƠN TRÂU.
  4. HODIENCHUOC

    HODIENCHUOC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ở đâu làm bóng đá như ở Vn cả. Đã cắt hợp đồng với người ta rồi thì thôi chứ, làm gì có quyền đòi bồi thường với kỷ luật. Bóng đá chuyên nghiệp của VN là lạ lùng số một.
    IT'S BETTER TO LOVE IN VAIN THAN NEVER TO LOVE AT ALL
  5. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    lão huỳnh đức
    tôi yêu bạn như yêu Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .
  6. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi tôi được biết owen cao 1m78 còn zola và romario tuy nhỏ thật nhưng họ có một nền tảng kỹ chiến thuật cũng như thể lực tuyệt vời văn quến còn phải phấn đấu nhiều
    tôi yêu bạn như yêu Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .
  7. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    KẾT LUẬN CỦA LĐBĐVN VỀ VỤ MINH ĐỨC ,QUỐC TRUNG, QUANG TRẢI.

    Kết luận của LĐBĐVN về 3 vụ chuyển nhượng Minh Đức, Quốc Trung, Quang Trải
    Sáng qua, 13.1, LĐBĐVN đã chính thức công bố quyết định về 3 vụ chuyển nhượng có tranh chấp (theo đơn yêu cầu của các CLB gửi lên): Phạm Minh Đức (HKVN), Lê Quang Trãi (Đồng Tháp), và TM Trần Quốc Trung (nguyên VĐV của đội Nam Định), cụ thể như sau...


    - Minh Đức là cầu thủ tự do

    Quyết định số 26-2003/QĐ-LĐBĐ, ngày 11/01/03 do Phó Chủ tịch thường trực Trần Duy Ly ký thay Chủ tịch LĐBĐVN: Minh Đức đủ điều kiện thi đấu cho CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai từ ngày 1/1/2003.

    "LĐBĐ Hà Nội sẽ gửi đơn kiến nghị sau khi xem xét lại quyết định trên", ông Phan Anh Tú, TTK Liên đoàn bóng đá HN cho biết. (Trưa qua, 13/1, Minh Đức đã có mặt tại CLB bóng đá chuyên nghiệp HAGL)

    - Thủ môn Quốc Trung được quyền thi đấu cho LG.ACB-Hà Nội từ sau 5/3/03

    Quyết định số 25-2003/QĐ-LĐBĐ ngày 11/1/03 do Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Duy Ly ký thay Hội đồng TĐ-KT-KL:

    Điều 1: Chấp thuận quyết định kỷ luật của CLB bóng đá chuyên nghiệp Nam Định về việc thải hồi VĐV Trần Quốc Trung

    Điều 2:Cảnh cáo và đình chỉ tham gia thi đấu các giải bóng đá do LĐBĐVN tổ chức đối với VĐV Trần Quốc Trung từ ngày 5/12/02 đến ngày 5/3/03 vì đã vi phạm nội quy, Quy chế của CLB bóng đá chuyên nghiệp Nam Định và LĐBĐVN.

    Điều 3: Sau ngày 5/3/03, VĐV Trần Quốc Trung được quyền thi đấu cho CLB LG.ACB - Hà Nội sau khi đã thanh toán xong các nợ động về tài chính đối với CLB bóng đá chuyên nghiệp Nam Định.

    "Kết luận quá vội vàng, CLB bóng đá Nam Định và Sở TDTT Nam Định sẽ gửi kiến nghị lên Vụ Pháp chế Ủy ban TDTT. Quyết định như vậy không làm chúng tôi tâm phục khẩu phục", Giám đốc Sở TDTT Nam Định Đỗ Thanh Xuân bày tỏ.

    - Lê Quang Trải phải bồi thường 3 tháng lương cho Đồng Tháp

    Quyết định số 24-2003/QĐ-LĐBĐ ngày 11/1/03 do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Duy Ly ký thay Hội đồng TĐ-KT-KL LĐBĐVN v/v Lê Quang Trải:

    Điều 1: VĐV Lê Quang Trải thuộc CLB bóng đá Đồng Tháp được thi đấu các giải do LĐBĐVN tổ chức kể từ ngày 13/01/03

    Điều 2: VĐV Lê Quang Trải phải bồi thường 03 tháng lương cho CLB bóng đá Đồng Tháp, CLB khác muốn ký hợp đồng với VĐV Lê Quang Trải phải trả một khoản phí chuyển nhượng cho CLB Đồng Tháp, do hai CLB thỏa thuận (theo điều 6.19.2-Quy chế bóng đá chuyên nghiệp)

    Hơi bất ngờ, Sở TDTT Đồng Tháp mới nhận quyết định của LĐBĐVN trưa nay. Chúng tôi cần xem xét quyết định này rồi mới bình luận. Các VĐV của Đồng Tháp khi còn trong tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, nếu phục vụ cho ngành TDTT của Đồng Tháp, hàng năm Sở TDTT Đồng Tháp đều làm công văn xin xét miễn thực thi nghĩa vụ quân sự. Những VĐV không phải làm nhiệm vụ trong ngành thể thao của Đồng Tháp thì phải thực hiện các nghĩa vụ công dân là chuyện bình thường.

    Theo ông Vũ Hạng, Trưởng Ban TT-PC-TD-KT, LĐBĐVN, các quyết định trên được đưa ra dựa trên quy định của Bộ luật lao động sửa đổi năm 2002, Pháp lệnh TDTT, Quy chế bóng đá chuyên nghiệp ban hành ngày 5/12/02 và những quy định chung của LĐBĐVN. Cụ thể:
    Quốc trung đã vi phạm quy chế bóng đá chuyên nghiệp và những nội quy của CLB bóng đá Nam Định khi gặp gỡ những phần tử xấu để dàn xếp tỉ số. LĐBĐVN tán thành kỷ luật của đội Nam Định với Quốc Trung. Nhưng, để đảm bảo quyền lợi của người lao động, LĐBĐVN chỉ cấm thi đấu 3 tháng với lý do Quốc Trung vi phạm nội quy lao độn - điều 86 BLLĐ. Còn việc Quốc Trung có tham gia dàn xếp tỉ số hay không, LĐBĐVN chưa có bằng chứng chính xác nên không thể cấm thi đấu vô thời hạn.

    Trường hợp của Quang Trải theo điều 6.19.1 và 6.19.2 của Quy chế BĐCN, Quang Trải phá vỡ hợp đồng trước thời hạn và phải bồi thường 3 tháng tiền lương. Dù Quang Trải không có hợp đồng lao động với ĐT nhưng căn cứ theo sổ lương và những khoản chi khác mà ĐT đã trả cho anh chứng tỏ anh đã có hợp đồng vô thời hạn với đội bóng này (theo LLĐ). Vì vậy, CLB nào muốn có Quang Trải phải trả phí chuyển nhượng cho ĐT.

    Đối với Minh Đức, HKVN đã không ký hợp đồng với cầu thủ này dù hợp đồng cũ đã hết hạn từ tháng 8/2002. Theo Luật lao động, chính HKVN đã sai vì sử dụng lao đông mà không ký h ợp đồng.


    (Báo Bóng đá)




    tôi yêu bạn như yêu Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .
  8. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Chủ tịch AFC M.B.Hammam Abdulla thăm Việt Nam và khánh thành trụ sở LĐBĐVN


    Chủ tịch AFC M.B.Hammam Abdulla thăm Việt Nam và khánh thành trụ sở LĐBĐVN
    15 chiều ngày 16/1/2003, chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á, giám đốc dự án mục tiêu FIFA, ông Mohamed Bin Hammam Abdulla cùng phái đoàn đại biểu dự án mục tiêu FIFA, AFC, AFF dự lễ khánh thành trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đến sân bay Nội Bài, Hà Nội.
    ngay sau lễ đón tại sân bay, đoàn đã tới tiếp kiến Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm. Trong buổi tiếp, ông Bin Hammam chuyển tới Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm lời chúc mừng của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới Sepp Blatter nhân dịp bóng đá Việt Nam có một cơ sở vật chất mới, đồng thời, thông qua ông Bin Hammam, ông Blatter cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ trong cuộc bầu cử vào các chức danh chủ tịch FIFA tháng 6 năm 2002.

    Trong buổi chiêu đãi vào tối cùng ngày do LĐBĐVN tổ chức, chủ tịch Bin Hammam khẳng định: "Chuyến thăm của tôi đến Việt Nam lần này có hai mục đích, một là để dự lễ khánh thành trụ sở LĐBĐVN, chuyển lời chúc mừng của ngài Sepp Blatter tới LĐBĐVN; hai là để cảm ơn LĐBĐVN đã tín nhiệm bầu tôi vào vị trí chủ tịch AFC". Cũng trong phần phát biểu của mình ông Bin Hammam đại diện cho AFC chúc mừng Việt Nam về những thành tựu của bóng đá trong năm vừa qua, đặc biệt là huy chương đồng ở Tiger Cup 2002 và thành tích của các đội trẻ ở các đấu trường châu lục. Tại buổi chiêu đãi, LĐBĐVN tặng quà lưu niệm các cựu chủ tịch, phó chủ tịch, tổng thư ký LĐBĐVN trước sự chứng kiến của Chủ tịch AFC Mohamed Bin Hammam để ghi nhận những đóng góp của các cán bộ này cho bóng đá Việt Nam.

    Sáng 17/1, Lễ khánh thành trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Hội trường của tòa nhà mới hoàn thành. Tham dự buổi lễ có đông đảo các vị khách mời quốc tế và trong nước cùng các phóng viên báo chí đưa tin về sự kiện. Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Duy Ly, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao Viêt Nam Nguyễn Trọng Hỷ đã phát biểu cảm ơn FIFA, AFC, AFF và các đối tác đã đóng góp vào việc xây dựng cho bóng đá Việt nam một cơ sở vật chất khang trang, đặc biệt là sự giúp đỡ đầy ý nghĩa của dự án mục tiêu FIFA. Giám đốc dự án mục tiêu FIFA, Chủ tịch AFC Mohamad Bin Hammam cũng đã có bài phát biểu chúc mừng LĐBĐVN đồng thời cảm ơn chính phủ Việt Nam đã cấp đất để LĐBĐVN xây dựng trụ sở. Lễ cắt băng khánh thành được tổ chức trang trọng tiếp sau phần phát biểu ý kiến của các đại biểu.

    Ngay sau buổi lễ ông Bin Hammam đã tham dự cuộc họp báo với các phóng viên Việt Nam. Ông Hammam kêu gọi các phóng viên báo chí, truyền hình hãy cùng cộng tác với các tổ chức bóng đá nhằm góp phần quảng bá và thúc đẩy sự phát triển của môn thể thao này. Ông Bin Hammam cũng hy vọng Việt Nam sẽ là một thành viên của dự án Goal giai đoạn tiếp theo.

    Trong chương trình, ông Bin Hammam cùng phái đoàn khách quốc tế dự lễ khánh thành đã đi thăm Văn Miếu, địa điểm văn hóa lịch sử của thủ đô Hà Nội, tiếp kiến Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái, thăm khu Liên hợp thể thao Quốc gia, nơi tổ chức SEA Games 2003. 19:00 tối 17/1, đoàn rời Việt Nam.







    tôi yêu bạn như yêu Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .



    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 17/01/2003
  9. vankhanh

    vankhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    VĂN QUYẾN LÀ MỘT TÀI NĂNG CỦA BÓNG ĐÁ VN NHƯNG CHÍNH NỀN BÓNG ĐÁ VIỆT nam đã làm hỏng tất cả.những thủ doạn tinh vi đã làm cho một tài năng bị hỏng. ko phai là trình đô mà là dạo đức.
  10. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    kết quả VÒNG 1 STING V_LEAGUE

    ACB HÀ NỘI -HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 1-2
    NAM ĐỊNH- THỂ CÔNG 1-0
    CẢNG SÀI GÒN - NGÂN HÀNG ĐÔNG Á 1-2
    HOÀNG ANH GIA LAI - SL NGHỆ AN 2-0
    ĐỒNG THÁP - GẠCH ĐỒNG TÂM LONG AN 0-2
    DÀ NẴNG - BÌNH ĐỊNH 1-0
    NH Đông Á khởi đầu thuận lợi tại V-League 2003

    Chiều chủ nhật, giải Vô địch bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mùa mới đã khai diễn. Trên sân Thống Nhất, nhờ sự xuất sắc của trung phong Lê Huỳnh Đức, NH Đông Á giành thắng lợi 2-1 trước đương kim quán quân Cảng Sài Gòn (CSG). Tại Pleiku, HA Gia Lai hạ SLNA cũng với kết quả 2-1.

    NH Đông Á đã không xuất quân với hàng công được giới chuyên môn và người hâm mộ mong đợi: Huỳnh Đức - Gonzalez. Đá cặp với Huỳnh Đức vẫn là tiền đạo Hoàng Hùng. Livingstone - cựu thủ môn xuất sắc của CSG - cũng phải ngồi dự bị cho Châu Trí Cường. Do chưa kiếm được một thủ thành giỏi sau sự ra đi của Livingstone, CSG phải bố trí lão tướng 35 tuổi Văn Phụng trấn giữ cầu môn ở trận derby TP HCM.

    Được đá trên sân Thống Nhất nên cả hai chủ động triển khai lối chơi tấn công cởi mở ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, không đội nào tạo được pha hãm thành nguy hiểm trong khoảng 20 phút đầu. Phải đến phút 22, Huỳnh Hồng Sơn mới tung được cú vôlê đẹp mắt ngay trong khu cấm địa, nhưng bóng đi chệch khung thành. Đây là pha bóng đáng chú ý hiếm hoi của CSG trong suốt hiệp một. Những phút còn lại, họ gặp bế tắc trong việc áp sát khung thành đối phương. Hồ Văn Lợi, Huỳnh Hồng Sơn, và cả tân binh tiền đạo người Nga Sakhnevich Eduard đều không gây được sức ép lên các hậu vệ NH Đông Á.
    Trái lại, NH Đông Á đã ghi được tới hai bàn trước giờ nghỉ giải lao nhờ sự nhạy cảm và chuẩn xác của chân sút Huỳnh Đức. Phút 25, NH Đông Á mở tỷ số sau một pha tấn công tưởng chừng không mấy nguy hiểm. Huỳnh Đức đón đường chuyền vào bên trái khu cấm thành của Abbey (người Ghana), và lập tức sút chéo góc bằng chân trái. Bóng đi sệt ngoài tầm kiểm soát của Văn Phụng, đập mép trong cột dọc góc xa trước khi yên vị trong lưới. Chỉ khoảng 5 phút sau, Huỳnh Đức chạy chỗ hợp lý nhận quả căng ngang từ bên hành lang phải vào khu 5m50 của Hoài Linh, rồi móc bóng vào lưới trước sự ngỡ ngàng của hàng phòng ngự CSG và thủ môn Văn Phụng. Phút 35, Châu Trí Cường từ chối bàn rút ngắn cách biệt của CSG khi bay người phá cú sút từ xa đưa bóng vào góc gần của Hồ Văn Lợi - Vua phá lưới V-Leeague mùa trước. Hiệp một còn khoảng 6 phút, Huỳnh Đức suýt hoàn thành cú hat-trick với pha dốc bóng tốc độ bên sườn phải, và kết thúc sát mép ngoài cột dọc từ sát vạch 16m50. Phút 45, sau đường chuyền chính xác của Hoàng Hùng, tiền vệ Tuấn Phong sút kỹ thuật từ cự ly khoảng 16 m, đưa bóng nằm gọn trong lưới. Tuy nhiên, trọng tài đã không công nhận bàn thắng hoàn toàn hợp lệ này vì lỗi việt vị.
    Sang hiệp hai, HLV Tam Lang của CSG thay trung vệ Pavel bằng tiền vệ trụ Bakare để tăng khả năng tranh chấp ở trung tuyến và sức phòng thủ từ xa. Hàng công của CSG thì được tăng cường với sự góp mặt của Ngọc Thanh. TP HCM cũng thay Giang Thành Thông - tiền vệ chơi không tốt trong suốt 45 phút đầu tiên - bằng Liêm Thanh. Phút 55, Hoàng Hùng nhường chỗ trên hàng tiền đạo NH Đông Á cho Gonzalez - tuyển thủ Philippines. Chỉ ít giây sau khi nhập cuộc, Gonzalez bỏ lỡ thời cơ tuyệt vời để nâng tỷ số lên 3-0. Anh đối mặt với Văn Phụng sau đường chuyền của Huỳnh Đức, nhưng đã kết thúc không mấy hiểm hóc. Dù đã có sự điều chỉnh về nhân sự, CSG vẫn không cải thiện được sức công phá. Phút 75, Huỳnh Hồng Sơn sút bóng rất căng ở góc hẹp, nhưng Trí Cường đã chọn đúng vị trí để cản phá. Phút 80, Huỳnh Đức vượt qua thủ môn Văn Phụng, nhưng lại sút bóng trúng người hậu vệ cuối cùng của CSG. Gần như ngay lập tức, cổ động viên của đội đương kim vô địch cũng nuối tiếc chứng kiến bàn rút ngắn tỷ số bị từ chối. Ngọc Thanh thoải mái bật cao nhận đường kiến tạo của Hồ Văn Lợi, và đánh đầu. Nhưng Trí Cường đã xuất sắc đẩy bóng đi vọt xà ngang. Nhưng rồi những nỗ lực thu hẹp cách biệt của CSG cuối cùng cũng được đền đáp vào phút 88. Abbey kéo ngã Eduard trong khu cấm địa. Và Quan Huy thực hiện thành công quả phạt đền.
    Cũng trong chiều chủ nhật, trên sân Hà Nội, Hàng không Việt Nam khởi đầu tốt hơn ACB và có bàn thắng ở phút 20. Trịnh Quốc Hưng (sinh năm 1983) - em ruột hậu vệ Trịnh Quốc Khánh - ghi bàn duy nhất trận đấu bằng cú sút đưa bóng vào góc cao khung thành ACB. Nhưng chỉ ít phút sau, đội quân của HLV Vương Tiến Dũng mất liền hai trụ cột ở hàng phòng ngự. Quốc Khánh và Anh Dũng cãi nhau về việc để một cầu thủ của ACB dễ dàng đi bóng, và uy hiếp khung thành. Sau đó, hai cầu thủ này còn đánh nhau và bị trọng tài Minh Trí rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu. Tuy nhiên, ACB đã không tận dụng được ưu thế về quân số trong suốt những phút còn lại.
    Trên sân Pleiku, đội khách SLNA vượt lên dẫn trước ở phút 60, nhờ công của ''tia chớp đen'' Julien. Nhưng hai cầu thủ Thái Lan là Dusit (92') và Sakda (73') đã lập công, mang lại thắng lợi 2-1 cực kỳ quý giá cho tân binh HA Gia Lai. Tại Nam Định, Thể Công chịu thua 0-1 vào đúng phút đá bù giờ của trận đấu. Tác giả của bàn thắng duy nhất là Trần Trọng Lộc.
    Đồng Tháp thất thủ 0-2 tại sân Cao Lãnh khi giáp mặt Gạch Đồng Tâm. Trận đấu bắt đầu được 3 phút, thủ môn Santos thực hiện thành công quả đá phạt từ cự ly chừng 30 m, mở tỷ số cho đội khách. Phút 58, Bạch Thuận ấn định kết quả 2-0 bằng pha tâng bóng qua đầu thủ môn Thanh Nhạc.

    V-League (sau 19/1)
    Chi tiết»
    TT Đội Trận T B H Điểm
    1 GĐT 1 1 0 0 3
    2 NH Đông Á 1 1 0 0 3
    3 HA Gia Lai 1 1 0 0 3
    4 HKVN 1 1 0 0 3
    5 Nam Định 1 1 0 0 3
    6 Đà Nẵng 1 1 0 0 3
    7 ACB 1 0 1 0 0
    8 Thể Công 1 0 1 0 0
    9 Bình Định 1 0 1 0 0
    10 SLNA 1 0 1 0 0
    11 CSG 1 0 1 0 0
    12 Đồng Tháp 1 0 1 0 0


    tôi yêu bạn như yêu Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .





    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 21/01/2003

Chia sẻ trang này