1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác box bóng đá 1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi liemdng, 03/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Minh Phương khiếu nại CLB Cảng Sài Gòn

    Minh Phương (phải) trong màu áo CSG.
    Hôm qua, hậu vệ phải Nguyễn Minh Phương đã gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về việc CSG đăng ký anh vào danh sách thi đấu tại V-League và Cup quốc gia. Anh cho rằng việc làm này là sai quy chế bóng đá chuyên nghiệp.
    Trong đơn, Phương viết: "Việc này vi phạm điều 6.1.1 của Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp, theo đó, cầu thủ đăng ký phải là người ký tên vào bản mẫu do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ban hành và được Liên đoàn chấp thuận. Thế nhưng, tôi chưa hề bất kỳ văn bản nào cả".
    Trong khi đó, hôm qua, lãnh đạo đội Gạch Đồng Tâm đã gửi toàn bộ hợp đồng bóng đá chuyên nghiệp ký với Minh Phương, biểu mẫu đăng ký có chữ ký của anh và các hồ sơ liên quan khác đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.
    tôi yêu bạn như yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .
  2. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Minh Phương có thể bị cấm thi đấu 1-2 năm

    Minh Phương (trái) trong màu áo tuyển Việt Nam.
    Hậu vệ biên phải này sẽ phải nhận án phạt, nếu chiều nay Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật LĐBĐ Việt Nam tuân theo đúng Quy chế bóng đá chuyên nghiệp để ra quyết định. Phương đã đăng ký thi đấu cho Gạch Đồng Tâm mùa giải mới, trong lúc vẫn thuộc danh sách của Cảng Sài Gòn.
    Hơn thế, Minh Phương - cầu thủ chơi xuất sắc trong màu áo đội tuyển Việt Nam tại Tiger Cup vừa qua - đã tự ý liên hệ với Gạch Đồng Tâm (GĐT), dù chưa được sự đồng ý của đơn vị chủ quản. Bản thân GĐT cũng làm sai luật khi tiến hành đàm phán với Minh Phương mà không thông qua CSG. Tuy nhiên, quy chế lại không quy định rõ hình phạt đối với CLB vi phạm điều này.
    Phía GĐT cho rằng Minh Phương không có hợp đồng chuyên nghiệp với CSG. Nhưng hợp đồng lao động cầu thủ này ký với đội bóng cảng lại có hiệu lực cho đến ngày 22/2/2004. Xét trên thực tế là Minh Phương ký thỏa thuận nói trên với nhiệm vụ đá bóng, và CSG là một CLB bóng đá chuyên nghiệp, HĐ thi đua, khen thưởng, kỷ luật của LĐBĐ Việt Nam cho rằng Phương phải chịu sự chi phối của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp.
    Về phía CSG, bà Nguyễn Xuân Thái, Giám đốc điều hành, cho biết: "Tôi rất buồn, vì chưa bao giờ trong đội lại xảy ra trường hợp một thành viên quyết tâm bỏ đi như vậy. Ban lãnh đạo chưa hề đối xử không phải đối với Minh Phương. Em đã được tạo điều kiện tối đa để hoàn thành tốt nhiệm vụ với đội tuyển, vậy mà ngay khi trở về, đúng lúc trước khi bước vào mùa giải mới, Phương lại có quyết định khiến mọi người sững sờ. Chúng tôi không cho rằng việc thiếu vắng Minh Phương sẽ làm đội suy yếu vì từ trước tới nay, CSG luôn đề cao lối chơi tập thể. Chúng tôi chỉ muốn giữ vững kỷ cương của đội. Hơn nữa, bản thân cầu thủ cũng cần có lương tâm trách nhiệm đối với đội bóng".
    Về trường hợp của Quang Trãi, CLB Đồng Tháp đã có công văn khiếu nại về quyết định ra ngày 13/1 của Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật cho phép cầu thủ này ra đi. Phía Đồng Tháp tỏ ra lạnh nhạt trước việc HA Gia Lai muốn có Quang Trãi trong đội hình. Tuy nhiên, Đồng Tháp khó có thể giữ chân Quang Trãi bởi không có ràng buộc văn bản nào, ngoài thực tế cầu thủ này đã thi đấu nhiều năm cho CLB. Họ chỉ có thể gây trở ngại cho HA Gia Lai bằng cách ra giá thật cao. Trong trường hợp đó, LĐBĐ Việt Nam sẽ đứng ra làm trọng tài phân xử. Theo nguồn tin riêng của VnExpress, HA Gia Lai chỉ chấp nhận trả Đồng Tháp tối đa là 150 triệu. Nếu như Liên đoàn xử cao hơn mức này, HA Gia Lai sẽ rút lui vì hiện đã sở hữu trong tay một đội hình đủ mạnh. Khi đó, chỉ có Quang Trãi là lãnh chịu hậu quả, ở trong tình trạng đi không được nhưng cũng chẳng thể trở về. Tuy nhiên, lãnh đạo LĐBĐ hứa sẽ làm việc với phương châm tạo điều kiện cho các cầu thủ được thi đấu trong thời gian nhanh nhất.
    tôi yêu bạn như yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .
  3. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    'Thật khó chịu khi là cầu thủ mà không được đá bóng'
    Hậu vệ phải Nguyễn Minh Phương đã tâm sự như vậy khi phải lủi thủi tập một mình ở Trung tâm thể thao Gạch Đồng Tâm trong khi các đồng nghiệp đã được chơi bóng một cách hào hứng ở V-League. Theo anh, với một người theo nghiệp cầu thủ, đó là một cực hình.
    - Phương nghĩ sao khi có nhiều người cho rằng anh đã bội bạc khi chia tay Cảng Sài Gòn?
    - Mọi người có cách nhìn nhận khác nhau nhưng có ai ở vào vị trí như của chúng tôi nhận xét đâu. Bỏ hết công sức, mồ hôi và nước mắt trên sân cỏ, chúng tôi sẽ được gì khi giã từ quả bóng, nhất là khi luống tuổi và trong tay không có nghề nghiệp chuyên môn. Ai sẽ lo cho tương lai, cho quãng đời còn lại của cầu thủ chúng tôi?
    - Anh nói lời chia tay với CSG từ khi nào?
    - Sau khi trở về từ ASIAD 14, tôi đã thông báo ý định xin rời đội với ban huấn luyện và lãnh đạo CLB. Lúc đó, mọi người động viên tôi ở lại thêm một mùa nữa, kèm theo nhiều hứa hẹn. Nhưng tất cả chỉ là hứa hẹn... Vì vậy, ngày 9/1/2003, tôi nộp đơn xin nghỉ việc. Ngày 14/1, tôi xin chuyển sang tập luyện cùng Gạch Đồng Tâm và mọi chuyện đã rùm beng lên từ đó.
    - Nếu phán quyết của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vẫn không thay đổi, anh có quay lại CSG?
    - Một khi đã nói lời chia tay, tôi không bao giờ quay trở lại.
    - Còn nếu Liên đoàn xử vụ của anh dựa vào quy chế bóng đá chuyên nghiệp, nghĩa là treo giò 6 tháng, thì anh có kiện ra tòa không?
    - Tôi chưa nghĩ tới chuyện đó. Là cầu thủ, là người lao động và kiếm sống bằng nghề đá bóng, tôi chỉ mong muốn mình có được quyền hành nghề chính đáng, chứ cứ ăn và tập chay như những ngày vừa qua, tôi thật sự khó chịu.
    (Theo Tuổi Trẻ
    tôi yêu bạn như yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .
  4. Old_Trafford

    Old_Trafford Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    khổ thân huynh ghê , viết đến dài à mà chắc lại đi coppy ở đâu đây
    sao hông cho trượt ván vào có phải hay hông
    bóng đá thì quá phổ biến rồi
    Tượng đài Lenin-Nơi hội tụ của những skater Việt Nam
  5. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Minh Phương có thể bị cấm thi đấu từ 3 - 6 tháng
    Hôm qua (23/1), Ban Kiểm tra - Pháp chế - Thi đua - Khen thưởng LĐBĐVN đã họp bàn giải quyết vụ việc tranh chấp chuyển nhượng của cầu thủ Minh Phương (đội CSG) - theo đơn khiếu nại của cầu thủ này.
    Trong đơn, Minh Phương trình bày rằng anh không hề biết việc mình được cả hai CLB: Cảng Sài Gòn và Gạch Đồng Tâm Long An cùng đăng ký vào danh sách thi đấu tại Cup Vinausteel và Sting -V-League 2003. Minh Phương cũng khẳng định, anh chỉ ký hợp đồng "như những người lao động thông thường" nên chỉ cần báo trước cho người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng. Ngày 2/1/2003 Minh Phương nộp đơn xin nghỉ thi đấu ở CSG, ngày 9/1/03 đơn phương chấm dứt hợp đồng và tiếp đó ký hợp đồng với GĐT-LA từ ngày 10/1/03.
    Ông Vũ Hạng, Trưởng Ban KT-PC-TD-KT cho biết, cầu thủ Minh Phương có "hợp đồng lao động 2 năm" với đội CSG và có thời hạn đến hết 22/2/2004. Hợp đồng này quy định Minh Phương đến CSG để "đá bóng" - một hình thức lao động đặc thù. CSG là đội bóng chuyên nghiệp, Minh Phương đã thi đấu ở mùa giải chuyên nghiệp trong mầu áo của đội bóng này. Vì vậy, Ban KT-PC-TD-KT sẽ dựa vào Bộ luật Lao động và Quy chế bóng đá chuyên nghiệp để giải quyết vụ việc.
    Cũng theo ông Vũ Hạng, với diễn biến của vụ việc, Minh Phương không có lý do chính đáng để đơn phương chấm dứt hợp đồng theo điều 37 Bộ Luật Lao động. Và theo Quy chế BĐCN Minh Phương còn vi phạm các điều 6.6.6, 6.15.3, 6.19.1 vì đã đàm phán với một CLB khác khi vẫn còn hợp đồng với CLB cũ và chưa được CLB này cho phép. Như vậy, nhiều khả năng Minh Phương sẽ bị cấm thi đấu trong một thời gian (theo Quy định của Quy chế). Quyết định cuối cùng về vụ việc sẽ được đưa ra vào chiều nay (24/1).
    tôi yêu bạn như yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .
  6. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Cup mùa đông Italia

    Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Cup mùa đông Italia
    Ngày 22/1/03, Ủy ban TDTT Việt nam đã quyết định cử đội tuyển U23 do HLV Nguyễn Thành Vinh dẫn dắt tham dự Cup Mùa đông Norcia tại Italia từ 2/2 đến 15/2. Đoàn gồm 26 thành viên do ông Dương Vũ Lâm, Phó Tổng thư ký LĐBĐVN làm trưởng đoàn.


    Đoàn sẽ rời Việt nam vào chiều ngày mùng 2 tết (2/2 dương lịch). Trong quá trình tham dự giải, đội U23 Việt nam sẽ có trận giao hữu với tuyển Albani (cũng tham dự Cup này) vào ngày 12/2 theo đề nghị của Liên đoàn bóng đá Albani. Ông Nguyễn Sĩ Hiển, Trưởng Ban các đội tuyển cho biết: "Chúng tôi đã nhận lời đề nghị của phía Albani nhằm tăng cơ hội cọ xát cho đội bóng".

    Hiện tại, toàn đội đã có mặt tại Hải Phòng để chuẩn bị cho trận giao hữu với đội Olympic Đan Mạch vào 15:00 chiều 25/1 trên sân Lạch Tray. Đội Đan Mạch cũng đã đến Hải Phòng tối qua và ở tại Khách sạn Hữu Nghị - Hải Phòng.

    (VFF)




    tôi yêu bạn như yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .
  7. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    GIẢI HẠNG NHẤT

    Chưa có bất ngờ tại vòng 1 giải hạng nhất
    Gần một vạn khán giả đến sân theo dõi lượt đấu khai mạc, một con số không thật sự "hấp dẫn" để có thể hâm nóng giải bóng đá hạng Nhất quốc gia. Đã có tổng số 13 bàn (trung bình 2,16 bàn/trận) được ghi ở lượt trận này. 4/6 đội chủ nhà đã có điểm nhưng chỉ có Hải Phòng và TTHuế là giành trọn vẹn 3 điểm.


    Hai đội Bưu Điện và Lâm Đồng đã chấp nhận thất thủ trên sân nhà. Bưu Điện có trận khai mạc quá dở khi bị "phơi áo" trước Tiền Giang đến 4 bàn không gỡ. Trong trận đấu này, tuyển thủ quốc gia Trường Giang thi đấu khá thuyết phục và đã ghi được một bàn thắng góp phần vào thắng lợi của Tiền Giang mở đầu mùa giải.

    Trận cầu được đánh giá là hấp dẫn nhất lượt đấu chiều qua giữa Hải Phòng và Thanh Hóa đã diễn ra một chiều khi đội chủ nhà vẫn chứng tỏ được sức mạnh của một đội bóng mùa trước đã chơi ở hạng chuyên nghiệp.Tuyển thủ quốc gia Xuân Thành chơi ấn tượng, chính anh đã ghi bàn mở tỷ số giúp đồng đội vững tin hơn và cuối cùng HP đã giành chiến thắng thuyết phục.

    Trong khi đó, trận đấu giữa An Giang và Cần Thơ diễn ra với chất lượng khá cao dưới sự cổ vũ của khoảng 3000 khán giả. Tưởng chừng như chủ nhà An Giang đã có trọn vẹn 3 điểm nhưng chỉ một phút bất cẩn, họ đã phải trả giá và chấp nhận chia điểm ngay trên sân nhà.

    Mặc dù chơi trên sân khách nhưng Bình Dương đã chơi khá tốt với sự nỗ lực của các cầu thủ ngoại và đã dẫn trước chủ nhà QK7. Nhưng do còn non kinh nghiệm trận mạc nên họ đã đánh mất 3 điểm quý giá khi để QK7 gỡ hòa ngay sau đó 7 phút. Bình Dương sẽ phải cố gắng rất nhiều nếu muốn theo kịp hai "anh cả" Hải Phòng và TTHuế.



    tôi yêu bạn như yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .
  8. ars_vn

    ars_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tuyển thêm mod cho box Bóng đá VN

    Xin nói là như vậy đó nên vậy nữa cái box này hoạt động tệ quá.
  9. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    nhìn lại vòng 2 sting v_league: CÂU CHUYỆN BÀN THẮNG VÀ THẺ PHẠT

    Nhìn lại vòng 2 Sting V ?" League 2003- Câu chuyện bàn thắng và thẻ phạt

    Nếu như số bàn thắng ở vòng đầu tiên là 11 bàn (trung bình 1,8 bàn/trận, một tỉ lệ không cao) thì bước sang vòng thứ hai, số bàn thắng tụt xuống chỉ còn 7 bàn (trung bình 1,16 bàn/trận, tỉ lệ quá thấp). Nếu như ở vòng đầu, cả 6 trận đấu đều phân định được kẻ thắng, người bại thì ở vòng hai, xuất hiện 2 trận bất phân thắng bại, với cùng tỉ số 0-0 (ACB - Nam Định và Gạch Đồng Tâm - CSG). Bàn thắng giảm vì sao?


    Có người nói đùa: ?oCận Tết, cầu thủ chộn rộn, thiếu tập trung nên không thể sút tung lưới đối phương?. Nói thế cho vui chứ cầu thủ nào ra sân lại không muốn ghi bàn, nhưng chỉ có điều là không ghi nổi bàn thắng. Trận ?oDerby? sân Hà Nội giữa Thể Công và Hàng không Việt Nam thiếu chút nữa ra về tay trắng, nếu không có pha phạm lỗi của Thanh Tùng (12, HKVN) để trung vệ Quốc Trung sút thắng 11 mét ghi bàn duy nhất. Trên ?ochảo lửa? thành Vinh vốn khét tiếng ?onghiền nát? đối thủ bằng những cơn mưa bàn thắng thì lần này cũng chỉ chứng kiến duy nhất pha tung lưới của cầu thủ trẻ Phạm Văn Quyến ở phút 54, mang thắng lợi 1-0 về cho SLNA trước Đà Nẵng. Một trận đấu khác cũng bất phân thắng bại trên sân Qui Nhơn, nhưng may thay có đến 2 bàn được ghi chia đều cho Bình Định và Hoàng Anh Gia Lai. Hai ?ovị cứu tinh? cho ?ocơn hạn bàn thắng? lại là hai danh thủ Thái Lan: Kiatisak (13, HAGL) và Pipat (10, BĐ).

    Cuối cùng, sân đấu có số bàn thắng cao nhất kể từ đầu giải vẫn là sân Thống Nhất (TPHCM): 3 bàn/trận. Trận đấu giữa Ngân hàng Đông Á và Đồng Tháp kết thúc với thắng lợi 2-1 nghiêng về đội chủ nhà. Như vậy, NHĐÁ ngoài ngôi đầu bảng đoạt được sau 2 vòng đấu, còn ?onẫng? luôn 15 triệu tiền thưởng của nhà tài trợ Kinh Đô cho giải thưởng ?oĐội bóng có bàn thắng nhiều nhất trong tháng?, với 4 bàn.

    Bàn thắng giảm, số thẻ vàng cũng giảm, nhưng không đáng là bao. Nếu vòng 1 có 24 thẻ (trung bình 4 thẻ/trận) thì vòng 2 rút xuống một chút còn 20 thẻ (trung bình 3,3 thẻ/trận). Số thẻ đỏ giảm đi một nửa, từ 2 thẻ ở vòng 1 còn 1 thẻ vòng 2, nhưng đây không phải là điều vội mừng. Hiện tượng chơi xấu, chơi thô bạo vẫn ngang nhiên tồn tại trước sự thiếu kiên quyết của một số trọng tài. Trường hợp thẻ đỏ của Nguyễn Quốc Trung (bỏ bóng đạp thẳng vào người Bùi Đoàn Quang Huy) là trong thế không còn sự lựa chọn nào khác của trọng tài Hữu Lộc. Tuy nhiên, trận Thể Công - HKVN không thiếu tình huống thô bạo, nhất là sau khi HKVN bị thủng lưới trước, nhưng chỉ có 2 thẻ vàng được rút ra. Trận ACB-NĐ có 5 thẻ vàng là trận đấu xếp hàng thứ hai về kỷ lục số thẻ vàng trong 1 trận đấu (trận Nam Định - Thể Công ở vòng 1 có 6 thẻ vàng), nhưng nếu kiên quyết hơn thì 2 thẻ trong số đó có thể đổi sang màu đỏ. Trận Bình Định ?" HAGL có 2 thẻ vàng dành cho đội khách, nhưng nếu trọng tài công tâm hơn thì đội chủ nhà phải nhận gấp đôi số thẻ phạt.

    Vòng 2 tạm khép lại giai đoạn 1 ngắn ngủi của Sting V-League 2003 để 12 đội bóng chuyên nghiệp ?oxả hơi? ăn Tết. Cuộc đọ sức sẽ quyết liệt hơn khi vòng 3 khởi tranh vào các ngày 15 và 16-2.


    Lịch thi đấu vòng 3

    Ngày 15-2

    ?" Sân Hà Nội: Hàng không Việt Nam ?" Nam Định.

    Ngày 16-2

    ?" Sân Hà Nội: Thể Công ?" LG ACB

    ?" Sân Vinh: Sông Lam Nghệ An ?" Bình Định.

    ?" Sân Chi Lăng: Đà Nẵng ?" Hoàng Anh - Gia Lai.

    ?" Sân Thống Nhất: Ngân hàng Đông Á ?" Gạch Đồng Tâm - Long An.

    ?" Sân Cao Lãnh: Đồng Tháp ?" Cảng Sài Gòn.



    tôi yêu bạn như yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .
  10. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Đội U23 VN hòa đội Olympic Đan Mạch 1-1- HLV Thành Vinh chưa hài lòng

    Đội U23 VN hòa đội Olympic Đan Mạch 1-1- HLV Thành Vinh chưa hài lòng

    Nguyên HLV trưởng đội tuyển VN H. Calisto phải tấm tắc khen rằng đồng nghiệp Nguyễn Thành Vinh đã tạo được dấu ấn trong lối chơi của đội U23 VN. Đặc biệt, sơ đồ chiến thuật 4-4-2 của U23 VN thể hiện trong trận hòa 1-1 trước đội Olympic Đan Mạch phảng phất bóng dáng lối chơi của đội tuyển quốc gia tại Tiger Cup 2002.



    Rõ ràng, hình ảnh của một đội bóng có tương lai chính là ?obàn thắng? ý nghĩa nhất mà các tuyển thủ U23 VN ?oghi được? vào chiều 25-1 nhằm thuyết phục ông Calisto nhận lời dẫn dắt đội U23 VN tham dự SEA Games 22.


    Cái được rõ nét nhất của đội U23 VN trên sân Hải Phòng chiều 25-1 là một lối chơi năng động trong suốt trận đấu. Sơ đồ 4-4-2 đã được các cầu thủ áp dụng khá nhuần nhuyễn, dù đầu trận còn có sự chệch choạc dẫn đến bàn thua sớm ngay phút thứ 7 (Anders Jochumsen đệm bóng cận thành). Khác với đội tuyển quốc gia chơi thiên về cánh phải, hành lang trái của đội U23 VN lại là khu vực năng động, gây được nhiều sức ép lên đối phương. Trong đó nổi bật là các pha phối hợp tam giác của Tài Em - Thanh Thưởng - Quốc Vượng. Bàn thắng cân bằng tỉ số của Nhật Trường cũng khởi phát từ một pha tấn công bên biên trái của ba cầu thủ này.


    Tạo được một màn ra mắt khá ấn tượng nhưng HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng, đội cần phải củng cố hàng phòng ngự, chơi tích cực hơn ở cánh phải, biết kiềm chế (Tuấn Anh của U23 VN bị thẻ đỏ ở cuối trận vì lỗi trả đũa), đặc biệt là cải thiện khả năng dứt điểm của hàng tiền đạo. Theo ông, Cúp Mùa đông Norcia sẽ là cơ hội quý giúp U23 VN có thể hoàn thiện lối chơi.



    tôi yêu bạn như yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .

Chia sẻ trang này