1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác box bóng đá 1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi liemdng, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0

    V-League 2003.- Thể Công ?" HKVN 1-0, Bình Định ?" HAGL 1-1, ĐTLA ?" CSG 0-0, SLNA ?" Đà Nẵng 1-0, NH Đông Á ?" Đồng Tháp 2-1, LG.ACB-Hà Nội ?" Nam Định 0-0
    Chiến dịch giành quyền trụ lại Sting V-League 2003 của đội Đồng Tháp càng trở nên khó khăn khi họ thua trận thứ hai liên tiếp, 1-2, trước Ngân hàng Đông Á (NHĐA) trên sân Thống Nhất. Dù dẫn trước ngay phút thứ 10 sau cú đánh đầu của Diachenko và sử dụng nhiều tiểu xảo để ?ocâu giờ?, nhưng đội khách đã không thể cầm cự trong hiệp 2 khi chủ nhà tăng cường sức tấn công, ghi liên tiếp 2 bàn ở phút 74 (Ka Kam) và 81 (Huỳnh Đức). Trọng tài chính Lương Trung Việt đã điều hành không tốt trận đấu, đáng kể nhất là việc công nhận bàn thắng nâng tỉ số gây tranh cãi của Huỳnh Đức khi tiền đạo này dường như đã phạm lỗi với thủ môn Thanh Nhạc trước khi ghi bàn. Sau quyết định này, trọng tài Việt đã bị các cầu thủ Đồng Tháp bao vây phản đối và một trợ lý phải vào sân giải vây cho ông. Ngoài ra, đông đảo khán giả đã nhiều lần la ó phản đối tiếng còi thiếu dứt khoát của trọng tài.
    Trong trận derby máu lửa Thể Công (TC) - Hàng không VN (HKVN), trung vệ Quốc Trung (TC) cùng lúc đã sắm hai vai: người hùng và tội đồ. Chính Quốc Trung ghi bàn thắng duy nhất từ chấm 11m đem lại chiến thắng mong manh 1-0 cho TC sau khi Thanh Tùng (12-HKVN) kéo ngã Đặng Phương Nam trong vòng cấm. Tuy nhiên, vào phút cuối cùng của trận đấu, Quốc Trung đã phải lãnh thẻ đỏ sau khi tung cú song phi vào bụng cựu tiền đạo TC Quang Huy. Ngoài màn ?obiểu diễn? của nhân vật chính Quốc Trung, trận derby máu lửa này đã diễn ra khá hấp dẫn, với những đợt tấn công ăn miếng trả miếng của 2 đội.
    Vừa từ Hà Nội trở về Long An, cựu HLV trưởng đội tuyển VN H. Calisto trực tiếp dẫn dắt đội Đồng Tâm Long An (ĐTLA) tiếp đương kim vô địch CSG trong một trận đấu được hàng ngàn khán giả chủ nhà háo hức chờ đợi. Tuy nhiên trận đấu đã diễn ra rất tẻ nhạt, chất lượng chuyên môn chỉ ở mức trung bình. Hai đội thường xuyên lui về phòng ngự hơn là mạnh dạn dâng cao tấn công.
    Đúng như dự đoán của nhiều người am tường, đội chủ nhà Bình Định đã hòa Hoàng Anh-Gia Lai dù nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của 15.000 khán giả nhà. Tiền đạo Thái Lan Kiatisuk chấm dứt chuỗi trận ?okhát? bàn thắng khi đánh đầu mở tỉ số ở phút 62 cho đội khách, nhưng đồng hương Pipat đã giúp đội chủ nhà gỡ hòa ở phút 85. Trên sân Vinh, cựu vô địch Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng 1-0 trước Đà Nẵng với bàn thắng đầu tiên ở giải chuyên nghiệp của tiền đạo Văn Quyến (phút 51).
    Như vậy, sau đợt này, đội NHĐA vươn lên dẫn đầu giải với 2 trận toàn thắng, còn Đồng Tháp là đội duy nhất trắng tay. Đợt trận thứ 3 sẽ diễn ra vào ngày 16-2. T.Trung ?" T.Kiệt ?" V.Quyên ?" Y. Nhi
    HLV Calisto: ĐTLA và CSG đều thua cuộc!
    Ông Calisto đã nổi giận ngay giữa hai hiệp của trận khi các cầu thủ ĐTLA đã thi đấu vật vờ, thiếu sáng tạo và phạm quá nhiều sai sót. HLV Calisto phát biểu: ?oDù tỉ số hòa nhưng tôi cho rằng cả hai đội ĐTLA và CSG đều là những người thua cuộc. Những gì mà các cầu thủ hai đội thể hiện trên sân minh chứng rõ nét hình ảnh của bóng đá nghiệp dư: trình độ của cầu thủ thấp, chơi thiếu ổn định và không nhiệt tình?. Ông Calisto cho rằng, đây là trận đấu mà ĐTLA chơi tệ nhất kể từ ngày ông sang VN làm HLV.
    tôi yêu bạn như yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .
  2. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    box này chỉ thấy đưa tin thôi,chứ ko có thảo luận gì cả.

    TIEN HAI

  3. buratino24

    buratino24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/07/2001
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Cần tuyển người à, hì, đang thất nghiệp đây, bác nào cần người thì cứ ới tui 1 tiếng nhá
  4. buratino24

    buratino24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/07/2001
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, nhỡ đâu Lê Anh Dũng lại muốn giúp bố là Lê Khắc Chính thì sao, nhờ, HKVN đá chắc quá, ACB ko làm ăn được gì, về nhà, bố Chính lại bắt cởi quần, nằm sấp ...hic hic
    Bể thảm mênh mông sóng lụt trời!
    Khách trần chèo một lá thuyền chơi,
    Thuyền ai ngược gió ai xuôi gió,
    Coi lại cùng trong bể thảm thôi.
  5. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Zậy ha? làm cái đi nào
    Thích Arsenal, mê Đức, ủng hộ Thể Công, hết lòng vì đội tuyển Việt Nam
  6. Pele

    Pele Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Thời PELE còn đá bóng, trên thế giới không thấy nói trường hợp nào tương tự.
    CẦU THỦ XUẤT SẮC NHẤT MỌI THỜI ĐẠI
  7. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    đề nghị các bạn thi đua bàng những bài viết chất lượng cao ai được nhiều sao thì đưa lên làm mod
    tôi yêu bạn như yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .
  8. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    trọng tài STING V_LEAGUER (bài của phạm lưu hùng )

    http://forum.orient.com.vn/showthreaded.php?Cat=&Board=bongda&Number=179373&page=0&view=collapsed&sb=5)
    Lau rồi, cách đây chừng 2 năm Liên đoàn có mở một lớp trọng tài, hồi đó cũng đông các chú từ nhỏ đến lớn tham dự cái lớp này, gọi là bằng A hay sao í. rồi sau mất hút em chẳng thấy một lớp nào tương tự như thế.

    Theo em đuợc biết trọng tài cũng là một nghề tay trái kiếm đuợc kha khá tiền ở Việt Nam, nên cũng không đến nỗi không có ai làm. Nghe nói mỗi trận đuợc 1tr, một tháng cũng đuợc 4 triệu, chưa kể các loại tiền khác nữa.

    em có giải pháp là cử các anh trên vnn2, các nhà báo thể thao nửa mùa, bình luận viên thất nghiệp... làm trọng tài cũng đuợc, hi hi. ngoài ra bổ sung khẩn truơng trọng tài nữ, vì số trọng tài này có khả năng làm giảm nhiệt trận đấu rất nhanh



    tôi yêu bạn như yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .



    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 08/02/2003
  9. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Giải Bóng đá Cúp quốc gia 2003 :CỐT ĐỂ RÈN QUÂN

    Cốt để rèn quân​

    Vũ Hùng
    Ngày 9.2, Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2003 tiếp tục diễn ra vòng tứ kết với các cặp đấu: HKViệt Nam-Thể Công (sân Hà Nội), Cảng Sài Gòn-Ngân hàng Đông Á (sân Thống Nhất-TPHCM), ACB-Đắc Lắc (sân Hà Nội) và Bình Định đến sân Long An gặp Gạch Đồng Tâm.

    Trong 4 cặp đấu này, 2 trận được giới hâm mộ chờ đợi, đó là trận Cảng Sài Gòn gặp Ngân hàng Đông Á và Thể Công đối đầu với HKViệt Nam được xem là "gà nhà đá nhau" và luôn luôn tạo ra những gay cấn bất ngờ bởi tính "kỳ phùng địch thủ" vốn có từ lâu của những đội bóng cùng thành phố này.

    Đáng chú ý nhất ở vòng 3 là việc đương kim vô địch cúp quốc gia Sông Lam Nghệ An bị đội bóng hạng nhì Đắc Lắc loại với tỉ số sát nút 1-0. Tuy nhiên, tại vòng tứ kết, Đắc Lắc khó có thể làm nên bất ngờ trước LG-ACB Hà Nội ngay trên sân Hà Nội. Dù còn gặp nhiều khó khăn trong lực lượng, các cầu thủ ngoại đến từ Hungary chưa thật có phong độ tốt, nhưng ACB vẫn được giới chuyên môn đánh giá là giành được trận thắng không mấy vất vả để có mặt tại bán kết. Xét về chuyên môn, đẳng cấp, rõ ràng ACB hơn hẳn Đắc Lắc. Nhưng chuyện không còn gì để mất cũng là một liệu pháp tâm lý tốt cho các cầu thủ đến từ xứ sở càphê.

    Bình định không có tham vọng gì nhiều tại Cúp Quốc gia nếu không muốn nói là tất cả đều dồn cho giải chuyên nghiệp bằng chỉ tiêu... trụ hạng. Chính vì thế, sau 2 trận thắng dễ dàng trước đội bóng hạng nhì, hạng nhất là Vạn Chinh và Q.K7 tại vòng 2 và 3, có thể nói, Bình Định không phải quyết thắng đối thủ nặng ký Gạch Đồng Tâm Long An ngay trên sân nhà của đội bóng này. Sau trận thắng thuyết phục 1-0 nhờ cú sút phạt thần sầu của thủ môn F.Santos ở phút 65 trong trận gặp Hoàng Anh Gia Lai ngay trên sân Pleiku cho thấy Gạch Đồng Tâm Long An thực sự là một đối thủ không dễ chơi và hoàn toàn có cửa thắng tiếp Bình Định.

    2 trận đáng xem nhất của vòng tứ kết này là CSG-NHĐÁ và HK Việt Nam-Thể Công. Cảng Sài Gòn sau trận thắng không mất sức nhiều bằng tỉ số 4-0 trước đội bóng hạng nhất Cần Thơ thực sự có nhiều lợi thế hơn nếu so với "người anh em" Ngân hàng Đông Á khá vất vả trước Đồng Tháp mới thắng được 1-0 nhờ vào tài năng của đội trưởng Lê Huỳnh Đức. Trong khi đó, Thể Công "hút chết" trước đội bóng thành Nam và chỉ nhờ vào kinh nghiệm của thủ môn Tiến Anh mới vượt qua được trong những cú sút phạt luân lưu. Còn HK Việt Nam thắng thuyết phục Đà Nẵng 2-0 thêm cho thấy đây thực sự là một đối thủ tương xứng cho Thể Công trong trận tứ kết để hy vọng sẽ là một trận có nhiều gay cấn nhất, hấp dẫn nhất và không kém quyết liệt mỗi khi 2 đội bóng này đụng nhau. Xét về thực lực, Cảng Sài Gòn và HK Việt Nam có cửa vượt qua NHĐÁ và Thể Công. Sân Thống Nhất và Hà Nội luôn luôn là một lợi thế không nhỏ cho 2 đội bóng này.

    Rõ ràng, Cúp Quốc gia từ vòng 1 tới tứ kết đã cho thấy chất lượng chuyên môn chưa cao. Nhiều đội bóng tham dự chỉ như cho có mặt. Cả đội hạng nhì, nhất và chuyên nghiệp đều không mặn mà với Cúp Quốc gia khi tất cả đều tập trung cho giải lên xuống hạng 2003. Đây chính là một vấn đề chuyên môn để các nhà tổ chức có cái nhìn thực tế hơn về Cúp Quốc gia và có những biện pháp khắc phục.

    tôi yêu bạn như yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .
  10. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG BẤT CẬP TRONG CHUẨN BỊ ĐỘI U23

    Những bất cập trong chuẩn bị của đội U23​


    Đã có dư luận tỏ ra nghi ngờ tính hiệu quả của chuyến đi Italia dự Cúp Mùa đông tại Roma ("tốn tiền nhưng không hiệu quả" - Trường Huy, Báo Tuổi Trẻ).

    Thường một đội bóng chuẩn bị cho một giải chọn các trận đấu tập phải phù hợp với mục tiêu chuyên môn của mình và còn tính cả thời tiết nơi tập huấn có khớp với thời tiết nơi giải sẽ diễn ra hay không. Nếu xét hai mặt này thì chuyến đi Italia thi đấu dưới cái lạnh từ 2-5 độ và trước các đối thủ trên mình quá xa là một tính toán quả thật bất lợi. Nhiều người còn sợ rằng sau chuyến đi này một số cầu thủ U23 sẽ bị cảm lạnh, bệnh hoạn là khác, khi trở về VN.

    Chúng tôi đã từng phản đối những chuyến đi tập huấn ở Châu Âu (Đức, Pháp) cận ngày đội tuyển quốc gia thi đấu ở các giải Đông Nam Á. Thật không dễ dàng cho một cầu thủ mới một, hai tuần trước tập ở xứ lạnh, liền đó phải thi đấu ở xứ nóng Châu Á. Những chuyến đi như thế, do các nước bạn đài thọ, hoàn toàn không được LĐBĐVN xét tới nơi tới chốn về mặt hiệu quả. Với các nước khác khi chuẩn bị môt giải, bao giờ họ cũng chọn đá tập với các đội có trình độ và lối chơi tương tự các đối thủ chính thức của giải và chọn địa điểm thi đấu có điều kiện thời tiết càng giống với địa điểm tranh giải càng tốt.

    Những điều bất cập và thiếu tính kế hoạch trong chuẩn bị đội U23 hướng đến SEA Games còn nhiều mặt khác phải nói. Lực lượng đi Italia thiếu tiền đạo đến đỗi phải đưa hậu vệ Võ Bá Khôi lên đá thay (trong khi những Văn Quyến, Thanh Phương vẫn ở nhà). Liệu với một đội hình chắp vá như thế có thể đạt được một hiệu quả tập huấn cao cho các mục tiêu chuyên môn?

    Sự vắng mặt của một số cầu thủ như Văn Quyến, Thanh Phương... là do LĐBĐVN trong kế hoạch tập huấn của U23 và sự kết hợp với các trận của V.League đã không được nghiên cứu trước một cách sâu sát. Trên thế giới không bao giờ có chuyện một đội dự tuyển quốc gia phải tập trung suốt... cả năm để chuẩn bị cho một giải. Chuyên viên bóng đá nước ngoài đã từng nói với chúng tôi cách tập trung này là gần như "không hợp tình hợp lý" vì rằng các cầu thủ bị cách ly với gia đình và xã hội quá lâu. Họ sẽ mất đi sự tươi tắn và hứng thú chơi bóng. Mặt khác tách họ ra khỏi môi trường bóng đá tự nhiên (giải vô địch quốc gia), chỉ tập luyện ngày này qua ngày khác với thỉnh thoảng vài trận đấu tập chưa hẳn sẽ tốt hơn nếu để họ vẫn gắn bó với các CLB của họ và tiếp tục chinh chiến trên đấu trường V.League (giải chuyên nghiệp). Chúng ta có hai năm để đề ra kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games. Ý chúng tôi muốn nói chúng ta có thời gian từ rất xa để tính toán thời điểm và cách thức tổ chức V.League làm sao để sự chuẩn bị cho đội U23 đạt hiệu quả cao nhất.

    Đúng ra kế hoạch của LĐBĐVN phải căn cứ trên cả hai mặt: Tránh gây khó khăn tối đa cho các CLB có cầu thủ được tuyển và thời gian tập huấn được chia ra nhiều giai đoạn nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ được tuyển vẫn có điều kiện thi đấu ở CLB. Có thể có những thời điểm V.League tạm dừng một tuần dành để tập trung đội U23 và tổ chức thi đấu tập huấn. Cách làm này ngay ở các nước Châu Âu có chương trình thi đấu dày đặc vẫn thực hiện được. Khi các cầu thủ nằm trong danh sách được tuyển vẫn tham gia giải vô địch quốc gia, ban huấn luyện có điều kiện tốt hơn để theo dõi phong độ của họ và có những điều chỉnh phù hợp với những thực tế mới.

    Trong cách tập trung các đội tuyển quốc gia, chúng ta còn phải tính đến sự hơn thiệt của làng bóng trên nhiều phương diện: Phải tính tới màu cờ tổ quốc (ĐTQG) là đương nhiên nhưng làm thế nào tổ chức chung của làng bóng, sự vận hành phát triển của nó không bị gián đoạn, ảnh hưởng cũng là một yêu cầu quốc gia. Đấy là vấn đề mà LĐBĐVN phải suy nghĩ và đáng lý đã có những bước đi được chuẩn bị tốt. Đàng này cho đến giờ này cũng chưa biết một cách chắc chắn ai là HLV trưởng của đội U23!

    tôi yêu bạn như yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .



    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 10/02/2003

Chia sẻ trang này