1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác box bóng đá 1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi liemdng, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Tin vắn bóng đá
    - Theo kế hoạch trong các ngày 6 và 7/3/2003, Ban chấp hành FIFA sẽ họp tại Zurich - Thụy Sĩ.
    - Tiểu ban tổ chức thi đấu của FIFA sẽ họp vào ngày 23/3/2003 tại Abu Dhabi (Saudi Arabia) để chuẩn bị cho giải Vô địch U20 thế giưói (diễn ra từ ngày 25/3 đến 16/4/2003 tại Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất).
    - Ủy ban trọng tài AFC đã tổ chức cuộc họp tại Kuala Lumpur (Malaysia) để bàn về đánh giá và nâng cao trình đột rọng tài, trợ lý trọng tài cấp quốc gia 2003 lên đẳng cấp quốc tế. Tại cuộc họp, LĐBĐ các nước cũng kiến nghị với AFC về việc thông báo các hoạt động của trọng tài và trợ lý trọng tài FIFA trước ngày 15 hàng tháng.
    - Từ ngày 10 đến 14/3/2003 tại Bankok - Thái Lan sẽ diễn ra vòng tứ kết, bảng A, giải VĐ bóng đá châu Á. Theo thông báo của AFC, các quan chức, giám sát, trọng tài được triệu tập làm nhiệm vụ gồm 13 người thuộc các quốc gia châu Á.
    - Dự kiến từ ngày 22 đến 24/3/2003 tại Bangkok - Thái Lan sẽ diễn ra cuộc họp của AFF với sự tham dự của đại diện các LĐBĐ QG thành viên. Được biết, nội dung chính của cuộc họp là bàn về địa điểm tổ chức Tiger Cup 2004. Hiện nay, AFF mới xác định được một nước chủ nhà của giải Tiger 2004 là Campuchia, nước đồng chủ nhà chưa được công bố (LĐBĐVN và LĐBĐ Malaysia đã nộp đơn tới AFF xin đồng đăng cai)
    - AFC sẽ tổ chức hội thảo dành cho các quan chức phụ trách vấn đề an ninh trong các ngày 17 và 18/3/2003, tại Kuala Lumpur (Malaysia). Cuộc Hội thảo này chri dành cho các LĐBĐ quốc gia thành viên AFC ở khu vực Bắc Á.
    (theo Báo Bóng đá)
    tôi yêu bạn như yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .
  2. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    mạn đàm : bóng đá việt nam cần một câu lạc bộ đầu đàn.

    Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cần một CLB đầu đàn

    Chánh Trinh
    Trước đây 2 mùa bóng, người hâm mộ VN không tưởng tượng được rằng ở mùa giải thử nghiệm V.League thứ ba, bóng đá VN trở thành một tụ điểm quan trọng của bóng đá quốc tế và nhất là Đông Nam Á.

    Sự "cởi trói" cho các CLB khỏi những ràng buộc về cơ chế của thời bao cấp, bước đầu, cũng đã mở ra một chương mới cho bóng đá đỉnh cao. Cái không khí trên sân Thống Nhất ở trận CSG - HAGL hứa hẹn một ngày gần đây sự phục hồi thời hoàng kim của bóng đá VN ở những năm 80? Theo tôi, chúng ta có quyền hy vọng, căn cứ vào những nhân tố mới của mùa V.League 2003.

    Bóng đá đỉnh cao ngày nay không thể thu hút người xem nếu không có chất lượng thật sự. Nhưng chất lượng cao mới chỉ là điều kiện ban đầu. Người xem còn đòi hỏi ở tính hấp dẫn và ngoạn mục của nó qua sự trình diễn của ngôi sao các đội. Khán giả sân Thống Nhất thoả mãn với trận CSG - HAGL vì, ngoài nỗ lực đáng đề cao của một CSG đang trong cơn khủng hoảng, còn được chứng kiến một lối chơi bay bổng của HAGL và sự trình diễn cá nhân đầy quyến rũ của những Hữu Đang, Kiatisak, Sakda, Dusit v.v... (Rất tiếc Văn Đàn với những kết thúc vụng về của mình đã khiến cho... "cung đàn" HAGL mấy lần bị lỗi nhịp).

    Số khán giả trở lại đông nhất trên sân Thống Nhất rõ ràng có những nguyên nhân của nó.

    Với một Văn Quyến của SLNA, khán giả đã tìm lại được sự thích thú, hào hứng mà họ đã từng có với những Nguyễn Văn Điểm (Tổng cục Đường sắt), Lưu Tấn Liêm (Hải Quan)... Khi Văn Quyến vừa có bóng như có một con người khác nhập vào cái thân xác có dáng điệu... lờ đờ của cậu ta. Tất cả trở nên bất ngờ và mê hoặc. Đẳng cấp của Quyến cũng được đo bằng... các cú sút phạt, kỹ thuật và thông minh - thường là thứ vũ khí riêng của các cầu thủ tài năng.

    Cầu thủ Văn Quyến là loại cá nhân mà bóng đá chuyên nghiệp rất cần. Anh là một Michael Owen, một David Beckham của bóng đá VN, có sức thu hút toả sáng trên sân.

    Với cặp Lê Huỳnh Đức - Gonzales, NHĐÁ cũng là đội "ăn khách" hiện nay. Tình cảm của khán giả TPHCM đang có sự chuyển dịch từ CSG sang NHĐÁ. Đội bóng được yêu mến phải có thần tượng.

    Trước mắt 4 đội đang dẫn đầu V.League: NHĐÁ, HAGL, SLNA, GĐT-LA... chia nhau gánh nặng trách nhiệm xốc dậy làng bóng và kéo lại khán giả cho V.League. Dĩ nhiên là 4 đội này cùng các đội như Thể Công, CSG, Nam Định v.v..., phải tiếp tục đầu tư. Chúng ta đang thấy dần ra con đường đi lên của bóng đá VN chính là bằng ngả... V.League. Một V.League gồm các CLB thật mạnh, có sức thu hút, cộng thêm khả năng đào tạo, sẽ là con tàu tốc hành đưa bóng đá VN đến những ga mới ở Đông Nam Á và Châu Á.

    Thấy vấn đề trong hướng đó, thật cần thiết bóng đá chuyên nghiệp VN có được những CLB đầu đàn. Chúng ta sẽ không e ngại nếu có CLB nào tập trung được lực lượng trong và ngoài nước, bứt đi trước và đủ sức tham gia Cúp C1 Châu Á một cách ngang ngửa. Đầu tàu ấy - nếu có - chắc chắn sẽ kéo theo phía sau hàng loạt con tàu tham gia rầm rộ vào cuộc chạy đua nước rút và như thế làng bóng VN đỉnh cao sẽ tất yếu rời ga cũ, nơi đoàn tàu VN đã nấn ná cả 1-2 thập kỷ qua.

    Đội bóng nào có khả năng trở thành CLB đầu đàn của làng bóng chuyên nghiệp VN? Và LĐBĐVN có vai trò tác động ra sao hướng đến mục tiêu này?

    Thông tin liên quan:
    Hãy nghĩ đến tương lai (01.03.2003)
    Ai sẽ là Chủ tịch LĐBĐVN? (01.03.2003)
    "Tư doanh" và "quốc doanh" trong bóng đá chuyên nghiệp (28.02.2003)


    tôi yêu bạn như yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .
  3. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0

    CÂU CHUYỆN THỂ THAO
    Hãy nghĩ đến tương lai
    Trần Lâm
    Ở ngay lượt trận khai mạc Giải Bóng đá Vô địch QG - chuyên nghiệp 2003, hai cầu thủ của đội Hàng không VN đã "uých" nhau, gây nên một hiện tượng hy hữu trên sân cỏ không chỉ ở Việt Nam mà còn "có tầm" thế giới.
    Tưởng rằng thế là đã đủ để cầu thủ lẫn BLĐ câu lạc bộ tự rút ra cho mình một bài học nhớ đời. Ai dè trong trận gặp Bình Định vừa rồi, một vài cầu thủ của đội HKVN lại lặp lại "vết xe đổ" của danh thủ lẫy lừng một thời Chu Văn Mùi CA TP.Hồ Chí Minh năm xưa là đánh trọng tài. Ngay lập tức Chu Văn Mùi đã bị TTK đương nhiệm bấy giờ là ông Trần Bẩy (vốn cũng mát tính) ký quyết định kỷ luật treo giò vĩnh viễn. Thế là chỉ một phút nóng giận nhất thời mà mất cả sự nghiệp lẫy lừng của một đời. Một cái giá quá đắt!
    Người thầy thuốc sợ nhất là bị tước bằng. Còn cầu thủ sợ nhất là bị treo giò vĩnh viễn. Các cầu thủ hẳn là rất rõ việc này. Biết là vậy, nhưng hành động thì lại ngược lại. Dù trọng tài có phạm phải sai lầm gì đi nữa thì phải xử lý theo luật bóng đá, chứ có phải sân cỏ mà lại "giở luật rừng" ra được hay sao? Về tình, "trọng tài được coi là cha là mẹ". Âậy vậy mà "con cái" lại "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với cả "cha mẹ" ư? Thực là không còn gì để nói nữa. Tuy nhiên vẫn phải nhắc các cầu thủ "tay chưa nhúng chàm" rằng hãy nghĩ đến tương lai! Tương lai của bản thân mình và tương lai của cả nền bóng đá nước nhà. Cầu thủ bây giờ có giá lắm, đâu phải như thời bao cấp. Lương cao thì vài chục triệu, "còm" cũng 5-7 triệu, trung bình 8 đến 9 triệu một tháng. Nếu nghỉ đá, kiếm đâu ra nghề lương thiện với mức lương cao "chót vót" như vậy (?!).
    Xin đừng một phút "giận quá mất khôn" mà dẫn đến chuyện "kiếm củi ba năm thiêu một giờ". Đến lúc hối thì ôi thôi, không còn kịp nữa rồi!

    tôi yêu bạn như yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .
  4. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0

    Lao động số 60 Ngày 01.03.2003
    CÂU CHUYỆN THỂ THAO
    Hãy nghĩ đến tương lai
    Trần Lâm
    Ở ngay lượt trận khai mạc Giải Bóng đá Vô địch QG - chuyên nghiệp 2003, hai cầu thủ của đội Hàng không VN đã "uých" nhau, gây nên một hiện tượng hy hữu trên sân cỏ không chỉ ở Việt Nam mà còn "có tầm" thế giới.
    Tưởng rằng thế là đã đủ để cầu thủ lẫn BLĐ câu lạc bộ tự rút ra cho mình một bài học nhớ đời. Ai dè trong trận gặp Bình Định vừa rồi, một vài cầu thủ của đội HKVN lại lặp lại "vết xe đổ" của danh thủ lẫy lừng một thời Chu Văn Mùi CA TP.Hồ Chí Minh năm xưa là đánh trọng tài. Ngay lập tức Chu Văn Mùi đã bị TTK đương nhiệm bấy giờ là ông Trần Bẩy (vốn cũng mát tính) ký quyết định kỷ luật treo giò vĩnh viễn. Thế là chỉ một phút nóng giận nhất thời mà mất cả sự nghiệp lẫy lừng của một đời. Một cái giá quá đắt!
    Người thầy thuốc sợ nhất là bị tước bằng. Còn cầu thủ sợ nhất là bị treo giò vĩnh viễn. Các cầu thủ hẳn là rất rõ việc này. Biết là vậy, nhưng hành động thì lại ngược lại. Dù trọng tài có phạm phải sai lầm gì đi nữa thì phải xử lý theo luật bóng đá, chứ có phải sân cỏ mà lại "giở luật rừng" ra được hay sao? Về tình, "trọng tài được coi là cha là mẹ". Âậy vậy mà "con cái" lại "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với cả "cha mẹ" ư? Thực là không còn gì để nói nữa. Tuy nhiên vẫn phải nhắc các cầu thủ "tay chưa nhúng chàm" rằng hãy nghĩ đến tương lai! Tương lai của bản thân mình và tương lai của cả nền bóng đá nước nhà. Cầu thủ bây giờ có giá lắm, đâu phải như thời bao cấp. Lương cao thì vài chục triệu, "còm" cũng 5-7 triệu, trung bình 8 đến 9 triệu một tháng. Nếu nghỉ đá, kiếm đâu ra nghề lương thiện với mức lương cao "chót vót" như vậy (?!).
    Xin đừng một phút "giận quá mất khôn" mà dẫn đến chuyện "kiếm củi ba năm thiêu một giờ". Đến lúc hối thì ôi thôi, không còn kịp nữa rồi!

    tôi yêu bạn như yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .
  5. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Uỷ ban TDTT không có quyền cấm CLB hoặc cầu thủ thi đấu
    (LĐ) Ngày 4.3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã có buổi gặp gỡ tiếp xúc với các phóng viên thể thao khu vực phía nam tại trụ sở Hội Nhà báo TPHCM. Tại buổi tiếp xúc này, ông Nguyễn Lân Trung - phát ngôn viên chính thức của LĐBĐVN - cho biết: Uỷ ban TDTT không có quyền cấm CLB hay cầu thủ thi đấu. Chỉ có ông trưởng ban tổ chức giải thuộc LĐBĐVN mới có quyền ra quyết định - đó là luật. Như vậy, về trường hợp của cầu thủ Nguyễn Minh Phương và CLB Gạch Đồng Tâm - Long An vẫn giữ nguyên như phán quyết của LĐBĐVN chứ không thể bị thay đổi một khi Uỷ ban TDTT tác động vào.
    Về vai trò của LĐBĐVN, ông Nguyễn Lân Trung cho biết: Thời gian tới LĐBĐVN tập trung cho đội tuyển quốc gia và các giải vô địch quốc gia, đó là nhiệm vụ trọng tâm của LĐBĐVN. Bên cạnh đó tập trung làm kế hoạch chiến lược cho bóng đá Việt Nam. Về công việc này, thời gian qua LĐBĐVN có làm nhưng còn mang tính chất đối phó, chưa chủ động về chiến lược. Tháng 4.2003 sẽ tiến hành làm thí điểm trong 30 trường PTCS tại 3 thành phố là Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM để đưa môn bóng đá vào học tại các trường này. Trước mắt, LĐBĐVN tập trung đào tạo cầu thủ trẻ đi vào quy củ, bài bản và hoàn thành bóng đá chuyên nghiệp... Vũ Hùng
    tôi yêu bạn như yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .
  6. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    website riêng cho các đội tuyển bóng đá Việt Nam

    Hi các bạn,
    Hiện nay tui đang sở hữu tên miền www.doituyetvietnam.com. Mục đích của tui là xây dựng website riêng cho các đội tuyển bóng đá VN. Nhưng do khả năng còn kém, nên rất mong các bạn ủng hộ. Nếu các bạn có thể làm tốt website này vì mục đích chung là vì đội tuyển VN, tui sẵn sàng giao quyền điều hành. Ngoài ra website này còn có một diễn đàn tại www.doituyenvietnam.com/diendan hay diendan.doituyenvietnam.com. Mong các bạn ủng hộ và đóng góp thêm.


    .::VIMOUZE::.
  7. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    LĐBĐVN sẵn sàng hầu tòa nếu Gạch Đồng Tâm kiện
    "Về vụ Minh Phương, Liên đoàn vẫn sẽ bảo lưu kết luận của mình. Nếu phía Gạch Đồng Tâm cảm thấy không thoả mãn, muốn kiện thì chúng tôi sẵn sàng hầu toà", ông Nguyễn Lân Trung, Trưởng ban Thông tin Tuyên truyền Liên đoàn Bóng đá VN, cho biết.
    Ông Trung còn nói, nếu Ủy ban TDTT có chỉ đạo nào khác thì Liên đoàn phải chấp hành. Nhưng về nguyên tắc, Liên đoàn là nơi ra quyết định thì chỉ Liên đoàn mới có quyền cho cầu thủ thi đấu hay không. Trong xử lý vụ việc thời gian qua, Liên đoàn đã thể hiện cái tâm của mình, tuy nhiên, vẫn không thể nào tránh khỏi những va chạm.
    Cho đến 17h hôm qua, Ủy ban TDTT vẫn chưa có văn bản trả lời đơn khiếu nại của CLB Gạch Đồng Tâm và cầu thủ Minh Phương xung quanh các quyết định kỷ luật. Các bên liên quan, đặc biệt là Liên đoàn Bóng đá, vẫn còn thiếu một số thủ tục cần thiết nên chưa thể quyết định chính thức việc tranh chấp này.
    tôi yêu bạn như yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .
  8. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    "Nhiều đội chỉ xác định tham dự để... trụ hạng"

    Giám đốc Kỹ thuật CLB Hoàng Anh - Gia Lai Nguyễn Văn Vinh:
    "Nhiều đội chỉ xác định tham dự để... trụ hạng"

    Vừa "chân ướt chân ráo" lên thi đấu tại giải chuyên nghiệp, CLB Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đã gây khá nhiều bất ngờ. Sau 6 lượt trận Hoàng Anh Gia Lai có 14 điểm, hiện tạm xếp hạng nhì, chỉ kém Ngân hàng Đông AÁ đúng 1 điểm. Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh cho biết:



    Kiatisak (13) là linh hồn của
    Hoàng Anh - Gia Lai.
    - Nếu các CLB khác BHL khá "đau đầu" khi lên sơ đồ chiến thuật và bố trí đội hình trước trận đấu thì với HAGL lại thuận lợi hơn. Trong tập thể HAGL các cầu thủ cả nội lẫn ngoại thực sự là một tập thể gắn bó. Mỗi cầu thủ đều xác định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình để từ đó có mục đích rõ ràng trong cả tập luyện và thi đấu vì màu cờ sắc áo. Chính vì vậy mà khi BHL nêu đội hình, tự bản thân các cầu thủ hiểu vị trí của mình trong thi đấu và rất thoải mái khi... ngồi ghế dự bị. Chuyện có tên trong danh sách thi đấu chính thức với HAGL thực sự là một cuộc sàng lọc tranh chấp khá quyết liệt ngay trong bản thân từng cầu thủ. Cuộc tranh chấp tích cực này được các cầu thủ đặt lợi ích của CLB lên trên hết nên kết quả có thể gọi là bước đầu thuận lợi cho HAGL.

    Dư luận cho rằng kết quả vừa qua của HAGL là nhờ vào các tuyển thủ Thái Lan hiện đang thi đấu? Ông đánh giá thế nào về lực lượng cầu thủ ngoại hiện đang thi đấu trên sân cỏ Việt Nam?
    - Chúng tôi không phủ nhận điều này và với HAGL không chỉ có thế. Chính việc xuất hiện các cầu thủ đến từ Thái Lan cùng các cầu thủ nội như Trung Tuấn, Quang Trãi hay Phi Hùng, Sỹ Hùng, Văn Hạnh... cũng làm cho các cầu thủ của HAGL tiến bộ đáng mừng về chuyên môn. Các cầu thủ ngoại hiện đang thi đấu trên sân cỏ Việt Nam (cả chuyên nghiệp và hạng nhất) theo tôi là chỉ ở mức trung bình về chuyên môn. Không có cầu thủ ngoại nào thực sự gây ấn tượng. Đã vậy, trình độ của các cầu thủ ngoại lại không đồng đều nên hiệu quả chưa cao. Với HAGL thì việc xuất hiện các tuyển thủ đến từ Thái Lan như Kiatisak, Sakda, Chukiat, Dusit có nhiều thuận lợi hơn. Ngoài chuyện chuyên môn ở trình độ khá vì họ là tuyển thủ của Thái thì các cầu thủ này từng có thời gian thi đấu chung nên nhanh chóng có sự hiểu ý nhau cả trong sinh hoạt lẫn thi đấu. Nhưng nói cho cùng thì "tiền nào của nấy" thôi và trình độ không đồng đều trong cầu thủ ngoại là điều dễ hiểu.

    Còn với các CLB bóng đá hiện thi đấu tại giải chuyên nghiệp, ông nhận xét thế nào ?
    - Nhìn chung các CLB chưa có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải. Nhiều CLB khá bị động về chuyên môn và chỉ xác định tham dự giải để... trụ hạng. Chính vì thế nên kết quả của các CLB này chưa được như mong muốn trong thời gian vừa qua. Theo tôi, để khắc phục tình trạng này, ngoài chuyện bản thân từng CLB phải tự thân vận động thì chuyện tăng cường thi đấu cho các đội bóng cũng là điều không thể xem nhẹ. Ngoài 22 trận tại giải chuyên nghiệp, nếu có thêm khoảng từng đó trận nữa trong một mùa bóng thì theo tôi chất lượng các đội bóng sẽ khác.

    - Xin cảm ơn ông.




    tôi yêu bạn như yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .
  9. VinhQuang

    VinhQuang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    That chú Nguyễn Vân Trường độc diễn ở đây buồn thật. Vào hội họp tý cho vui.
    Cái box này cũng như sân bãi của bóng đá "chuyên nghiệp" Việt Nam, chả ai thèm xem. Giải chuyên .... nghiệp bây giờ toàn chúng nó đá, chúng nó xem với nhau chứ ai thèm biết.
    Nhưng mà cú cái là tivi, báo cứ nhắc đến, mà mấy thứ ấy thi mình không bỏ được nên cũng nghe hóng nghe hớt đưọc mấy chuyện.
    Cái vụ ký luật Minh Phương thì rõ là dở hơi rồi, chả đúng vào đâu cả. Mình cứ mong các CLB dám làm như GĐT và HA-GL thì liên đoàn mới sợ rúm ró lại.
    Chứ cái kiểu như xưa nay thì 1000 năm nữa mới có ... bóng đá chuyên nghiệp VN
  10. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Tiên trách kỷ...

    Sổ tay
    Tiên trách kỷ...

    Quang Minh
    Một người kiêu hãnh, danh tiếng lừng lẫy như ông Detary cuối cùng cũng phải tuyên bố đầu hàng, khi đội bóng giàu có LG-ACB của ông không còn đường để lùi sau 5 vòng đấu mới được 1 điểm. Ngay cả người luôn xung khắc với ông, HLV Lê Khắc Chính cũng phải thừa nhận ông Detary đã mang đến cho đội bóng một lối chơi hiện đại, nhưng vấn đề là ông đã không có đủ thời gian để hoàn thành ý tưởng của mình. Là bởi vì chỉ hơn nửa tháng trước ngày V.League khai mạc, ông mới đặt chân đến Việt Nam, chưa hiểu biết gì về một nền bóng đá hoàn toàn xa lạ. Chưa hiểu gì về những cầu thủ đang có trong tay, về những ngõ ngách của bóng đá VN, ông đã liều lĩnh đặt cuộc uy tín, công việc của mình vào một cuộc thử nghiệm và thất bại là điều đã thấy trước.

    Một người đang cùng cảnh ngộ với ông Detary là ông Radovic của Thể Công. 3 trận thua liên tiếp đang đẩy Thể Công xuống nửa cuối bảng xếp hạng và tình thế của ông Radovic hiện giờ cũng không mấy sáng sủa. Tệ hơn cả ông Detary, ông Radovic cấp tốc có mặt ở VN chỉ... 1 ngày trước khi khai mạc V.League, cũng trong tình trạng... không biết gì. Chẳng trách, sau trận thua đau của Thể Công trước Ngân hàng Đông á chiều thứ bảy vừa qua vì "bàn tay" của Như Thuần, ông đã phải cay đắng thốt lên: "Tôi hết sức ngạc nhiên! Tôi không thể hiểu tại sao cậu ta lại chơi như vậy". Chắc ông cũng không thể biết về một sự trùng hợp kỳ lạ 2 năm trước, trận TC gặp Đồng Tháp lượt đi giải chuyên nghiệp 1999-2000, chỉ có điều người được lợi lúc đó là Thể Công: Bàn tay của Quang Trãi (Đồng Tháp) đã mang lại cho TC chiến thắng xít xao 1-0 và BTC giải khi đó đã kết luận đó là hành vi có biểu hiện tiêu cực và Trãi bị cấm thi đấu 2 trận. Còn bây giờ? Một thành viên trong BTC tiết lộ: Sẽ xem lại băng ghi hình tình huống này. Bóng đá VN quả là... phức tạp khó lường, thưa ông Radovic!

    Không phải các HLV ngoại không thể thành công với CLB của mình. Ông Vital của Ngân hàng Đông á chẳng hạn... Nhưng ít nhất ông đã có khoảng thời gian đủ để hiểu cầu thủ của mình trước khi vào giải (qua Cúp Ngân hàng Đông Á). Còn với các ông Detary, Radovic? Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. LG-ACB, Thể Công có trách họ thì cũng phải trách cả mình nữa.

    tôi yêu bạn như yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .

Chia sẻ trang này