1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác box bóng đá 1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi liemdng, 03/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    bác này lại nghe mấy tờ báo lá cải thổi phồng mấy chuyện trước đây khi lên tuyển của quyến nhưng mấy ai biết do một phần nhớ nhà , một phần chuyện gia đình đã tác động đến sự tập luyện của quyến, mọi người không hiểu cho là quyến mắc bệnh ngôi sao, tâm lý này thường có ở các cầu thủ trẻ . đến bây giờ quyến đã ổn định tâm lý và thi đấu ngày càng tự tin quyến luôn hăng say luyện tập
    tôi yêu bạn như yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .
    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 25/04/2003
  2. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng cả đầu và cuối bảng

    Căng thẳng cả đầu và cuối bảng

    Kết thúc trận đầu tiên của lượt về, ít nhất đã có 3 cặp trận bị dư luận chỉ trích vì nghi là có biểu hiện tiêu cực. Tuy nhiên, thật khó để xử lý thỏa đáng khi Ban tổ chức lại phải đối diện ngay với câu hỏi muôn thủa: Bằng chứng đâu? Và thế là tất cả lại "vũ như cẫn" để cùng vui vẻ bước vào lượt trận thứ 13 với không ít căng thẳng cả cho nhóm đầu và tốp cuối bảng xếp hạng.

    Ngày 27.4, Gạch Đồng Tâm Long An (Gđt) - đội hiện đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 24 điểm sẽ đến sân Thống Nhất làm khách gặp đương kim vô địch Cảng Sài Gòn (CSG) đang cố vẫy vùng để thoát ra khỏi nhóm nguy cơ rớt hạng. Theo bà Giám đốc điều hành Nguyễn Thị Xuân Thái thì CLB CSG không hề yếu thế nếu so với các đối thủ, còn hiện đội khá lận đận với 14 điểm là do... xui khi có tới 5 trận hòa đều ở trên thế thắng cả! Liệu con tàu CSG có chịu nổi con sóng GĐT ngay trên bến cảng nhà? Từng cầm hòa không tỷ số với GĐT ngay trên sân Long An, CSG có tận dụng được ưu thế sân nhà để níu áo lấy điểm trước đội bóng này và liệu trong màu áo mới GĐT, Nguyễn Minh Phương có chứng minh được trị giá 400 triệu đồng là "đáng đồng tiền bát gạo"? Một trận thú vị và CSG khó có thể lấy trọn 3 điểm trước GĐTLA đang có nhiều tham vọng đi xa.

    Sau cuộc kiểm điểm nhẹ nhàng từ trận thua nhiều nghi vấn "cứu bồ", Ngân hàng Đông Á (NHĐÁ) lên đường xuống Cao Lãnh chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà Đồng Tháp. Đây cũng là một trận mà cả chủ và khách đều phải quyết thắng để phần nào lấy lại thể diện sau trận thua vừa qua. Nhưng nếu còn tiếp tục chơi vật vờ như trong trận gặp CSG thì chuyện thắng được Đồng Tháp là không thể với NHĐÁ.

    Nguy ngập nhất trong số 12 đội chuyên nghiệp là LG-ACB, hiện xếp chót bảng với 7 điểm và là đội có nhiều nguy cơ rớt hạng nhất phải đến sân Chùa Cuối gặp Nam Định. Liệu thủ môn Quốc Trung của LG-ACB, cầu thủ từng một thời thi đấu cho Nam Định có cùng hàng phòng thủ giữ nguyên mành lưới để tìm thêm trận thắng thứ 2 và cũng là để hy vọng mong manh trụ hạng? 16 điểm, một số điểm chưa thật gọi là an toàn để trụ hạng nên cũng buộc đội bóng Thành Nam phải thắng. Nếu thua trận này, LG-ACB xem như sớm rớt hạng.

    Thể Công gặp Hàng Không Việt Nam (HKVN) là một cuộc đối đầu được người hâm mộ của 2 đội bóng này chờ đón khi đây là 2 đối thủ từng có nhiều "ân oán". Nếu lượt đi, HKVN thua 0/1 do trọng tài bị tiền đạo Phương Nam qua mặt bằng trò tiểu xảo ngã trong vùng cấm địa, thì lượt về này, chắc chắn ông "vua sân cỏ" sẽ thận trọng hơn khi đưa ra những phán quyết bởi cầu thủ của cả 2 đội bóng này đều được xem là "bậc thầy" về tiểu xảo. Hơn kém nhau đúng 1 điểm với ưu thế thuộc về HKVN 16 điểm nên cả 2 đội đều phải cố giải quyết bằng thắng - thua để củng cố thứ hạng. Một trận hứa hẹn nhiều gay cấn, hấp dẫn và cả không loại trừ căng thẳng. Nếu Thể Công chơi chắc chắn hơn trong phòng thủ, bọc lót tốt và không để sai sót thì chuyện tiếp tục thắng HKVN, dù 1/0 cũng là chuyện có thể khi tiền vệ Hồng Sơn đã chính thức trở lại để chỉ huy tuyến giữa trong vai trò tổ chức tấn công.

    Ngựa ô Bình Định rời phố biển lên phố núi gặp Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cũng là một trận thú vị và là cuộc hội ngộ của các cầu thủ Thái Lan hiện đang thi đấu cho 2 đội bóng này. Liệu những Kiatisak, Sakda, Dusit, Chukiat (HAGL) hay Pipat, Issawa, Aspirit (BĐ) có khẳng định mình là những cầu thủ đến từ Thái Lan, nước có nền bóng đá nhất khu vực Đông Nam AÁ để cống hiến cho người hâm mộ Việt Nam? Trong trận đấu này, Bình Định được quyền tung chân sút Pipat ra sân sau khi cầu thủ này hết hạn treo giò để hy vọng anh sẽ tiếp tục cùng đồng đội Bình Định tìm thêm trận thắng trên con đường trụ hạng khá gian nan tại mùa giải 2003. Theo ông giám đốc Sở TDTT Bình Định thì tất cả các trận còn lại của lượt về với Bình Định đều là những trận chung kết nên chỉ còn cửa thắng nếu muốn trụ hạng.

    Đội bóng sông Hàn - Đà Nẵng liệu có lấy trọn 3 điểm trước đội bóng xứ Nghệ từng có nhiều tình nghĩa trong mối bang giao ngoài sân cỏ ngay trên sân nhà Chi Lăng ? Tình thế buộc Đà Nẵng phải có thêm 3 điểm khi đang xếp áp chót với số điểm xui 13. Đây cũng là một trận mà BTC giải nên chăng phải để mắt tới khi không loại trừ "bóng ma" tiêu cực đang lởn vởn xuất hiện ở một số trận bằng những hình thức tinh quái hơn.



    tôi yêu bạn như yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .
  3. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    liệu có phải trận deby đúng nghĩa?

    liệu có phải trận deby đúng nghĩa?


    Trong bóng đá chuyên nghiệp, trận đấu giữa hai đội cùng thành phố bao giờ cũng diễn ra rất
    quyết liệt, gay cấn và sòng phẳng. Phải chăng ở xứ sở các nước đó không có câu "gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau"?

    Ở Việt Nam, nếu coi Thể Công đóng "đại doanh" tại Hà Nội (là thuộc về Hà Nội) thì chỉ có một trận cầu duy nhất hai đội cùng thành phố luôn diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, đá thực sự, là trận Thể Công - CA Hà Nội (trước đây) nay là Hàng Không VN. Còn các trận khác giữa hai đội cùng thành phố luôn diễn ra tẻ nhạt, thậm chí nhường điểm, cho điểm, thắng "sân nhà" thua "sân khách" diễn ra thường xuyên và được che đậy bởi câu tục ngữ "chị ngã em nâng". Điển hình trong các điển hình của kiểu tình lý nhập nhằng này là trận cầu giữa Ngân hàng Đông AÁ - Cảng Sài Gòn tại lượt thứ 12, mùa giải 2003 diễn ra chủ nhật vừa rồi.

    Bóng đá VN còn một hiện tượng hy hữu nữa là cầu thủ của tỉnh này khi đầu quân cho tỉnh khác, hoặc từ CLB này chuyển sang CLB khác, lúc về "cố hương" hoặc gặp "đội nhà" thường "non chân" không thể ghi bàn. Một mặt tâm lý "kẻ phản bội" ám ảnh họ. Mặt khác dư luận người hâm mộ (nhất là khán giả các địa phương có cầu thủ thi đấu cho đội khác) la ó, thậm chí chửi bới, ném vật lạ... đã ảnh hưởng rất lớn đến các cầu thủ này. Ra sân đá vật vờ thì bị chỉ trích là thiếu tích cực. Lỡ đá thật sự ghi được bàn thắng thì Tết nhất không dám vác mặt về quê. Thậm chí gia đình, người thân tại địa phương cũng bị mọi người "chê cười".

    Nguyên nhân của cái sự "tình lý nhập nhằng" này là bóng đá của ta mới đang tập tễnh trên đường chuyên nghiệp. Chứ ở các xứ khác, khi cái sự chuyên nghiệp hoá đã ăn vào máu cầu thủ lẫn người hâm mộ thì tình lý rất rõ ràng, phân minh. Như Batistuta - anh ta có biệt danh là Batigol - vậy thì không lý gì anh ta không ghi bàn, dù bàn thắng đó là đá vào lưới "đội nhà" trước đây. Cái lý bao giờ cũng ở trên cái tình. Mặc dù sau đó Batigol đã ôm mặt khóc nức nở. Và nhiều cổ động viên của "đội nhà" trước đây đã ôm mặt khóc theo. Thật là tình lý thuận cả đôi đường.

    Nghe rằng từ mùa giải 2004, LĐBĐVN sẽ tuyên bố cắt cái đuôi "thử nghiệm" đi, chỉ còn lại hai chữ chuyên nghiệp thôi. Tuy nhiên đến lúc đó, cái chuyện tình lý trong bóng đá có được phân minh rạch ròi hay không? Muốn biết thực tế ra sao, xin chờ sang năm sẽ rõ.


    tôi yêu bạn như yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .



    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 27/04/2003
  4. langthang2002

    langthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    anh Van Truong tich cuc qua'.
  5. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Thể Công giành chiến thắng kép trước HKVN

    Thể Công giành chiến thắng kép trước HKVN


    HKVN gục ngã trước Thể Công (đỏ).
    Chiều chủ nhật, trong trận derby Hà Nội, đội bóng quân đội đã lần thứ hai ở mùa giải V-League năm nay giành trọn 3 điểm trước đối thủ cùng thành phố là Hàng không Việt Nam (HKVN). Với chiến thắng thứ 5 kể từ đầu mùa, Thể Công vươn lên đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng.

    Hàng không VN xuất trận mà không có sự góp mặt của tiền vệ trẻ đang lên là Sỹ Cường (bị treo giò). Hậu vệ phải Thanh Châu thì bị chấn thương. Nhưng bù lại, hàng công của họ - vốn đã có Huỳnh Điệp đang thi đấu ổn định - được tăng cường bằng tân binh Andrei Afanasiev. Thể Công không có cầu thủ nào bị cấm thi đấu trận này vì thẻ phạt, và xuất trận với đội hình khá mạnh, có sự góp mặt của Bảo Khanh - Phương Nam trên hàng tiền đạo. Và Thể Công đã có màn trình diễn hay nhất của mình kể từ đầu mùa giải, hoàn toàn chiếm ưu thế trước đối thủ khó chơi.

    Kết quả
    Nam Định - ACB: 2-0
    HKVN - Thể Công: 0-2
    Đà Nẵng - SLNA: 1-0
    HA Gia Lai - Bình Định: 3-3
    Đồng Tháp - NH Đông Á: 2-1
    CSG - GĐT: 3-3
    Như thường lệ, Hàng không chọn đấu pháp phòng ngự phản công, chấp nhận để Thể Công chiếm đôi chút ưu thế ở khu trung tuyến trong những phút đầu. Phút thứ 10, Thể Công có thời cơ phá thế quân bình, sau khi Đặng Thanh Phương thực hiện một đường chuyền thông minh vào giữa khu cấm địa. Nhưng Thạch Bảo Khanh xử lý chậm, và bị các hậu vệ Hàng không vô hiệu hoá. Gần như ngay sau đó, sóng gió lại nổi lên trước cầu môn của Alexei. Chính Thanh Phương tiếp bóng thiếu chính xác ngay trong khu 5m50, sau đường chuyền của Thanh Hải.

    Nhưng Thể Công cũng chỉ phải đợi bàn phá thế quân bình đến phút 17. Hậu vệ cánh Hải Biên bất ngờ dâng cao tham gia tấn công, chuyền bóng ở trung lộ vào khu 16m50. Phương Nam, trong tư thế quay lưng về cầu môn Hàng không, đẩy nhẹ bóng ra cho em trai Thanh Phương sút chìm làm tung lưới Aleixei. Những phút tiếp theo, hàng tiền vệ của đội bóng áo đỏ tiếp tục giành quyền kiểm soát thế trận. Trái lại, Minh Hiếu, Trung Phong chơi không tốt ở tuyến giữa của Hàng không, khiến bộ đôi tiền đạo Afanasiev - Huỳnh Điệp hiếm khi có bóng. Không những cầm bóng tốt, Thể Công còn triển khai tấn công đa dạng hơn hẳn đối phương. Phút 25, tiền vệ Trần Anh Tuấn dứt điểm từ cự ly khoảng 20 m, buộc Alexei phải trổ tài cản phá. Phút 40, do gần như biết mất trên sân kể từ đầu trận, tiền đạo Afanasiev đã phải nhường chỗ cho Thanh Sang.

    Đầu hiệp hai, Hàng không đưa hậu vệ Umed vào thay Thanh Sơn với hy vọng tăng sức tấn công ở biên trái. Tuy nhiên, Thể Công vẫn là đội giữ thế chủ động, và có bàn ấn định kết quả 2-0 ở phút 60. Triệu Quang Hà thực hiện thành công cú đá phạt kỹ thuật gần vạch 16m50, bằng má trong chân phải. Bóng đi vượt qua hàng rào áo xanh, bay vào góc cao bên trái khiến thủ thành Orlov Alexei đứng yên không phản xạ. Sau khi tạo được cách biệt tương đối an toàn, Thể Công quyết định tung lão tướng tiền vệ Hồng Sơn vào thế chỗ Thạch Bảo Khanh. Thể Công thừa thắng xông lên, tạo được hai pha hãm thành liên tiếp khi Thanh Phương sút trúng xà ngang và Phương Nam kết thúc chệch cầu môn trong gang tấc. Phút 75, Phương Nam lại có mặt ở bên phải khu cấm địa sau pha đột phá tốc độ. Nhưng anh đã không thể ghi tên mình vào danh sách làm bàn, do vấp bóng ngã ngay trước mặt thủ môn Alexei. Phút 80, Hồng Sơn bật cao đánh đầu chệch cột dọc gang tấc, và ngay sau đó có đường chuyền chính xác cho Thanh Phương. Nhưng cầu thủ nhỏ con này đã không tận dụng được thời cơ. Phút 85, chính Hồng Sơn đứng chắn ở góc hẹp đúng lúc, cản bóng sau cú sút căng từ cự ly chỉ khoảng 7 m của Quốc Khánh phía Hàng không, khi cả thủ môn Vũ Dũng và hai hậu áo đỏ đã bị ngã.



    tôi yêu bạn ,tôi yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước . hãy vào box bóng đá Việt Nam.
  6. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Những kẻ chưa đá đã bàn lùi như vậy thì dẹp luôn cũng được , cần gì thiên hạ trưng cầu dân ý cho họ làm gì
    Chỉ biết kêu ca mà không tự thân post bài nào cho ra hồn thì chán chết . Còn nói ai
  7. mabo05

    mabo05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    O anh oi ! Em doc bai cua anh nhung chang thay anh noi toi doi The Cong gi ca ..... Hay la TC bay gio ko con duoc nhieu nguoi ua thich nua ha anh .
  8. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    CẦN NGƯỜI HƯỚNG DẪN ĐÂY

    tôi là thành viên mới o hà nội co bác nào muốn chỉ bảo thêm cho tôi về bóng đá không vậy tôi chỉ biết có mỗi bóng rổ thôi. Bác nào hướng dẫn xin cám ơn và hậu tạ,


    có gì thì liên hệ theo hòm htư trung_ufo@yahoo.com
  9. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    anh cũng là một fans thể công nhưng em ơi thể công có box riêng em cóa thể sang đó tìm hiểu nhé
    tôi yêu bạn ,tôi yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước . hãy vào box bóng đá Việt Nam.
  10. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Phải có người chống tiêu cực mới triệt được tiêu cực?

    Phải có người chống tiêu cực mới triệt được tiêu cực
    Trong tình hình bóng đá VN hiện nay, tiêu cực như một thứ bệnh nan y không có thuốc chữa?




    Tuần trước chúng tôi có nhận một cú điện thoại của ông Nguyễn Lân Trung, người phát ngôn của LĐBĐVN, hỏi ý kiến "nên làm gì?" (có lẽ ông Trung cũng điện thoại cho một số nhà báo khác với mục đích vừa tham khảo ý kiến vừa xoa dịu dư luận). Ông Trung đưa ra vấn đề thăm dò: Có nên thành lập đội thám tử tư cho LĐ để chống tiêu cực?

    Tiêu cực bóng đá có hai loại: 1. Mua bán độ, thường là do cầu thủ "móc nối" với bọn cờ bạc, cá độ. 2. Dàn xếp tỉ số để tự cứu mình hay cứu "bạn hữu", thường do lãnh đạo đội bóng, thậm chí cấp cao hơn như lãnh đạo sở, ngành chủ quản tiến hành.

    Loại tiêu cực thứ nhất có thể giao cho công an điều tra. Thường chính đội bóng có tiêu cực (cầu thủ bán độ) phải chủ động đặt vấn đề với cơ quan bảo vệ pháp luật, khoanh lại những đối tượng bị nghi ngờ tham gia tiêu cực và cho tiến hành điều tra. Loại tiêu cực này nếu xảy ra không khó phát hiện. Đồng đội, HLV, lãnh đạo đội bóng phát hiện được ngay "con cừu ghẻ" trong hàng ngũ của mình.

    Nhưng hiện nay loại tiêu cực đang làm điên đầu dư luận và LĐBĐVN lại là loại tiêu cực thứ hai: Nhường điểm nhau để cứu nhau khỏi rớt hạng hoặc vì "nợ nần tỉnh cảm" trước đây hoặc nữa để vớt đội bóng cùng địa phương khỏi rơi vào tình trạng gian nan xuống hạng và đi đến chỗ giải tán.

    Loại tiêu cực này cực kỳ khó mà trưng ra bằng chứng để xử lý. Các cầu thủ dính líu không dám tố giác vì sợ mất "chén cơm". Họ được động viên loại tiêu cực này không phải... tiêu cực mà là những tính toán chiến lược.

    Thật sự thì loại tiêu cực nào cũng giết chết bóng đá. Loại tiêu cực thứ hai - bán độ theo chỉ đạo của lãnh đạo đội bóng - tất yếu dẫn tới chuyện cầu thủ bán độ để lấy tiền bỏ túi riêng. Đó cũng là mảnh đất màu mỡ cho bọn cá độ, cờ bạc khai thác.

    Nói rằng loại thứ hai khó tìm ra bằng chứng nhưng thường thực tế diễn tiến trên sân của một trận cầu nhường điểm chẳng có gì... bí hiểm. Khán giả đều nhận ra dễ dàng. Giám sát là những người trong nghề cũng ngửi ra ngay cái "mùi khét lẹt" của một trận cầu dỏm. Không đá, để cho đối phương đá, khác hẳn... đá kém, mất phong độ. Đá dở cũng rất khác... đá dỏm. Trước một trận cầu như thế chỉ còn có một giải pháp: Giám sát trận đấu phải có sự dũng cảm ghi vào biên bản "đây là một trận đấu không trung thực". Tuỳ theo mức độ "lộ liễu", mà ban kỷ luật của LĐ đưa ra các biện pháp trừng phạt từ cảnh cáo đến trừ điểm. Cao nhất là cho hai đội xuống hạng.

    Theo chúng tôi, để làm được điều này giám sát phải là những người có uy tín lớn, bản thân các vị chưa từng "nợ nần" các đội bóng và địa phương. Hiện nay 80% giám sát đều là người cũ, quá "quen biết" các đội, quá "ân tình" với các địa phương, rất khó biến họ thành những "Bao Công" cho từng trận đấu có vấn đề. Ngay cả LĐBĐVN, với những con người cụ thể hiện nay, cũng thiên về "kiểm điểm" cho qua, chứ không đủ lực, uy tín và sự dũng cảm để xử lý các vụ tiêu cực, tuy đập vào mắt mọi người, nhưng vẫn có thể cho qua bằng cách bảo rằng "không có chứng cớ".

    Vấn đề ở đây là LĐBĐVN phải có một thế hệ giám sát khác - trẻ, đầy quyết tâm, không "nợ nần" quá khứ, LĐ chịu đặt niềm tin vào họ, bảo vệ họ trước sự phản công của các đội bóng dính líu tiêu cực. Còn ở LĐ phải có chủ tịch mới với sứ mạng vực dậy làng bóng; những "bàn tay sạch" không khoan nhượng; một ban thường vụ mà các đội "tâm phục khẩu phục".

    Thật khó vô cùng nhưng đâu phải là chuyện hoàn toàn không đổi mới được




    tôi yêu bạn ,tôi yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước . hãy vào box bóng đá Việt Nam.

Chia sẻ trang này