1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác box bóng đá 1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi liemdng, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự Của hậu vệ Minh Đức (HAGL) trong lần trở về sân Hà Nội: ?oKhán giả Hà Nội rất rộng lòng và đáng quý?

    Tâm sự Của hậu vệ Minh Đức (HAGL) trong lần trở về sân Hà Nội: ?oKhán giả Hà Nội rất rộng lòng và đáng quý?


    Trong bước chuyển mình tiến lên chuyên nghiệp, dường như bóng đá Việt Nam chưa quen với việc đi ?" ở của các cầu thủ và HLV. Chưa quen, nên việc người ta không chấp nhận cảnh ?otrâu ta ăn cỏ đồng? người? âu cũng là lẽ đương nhiên. Mùa giải năm nay, đã có không ít gương mặt trước đây vốn là ?ocon cưng? của khán giả đội bóng này, nhưng khi họ tới đầu quân cho một đội bóng khác vì nhiều lý do và trở lại ?olàm khách?, đối mặt với đội bóng cũ thì đã bị khán giả đối xử như những đứa ?ocon hoang?. Chẳng hạn trường hợp của thủ môn Quốc Trung khi trở về Nam Định, HLV Trần Bình Sự khi quay lại Hải Phòng, hậu vệ Minh Phương thi đấu cho Gạch ĐT.LA chống lại CSG trên sân Thống Nhất? Và mới đây nhất là hậu vệ Phạm Minh Đức (3, HA.GL) lần đầu tiên trở lại sân Hà Nội gặp đội bóng cũ HKVN ở vòng đấu thứ 15, anh cũng đã phải chấp nhận thực tế phũ phàng ấy.

    ?oĐồ phản bội?, ?oMinh Đức = 500 đồng??, đó là những ?omỹ từ? được thốt lên bằng lời hoặc in trên tấm băng-rôn, giăng khắp ở khu vực khán đài B mà các CĐV của HKVN dành tặng cho Đức. Thật không may, do Đức chơi hậu vệ phải nên ở hiệp 1, anh đã thực sự là đích ngắm của các CĐV đội chủ nhà khi cánh phải của HA.GL quay đúng sang khu khán đài B. Với một không khí như thế trước trận đấu, thật ái ngại cho hậu vệ cánh nhỏ con này. Nhưng rồi khi trọng tài nổi hồi còi chấm dứt 90 phút thi đấu, Minh Đức đã đứng vững. Không những thế, anh còn thể hiện một phong độ rất xuất sắc, góp công lớn vào chiến thắng của HA.GL. Kết thúc trận đấu, trong tâm trạng vui buồn lẫn lộn, Minh Đức đã dành cho SGGP-TT một cuộc trò chuyện.

    - Lần đầu tiên trở lại sân HN trong màu áo HA.GL và ?ođược? khán giả đón nhận với thái độ quay lưng như vậy, Đức có bị ?otrạng thái? không?

    Ồ không, bởi tôi nghĩ đó cũng là chuyện bình thường thôi. Mới mùa giải trước tôi còn khoác áo CAHN mà giờ đã thi đấu cho HA.GL đối đầu với đội bóng cũ nên là khán giả, tôi cũng ?ogiận? Minh Đức lắm (cười), nếu tôi chưa nắm được những thông tin đầy đủ về sự ra đi ấy. Nhưng khán giả HN rất rộng lòng và đáng quý, ngay sau trận đấu, họ đã tới tận xe của HA.GL xin lỗi tôi về những lời cổ vũ thái quá. Điều đó làm tôi rất cảm động.

    - Chính vì xác định một tâm lý thoải mái nên anh đã chơi rất tốt?

    Tôi nghĩ rằng đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì phải luôn có tư tưởng ?oăn cây nào rào cây ấy?, thi đấu tận lực vì màu cờ sắc áo đang mặc. Còn chuyện tình cảm xin gạt sang một bên và đặt nó ra ngoài sân cỏ.

    - Vậy, anh có cảm thấy buồn không khi HKVN đang phải rơi vào tình trạng nguy ngập như hiện nay?

    Rất buồn. Nói thật lòng, ngoài HA.GL ra, đội bóng thứ 2 tôi luôn mong mỏi sự tốt lành cho họ chính là HKVN. Tôi vẫn còn những người bạn rất tốt ở đó dù nay chúng tôi không còn là đồng đội. Hy vọng họ sẽ siết chặt tay nhau để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

    - Hồi nãy anh có nói rằng nếu là khán giả anh cũng sẽ giận Minh Đức nếu không nắm được những thông tin đầy đủ về sự ra đi ấy?

    Đúng vậy. Vì khán giả có lẽ chỉ được nghe thông tin từ những nhà quản lý. Họ cho rằng tôi là kẻ phản bội, là đồ vô ơn, thậm chí chỉ đáng giá? 500 đồng như một bài báo ác độc đã từng viết. Nhưng tôi thử hỏi ngược lại rằng người ta đã làm gì để giữ tôi ở lại? Sau 2 mùa cống hiến cho CAHN, những lời hứa hẹn đối với tôi đã trở thành viển vông. Tôi sẽ vẫn phải xuất phát từ con số 0 nếu khoác áo HKVN mùa giải này.

    - Và anh không có gì phải ân hận khi tới đầu quân cho HA.GL?

    Hoàn toàn không. Tôi ra đi trong sự thanh thản, lòng tự trọng và không một chút ?onợ nần? cả về lý và tình sau những gì đã làm cho đội bóng cũ. Khi đã xác định chơi bóng chuyên nghiệp, anh không thể nghe mãi những lời nói suông về một tiền đồ tốt đẹp. Ở HA.GL, tôi đã tìm thấy một môi trường thực sự phù hợp, nhìn thấy tương lai của mình và được cống hiến bằng tất cả sức lực. Đó là điều hạnh phúc nhất đối với một người cầu thủ?

    Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi và Minh Đức phải chăng đã nói lên rằng, đã đến lúc chúng ta cần phải biết chấp nhận thực tế của bóng đá chuyên nghiệp. Còn nếu cứ mãi đem thứ tình cảm suông ra để ?ochăm lo? cho cầu thủ thì chẳng phải người ta đang cố tình hành động theo sự duy ý chí đó sao?!



    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  2. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Phỏng vấn HLV trưởng đội LG.ACB, ông Lê Khắc Chính:" Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng..."

    Phỏng vấn HLV trưởng đội LG.ACB, ông Lê Khắc Chính:" Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng..."


    Cùng với không ít những bất ngờ ở vòng đấu thứ 15, LG.ACB đã góp vào đó một bất ngờ? kỳ diệu. Bị NHĐÁ dẫn trước tới 3-0, mà chỉ trong vòng 5 phút cuối trận, các cầu thủ của ?obầu? Kiên đã san bằng cách biệt và suýt lật ngược thế cờ nếu trọng tài không bỏ qua quả phạt 11m ở phút 90+2. SGGP-TT đã có cuộc trao đổi với HLV trưởng LG.ACB, ông Lê Khắc Chính nhân ?osự kiện? này?


    * PV: Thưa HLV Lê Khắc Chính, ông lý giải thế nào về điều kỳ diệu đến mức khó tin mà các cầu thủ của ông đã thực hiện được trước NHĐÁ?

    - HLV Lê Khắc Chính: Bản thân tôi cũng bị bất ngờ với sự xuống sức và ?ohụt hơi? của các cầu thủ NHĐÁ cuối trận đấu. Chúng tôi đã phát hiện ra điểm yếu đó của họ và nỗ lực tấn công bằng mọi giá. Nếu trọng tài Trần Khánh Hưng chuẩn xác hơn, khi T.Lajos (16) bị đốn ngã trong vòng 16m50 của NHĐÁ ở phút 90+2 thì có lẽ ?ođiều kỳ? diệu đó còn chưa dừng lại đâu (cười). Sự cố gắng của các cầu thủ LG.ACB là rất đáng khen ngợi. Nó vượt xa cả sự mong đợi của tôi.

    * Trước trận đấu, ông không hy vọng vào một kết quả tốt như vậy sao?

    - Đúng, bởi tôi biết rằng các cầu thủ đã suy sụp rất nhiều về mặt tinh thần dù BHL chúng tôi đã cố gắng động viên họ. Không thể trách các cầu thủ, bởi khi sự cố gắng không được đền đáp bằng một kết quả tốt thì tất sẽ dẫn đến sự suy sụp, đó là quy luật. Thế trận cụ thể trước NHĐÁ ngay khi bắt đầu cũng chứng tỏ điều đó. Nhiều vị trí của chúng tôi (cả các cầu thủ ngoại) đã chơi như ?omất hồn? và mắc những sai lầm ngớ ngẩn trong 3 bàn thua. Do đó, tôi rất trân trọng kết quả hòa này vì nó sẽ phần nào giúp các cầu thủ xốc lại tinh thần cho chặng đường sắp tới.

    * Và LG.ACB sẽ không dễ dàng trở thành một kẻ ?olót đường? cho các đội khác kiếm điểm?

    - Chắc chắn là như vậy. Chúng tôi luôn xác định sẽ chiến đấu đến cùng vì danh dự.

    * Sau trận thua TC ở vòng đấu thứ 14, tôi còn nhớ ông rất đau khổ và dường như đã chuẩn bị cho một sự ra đi?

    - Thực ra có những việc tôi và chủ tịch Nguyễn Đức Kiên đã thống nhất từ trước. Anh Kiên hoàn toàn thông cảm và hiểu cho tôi. Nhưng điều quan trọng là bản thân tôi tự cảm thấy dằn vặt, bởi tôi đã cố gắng hết sức mà không thể thay đổi được tình thế của đội. Tôi không phải là người ?ođứng núi này trông núi nọ? hay dễ dàng ?obuông súng? trong lúc khó khăn, nhưng vấn đề ở đây là sức ép công việc đã khiến tôi luôn có cảm giác thần kinh bị tra tấn. Tôi rất muốn có một cuộc nói chuyện, hay đúng hơn là tâm sự với anh Kiên để mọi sự rõ ràng hơn, nhưng những ngày vừa qua, công việc túi bụi quá nên chưa thực hiện được. Có lẽ sau cuộc nói chuyện này, tôi sẽ đưa ra quyết định.

    * Nhưng ông sẽ tiếp tục gắn bó với LG.ACB?

    - Vâng! Đó là đội bóng ?omáu thịt? của tôi. Dù có xảy ra điều gì chăng nữa, dù ở cương vị nào và đội bóng có phải làm lại từ đâu, tôi vẫn sẽ là thành viên của LG.ACB để đóng góp phần nào công sức của mình vì sự phát triển của đội bóng.




    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  3. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Lời cảnh cáo cho Ngân hàng Đông Á

    Lời cảnh cáo cho Ngân hàng Đông Á


    Dẫn trước 3-0 trong tình thế mà đối phương hoàn toàn bế tắc, thế mà NHĐÁ đã để LG.ACB gỡ hòa 3-3 chỉ trong vòng 5 phút là điều không thể chấp nhận được. Cuối trận đấu, các cầu thủ không dám nhìn nhau khi ra sân. Mỗi người ngồi một nơi. BHL cũng chẳng ai nhìn mặt nhau. Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thể thao Đông Á bước từ khán đài VIP xuống trong tiếng la ó của các CĐV. Còn bên khán đài B, vài chục CĐV ?oruột? cởi phăng chiếc áo mà đội bóng may tặng, rồi buông lời cay nghiệt. Tất cả dường như đã sụp đổ trong mắt họ?

    + Từ những bất đồng trước trận đấu

    Suốt tuần qua, những buổi tập của NHĐÁ diễn ra trong không khí ngột ngạt. Nguyên nhân là sau 3 trận không tìm được chiến thắng, lòng tin đã vơi đi nhiều. Nhưng nguyên nhân chính là việc HLV Vital đề nghị thay đổi những người cộng sự với lý do bất đồng quan điểm huấn luyện. Nội bộ đội bóng đang ẩn chứa một cơn bão, nhưng những người có trách nhiệm giải quyết thì không dám làm ngay. Mọi thứ được gát sang bên chờ sau trận đấu với LG.ACB.HN. Một chiến thắng có thể làm mọi chuyện tạm đi qua?

    Ông Vital không hài lòng về BHL người Việt Nam không chỉ từ trận hòa với GĐT.LA tại vòng trước. Ở trận đấu đó, quyết định thay người của ông bị thực hiện sai lệch (SGGP-TT đã thông tin trong các số báo trước). Không biết là do phiên dịch hay do có một quyết định khác từ BHL người Việt Nam nhưng điều đó đã khiến những bất đồng trong nội bộ BHL trở nên lớn hơn.

    Các buổi tập diễn ra một cách chiếu lệ, dường như việc ông Vital, ông Vital làm, cầu thủ thì cứ tập những bài tập quen thuộc còn các trợ lý của ông Vital thì không muốn can dự vào. Đến chiều một ngày trước trận đấu, có thông tin cho biết NHĐÁ sẽ không thắng được LG.ACB.HN (!)

    + ?olời nhắn? đến ông Vital?

    Trở lại trận đấu, việc NHĐÁ ?omất? người đầu hiệp hai là khó khăn khách quan nhưng đối thủ của họ không phải là một đội bóng mạnh. Thực tế trên sân cho thấy từ lúc NHĐÁ đá thiếu người, ACB hoàn toàn ép sân nhưng các đợt tấn công của họ vụng về còn các cú sút thì thiếu chuẩn xác đến mức khó tin. Thế mà với những con người đó, ACB vẫn ghi được 3 bàn trong vòng có 5 phút cuối trận?

    3 bàn của ACB được ghi trong những tình huống không thể ?dễ dàng hơn. Trước đó, hàng phòng ngự NHĐÁ đã nhiều lần ?omở toang?T đường vào khung thành cho các chân sút của ACB, tiếc là đội khách chẳng phải là những tay thiện nghệ. Nhưng khi trận đấu đến gần cuối, thay vì đá chặt chẽ, tìm cách phá bóng, kéo dài thời gian thì hàng phòng ngự NHĐÁ lại chơi lỏng lẻo hơn, có nhiều đường chuyền ngang trước vòng 16m50 hơn, như tìm cách tạo thêm cơ hội cho các chân sút ACB. Thậm chí, LG.ACB hoàn toàn có khả năng ghi thêm bàn thắng thứ 4 nếu trận đấu được kéo dài ít phút.

    Trận hòa này thật khó lý giải về chuyên môn, lãnh đạo đội NHĐÁ cho biết mọi việc sẽ được mổ xẻ trong cuộc họp nội bộ sáng nay. Nhưng những thông tin hành lang cho biết, đây là một ?olời nhắn? đến HLV Vital sau những ý kiến quá quyết liệt vừa qua. Nói cách khác, tương lai của Vital ?onóng tính? đang được đánh động.




    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  4. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Hồng Sơn giao lưu cùng người hâm mộ

    Hồng Sơn giao lưu cùng người hâm mộ


    - Tâm trạng của Sơn thế nào trong thời gian phải làm khán giả ?obất đắc dĩ? ngồi ngoài sân xem anh em trong đội thi đấu? Ước muốn của Sơn cho đội Thể Công và ĐTVN là gì?

    Bạn ĐỖ TIẾN ĐẠT ?" 985/22 Lạc Long Quân, P11, Q.Tân Bình, TPHCM.

    Là một cầu thủ mà phải làm khán giả ?obất đắc dĩ ngồi ngoài xem đồng đội thi đấu? thì không còn nỗi khổ nào hơn thế nữa, chân tay ngứa ngáy, tim đập thình thình, tai thì lùng bùng vì ngồi gần khán giả hơn. vả lại ngồi ngoài thì mình được quan sát tình huống trên sân rộng hơn nên chỉ muốn lao vào sân thi đấu và tâm trạng lúc bổng lúc trầm theo đội bóng (ghi bàn hay suýt thua). Còn ước muốn ư, Thể Công đứng ở 1 trong 3 đội (nhất, nhì, ba) V-League 2003; đội tuyển VN giành HCV SEA Games 22.

    - Để không phụ lòng mong mỏi của người hâm mộ cả nước nói chung và những người đồng đội, đồng nghiệp nói riêng, là một anh lính bộ đội ***** trong QĐNDVN, Sơn phải thể hiện tinh thần và trách nhiệm như thế nào?

    Bạn TRẦN VĂN CHÍ ?" 9/145/8 ấp 12 xã Bình Hưng Hòa, Bình Chánh, TPHCM.

    Tôi luôn tự hào và vinh dự được khoác chiếc áo lính Bộ đội *****. Là 1 quân nhân chuyên nghiệp, 1 Đảng viên, đó là tất cả những gì thiêng liêng, cao quý mà trong suốt 16 năm qua tôi luôn phấn đấu trong sự nghiệp thể thao của mình, qua sự giáo dục của gia đình, của môi trường quân đội. Xin cảm ơn anh đã động viên, nhắc nhở tôi. dù ở bất cứ cương vị nào, VĐV hay HLV, hoặc công việc nào khác tôi xin hứa sẽ cống hiến hết sức mình để không phụ lòng người hâm mộ, xứng đáng là người lính trong thời hoà bình.

    - Anh Sơn ơi, anh là tiền vệ hay nhất VN, vậy anh cho biết qua theo dõi giải chuyên nghiệp và giải hạng Nhất, anh thấy tiền vệ nào xuất sắc nhất hiện nay của bóng đá VN để thay thế anh ở ĐTVN?

    Bạn LÊ BÁ THƯ ?" 45/27 Quốc lộ 13, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TPHCM.

    Theo anh thấy thì các cầu thủ trẻ hiện nay có kỹ thuật và tầm vóc rất tốt như: Văn Quyến, Như Thuật (SLNA), Thanh Phương (TC), Thanh Bình (ĐT), Sỹ Cường (HKVN).

    - Có khi nào anh cảm thấy tiếc rẻ khi so sánh phong độ và cả thu nhập của mình bây giờ với thời đỉnh cao thập niên 90? Cảm tưởng của anh khi có cầu thủ cố tình làm anh chấn thương lâu dài? Theo anh điểm khác biệt giữa anh lính Hồng Sơn và cầu thủ chuyên nghiệp Hồng Sơn là gì?

    Bạn LÊ QUANG HUY - giáo viên Trường THCS Trừ Văn Thố, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

    Đối với mình, điều đáng ghét nhất của 1 cầu thủ là chấn thương, chỉ có điều may mắn hay không may mắn đó rơi vào cầu thủ và vào thời điểm nào mà thôi. Mình luôn cảm thấy tự hào và không có gì phải nuối tiếc cả, với quy luật ?otre già măng mọc?, ?othời thế, thế thời?. Bản thân mình cũng như những cầu thủ chấn thương khác luôn lên án và rất buồn khi không có giải pháp nào để ngăn chặn những ý đồ xấu như vậy của đối thủ. chỉ hy vọng là các nhà quản lý, những người có chuyên môn sẽ đưa giáo dục đạo đức, văn hoá hành xử song song với rèn luyện chuyên môn cho VĐV. Không có sự khác biệt giữa người lính và người cầu thủ trong mình, đó là kỷ luật luôn là hàng đầu, tính tự giác, sự sáng tạo, đoàn kết và hoà đồng với tập thể, là chỗ dựa tinh thần cho đồng đội khi gặp khó khăn.

    - Có bao giờ anh Sơn nghĩ mình là một trong những cầu thủ VN hay nhất mọi thời đại? Chị Sơn? có ảnh hưởng như thế nào với anh trong việc quyết định ?ovận mệnh? của sự nghiệp?

    Bạn VŨ MINH KHA - Lớp TM24B, 328/5QL13, Đại học Luật, cơ sở Bình Triệu, Thủ Đức, TPHCM)

    Những cầu thủ giỏi nhất VN mà mình được biết: Cao Cường, Thế Anh, Văn Mỵ, Văn Khánh, Trọng Giáp? của Thể Công, Tam Lang, Tư Lê, Văn Thòn? của CSG; Thế Thọ, Duy Long của Trường Huấn luyện, Hùng ?oxồm? của Hải Phòng, Hùng ?ocầy? của BĐ, Từ Hiển, Đặng ?ocóc?, Điệp ?olùn? của CAHN? và còn nhiều danh thủ, các bậc tiền bối khác của nhiều đội bóng từ Nam ra Bắc. Đó là những tượng đài và có cả thần tượng của mình nữa (anh Cao Cường). Bản thân mình và thế hệ của mình chưa ai dám nghĩ tới điều đó. Vợ mình, đấy chắc chắn là điều may mắn nhất mà mình có được, cô ấy luôn tôn trọng những quyết định của mình.

    - Hồng Sơn ơi, anh đã xa sân cỏ rất lâu. Hôm nay anh trở lại và những thứ của anh khi xưa không còn như số áo, phong độ? Vậy anh phải làm gì để chứng tỏ mình là một tiền vệ tài hoa của đồng đội và của khán giả VN hiện nay?

    Bạn NGUYỄN THANH TIẾN ?" 267 ấp Hòa Long 3 thị trấn An Châu, Châu Thành, An Giang.

    Đó cũng là thử thách lớn đối với anh, thể thao thành tích cao không chờ đợi người lớn tuổi, và chấn thương là điều tệ hại nhất đối với cầu thủ. Anh đã phải trải qua 3 lần mổ đầu gối, 1 lần mổ mũi, chưa kể những chấn thương khác như đau cột sống, lật cổ chân, gãy xương mác? Tuy nhiên, những điều đó không thể cản trở anh quay lại thi đấu, trở lại sân cỏ được, anh sẽ cố gắng vậy.

    - Tài năng và đạo đức của cầu thủ có cần phát triển song song hay không? Trước hiện tượng các cầu thủ trẻ ?olắm tài nhiều tật? thì Hồng Sơn là một người anh có ý kiến như thế nào?

    Bạn ĐỖ QUỲNH NHƯ ?" 985/22 Lạc Long Quân, P11, Q.Tân Bình, TPHCM.

    Để trở thành 1 cầu thủ giỏi, ngoài năng khiếu, phải có ý chí phấn đấu, rèn luyện và đặc biệt là phẩm chất đạo đức, tư cách một con người. Anh thật biết ơn môi trường quân đội, các bậc cha chú, HLV đã chỉ bảo rèn luyện cho anh, và gia đình là nền móng vững chắc không thể thiếu được. Tài năng và đạo đức của một cầu thủ luôn phải phát triển song song với nhau, có khi đạo đức phải là yếu tố quan trọng hơn thì mới giữ được lâu bền cái tài năng mà mình có và nó không chỉ dành riêng cho cầu thủ mà kể cả những ngành nghề khác nữa.

    - Giữa cầu thủ xuất sắc nhất (báo chí chọn) và cầu thủ được yêu mến nhất (khán giả chọn), anh thích đạt danh hiệu nào?

    Bạn NGUYỄN THẾ NGỌC ?" 106/D8 Lê Văn Thọ, P11, Q.Gò Vấp, TPHCM.

    Anh sẽ cố gắng đạt được cả 2 danh hiệu đó là vì ngoài chuyên môn, hiệu quả trên sân cỏ (do báo chí chọn) người VĐV đó phải thể hiện được phong cách đạo đức, văn hóa hành xử cả ở trên sân cỏ cũng như sinh hoạt ngoài cuộc sống mới giữ được ổn định lâu dài phong độ chuyên môn của mình được.

    - Trở lại sân cỏ với số áo 21, anh có cảm nghĩ gì khi phải rời xa chiếc áo số 8 từng đưa anh đến những thành công?

    Bạn LÊ QUANG DŨNG ?" Lớp KTVT K43, trường ĐH Giao thông vận tải, Q9, TPHCM.

    Điều quan trọng nhất là cùng đội TC hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu mà cấp trên giao phó. Tuy nhiên, cảm giác nhớ nhớ cái gì đó thỉnh thoảng vẫn thoáng qua khi mình đeo số áo 21 này (bạn có thể nói cho mình biết cảm giác của bạn được không?).

    - Trong đời cầu thủ, kỷ niệm nào vui nhất và buồn nhất khiến anh nhớ mãi?

    Em LƯU THẢO ANH ?" Lớp 6/4 Trường THCS Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

    Kỷ niệm đáng nhớ nhất là ngay trong lần đầu tiên khoác áo đội 1 Thể Công (1990), anh đã giành danh hiệu vô địch, danh hiệu Vua phá lưới và cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Còn kỷ niệm buồn nhất là đã để tuột chiếc HCV Tiger Cup 98 ngay trên sân nhà.

    - Thời gian qua hễ nói đến bóng đá Việt Nam, người hâm mộ thường nhắc đến 2 cái tên Hồng Sơn và Huỳnh Đức. Do đó không khỏi có sự so sánh về tài năng lẫn người hâm mộ. Anh nghĩ sao về điều này?

    Bạn LÊ THỊ NGUYÊN ?" 312/2 ấp Vàm, thị trấn Bến Lức, huyện bến Lức, tỉnh Long An

    Phải nói rằng thế hệ của bọn anh thật may mắn khi cơ chế đổi mới, được Nhà nước quan tâm, đầu tư kịp thời, có HLV nước ngoài dìu dắt, được đi tập huấn cọ xát ở những nước phát triển. Anh và Huỳnh Đức phối hợp với nhau rất ăn ý, có nhiều bàn thắng quyết định cho ĐTVN. Đến tận bây giờ Huỳnh Đức vẫn là cầu thủ trụ cột của đội NHĐÁ và ĐTVN, vẫn là tay ghi bàn hàng đầu không thể thiếu được, bất cứ 1 đội bóng nào cũng đều muốn có anh ấy thi đấu cho họ.

    Câu hỏi bổ sung:

    Khi Hồng Sơn đã trả lời xong thư thì chúng tôi nhận được thư của một khán giả đặc biệt là cụ ĐỖ HỮU THẾ (80 TUỔI) ?" 10 Phan Phú Tiên , P10, Q5, TPHCM với câu hỏi dành cho Hồng Sơn: ?oNguyên do nào đưa Hồng Sơn đến với bóng đá??, và anh đã trả lời:

    - Có lẽ Hồng Sơn đã ham mê bóng đá từ khi còn nằm trong bụng mẹ do gia đình có 2 người cậu ruột và anh trai (Sỹ Long) đều là cầu thủ. 13 tuổi, Sơn bắt đầu chơi bóng đá đường phố và cũng năm đó được trúng tuyển năng khiếu Thể Công. Năm 1987, Sơn chính thức nhập ngũ và khoác áo TC từ đó đến nay.


    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  5. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Đức nói là bên đội bóng CAHN cũ hứa hẹn nọ kia song Đức đã không nhớ khi còn chơi bóng ở đội Hà Nội ( trước khi sang Đường sắt cũ) thì Sở TDTTHN đã dành cho Đức những gì.
    Đúng là một kẻ vô ơn bạc nghĩa .
  6. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn đỡ hơn MP, dứt áo ra đi mà còn quay lại nói xấu CLB cũ, với những lời lẽ vô ơn, và thiếu kiến thức trầm trọng!!!

    .::VIMOUZE::.

    www.doituyenvietnam.com
  7. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    thằng 500đ không thèm chấp
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  8. quytocdocthan2001

    quytocdocthan2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    CSG là dội bóng tôi rất yeu thich bởi một lẽ dây là đội bóng co lối chơi tập thể và có tinh thay thể thao rất cao, một đội bóng như thế không thể chết
    CSG hay cố lên, cố lên ai chẳng co lúc khó khăn, rồi ngày mai trời lại sáng
  9. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0


    .::VIMOUZE::.

    www.doituyenvietnam.com
  10. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    TIN TỨC BÓNG ĐÁ

    26 đội bóng tham dự vòng loại giải U-15 quốc gia 2003
    8:21', 23/5/ 2003 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Ngày 22/5, tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu giải bóng đá quốc gia U-15 báo Thiếu niên tiền phong-Cup Ciri 2003. Vòng loại giải năm nay có 26 đội bóng chia làm 3 bảng thi đấu vòng tròn để chọn ra 6 đội dự vòng chung kết tại Hà Nội (14/8-24/8) cùng với chủ nhà Hà Nội và ĐKVĐ SLNA.

    Bảng A do Thanh Hoá làm bảng trưởng gồm 8 đội: Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hoá, Quảng Ninh, Thể Công, Tuyên Quang, Hà Tây, Hà Tĩnh. Bảng B do Bình Định làm bảng trưởng gồm 8 đội: Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Khánh Hoà, Phú Yên, Đà Nẵng, TT-Huế, Bình Phước. Bảng C do Tiền Giang làm bảng trưởng gồm 10 đội: Đồng Tháp, Tiền Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu, Tây Ninh, Cà Mau, Tp.HCM, QK7, Đồng Nai, Long An. Thời gian thi đấu vòng loại là từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2003, còn địa điểm do các bảng trưởng quy định.

    Phần thưởng dành cho đội vô địch giải U-15 2003 sẽ là Cúp, cờ, HCV kèm theo 40.000.000 VNĐ, đội thứ nhì được thưởng 20.000.000 VNĐ còn 15.000.000 VNĐ là số tiền thưởng dành cho đội xếp thứ ba, ngoài ra, Ban tổ chức giải còn tiến hành trao một số giải thưởng phụ khác. Đặc biệt, sẽ có 5 phần học bổng Vừ A Dính dành cho 5 cầu thủ người dân tộc và còn có giải thưởng dành cho cầu thủ có thành tích học tập văn hoá tốt nhất và có thành tích chuyên môn tốt. Cũng giống như năm ngoái, báo Thiếu niên tiền phong cùng với Công ty quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất (Ciri) tiếp tục là chủ giải U-15 năm nay. Bên cạnh đó là một số nhà tài trợ phụ khác như Công ty thép Việt-Ý, Công ty Sông Đà 12, Công ty nước khoáng Laska và Công ty sản xuất dụng cụ thể thao Động Lực.




    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.

Chia sẻ trang này