1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác box bóng đá 1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi liemdng, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay vũ trường này đã bị UBND thành phố đóng cửa rồi bác à
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  2. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Các trận tệp huấn thì làm gì có thu hình mà trực tiếp. VN thắng Ú9 TL 7-1 cũng chẳng nói lên điều gì. Trận chung kết cách đây hai năm VN từng thắng TL đến 4-1, mà bây giờ thi thua lại 1-2. Chẳng ra làm sao cả.

    .::VIMOUZE::.

    www.doituyenvietnam.com
  3. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    tí cận phải hiểu là đội tuển vừa sang thái lan bằng ô tô và nhiều cầu thủ còn say xe thể lực không đảm bảo như vậy thua là chuyện bình thường có thắng mới là chuyện lạ
    nhân đây cũng thấy liên đoàn quan tâm đến đôi tuyển nữ như thế nào
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  4. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    http://www.vff.org.vn/v_league_result.htm kết quả các vòng đấu sting vleague
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  5. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    NHĐA quyết tâm ''nhổ cỏ tận gốc''
    20:32', 5/6/ 2003 (GMT+7)

    Chủ tịch CLB Nguyễn Tấn Bền động viên, nhắc nhở các cầu thủ.
    (VietNamNet) - Cấp độ quan tâm của báo chí và dư luận về NHĐA cứ ''nóng'' dần lên theo từng vòng đấu kể từ trận thua 0-1 đáng ngờ ở lượt về với người anh em CSG (20/4). Theo đà ''ngã'', NHĐA cứ tuột dốc dần, đến nỗi từ một ứng viên nặng ký của chức vô địch, giả thuyết một NHĐA xuống hạng đã được phác họa ra. Giải còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc và NHĐA vẫn cần phải có thêm 1 điểm mới đảm bảo suất trụ hạng. Chính bởi vậy mà lãnh đạo NHĐA đã ráo riết thực hiện kế hoạch đưa đội bóng trở lại quỹ đạo.
    Loại bỏ các cầu thủ trụ cột
    Nội bộ NHĐA trong những ngày gần đây được báo chí ''phơi bày'' nhiều. Một nhóm cầu thủ đã ''lộn xộn'' từ lâu ở NHĐA (khi còn là đội CA TP.HCM) đã lộ diện. Chẳng cần phải huỵch toẹt ra đích danh tên tuổi nào, nhưng giới hâm mộ bóng đá vẫn nhận ra chân dung những cầu thủ ''đầy quyền lực'' ấy. Có thể thấy rõ, Ban lãnh đạo NHĐA quyết tâm làm lại từ đầu, khôi phục uy tín nên cũng chẳng cần phải giấu diếm những rối rắm đã tiềm ẩn từ lâu trong nội bộ. Quyết tâm ấy thể hiện rõ trong những loạt trận cuối cùng của giải Sting V-League 2003.
    Chủ tịch CLB Nguyễn Tấn Bền cho VietNamNet hay, cầu thủ Giang Thành Thông đã làm đơn xin ra khỏi NHĐA và đã được chấp thuận. Thực ra, với Thông, NHĐA chẳng còn muốn giữ lại thêm nữa, nhưng lãnh đạo NHĐA không muốn là người đưa ra quyết định này. Có lẽ hiểu được cái ''thế'' của mình nên Thông đã chủ động làm đơn. Ngoài ra, lãnh đạo NHĐA cũng quyết định không ký tiếp với một số cầu thủ khác đã hết hạn hợp đồng (đến 31/5/2003) như Hồng Hải, Hoài Linh, Hứa Hiền Vinh. Ông Bền phát biểu: ''Quy luật của bóng đá là đào thải. Chúng tôi muốn cải tổ triệt để đội bóng để sớm tìm lại tên tuổi của mình''. Được biết, hiện kế hoạch cải tổ đã có, tuy nhiên, ''bí mật'' ấy chỉ được tung ra khi mùa giải này kết thúc.
    Lãnh đạo NHĐA giám sát đội tập luyện
    Trưa nay, Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Thể thao Đông Á Trần Phương Bình cùng Chủ tịch CLB NHĐA Nguyễn Tấn Bền đã có mặt tại Trung tâm Thể thao Thành Long để gặp gỡ BHL, thăm hỏi cầu thủ và ở lại theo dõi buổi tập chiều của toàn đội. Ngay sau những cái bắt tay chào hỏi nhau, một cuộc ''hội nghị bàn tròn'' đã diễn ra chớp nhoáng ngay trong nhà ăn gồm ông Bình, ông Bền, HLV trưởng Vital, Giám đốc điều hành Nguyễn Tiến Huy và HLV phó Trần Duy Long xung quanh kế hoạch cho những trận đấu sắp tới, mà cụ thể là trận đối đầu của NHĐA với Nam Định vào Chủ nhật tuần này. Những cái đầu chụm lại, họ đang tính toán chiến lược để bài trừ dần ''bóng ma tiêu cực''.
    Buổi chiều, sau cữ tập của đội SLNA (cũng đóng quân ở đây trước khi di chuyển xuống Đồng Tháp vào thứ bảy), đúng 15h30, NHĐA ra sân tập. Bất chấp trời đang đổ mưa, Chủ tịch Nguyễn Tấn Bền vẫn ra gặp gỡ cầu thủ, căn dặn họ thi đấu hết sức mình để mang về chiến thắng. Sau đó, cả Tổng Giám đốc Trần Phương Bình, Chủ tịch Nguyễn Tấn Bền đều đứng ở ngoài sân theo dõi đội tập luyện. Người viết đã nói đùa với ông Bền: ''Xem NHĐA tập dượt khéo còn hay hơn khi đá chính thức''. Không chần chừ, ông đáp ngay: ''Chắc vì biết có lãnh đạo đang đứng ngoài sân''!
    Tavares sẽ giúp NHĐA ''cải tổ''?

    Tavares sẽ thay Vital tiếp quản ghế HLV?
    Theo tiết lộ của Chủ tịch CLB Nguyễn Tấn Bền với VietNamNet, trong kế hoạch cải tổ lại CLB, CLB sẽ chắc chắn thực hiện hai công việc quan trọng là mời một HLV ngoại mới và xây dựng một sân bóng riêng cho NHĐA. Theo chúng tôi được biết, hợp đồng giữa NHĐA và HLV người Bồ Đào Nha Vital sẽ kết thúc vào cuối mùa bóng và sẽ không có chuyện tái ký giữa đôi bên. Theo đánh giá của các cầu thủ NHĐA, HLV Vital là người có chuyên môn cao, nhưng đôi khi cách hò hét quá mức trong chỉ đạo bên ngoài sân của ông làm cho cầu thủ có tâm lý không thoải mái. Hay nói một cách chính xác, ông Vital có cách làm việc khá chuyên nghiệp, còn với cầu thủ Việt Nam của chúng ta mới chỉ trên đường tiến lên chuyên nghiệp và họ không ưa cách chỉ đạo ''nặng'' như thế.
    Ông Bền có bóng gió với người viết rằng, mục tiêu của NHĐA là nhắm đến một HLV từng am hiểu về bóng đá Việt Nam. Điểm qua những tên tuổi đã từng gắn bó, ngoài ông Riedl đã chính thức dẫn dắt U-23 Việt Nam, ông Calisto đang lĩnh ấn Giám đốc kỹ thuật ở GĐT-LA, vậy còn lại ứng viên nặng ký (từng được đưa vào danh sách HLV cho U-23 Việt Nam) có thể là HLV người Brazil Tavares chăng? Đây cũng chính là ông thầy ngoại đầu tiên của bóng đá Việt Nam.
    Quyết tâm nói không với tiêu cực, NHĐA sẽ tìm lại chỗ đứng của mình ở giải năm sau?
    Thủ quân Huỳnh Đức thi bổ túc
    Giám đốc điều hành Nguyễn Tiến Huy cho biết, tiền đạo Lê Huỳnh Đức mấy hôm nay đi thi bổ túc văn hóa (lớp 12). Hóa ra là vậy, trung phong số 1 của bóng đá Việt Nam đang bận chuyện thi cử, chứ không phải vì trận trước bị thầy Vital cho ngồi ngoài nên làm mình làm mẩy. Nhiều người cho rằng, NHĐA đã nuông chiều quá mức một số cầu thủ trụ cột thành ra họ đã biến thành những ''kiêu binh''. Nói về trường hợp của Huỳnh Đức, ông Bền nhìn nhận: ''Sở dĩ NHĐA đồng ý trả Đức mức lương 25 triệu đồng/tháng là vì anh là cầu thủ có tài, có nhiều đóng góp cho đội tuyển quốc gia cũng như CLB. Chính công chúng cũng phải thừa nhận điều này, và những giải thưởng đến với Đức là một bằng chứng rõ nét nhất. Nhưng NHĐA chỉ bất ngờ (?) khi đổi lại không nhận được một sự toàn tâm toàn sức của cầu thủ này''. Khi chúng tôi đặt câu hỏi về một cuộc chia tay cuối mùa giải giữa Huỳnh Đức và NHĐA, ông Bền cười và nói: ''Là Huỳnh Đức bỏ NHĐA ra đi đấy chứ, có phải NHĐA bỏ Huỳnh Đức đâu!''. Phải chăng ở NHĐA, Đức đã quá mỏi mệt nên sớm bày tỏ ý định ra đi?


    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  6. lovebyj

    lovebyj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    NHĐA quyết tâm ''nhổ cỏ tận gốc''​
    (VietNamNet) - Cấp độ quan tâm của báo chí và dư luận về NHĐA cứ ''nóng'' dần lên theo từng vòng đấu kể từ trận thua 0-1 đáng ngờ ở lượt về với người anh em CSG (20/4). Theo đà ''ngã'', NHĐA cứ tuột dốc dần, đến nỗi từ một ứng viên nặng ký của chức vô địch, giả thuyết một NHĐA xuống hạng đã được phác họa ra. Giải còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc và NHĐA vẫn cần phải có thêm 1 điểm mới đảm bảo suất trụ hạng. Chính bởi vậy mà lãnh đạo NHĐA đã ráo riết thực hiện kế hoạch đưa đội bóng trở lại quỹ đạo.
    Loại bỏ các cầu thủ trụ cột
    Nội bộ NHĐA trong những ngày gần đây được báo chí ''phơi bày'' nhiều. Một nhóm cầu thủ đã ''lộn xộn'' từ lâu ở NHĐA (khi còn là đội CA TP.HCM) đã lộ diện. Chẳng cần phải huỵch toẹt ra đích danh tên tuổi nào, nhưng giới hâm mộ bóng đá vẫn nhận ra chân dung những cầu thủ ''đầy quyền lực'' ấy. Có thể thấy rõ, Ban lãnh đạo NHĐA quyết tâm làm lại từ đầu, khôi phục uy tín nên cũng chẳng cần phải giấu diếm những rối rắm đã tiềm ẩn từ lâu trong nội bộ. Quyết tâm ấy thể hiện rõ trong những loạt trận cuối cùng của giải Sting V-League 2003.
    Chủ tịch CLB Nguyễn Tấn Bền cho VietNamNet hay, cầu thủ Giang Thành Thông đã làm đơn xin ra khỏi NHĐA và đã được chấp thuận. Thực ra, với Thông, NHĐA chẳng còn muốn giữ lại thêm nữa, nhưng lãnh đạo NHĐA không muốn là người đưa ra quyết định này. Có lẽ hiểu được cái ''thế'' của mình nên Thông đã chủ động làm đơn. Ngoài ra, lãnh đạo NHĐA cũng quyết định không ký tiếp với một số cầu thủ khác đã hết hạn hợp đồng (đến 31/5/2003) như Hồng Hải, Hoài Linh, Hứa Hiền Vinh. Ông Bền phát biểu: ''Quy luật của bóng đá là đào thải. Chúng tôi muốn cải tổ triệt để đội bóng để sớm tìm lại tên tuổi của mình''. Được biết, hiện kế hoạch cải tổ đã có, tuy nhiên, ''bí mật'' ấy chỉ được tung ra khi mùa giải này kết thúc.
    Lãnh đạo NHĐA giám sát đội tập luyện
    Trưa nay, Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Thể thao Đông Á Trần Phương Bình cùng Chủ tịch CLB NHĐA Nguyễn Tấn Bền đã có mặt tại Trung tâm Thể thao Thành Long để gặp gỡ BHL, thăm hỏi cầu thủ và ở lại theo dõi buổi tập chiều của toàn đội. Ngay sau những cái bắt tay chào hỏi nhau, một cuộc ''hội nghị bàn tròn'' đã diễn ra chớp nhoáng ngay trong nhà ăn gồm ông Bình, ông Bền, HLV trưởng Vital, Giám đốc điều hành Nguyễn Tiến Huy và HLV phó Trần Duy Long xung quanh kế hoạch cho những trận đấu sắp tới, mà cụ thể là trận đối đầu của NHĐA với Nam Định vào Chủ nhật tuần này. Những cái đầu chụm lại, họ đang tính toán chiến lược để bài trừ dần ''bóng ma tiêu cực''.
    Buổi chiều, sau cữ tập của đội SLNA (cũng đóng quân ở đây trước khi di chuyển xuống Đồng Tháp vào thứ bảy), đúng 15h30, NHĐA ra sân tập. Bất chấp trời đang đổ mưa, Chủ tịch Nguyễn Tấn Bền vẫn ra gặp gỡ cầu thủ, căn dặn họ thi đấu hết sức mình để mang về chiến thắng. Sau đó, cả Tổng Giám đốc Trần Phương Bình, Chủ tịch Nguyễn Tấn Bền đều đứng ở ngoài sân theo dõi đội tập luyện. Người viết đã nói đùa với ông Bền: ''Xem NHĐA tập dượt khéo còn hay hơn khi đá chính thức''. Không chần chừ, ông đáp ngay: ''Chắc vì biết có lãnh đạo đang đứng ngoài sân''!
    Tavares sẽ giúp NHĐA ''cải tổ''?
    Theo tiết lộ của Chủ tịch CLB Nguyễn Tấn Bền với VietNamNet, trong kế hoạch cải tổ lại CLB, CLB sẽ chắc chắn thực hiện hai công việc quan trọng là mời một HLV ngoại mới và xây dựng một sân bóng riêng cho NHĐA. Theo chúng tôi được biết, hợp đồng giữa NHĐA và HLV người Bồ Đào Nha Vital sẽ kết thúc vào cuối mùa bóng và sẽ không có chuyện tái ký giữa đôi bên. Theo đánh giá của các cầu thủ NHĐA, HLV Vital là người có chuyên môn cao, nhưng đôi khi cách hò hét quá mức trong chỉ đạo bên ngoài sân của ông làm cho cầu thủ có tâm lý không thoải mái. Hay nói một cách chính xác, ông Vital có cách làm việc khá chuyên nghiệp, còn với cầu thủ Việt Nam của chúng ta mới chỉ trên đường tiến lên chuyên nghiệp và họ không ưa cách chỉ đạo ''nặng'' như thế.
    Ông Bền có bóng gió với người viết rằng, mục tiêu của NHĐA là nhắm đến một HLV từng am hiểu về bóng đá Việt Nam. Điểm qua những tên tuổi đã từng gắn bó, ngoài ông Riedl đã chính thức dẫn dắt U-23 Việt Nam, ông Calisto đang lĩnh ấn Giám đốc kỹ thuật ở GĐT-LA, vậy còn lại ứng viên nặng ký (từng được đưa vào danh sách HLV cho U-23 Việt Nam) có thể là HLV người Brazil Tavares chăng? Đây cũng chính là ông thầy ngoại đầu tiên của bóng đá Việt Nam.
    Quyết tâm nói không với tiêu cực, NHĐA sẽ tìm lại chỗ đứng của mình ở giải năm sau?
    Love comes with polarislove . Let hold my heart
  7. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN Ở KHÁN ĐÀI B

    Các Fan CSG có mặt ở khắp mọi nơi và khán đài B sân TN đươc coi là mái nhà chung của những người yêu mến CSG.

    Ở bất cứ SVĐ nào cũng đều có khán đài B nhưng có lẽ cái tên CĐV khán đài B chỉ để dành riêng cho các CĐV CSG trên sân TN giống như nói đến Cảng là người ta nhắc ngay đến CSG vậy mặc dù trước kia còn có nhiều đội Cảng khác.

    Những kỷ niệm ở khán đài B đã hiện về với tôi rất nhiều trong những ngày này.Từ hồi nhỏ,rất nhỏ tôi đã được theo chân bố tôi tới SVĐ TN mặc dù tôi chẳng biết gì về BĐ cả,khái niêm BĐ đối với tôi hồi đó chỉ là 1 đám người chia làm 2 màu áo chay theo của bóng mà thôi,chẳng có gì hay cả,thế rồi khi lớn lên tôi đã tò mò chạy đến sân theo dòng người đông đúc kia.Tôi thường lân la trước của để chờ xem có gặp người quen hay hay 1 ông lão nào đó thương tình cho tôi theo vào vì thế tôi chẳng khi nào mua vé cả (cái thời học sinh của tôi cũng chẳng có tiền để mua vé)và rồi cái khu vực ồn ào bên cái khán đài ơ giữa đó đã lôi quấn tôi vào vòng soáy của bóng đá.

    Những ai đi coi ở khán đài B nhiều chắc cũng có nhiều kỷ niệm như tôi.Hồi đó để vào được khu vực giữa khán đài như bây giờ thì phải đi rất sớm vì vậy mới có cảnh 1 ông lão đi coi đá banh thường mang theo 1 chiếc ghế,cái ghé của ông được thiết kế rất đăc biệt nó có 2 cái móc ở đằng sau và khi vào sân ông chỉ việc móc lên 1 cái hàng dào nào đó là đã có 1 chỗ ngồi đặc biệt rồi,rồi chuyện ông hai nàng hương gọi là hai nàng hương vì mỗi khi vào sân là ông mang theo 1 chai nàng hương để thưởng thức BĐ sen lẫn cái vị cay cay ấy,cái chai của ông được rất nhiều người hưởng ứng và thường chỉ hết 1 tua là cái chai đã cạn rồi cho nên không ai kể cả ông là được uống ly thứ 2 nữa,thế mà vui.Lại thêm 1 ông tám râu nữa,ông có 1 cái ly rất đặc biệt...lại đặc biệt,cái ly của ông có 2 đáy ông thường mời những bạn trẻ nhâm nhi với ông,tất nhiên là chỉ được uống cái đáy nhỏ ở trên còn cái đáy lớn ở dưới thì dành cho ông,kể ra cái ông này tham thật.Tôi còn nhớ 1 chuỵên cười ra nước mắt của anh bạn của tôi.Nhà anh có 2 cha con đều mê bóng đá,mê CSG lắm mỗi khi CSG đá là chẳng khi nào vắng mặt,tới bữa đó CSG đá ở Cần Thơ thấy cha già yếu lên anh không dám cho Ba đi xa hai nữa cũng sợ Bà già la nên anh và đám bạn lẻn đi một mình,nhưng khi đi xe đò về tới CT và mua được vé vào sân rồi thì mới giật mình khi thấy ông già mình đã ngồi đó từ hồi nào rồi tối đó về bị ổng giân tới 8 ngày không thèm nói chuyên.Chuyện về giàn kèn mới đầu là 1 số anh em ở 1 đội kèn do mê CSG nên thường mang kèn vào thổi góp vui chứ chẳng bao giờ lấy tiền thấy tôinhiều người móc vài đồng lẻ để mua nước, bánh mfi cho các anh ăn.Sau này chúng ta mới mướn dàn kèn cũng là do lòng hảo tâm của các khán giả,người già,trẻ thậm chí là cả các em bán nước mấy chị bán vé chợ đen thấy cần là họ lại xúm vô mỗi người 1 ít thế là đủ 1 dàn kèn như ngày nay.Trên khán đài B cũng có rất nhiều chị em phụ nữ và cả các Má có các Má đến nay đã ngoài 70 nhưng vẫn thường xuyên có mặt trên sân mỗi khi CSG thi đấu.Những người thường lui tới khán đài B chắc không quên mấy bà già 70 mà các Fan CSG thường gọi là những Bà Mẹ VN Anh Hùng.Đi xem tất cả những trận của CSG ở những sân có thể đến được.Bữa rồi đi GiaLai gặp các Má,các Má bảo theo CSG đã lâu rồi mà chưa bao giờ thấy buồn như lúc này tội nghiệp cho tụi nó quá,sáng nay trước khi đi má có cúng ở nhà rồi,cầu cho tụi nó thắng trận này Huy,Lợi, Sơn ơi bữa nay các má đi coi các con đá nè cố lên nhé! Các má còn dặn nếu còn cơ hội là phải tổ chức ra Hà Nội để cổ vũ cho tụi nó.

    Chuyện ở khán dài B còn nhiều lắm sau trận thua trước Đà Nẵng đã có những giọt nước mắt,giọt nước mắt của những người đàn ông đã chảy trên những gò má đen sam vì cuộc sống vì nắng gío và vì tình yêu với CSG,trận thua đã làm tan hy vọng trụ hạng của CSG làm nhiều người mất ngủ.Thế đấy, không buồn sao được khi trong lòng họ 3 chữ CSG không chỉ là 1 đội bóng mà còn là tuổi thơ, quá khứ gắn liền với buồn vui cuộc sống,là cái gì đó thiêng liêng lắm.Dẫu biết cuộc chơi có thắng có thua nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại buồn thế!

    Chiến thắng của 1 đội bóng là có được niềm tin và sự thương yêu của khán giả dành cho họ.Các cầu thủ hãy hiểu điều đó ,phía trước chúng ta còn rất nhiều cơ hội để làm lại, hãy thi đấu đến những trận cuối cùng,đằng sau các bạn là rất nhiều con tim đang mong chờ các bạn,mong chờ được hô lên 3 tiếng CSG,cũng như các Má đêm nay chúng tôi cũng sẽ cầu nguyện,nguyện cho CSG vượt qua khó khăn để viết tiếp những câu chuyện mới về CẢNG SÀI GÒN.

    Duc_CSG
    (theo www.cangsaigon.com)


    .::VIMOUZE::.


    www.doituyenvietnam.com

    Được vimouze sửa chữa / chuyển vào 05:03 ngày 07/06/2003
  8. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ Calisto thành công với cầu thủ trẻ sẽ làm việc dễ dàng hơn Rield. Nhưng cứ chờ xem sao.

    .::VIMOUZE::.

    www.doituyenvietnam.com
  9. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    chat với vimouze

    nguyenvantruong: chao
    vimouze: hi
    nguyenvantruong: lau moi gap
    nguyenvantruong: khoe khong?
    vimouze: khoe
    vimouze: dao nay hoat dong ra sao
    vimouze: sao ong im hoi lang tieng lau qua vay
    nguyenvantruong: a toi di sai gon
    nguyenvantruong: hi`
    nguyenvantruong: xem tran the cong ngan hang dong a
    vimouze: choi ha?
    vimouze: san TN?
    nguyenvantruong: va co chut vi3c tron do noi chung la mot cong 2 viec
    vimouze: a
    nguyenvantruong: dao nay khoe chu?
    vimouze: khoe
    vimouze: hoi buon
    nguyenvantruong: sao vay?
    vimouze: CSG da te qua
    nguyenvantruong: buon be cang ha /
    nguyenvantruong: rat tiec toi lai la fans the cong
    vimouze: khong thanh van de
    nguyenvantruong: tran toi the cong se chinh thuc dua cang di doi moi
    nguyenvantruong: hi`
    vimouze: noi chung la mot fan thuc thu thi fan doi nao cung thevimouze: danh vay
    nguyenvantruong: uh
    vimouze: ky nay Cang rot la cai chac
    vimouze: tui tui da chuan bi tam ly
    nguyenvantruong: nhung nhin chung la ca hai deu la fans cua bong da viet nam
    nguyenvantruong: cung mong muon cho bong da viet nam phat trien
    vimouze: tui thi thay fan nao cung duoc
    vimouze: tranh luan hop ly va fair play la ok
    vimouze: con co tinh treu choc nhau
    nguyenvantruong: toi khong buon neu nhu tat ca cac doi deu manh hon the cong bay gio
    vimouze: thi khong duoc
    vimouze: ngoai may doi da chuyen giao
    nguyenvantruong: va khi di tye cong xuong hang nhung bong da viet nam se vuon den mot tam cao moi
    vimouze: nhung doi con lai deu bi bo buoc boi qui che rieng
    vimouze: u`
    vimouze: boi vay theo toi CSG rot hang cung chua phai la tan the
    vimouze: con ve bong da VN noi chung
    vimouze: nen dat nhung muc tieu cao hon
    vimouze: chu cu nham vao tung giai
    nguyenvantruong: dung
    vimouze: het nam nay den nam no
    vimouze: thi van cu the
    nguyenvantruong: nhung truoc mat la vuot qua thai lan
    vimouze: u`
    vimouze: TL la muc tieu gan nhat
    nguyenvantruong: tuc la vuot nen cai aotu dong nam a
    vimouze: va cu the
    vimouze: Vn bayt gio cu dat muc tieu
    nguyenvantruong: roi moi tien ra chau a va vuon ra the gioi
    vimouze: theo cai giai dau
    vimouze: het sea game roi tiger cup, roi sea game
    nguyenvantruong: uh
    vimouze: khi nao moi thoat khoi cai vong luan quan
    nguyenvantruong: cac giai dau cao hon toan no la hoc hoi hoac chuan bi cho tiger cup hoac seagame
    nguyenvantruong: vay thi bao gio phat trien duoc
    vimouze: vay
    vimouze: moi noi
    nguyenvantruong: sao khong dat muc tieu la vao vong chung ket cup chau a
    nguyenvantruong: ............
    vimouze: ma thoi
    vimouze: cac ong tren LD
    vimouze: cha lam duoc tro trong gio
    nguyenvantruong: uh
    vimouze: chi gioi tham nhung
    nguyenvantruong: may ong bung phe do thi lam duoc gi ngoai dau da nhau
    vimouze: co cai chu de chong tieu cuc trong dien dan
    vimouze: coi bo noi cung ro
    vimouze: toan la be lu voi nhauvimouze: chan chet
    nguyenvantruong: chi rieng trang web cua lien doan cach day may thang vao xem thong tin thi... heo hat nhu khan gia san vinh mua bong nay hi`
    vimouze: hahaha
    vimouze: cai web do cho vui vay thoi
    vimouze: chu thong tin cai noi gi
    nguyenvantruong: uh
    nguyenvantruong: hi hi
    nguyenvantruong: nhung bay gio duoc roi
    vimouze: nay con cai de nghi cua tui thi sao
    nguyenvantruong: de nghi gi co?
    vimouze: ve vu mo rong cac cau hoi trong muc cau hoi hang tuan
    nguyenvantruong: uh thi dong chi cu lam
    nguyenvantruong: vo tu di
    vimouze: vay chac phai sua lai cai tieu de
    nguyenvantruong: sua lai la gi ?
    vimouze: cai chu de chi la hoi dap ve luat
    vimouze: bay gio nhoi them vo vai van de khac
    vimouze: chac phai doi lai cho hop
    nguyenvantruong: ok
    nguyenvantruong: doi the nao dong cjh cu doi
    vimouze: ma cai cau hoi tuan roi ui de danh cho ba con tra loi
    vimouze: ma chua thay ma nao nhao vo
    nguyenvantruong: thi dong chi tra loi di
    vimouze: thoi
    vimouze: de do di
    vimouze: mac cong lai nghi cau hoi moi
    nguyenvantruong: a ong bao cau hoi dau ong dung
    nguyenvantruong: nhung day la thu mon day ra con kia la cham cot bat ra nguyenvantruong: hai cai khac nhau
    nguyenvantruong: hieu chu biet cai sai chua?
    vimouze: cham cot a?
    vimouze: de coi lai
    nguyenvantruong: he he
    vimouze: Ok
    vimouze: hieu rui
    vimouze: hen chi bi sai
    vimouze: lam tui am uc qua
    vimouze: di lung khap noi
    vimouze: cac truong hop
    nguyenvantruong: de nghi truoc khi tra loi phai doc ky cau hoi
    vimouze: ai de doc thieu
    nguyenvantruong: cau noi nay chac doi hoc sinh ai cung nghe nhieu lan
    vimouze: hahahaha
    vimouze: nghe noi ben VN dang thi PTTH phai hong?
    nguyenvantruong: uh ap thi thoi
    nguyenvantruong: thi thpt roi con ptth thi chua
    vimouze: chan wa
    nguyenvantruong: the cau hoi cua toi do ban dinh tra loi ra sao?
    vimouze: dao nay bong da nan qua
    vimouze: tui nho hong lam thi cau hoi do chung ta da thao luan lan truoc roi
    nguyenvantruong: chua dau ban a
    vimouze: thi trong tai ngung tran dau
    vimouze: cho tha bong
    nguyenvantruong: the nhe toi hoi ban mot tran dau dang dien ra khan gia nem phao xuong san cau thu a sut bong qua lan khoi vao luoi hoi trong truong hop nay trong tai giai quyet ra sao va co the neu cai sai cua trong tai
    vimouze: ma ai sut bong
    vimouze: cau thu hay khan gia?
    nguyenvantruong: thi cau thu sut
    nguyenvantruong: lai khong chiu doc ky roi
    nguyenvantruong: dung la ti can
    vimouze: cai nay hoi kho chut
    vimouze: de suy nghi
    vimouze: rieng khi khan gia nem vat la xuong san theo tui neu can thiet trong tai co the ngung tran dau va tap trung cau thu lai o giua san cho den khi tat ca da duoc tro lai binh thuong va bat dau tro lai bang qua tha bong cham dat. con truong hop bong lan vao luoi thi that tinh khong ro lam, chi doan la neu khi cau thu sut bong va khong co bai gi can tro den cau thu va thu mon thi van cong nhan ban thang
    nguyenvantruong: nhung toi vua xem tran dau hom thu 4 tong hop bong da phap
    nguyenvantruong: khoi mit mu
    nguyenvantruong: trong tai khong cho dung tran dau nhung den khi bong duoc sut vao thi khong cong nhan ban thang
    nguyenvantruong: do khoi
    vimouze: nhung that ra khoi mu mit ma do phao lai khac ma khoi tu nhien hay mua qua lon thi khac
    nguyenvantruong: uh nhung sao lai khong cong nhan ???
    nguyenvantruong: ma khong cho dung tran dau??
    vimouze: theo tui neu khoi qua nhieu thi thuong trong tai cho dung tran dau
    vimouze: nhung that su tui cung khong ro truong hop nay lam
    vimouze: vi it thay
    nguyenvantruong: uh nhung khong cho dung tran dau va cung khong cong nhan ban thang nhu vay thi la sai sot cua trong tai
    vimouze: tui nghi la vay
    vimouze: vi khi khong ngung tran dau
    nguyenvantruong: khong ro cung dung boi day la quyet dinh cong nhan hay k cong nhan la deu do trongtai ca thoi
    vimouze: tuc dong nghia voi viec trong tai cho rang dieu kien thi dau hoan toan OK
    nguyenvantruong: uh
    vimouze: nhung lai khong cong nhan ban thang thi mau thuan qua
    nguyenvantruong: uh ong trong tai nay chac da tungduoc dao tao tai viet nam
    nguyenvantruong: toi nghe noi cung khoa voi tu minh dang thi phai
    vimouze: hahaah
    vimouze: chac the
    vimouze: cung trong tai fifa nhu ai
    nguyenvantruong: uh
    thoi toi ban roi bb nhe
    vimoze:bi bi
  10. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Trời vụ gì đây!!!!

    .::VIMOUZE::.

    www.doituyenvietnam.com

Chia sẻ trang này