1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác box bóng đá 1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi liemdng, 03/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    U18 VIệt Nam & U18 Myanmar : 0 - 2

    Chiều nay trong trận bán kết thứ nhất giải bóng đá vô địch Đông Nam Á, đội U18 Việt Nam chúng ta đã thua đội U18 Myanmar với tỷ số 0 - 2. Như vậy đội tuyển của chúng ta sẽ tranh huy chương đồng với đội thua trong cặp Malaysia - Singapore.


    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  2. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Trận đá với Đà Nẵng, em thấy các cầu thủ Thể Công đá hăng lắm mà. Chắc là sợ bị phạt thêm 50tr nữa chứ gì. Hihi
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  3. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    tôi không dám bình luận nhưng tôi tin
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  4. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    TIN THÊM VỀ TRẬN , Myanmar - Việt Nam: 2-0
    (LĐ) Chiều qua (16.6) tại thủ đô Yangon (Myanmar), đội tuyển U18 Việt Nam đã thua U.18 chủ nhà 2 bàn không gỡ tại trận bán kết thứ nhất Giải Vô địch U18 Đông Nam Á trong điều kiện thời tiết
    không thuận lợi, trời mưa, mặt sân trơn trượt. Cả 2 bàn thắng của U.18 Myanmar đều được ghi trong hiệp 2. Được biết, đội hình Myanmar đều là các cầu thủ từng vô địch giải U.17 Đông Nam Á năm rồi. Tại giải này, họ đứng đầu bảng A, và từng thắng U 18 Thái Lan với tỉ số 5-2
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  5. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất sting V LEAGUER

    Mời bạn tham gia bình chọn
    1.cầu thủ xuất sắc nhất sting v leaguer
    2.cầu thủ việt nam xuất sắc nhất
    3.cầu thủ trẻ xuất sắc nhất
    4.cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất
    5.cầu thủ già(lão tướng) xuất sắc nhất
    6.cầu thủ gây thất vọng nhất
    7. cầu thủ bị gét nhất
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.

    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 17/06/2003
  6. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    theo tôi
    cầu thủ nước ngoài chơi hay nhất là kiatisuk(hagl)
    cầu thủ việt nam xuất sắc nhất là đặng thanh phương (thể công )
    cầu thủ trẻ xuất sắc là phạm văn quyến( slna)
    lão tướng chơi hay nhất nguyễn hữu đang(hagl)
    cầu thủ gây thất vọng nhất toàn bộ cầu thủ cảng sài gòn ( trừ hoàng bửu)
    cầu thủ đáng gét nhất là thằng trường chó của đội slna
    và cuối cùng là cầu thủ xuất sắc nhất sting vleaguer là kiatisuk
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 17/06/2003
  7. BOYMOSCHINO

    BOYMOSCHINO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cưng nói đúng thế, hôn cái nào?
    Moschino
  8. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0


    .::VIMOUZE::.

    www.doituyenvietnam.com
  9. Mr_Seven

    Mr_Seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Khoan hãy nói về chiến thuật , em chỉ muốn nói đến bước chạy của các cầu thủ VN , em thấy nó cứ ngắc ngoải thiếu nhanh nhẹn thế nào ấy , chả cần nói đâu xa , chỉ cần xem HA gia lai là thấy sự khác biệt liền à , em nghĩ do các cầu thỉ của ta không đc đào tạo từ nhỏ , các bác nghĩ sao ?

    :: Tôi vẫn chờ bàn chân em ghé qua ::
  10. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Cuối đường giải hạng nhất: Những khoảng cách đáng buồn

    Cuối đường giải hạng nhất: Những khoảng cách đáng buồn


    Giải hạng nhất chỉ còn 1 vòng đấu, nhưng thực tế nó đã kết thúc. Khả năng Bình Dương thắng Hải Phòng vào thứ bảy này là rất cao khi Hải Phòng chẳng còn mục đích gì để căng sức ra đá. Nhiều khả năng, đội hình sẽ dự giải U-21 của Hải Phòng sẽ được HLV Trần Văn Phúc sử dụng.

    Có nhiều điều cần suy ngẫm khi nhìn lại giải hạng nhất năm nay. Tại sao Hải Phòng thắng 10 hòa 1 ở lượt đi để lập nên một kỷ lục tại làng bóng đỉnh cao Việt Nam. Tại sao trong 7 vòng đấu áp cuối, cả Bình Dương và Thanh Hóa đều toàn thắng trong cuộc đua giành vị trí thứ nhì của cả 2? Có vẻ như ngay từ đầu, giải hạng nhất đã được an bài khi những ?oông lớn? Hải Phòng, Bình Dương cứ phăng phăng mà tiến. Có rất ít những bất ngờ.

    Nhiều thành viên của Hải Phòng thừa nhận, từ đầu giải Hải Phòng không đặt thẳng chỉ tiêu phải thăng hạng vì họ tự nhận thấy chưa đủ lực để trụ vững tại giải chuyên nghiệp. Nhưng họ vẫn cứ thắng giòn giã với các tỷ số đậm để rồi sau lượt đi nghiễm nhiên được ?odành cho? một suất thăng hạng. Từ hoàn cảnh đó, Hải Phòng quyết định thăng hạng luôn. Suất còn lại thuộc về một trong 2 đội Bình Dương hoặc Thanh Hóa. Trong 2 đội này, chỉ có Bình Dương thật sự khao khát thăng hạng với hàng loạt đầu tư về tiền và lực lượng từ đầu giải. Còn Thanh Hóa, họ tham gia cuộc tranh giành 2 vé thăng hạng cũng vì ?~thời thế?, dù bản thân họ tự nhận thấy ?ocó thăng hạng cũng chỉ để xuống hạng mà thôi?!

    Trình độ bóng đá hạng nhất của Việt Nam không cao và đa số các đội không dám thăng hạng vì sợ phải xuống ngay. việc chi tiền cho giải chuyên nghiệp rất tốn kém, thường lớn gấp 3-4 lần chi cho giải hạng nhất. Thế nên, các đội bóng có chút tiềm lực như Hải Phòng hay Bình Dương trở nên vượt trội.

    Những khoảng cách lớn về trình độ là điều đáng buồn đối với giải hạng nhất vì với mặt bằng thấp như vậy các đội bóng khi thăng hạng thường lo nhiều hơn vui. Ngay như Đồng Tháp, lúc mới lên chuyên nghiệp, họ phải vội vã tìm cách mua về các cầu thủ Ukraina và chiêu mộ Trần Duy Quang để cố trụ. Một số vòng đấu đầu tiên, Đồng Tháp lộ rõ sự bắt nhịp không kịp với hạng chuyên nghiệp nên thi đấu không thành công. Đấy là hệ quả của một mùa bóng phải chơi thứ bóng đá thiếu quyết liệt, thiếu tính tranh đấu ở giải hạng nhất. LG.ACB.HN là một ví dụ khác. Họ hoàn toàn không ý thức được sự khốc liệt của V-League cho dù cũng chịu tốn kém về tiền bạc để chiêu binh mãi mã nhưng những gì họ đã làm cũng chưa đủ để ?omua? được kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Còn năm nay, khi vừa được thăng hạng lãnh đạo đội Hải Phòng đã lo sốt vó không có quân mà đá ở mùa sau. Lo thế nhưng không biết phải làm gì.

    Những đội giành quyền thăng hạng đều ý thức được sự khốc liệt của V-League nhưng nó dữ dội mức nào so với giải hạng nhất thì ?ochịu? vì với những gì mà giải hạg nhất đã phô diễn, không thể nào so sánh được với V-League.



    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.

Chia sẻ trang này