1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác box bóng đá 1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi liemdng, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Ai sẽ là chủ nhân của danh hiệu ?ovua phá lưới? ? Sting V-league

    Sting V-league
    Ai sẽ là chủ nhân của danh hiệu ?ovua phá lưới? ?


    Giá trị của một trận đấu chính là chất lượng của nó đem lại hoàn toàn theo nghĩa tích cực, nhưng cảm giác tận cùng của sự khao khát trên khán đài lại là những bàn thắng. Vậy nên, có thể nói rằng bàn thắng là một phần vô cùng quan trọng của môn thể thao Vua này. Chẳng thế mà người ghi bàn thông thường bao giờ cũng được nhắc tới nhiều nhất, để lại ấn tượng khó quên nhất. Thậm chí, nhờ nó mà không ít cầu thủ đã vượt qua ranh giới của một cầu thủ thông thường với một ngôi sao, một anh chàng chưa từng được nhắc tên trở thành một người hùng?

    Hơi lan man một chút, nhưng trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi không muốn đi sâu vào phân tích những khía cạnh chuyên môn liên quan đến bàn thắng và người ghi bàn mà chỉ muốn đưa ra dự đoán về một vấn đề thời sự hơn. Đó là việc ai sẽ trở thành chủ nhân của danh hiệu ?oVua phá lưới? Sting V-League 2003?

    Nhìn vào danh sách ?odội bom? sau 21 vòng đấu của mùa giải này, Achilefu (24, Nam Định) đang dẫn đầu với 12 bàn thắng. Xếp thứ hai là Pipat (10, Bình Định) với 10 bàn. Tiếp sau nữa là Văn Quyến (12, SLNA) 9 bàn; Julien (20, SLNA), Thanh Xuân (22, GĐT.LA), Diachenko (16, ĐT), Kiatisak (13, HA.GL). Rõ ràng, tiền đạo người Nigeria của đội bóng thành Nam, được nhiều PV gán cho cái biệt danh ?osát thủ?, đang giữ thế thượng phong trong cuộc đua tranh danh hiệu chân sút xuất sắc nhất của V-League 2003. Người thứ hai kém anh tới 2 bàn và lần lượt sau đó là 3 đến 4 bàn trong khi giải chỉ còn duy nhất một vòng đấu nữa vào chủ nhật tới là khép lại. Thật khó cho những đồng nghiệp của Achilefu!

    Nhưng cho dù đang là ứng cử viên số một không thể chối cãi, Achilefu chưa hẳn đã chắc mẩm với ?ongai Vua?. 1 vòng đấu nữa thôi, nhưng anh đang bị ứng cử viên số hai Pipat bám đuổi quyết liệt và xem chừng sẵn sàng vượt qua lúc nào chẳng biết.

    Điều này hoàn toàn có thể xảy ra lắm chứ, bởi chúng ta nên nhớ rằng đối thủ ở trận cuối cùng của Bình Định chỉ là đội đã rớt hạng LG.ACB, trong khi Nam Định phải đọ sức với nhà tân vô địch HA.GL. Trên lý thuyết, đội bóng của Pipat có vẻ bất lợi hơn đội bóng của Achilefu khi họ phải chơi trên sân khách nhưng thực tế ở những vòng đấu qua cho thấy, BĐ là một trong số những đội bóng chơi hay nhất trên sân khách mùa giải này. Bằng chứng rõ rệt nhất là ngay ở vòng đấu 21, họ đã hạ gục ĐT (2-1) - đối thủ trực tiếp trong cuộc đua tranh HCĐ - ngay trên sân Cao Lãnh, trong đó tiền đạo người Thái Lan Pipat đã đóng góp 1 bàn thắng. Lần này, trước một LG.ACB chất lượng thấp hơn, hàng thủ chơi cởi mở hơn, lỏng lẻo hơn?, điều gì sẽ ngăn cản BĐ giành thêm một chiến thắng và Pipat làm bàn với sự hưng phấn đang lên cao và khát vọng huy chương?

    Tuy nhiên, cái khó của Pipat là muốn vượt qua Achilefu, anh phải ghi được ít nhất 3 bàn trong khi tiền đạo Nigeria ?otịt ngòi? ở trận tới. Điều này thì khó có gì là đảm bảo tuyệt đối. NĐ cũng đang nung nấu một khát vọng cháy bỏng là đoạt HCĐ V-League 2003, mà muốn chắc chắn với mục tiêu này thì tốt nhất là họ phải quyết thắng để không phải trông đợi vào những yếu tố khách quan khác. Và khi NĐ thắng thì người ghi bàn lại thường là Achilefu.

    Xem ra, cuộc đua tranh danh hiệu ?oVua phá lưới? V-League 2003 chỉ còn là cuộc tranh chấp tay đôi giữa Achilefu và Pipat, trong đó chân sút Nigeria đang giữ lợi thế đáng kể so với đồng nghiệp của mình, giống như NĐ đang giữ ưu thế so với BĐ trong việc vươn tới chiếc HCĐ. Dù sao nó vẫn chưa ngã ngũ và đó chính là những sự hấp dẫn cuối cùng của mùa giải đã an bài từ vòng đấu ?oáp chót?.



    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  2. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    U18 VN thất bại ở trận tranh HC đồng giải ĐNA

    U18 VN thất bại ở trận tranh HC đồng giải ĐNA


    Chiều nay, các cầu thủ trẻ của chúng ta đã chịu thất bại 4-5 trong loạt thi đá luân lưu với Singapore, ở trận tranh vị trí thứ ba của giải bóng đá vô địch U18 Đông Nam Á, diễn ra tại Yangon, Myanmar. Trong 2 hiệp đấu chính thức, hai bên bất phân thắng bại với tỷ số hòa 1-1.

    Theo tin điện của BHL đội U18 VN từ Myanmar, đội VN hoàn toàn chiếm ưu thế ngay từ đầu, và giành quyền kiểm soát thế trận trong khoảng 70% thời gian thi đấu. Tuy nhiên, Singapore lại là đội mở được tỷ số ngay ở phút thứ 9. Sau bàn thua, đội quân của HLV Hồ Thu đã dồn lên tấn công áp đảo trong sự cổ vũ nhiệt tình của hơn 40.000 khán giả Myanmar. Và Việt Nam đã có bàn san bằng 1-1 ở phút 32. Tiền đạo Phan Thanh Bình sút hiểm hóc từ cự ly khoảng 25 m.

    Vào hiệp 2, U18 VN tiếp tục giành thế chủ động, tạo được ít nhất hai cơ hội ăn bàn trông thấy, nhưng Quý Sửu và Triệu Điền đều bỏ lỡ.

    Hòa 1-1 trong 2 hiệp đấu chính, hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt sút 11 m đầy may rủi. Và vận đen đã thuộc về Việt Nam, khi Thanh Bình thực hiện không thành công quả sút 11 m cuối cùng, bỏ lỡ cơ hội giành chiếc HC đồng như đã hứa.

    Chiều mai, lúc 16h30', toàn đội U18 Việt Nam sẽ về đến sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM.

    Ở trận chung kết, đội chủ nhà Myanmar đè bẹp Malaysia 4-0, và đoạt chức vô địch. Myanmar công thủ toàn diện, và mỗi hiệp ghi được hai bàn.



    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  3. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Liên đoàn khẳng định án phạt Thể Công là đúng

    Liên đoàn khẳng định án phạt Thể Công là đúng

    Chiều nay, Ban tổ chức giải V-League đã ra công văn bác bỏ kiến nghị của Thể Công. Theo đó, Thể Công vẫn bị trừ 3 điểm và phạt 50 triệu đồng. BTC còn đưa thêm lý do phạt đội bóng quân đội là một số cầu thủ đã thi đấu tiêu cực trong trận gặp CSG hôm 7/6.

    Cũng theo BTC, Thể Công đã phải nhận án kỷ luật nghiêm khắc vì trận đấu gây sự bất bình đó diễn ra trong thời điểm rất nhạy cảm của giải: kết quả từng trận đấu có thể làm thay đổi vị trí của các đội bóng khác, và nguy cơ nhường điểm, cho điểm giữa các CLB có thể diễn ra dưới nhiều hình thức.

    Sau khi nhận được quyết định trên của BTC, Thể Công có nghĩa vụ phải nộp phạt trước vòng đấu cuối cùng của giải năm nay, nếu không sẽ bị đình chỉ thi đấu.




    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  4. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Không có chuyện sáp nhập hai đội ACB và HKVN

    Không có chuyện sáp nhập hai đội ACB và HKVN



    Hôm nay, LĐBĐ Hà Nội đã ra thông báo phủ nhận các thông tin liên quan đến hai CLB Hàng không Việt Nam (HKVN) và ACB mà một số báo đã đăng tải thời gian gần đây. Theo đó, việc giải thể đội HKVN và sáp nhập với ACB thành một đội đại diện cho bóng đá thủ đô dự V-League mùa tới là không có thực.

    Một số báo còn đưa tin rằng ở mùa chuyên nghiệp tới, LĐBĐ Hà Nội sẽ chỉ có một đại diện tham dự nhưng không phải với tên HKVN mà có thể được đổi thành ACB-Hà Nội, vì Ngân hàng ACB là đơn vị quản lý. Tuy nhiên, LĐBĐ Hà Nội đã khẳng định chưa hề nhận được đề nghị nào về việc giải thể hoặc thay đổi tên gọi, chấm dứt hợp tác từ phía Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA). Ông Phan Anh Tú - Tổng thư ký LĐBĐ Hà Nội - còn nói rằng đội HKVN luôn nhận được sự quan tâm lớn từ phía VNA.

    LĐBĐ Hà Nội còn cho biết, cho đến nay UBND thành phố không đưa ra một quyết định nào liên quan đến tương lai của hai đội bóng HKVN và ACB. Liên đoàn cũng sẽ tiến hành xác minh nguồn nào đã cung cấp tin trên cho các cơ quan báo chí, đồng thời yêu cầu một số báo đăng thông tin cải chính.



    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  5. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Liên đoàn bóng đá!

    Mỗi quốc gia đều có một liên đoàn bóng đá đại diện thương thảo, bàn luận và xử lý nhữ vấn đề liên quan đến bóng đá nước nhà, và bóng đá thế giới. Điều này không có gì mới mẻ. Nhưng theo tiêu chí của fifa thì các liên đòn phải mang tính độc lập. Vậy còn LDBDVN, cái tổ chức này hầu như không có một hoạt động giúp ích thật sự nào cho nền bóng đá nước nhà, ngoài những scandal, nhà những vụ tham nhũng, lại luôn dựa vào Ủy ban TDTT, mất hoàn toàn tính độc lập. Điều này cũng lại quá rõ ràng, ai cũng biết.
    Nhưng người VN ta thông mình và có trách nhiệm cao, mà cái LDBDVN lại bé tí, thì làm sao đủ chỗ cho tất cả các "tiến sĩ" cống hiến sức mình cho sự nhgiệp ăn chặn ăn bớt. Thế nên vào một ngày đẹp trời các vị "tiến sĩ" của TP HCM đã nghĩ ra việc thành lập một cái gọi là "LDBD TP HCM", không lâu sau thì các vị ngoài Hà Nội cũng nhất quyết phải có một cái LD như thế chứ không lẽ nào chịu thua, thế là LDBD Ha Nội cũng nối gót ra đời.
    Tp HCM, và Hà Nội là hai trung tâm bóng đá lớn nhất cả nước, hầu hết những cầu thủ trong đội tuyển đều do hai nguồn này cung cấp. Chỉ tiếc thay cái này đá là dĩ vãng. ai LD của hai khu vực này đã còn làm nhiều hơn thế kia nữa.
    LDBD TP có trong tay ba anh hào thuộc loại hùng mạnh nhất của VN là Hải Quan, CSG và CA TP. Vậy nhưng đến ngày hôm nay Hải Quna bị giải thể, CATP bị chuyển giao và dính liếu đến tieu cực, CSG bị xuống hạng, có nguy cơ theo bước của hai đội kia.
    LDBD HÀ Nội thành lập sau, nên "thành tích có kém hơn" nhưng Đường sắt VN cũng trở thành LG-ACB, CAHN trở thành HKVN, còn Thể Công tuy có an toàn hơn, nhưng đã không còn là một trong những anh hào của BVN như trước kia nữa.
    Nhiều khi tự hỏi, các sếp đó làm việc hay thật, bao nhiêu nền tản vũng chắc mà cũng phà đươc, nếu sau này thất nghiệp có thể đi phá sập những căn nhà cần dở bỏ để kiếm ăn qua ngày.

    Vài CDV của CSG buồn bực việc đội xuống hạng, lại tức tối LDBD TP, viết nên vài mẫu chuyện vui:

    Co 3 ong gia gap Thuong De va hoi:

    - Ong gia 1: Khi nao CSG vo dich V-League lan nua?

    - Thuong De: 5 nam nua.

    - Ong gia 1: Oi! Luc do thi con chet mat roi!

    - Ong gia 2: Khi nao co doi bong dat nhieu thanh tich nhu CSG?

    - Thuong De: 20 nam nua.

    - Ong gia 2: Oi! Luc do thi con cung dau con song nua!

    - Ong gia 3: Khi nao co doi bong duoc nhieu nguoi yeu men nhu CSG?

    - Thuong De tho dai: luc do thi ta cung chet mat roi!

    - Ca 3 ong gia cung hoi: khi nao thi So TDTT TPHCM va LDBD TPHCM quan tam den CSG?

    - Thuong De met moi tra loi: den khi do thi chau cua ta cung chet luon roi!
    --------------------------------------------------------------------------------
    Mot fan CSG di tren bai bien, tinh co nhac duoc 1 cai chai. Anh ta lac lac cai chai 1 hoi, bong nhien...bum...1 ong than den hien len.

    - Than den: Cam on nguoi da cuu ta! Nguoi duoc 3 dieu uoc, hay noi dieu uoc cua minh di.

    - Fan CSG: uoc gi CSG duoc nhieu cong ty dau tu nhung van giu nguyen ten!

    - Than den: Duoc, dieu uoc thu 1 duoc thuc hien.

    - Fan CSG: uoc gi CSG la noi dao tao cau thu tot nhat VN!

    - Than den: Hum...khong de dau...nhung thoi duoc, dieu uoc thu 2 duoc thuc hien.

    - Fan CSG: uoc gi CSG la doi bong manh nhat the gioi!

    - Than den: Nguoi dien a! Viec nay qua suc cua ta, nguoi hay uoc dieu khac di.

    - Fan CSG: uoc gi cac quan chuc So TDTT, LDBD TPHCM luon luon lam viec voi tinh than trach nhiem cao nhat!

    - Than den: Hum...hum...the nguoi muon CSG doat cup lien luc dia hay cup cac cau lac bo the gioi?
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Trong 1 quan ruou, moi nguoi dang uong ruou bong nhien 1 nguoi gao to len: "Duong Vu Lam, tong thu ky LDBD TPHCM la do chan bo!" Tuc thi, 1 nguoi lien dung day, tien lai cho nguoi vua gao len va danh cho 1 tran toi ta. Sau khi anh ta danh nguoi kia xong, moi nguoi xung quanh lien hoi: "Chac anh la Duong Vu Lam?". Anh ta dap: "Khong! Toi la nguoi chan bo!"



    .::VIMOUZE::.


    www.doituyenvietnam.com
  6. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Đội nào sẽ cùng Hải Phòng thăng hạng?

    Đội nào sẽ cùng Hải Phòng thăng hạng?
    Bình Dương hay Thanh Hoá!

    Chiều mai (21.6), chiếc vé thứ hai dự V-League mùa tới sẽ được xác định trong vòng đấu cuối cùng của Giải bóng đá hạng nhất 2003. Cuộc tranh chấp chiếc vé cuối cùng này hiện chỉ còn hai đội Bình Dương và Thanh Hoá. Đội nào sẽ thành công?

    Trên sân nhà Gò Đậu, Bình Dương thắng Hải Phòng là đương nhiên đoạt vé thứ hai dự V-League mùa tới. Nhưng nếu hoà hoặc thua thì còn phải nhìn vào kết quả của trận Thanh Hoá làm khách trên sân Quân Khu 7. Cả hai đối thủ của Bình Dương và Thanh Hoá chiếu mai đều là những đội đã hết mục tiêu phấn đấu. Với Hải Phòng, dù có thua họ cũng vô địch; còn Quân Khu 7 dù thắng hay thua cũng không ảnh hưởng đến chuyện đã đạt được mục tiêu khiêm tốn là trụ hạng!

    Nếu căng sức ra để đá một cách tận tình, Bình Dương dù có ưu thế chơi trên sân nhà nhưng "cửa" thăng hạng không rộng hơn Thanh Hoá. Lý do đội Hải Phòng mùa này tỏ ra quá mạnh ở giải hạng nhất, trong khi đó Quân Khu 7 chỉ là một đội rất thường. Chính vì vậy, trong vài ngày gần đây dư luận làng bóng đồn râm ran chuyện Hải Phòng sẽ "nằm" cho Bình Dương thăng hạng. Lý do vì HLV đội Bình Dương, ông Trần Bình Sự, vốn là cựu HLV đội Hải Phòng. Nhưng bên cạnh đó cũng có luồng thông tin ngược lại cho rằng Hải Phòng sẽ căng sức đá để giúp Thanh Hoá, bởi HLV đội Hải Phòng hiện nay vốn là HLV đội Thanh Hoá mùa trước!

    Một trong những nhân vật chính của lời đồn này, HLV đội Hải Phòng Trần Văn Phúc, khẳng định: "Chúng tôi thi đấu không vì đội nào cả mà vì uy tín và danh dự của mình, của bóng đá Hải Phòng. Đồng thời muốn góp một tay trả lại sự trong sáng cho bóng đá."

    Tuy nhiên, nói thế chứ chính ông Phúc cũng thú nhận: "Các cầu thủ của chúng tôi không còn động cơ để quyết đấu khi mục tiêu đã đạt được."

    Riêng với giới quan sát, công bằng mà nói thì ai cũng đặt cược và mong Bình Dương thăng hạng. Lý do vì đội này thăng hạng sẽ làm cho V-League mùa bóng tới hấp dẫn hơn nếu là Thanh Hoá. Đơn giản bởi Bình Dương đang tỏ ra tích cực hơn, qui mô hơn trong việc đầu tư để đội bóng mang dáng dấp chuyên nghiệp thật sự.

    Đó là ước muốn, còn thực lực thì đội này cũng không phải là kém khi trong tay HLV Sự có khá nhiều cầu thủ giỏi như bộ ba tiền vệ Willy (16) ở trục giữa, Đức Mạnh (10) và Văn Khanh (11) ở hai biên. Trên hàng tấn công, cặp tiền đạo Tiểu Đạt (7) - Văn Dũ (2) cũng chơi khá sắc nét, luôn hoán chuyển vị trí cho nhau khéo léo, mở ra nhiều khoảng trống để tuyến hai băng lên dứt điểm.
  7. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Giải Bóng đá hạng nhất quốc gia 2003"Bóng ma" tiêu cực có xuất hiện ở loạt trận cuối?

    Giải Bóng đá hạng nhất quốc gia 2003
    "Bóng ma" tiêu cực có xuất hiện ở loạt trận cuối?

    Nếu Hải Phòng đã "bỏ túi" 1 vé lên hạng chuyên nghiệp và Lâm Đồng là đội đầu tiên nhận 1 suất xuống hạng, thì suất lên hạng và xuống hạng thứ hai vẫn phải chờ đến trận cuối cùng diễn ra vào ngày 21.6 mới có thể xác định được...

    Sau trận thắng khá thuyết phục 2-0 trước "kỳ phùng địch thủ" Thanh Hóa ngay trên sân nhà Gò Đậu, Bình Dương đã đuổi kịp đội bóng xứ Thanh về số điểm khi cả 2 đội cùng có 47 điểm. Đây là một trận mà với đội khách Thanh Hóa, nhiều cầu thủ trẻ đã cực kỳ khó khăn khi phải thi đấu trong điều kiện nóng cả trên sân (thời tiết) và trên khán đài (hơn 20 ngàn khán giả). Đó thực sự là bất ngờ cho chính BTC sân Gò Đậu và là trận duy nhất của giải hạng nhất thu hút một lượng khán giả kỷ lục như vậy. điều này đã làm cho các cầu thủ khách Thanh Hóa sớm bị rơi vào trạng thái tâm lý khi bị chi phối từ khán đài nên thi đấu dưới sức mình làm cho BHL của đội bóng này nghi ngờ các học trò của mình "có vấn đề" trước chủ nhà Bình Dương. Bây giờ, muốn lên hạng, Thanh Hóa đương nhiên phải thắng QK7, điều họ từng làm được ở lượt đi, nhưng ở lượt về này lại phải thắng từ 12 bàn trở lên mới có cơ may. Một điều xem ra khó thực hiện được trước một đội bóng khó chịu như QK7 ngay trên sân của đội bóng mặc áo lính này. Trong khi đó, số phận của Bình Dương lại dường như "nằm" trong chân các cầu thủ Hải Phòng. Chỉ cần thắng nhẹ nhàng là Bình Dương xem như lên hạng, còn thua và Thanh Hóa thắng hoặc hoà thì khỏi bàn. HLV Trần Văn Phúc của Hải Phòng, người mùa giải trước còn cầm quân Thanh Hóa tuyên bố sẽ thi đấu hết mình cho đến trận cuối cùng. Liệu lời tuyên bố ấy có được các cầu thủ Hải Phòng chấp hành khi họ hoàn toàn thanh thản vào trận vì đã chắc suất lên hạng, còn phía bên kia là HLV Trần Bình Sự từng một thời là thầy và không ít cầu thủ từng kề vai sát cánh. Bình Dương sẽ thắng Hải Phòng để lên hạng khi đây là cơ hội cuối cùng cho đội bóng này. BTC hãy để mắt tới trận đấu này bởi không loại trừ "bóng ma" tiêu cực nhân cơ hội xuất hiện bằng những hợp đồng béo bở dưới nhiều hình thức.

    Trận đáng quan tâm thứ hai trong lượt trận cuối cùng là "chung kết ngược" giữa chủ nhà QK5 với Đắc Lắc. Chỉ hơn kém nhau đúng 1 điểm (QK5-20. ĐL-19) nên chủ nhà QK5 chỉ cần thủ hòa là trụ hạng còn Đắc Lắc nếu muốn tiếp tục chơi ở giải hạng nhất thì buộc phải thắng. Từng cầm hòa với tỉ số 2-2 trên sân Buôn Ma Thuột ở lượt đi nên trận lượt về này các cầu thủ QK5 có nhiều lợi thế hơn khi được đối đầu ngay trên sân nhà trước Đắc Lắc. Tuy nhiên, chưa biết "mèo nào cắn mỉu nào" vì trình độ của cả 2 đội bóng này không có sự chênh lệch nếu không muốn nói là còn quá nhiều hạn chế về chuyên môn. Liệu với 2 cửa là từ hòa tới thắng, các cầu thủ mặc áo lính QK5 có tận dụng được hay trắng tay để chấp nhận xuống thi đấu ở giải hạng nhì? Cơ hội chia đều cho cả hai trong một trận chung kết ngược đúng nghĩa. Trong khi đó, các trận còn lại của giải hạng nhất Lâm Đồng - TT-Huế, An Giang - Tiền Giang, Cần Thơ - Bưu Điện chỉ còn mang tính thủ tục khi thứ hạng của 6 đội bóng này đã ngã ngũ.

    Thấp về trình độ chuyên môn, chưa thu hút đông khán giả vào sân, không có nhân tố mới nào xuất hiện... là những nhận xét ban đầu về giải hạng nhất.

    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  8. nhahientriet

    nhahientriet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    vâng , 10 ăn 1 cho Bình Dương sẽ lên hạng , Thanh Hoá sẽ thua . Khi V-League đã ko còn động cơ tiêu cực thì trung tâm sẽ là giải hạng nhất . Chỉ 2 ngày nữa sẽ biết
    Trên đời này còn có gì để ta tìm kiếm khi mọi sự thật đã phơi bày . Tiếc thay , ta sinh nhầm thời !
  9. nhahientriet

    nhahientriet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ngay cả việc xử phạt các đội có biểu hiện tiêu cực LĐ còn làm ko ra gì , lúc nào cũng cầu viện đến CA với chứng cứ . Các bác trong LĐ còn bận nhiều việc trên trời dưới biển , việc của các CLB là việc thiên hạ , còn LĐ lo chuyện trong nhà !!!
    Trên đời này còn có gì để ta tìm kiếm khi mọi sự thật đã phơi bày . Tiếc thay , ta sinh nhầm thời !
  10. thanh83

    thanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Trong 2 đội Thanh Hoá cả Bình Dương,tui sẽ ngả về Thanh Hoá hơn.Vì khả năng Thanh Hóa giành được điểm trước QK7 là rất lớn.Còn ngược lại,Bình Dương sẽ khó mà có điểm đấy.Vì 1 lí do muôn thuở-LIÊN MINH.Cùng là các đội bóng miền Bắc với nhau,nếu mà Thanh Hóa lên hạng thì sẽ rất có lợi cho cả hai ở chiến trường V-League năm sau.Nếu mà một trong 2 đội năm tới mà khát điểm thì tui nghĩ là sẽ có 1 đội sẵn sàng cho cả 6 điểm để cứu nhau.Còn Bình Dương thì ở miền đông nam bộ,rất khó để thực hiện liên minh.Việc lên xuống hạng của 2 đội này rõ ràng tuỳ thuộc vào Hải Phòng rất lớn.Chỉ riêng lý do này thôi đã thấy lượt đấu mang tính quyết định này,Hải Phòng sẽ quyết tâm đá để Thanh Hoá lên hạng.
    Về tình cảm thì tui chọn Thanh Hoá,còn về lý trí thì tui sẽ chọn Bình Dương,vì nếu Bình Dương lên hạng thì sẽ ít nhiều tránh được những chuyện tiêu cực.Vì tương lai bóng đá Việt Nam.

Chia sẻ trang này