1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác box bóng đá 1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi liemdng, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá TPHCM sa sút

    Một thành phố lớn nhất nước, một nền bóng đá có bề dầy lịch sử lớn nhất nước và một địa phương luôn đi đầu về thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, vậy sau 28 năm làm bóng đá, TPHCM còn lại những gì? Lật từng trang tư liệu nhầu nát, lượn một vòng qua các cơ sở vật chất sân bãi dành cho bóng đá, chúng ta sẽ hiểu được những gì đã và đang xảy ra với bóng đá TPHCM

    NGƯỢC DÒNG QUÁ KHỨ...

    Quá khứ bóng đá ở một thành phố lớn nhất nước thật đáng trân trọng. Vào thập niên 90 của thế kỷ 19, bóng đá du nhập vào Việt Nam qua cửa ngõ Sài Gòn. Đội bóng người Việt Nam đầu tiên cũng được thành lập tại Sài Gòn (đội Gia Định Sport thành lập năm 1906). Người Sài Gòn có quyền tự hào với một lớp danh thủ lẫy lừng chiến tích quốc tế như ?oLưỡng thủ vạn năng? Phạm Văn Rạng, Đỗ Thới Vinh, Nguyễn Ngọc Thanh ? từng mang về cho đất Sài Gòn chiếc huy chương vàng SEAP Games đầu tiên và duy nhất cho đến nay chưa lập lại được; như Phạm Huỳnh Tam Lang, Lâm Hồng Châu, Phạm Văn Lắm, Nguyễn Văn Ngôn, Dương Văn Thà ? đoạt cúp Merdeka 1966 sau khi đánh bại hàng loạt tên tuổi lớn, rồi loại luôn Israel (0-1, 2-0) ở vòng loại Olympic 1964.

    Quá khứ chỉ mới thoáng qua sau khi nước nhà được thống nhất và bóng đá TPHCM nhanh chóng tìm được chỗ đứng danh giá cho mình trong lòng bóng đá cả nước. Thử hỏi, có địa phương nào có số lượng đội bóng đỉnh cao như TPHCM, phân thành 2 hạng A1 và A2 thi đấu quanh năm. Rồi trước mỗi trận đấu của đội A1 TPHCM là trận đấu giữa hai đội trẻ. Có địa phương nào mà mỗi cuối tuần tổ chức 3 trận đấu cùng 1 sân, trong cùng 1 ngày, kéo dài từ 13 giờ trưa đến 19 giờ tối. Mùa giải A1 toàn quốc đầu tiên, thành phố có đến 4 đội bóng đại diện gồm Hải quan, CSG, Sở Công nghiệp và Lương thực Thực phẩm, qua mặt luôn Hà Nội lúc ấy chỉ có 3 đại diện (Tổng cục Đường sắt, vô địch giải sau đó), Quân khu Thủ đô và Công an Hà Nội), rồi tụt xuống 3 đội đến giải lần thứ ba (HQ, CSG và Sở Công nghiệp). Đến giải lần thứ sáu, bóng đá TPHCM leo lên đến đỉnh cao bằng chức vô địch đầu tiên của CSG và cũng là mùa giải có số đại diện kỷ lục, 5 đội (đội CATPHCM lần đầu trình làng đã lọt vào đến vòng chung kết).

    NHỮNG NỐT THĂNG TRẦM

    Con số 5 đại diện ở một thành phố cho một giải đấu đỉnh cao có lẽ là kỷ lục không chỉ ở Việt Nam. Song, nó không tồn tại lâu. Những năm sau đó, thành phố tạm bằng lòng với con số 3 đại diện sau khi Sở Công nghiệp giải tán vào năm 1988, do ?onuôi không nổi?, rồi đến lượt Lương thực Thực phẩm chịu chung số phận chỉ ít năm sau. Đó là những quãng nốt trầm.

    Bóng đá TPHCM trong những năm đó cũng lóe lên những phút vinh quang, từ chức vô địch quốc gia của Hải quan năm 1991 đến CATPHCM năm 1995, rồi CSG năm 1997. Đó là những nốt thăng ngắn ngủi. Một trong những ?ocái chết? nổi tiếng vào thời điểm bóng đá TPHCM bắt đầu làm quen với cơ chế chuyên nghiệp, đó là Hải quan. Đội bóng từng đoạt 1 chức vô địch, 1 lần hạng nhì, 1 lần hạng ba quốc gia và 2 lần đoạt cúp quốc gia, luôn làm người ta nhớ đến những cái tên như Hồ Thanh Cang, Trương Văn Dưỡng, Đỗ Khải?. Đội bóng đó đã giải tán vào giữa năm 200 sau khi đã tụt từ hạng chuyên nghiệp xuống hạng nhất, rồi xuống hạng nhì.

    CATPHCM cũng là đội tạo nên những thành tích đáng nể. Họ một lần đoạt chức vô địch quốc gia năm 1995 và luôn có mặt trong tốp đầu bóng đá Việt Nam trong vòng 10 năm gần đây. Đứng trước nguy cơ bị giải tán và phải trở thành một đội bóng phong trào như Hải quan, đội CATPHCM đành chuyển giao cho NHĐÁ khi mùa giải 2001/2002 qua hết 1/ 2 chặng đường.

    ...HIỆN TẠI TỤT DỐC NGHIÊM TRỌNG Ở HẠNG ĐỈNH CAO

    Bóng đá TPHCM vào giải chỉ còn lại 2 đại diện, nhưng cũng không giữ nổi danh hiệu chuyên nghiệp của mình. Buồn hơn, khi đội bóng phải xuống thi đấu hạng dưới lại chính là ?otượng đài? lớn nhất của bóng đá phía Nam, đội CSG. Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, CSG là đội duy nhất có mặt ở hạng đỉnh cao từ đầu cho đến nay. Song, ở đội CSG với cơ chế quản lý lạc hậu, người ta nói nhiều hơn làm. Còn nơi LĐBĐ TPHCM thì thậm chí cũng chẳng thèm quan tâm. CSG tuột dốc thảm hại dù đang khoác trên mình chiếc áo vô địch quốc gia. CSG xuống hạng thật sự làm rúng động giới hâm mộ, trong khi NHĐA ?olắm bạc, nhiều tiền?, nhưng thiếu người quản lý am tường bóng đá, kém cỏi trong điều hành, lận đận cho đến tận vòng 20 mới biết mình trụ hạng.

    o0o

    Cơ sở vật chất bóng đá TPHCM 28 năm qua còn lại những gì?

    Sân Trần Phú (Bình Thạnh), sân Lam Sơn (Q.5), sân quận 6 biến mất. Sân bóng nào ăn nên, làm ra, cơ sở vật chất khang trang một chút đều do tự lực địa phương lo liệu. Trường đào tạo cầu thủ bóng đá năng khiếu nghiệp vụ ?osản xuất? toàn hàng kém chất lượng. Liên đoàn bóng đá TPHCM chỉ chăm chút cho sân Thống Nhất như ?obầu sữa? chính thì đóng vai trò quá mờ nhạt, còn từ bóng đá quận, huyện đến bóng đá đỉnh cao thì ?osống chết mặc bây?.

    Thực trạng sa sút của bóng đá TP không thể tách khỏi trách nhiệm chính của tổ chức xã hội hóa ?" LĐBĐ TPHCM ?" vốn được nhà nước giao phó, đặt niềm tin.

    NHÓM PHÓNG VIÊN THỂ THAO
    (www.sggp.org.vn)

    .::VIMOUZE::.

    www.doituyenvietnam.com
  2. nhahientriet

    nhahientriet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Có tới 80% khả năng đây lamột vụ thanh toán cá nhân , thật đáng buồn khi nhiều ngôi sao một thời giờ đây lại vướng vào những vụ việc ko hay ho gì như thế này , họ có thể veoo tội hoặ có tội , nhưng dẫu sao , vẫn cảm thấy thật đáng buồn
    Trên đời này còn có gì để ta tìm kiếm khi mọi sự thật đã phơi bày . Tiếc thay , ta sinh nhầm thời !
  3. thanh83

    thanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi,méo mó có hơn không?
  4. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay, Lê Huỳnh Đức đã ký hợp đồng thi đấu cho đội bóng đá Đà Nẵng với mức lương 15 triệu/tháng. Không biết anh ta có đem đến cho Đà Nẵng một sự thay đổi mới không đây, hay là lại cuốn Đà Nẵng vào cái vòng luẫn quẫn của quyền lực đen trong nền bóng đá Việt nam đây
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  5. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá VN rối rắm quá, không biết thực hư ra sao nữa. Thiệt là nản...

    .::VIMOUZE::.

    www.doituyenvietnam.com
  6. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi kô biết gì hết, kô tin gì hết, kô tất cả.
    SAO THẾ NÀY NHỈ ​
  7. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    CÂU CHUYỆN THỂ THAO(gian lận tuổi ở u11)

    Chưa có hồi kết

    Vụ Hà Sỹ Tiến của Hà Tây ở độ tuổi 14 được tráo vào đá U11 tưởng chừng đã kết thúc với án kỷ luật của LĐBĐVN với Sở TDTT Hà Tây, cấm U11 Hà Tây thi đấu trong hai năm tới hoá ra còn rất nhiều rắc rối. Ngày 3.7, phụ huynh của các em U13 Thể Công tiếp tục tố cáo Hà Tây còn cho Sỹ Tiến vào đá ở cả giải U13 và đã trao chứng cứ cho cảnh sát hình sự xem xét... Kết cục thế nào thì chưa rõ, vì còn phải điều tra nhưng chuyện đau lòng "người lớn làm gương xấu cho trẻ em" thì mùa giải thiếu niên - nhi đồng năm nào cũng xảy ra. Chỉ vì chút danh cỏn con, các bậc làm cha - làm mẹ (HLV, phụ trách các đội bóng) đã dạy cho các em trò lừa đảo xấu xa. Không chỉ một em "đóng thế" nhiễm độc mà tất cả các em trong đội thậm chí hàng trăm em trong trường, trong lớp cũng bị "ngộ độc" theo. Bởi các em là "người trong chăn biết chăn có rận" hơn ai hết. Đã làm gương xấu thì còn dạy dỗ cho các em được điều tốt đẹp gì nữa đây! Mai sau lớn lên có thành cầu thủ, có đá "nhăng" đá "cuội", có tham gia vào các đường dây cá cược... chắc chắn không phải lỗi 100% thuộc về các em, mà trước hết lỗi 90% thuộc về các người thầy (các HLV, các vị phụ trách đội bóng) đã nhuốm bẩn tâm hồn trong sáng của các em. Và bóng đá nước nhà, cứ hy vọng hoài vào tài năng dỏm, các thiếu niên nhi đồng "cụ" như thế này không biết đến hồi nào mới kết thúc. Đã có biết bao Hà Sỹ Tiến đã trở thành nạn nhân của cái trò lừa đảo của người lớn trong các giải bóng đá thiếu niên - nhi đồng trong mươi năm trở lại đây? Nhiều - nhiều lắm! Không năm nào là không có. Báo chí viết đã cạn cả mực nhưng thói hư - tật xấu của những kẻ háo danh thì vẫn chưa sửa được bao nhiêu. Thiết nghĩ đã đến lúc phải làm nghiêm hơn nữa, phải "sờ" đến các vị cấp sở, chứ kỷ luật qua loa vài ba anh HLV cấp dưới, kiểu "thí tốt - cứu xe" thì e rằng chuyện Hà Sỹ Tiến của mùa này còn dắt dây qua mùa sau... mùa sau nữa.

    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  8. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Mấy vụ gian lận tuổi trong các giả trẻ thì không còn lạ nữa, năm nào cũng bắt, cũng xữ, nhưng năm nào cũng có.

    .::VIMOUZE::.

    www.doituyenvietnam.com
  9. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì cần phải coi lại. Năm nào cũng có không ít trường hợp gian lận nhưng rồi sao, tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn hoài à. Cần phải có biện pháp ngăn chặn cũng như kỉ luật thích đáng những trường hợp này chứ
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  10. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    thể công hậu sting v leaguer

    Mổ xẻ hoạt động của Thể Công sau mùa giải 2003:
    Phó Giám đốc CLB Quản Trọng Hùng ra đi!


    Phó Giám đốc Quản Trọng Hùng từng suýt được đề bạt lên Giám đốc điều hành CLB.
    Với quyết tâm chỉnh đốn lại đội bóng Thể Công sau cú trảm 50 triệu và trừ 3 điểm của LĐBĐ VN vì trận thua đáng ngờ 0-1 trước CSG ở cuối mùa giải V-League, lãnh đạo ngành quân đội đã có một quyết định nghiêm khắc. Theo đó, Phó giám đốc CLB phụ trách chuyên môn Quản Trọng Hùng sẽ được bãi nhiệm và toàn đội Thể Công sẽ được điều lên trường sỹ quan lục quân I (Sơn Tây) tham gia khoá chỉnh huấn, chỉnh quân từ 2-3 tháng!

    Thể Công ''chém tướng''

    Theo một nguồn tin thân cận , những ngày đầu tháng 7 vừa qua, một cuộc họp của Hội đồng Khen thưởng Kỷ luật dưới sự chủ trì của Cục quân huấn - Bộ Quốc phòng đã mổ xẻ rốt ráo và quyết liệt những hoạt động của Thể Công trong mùa giải 2003. Tâm điểm được xoáy vào nhiều nhất chính là trận thua đáng ngờ của Thể Công trước CSG ở vòng 20 V-League và Phó Giám đốc CLB phụ trách chuyên môn Quản Trọng Hùng được quy trách nhiệm chính. Trong một cuộc bỏ phiếu kín, có tới 23/24 phiếu đã nhất trí với đề xuất kiểm điểm và bãi nhiệm chức vụ Phó Giám đốc chuyên môn của cựu HLV Quản Trọng Hùng. Tuyệt đại đa số các cán bộ có trách nhiệm với thể thao quân đội đã đồng ý để ông Hùng ra đi!

    ''Màn kịch vụng về'' của Thể Công đã để lại một vết nhơ lớn trong mùa giải 2003 và có nhiều dư luận cho rằng, người đóng vai trò chính là cựu HLV Quản Trọng Hùng. Trong thời gian qua, vị cựu trung vệ lừng danh một thuở được cho là có nhiều quyết định chi phối về mặt chuyên môn của CLB, thậm chí nhiều lúc làm thay trách nhiệm của HLV trưởng người Serbia & Montenegro Radovic. Nếu không có trận đấu bị dư luận lên án đó, chức vụ Giám đốc điều hành CLB chắc chắn sẽ thuộc về tay cựu HLV Quản Trọng Hùng. Tuy nhiên, nay thì điều đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực nữa!

    ...Và ''chỉnh'' quân

    Quyết tâm xốc lại toàn đội Thể Công, ngành quân đội đã có kế hoạch ''điều'' toàn bộ đội Thể Công lên huấn luyện trên trường sỹ quan lục quân I (Sơn Tây) trong thời gian 2-3 tháng. Theo lãnh đạo cao nhất của Bộ Tổng tham mưu QĐND, nếu qua đợt rèn luyện nói trên mà các cầu thủ Thể Công không đáp ứng được mục đích đề ra, không tiếp nối và phát huy được truyền thống quyết chiến quyết thắng của những người lính thì vai trò của CLB trong ngành thể dục thể thao quân đội sẽ được xem xét một cách nghiêm khắc.

    Trong cuộc trả lời phỏng vấn của VietNamNet mới đây, Đại tá, Cục phó Cục quân huấn Đinh Kiều - Chủ tịch CLB Thể Công cũng thừa nhận về công tác chỉnh đốn lại Thể Công nhưng nói thêm rằng, việc này nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới. Xung quanh việc mổ xẻ nội tình Thể Công, ông Kiều cho biết: ''Đội Thể Công tiến hành kiểm điểm nội bộ là do kết quả thi đấu không tạo được uy tín, bản thân lãnh đạo và các cầu thủ cảm thấy mình chưa đáp ứng được yêu cầu cấp trên đề ra. Chính vì thế, trong thời gian tới, lãnh đạo Cục quân huấn sẽ có kế hoạch bồi dưỡng thêm nghiệp vụ quân sự và chuyên môn cho các cầu thủ''.

    Đối với một đơn vị quân đội, việc chỉnh huấn, chỉnh quân là chuyện bình thường. Tuy nhiên, đối với một đội bóng của những người lính như Thể Công, những đợt rèn quân như thế đều gắn liền với những lần mắc sai lầm của các cầu thủ quân đội. Giữa năm 1980, sau thất bại ở giải bóng đá tập huấn kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô trước đó vài tháng, đội hình Thể Công gồm toàn các danh thủ như Trần Văn Khánh, Phan Văn Mỵ, Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Cao Cường... đã từng phải ''lăn, lê, bò, toài'' 3 tháng trên trường huấn luyện quân Sơn Tây và người ra quyết định đầy nghiêm khắc này chính là thượng tướng Phùng Thế Tài, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐNDVN. Chính vì thế mà Thể Công đã không tham dự giải vô địch bóng đá toàn quốc đầu tiên và Đường sắt Việt Nam đã có cơ hội đăng quang tại giải đấu này.




    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.

Chia sẻ trang này