1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác box bóng đá 1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi liemdng, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tôi là Bộ trưởng bộ TDTT hoặc Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam,tôi sẽ làm đến cùng,ngồi nhìn mà thấy chướng tai gai mắt,tức mà ko biết làm gì cả,chỉ khổ cho BTC cũng như nhà tài trợ,toàn những GS,TS hết lòng cho BĐ VN vậy mà cuối cùng.......chẳng đi về đâu

    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
  2. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Giáo sư tiến sĩ ư? hehehhe có trời mới biết mấy cái bằng đó thật hay giả. Còn hết lòng hay không thì chỉ có họ mới biết.

    .::VIMOUZE::.

    www.doituyenvietnam.com
  3. repair_yourheart

    repair_yourheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    trước tiên ,tôi xin nói tôi trước kia la fan cua anh ta
    còn bây giờ thì tôi mong anh ta biến khỏi bóng đá VN càng sớm càng tốt
    Một cầu thủ đàn anh ma không gương mẫu, không xứng với những gì CLB NHDA hy vọng. Để anh ta fá bóng đá, sao fải trả cho anh ta nhiều tiền như vậy.FCDN sẽ là nơi tiếp theo mà anh ta tới................PHÁ
    Xin đừng yêu nhau
  4. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Thật ra chưa có gì chứng minh về cái mà báo chí gọi là quyền lực đen cả. Chỉ qua báo chí thôi. Chúng ta không nên quả quyết gì khi chưa có bất cứ một bằng chứng cụ thể nào.

    .::VIMOUZE::.

    www.doituyenvietnam.com
  5. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    ha ha nếu tất cả cầu thủ giống công minh thì cầu thủ việt nam sẽ tràn ngập các câu lạc bộ trênthế giới nhưng chỉ đá vị trí hậu vệ phải đúng không bạn
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  6. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Hoàng Anh Gia Lai dự Champions League Đông Nam Á

    Hoàng Anh Gia Lai dự Champions League Đông Nam Á
    Không thành công cũng... thành danh


    Chưa bao giờ có một đội bóng Việt Nam háo hức bước vào một giải đấu quốc tế cấp CLB đến vậy. Một phần có thể đây là giải đấu đầu tiên ở cấp CLB tại Đông Nam Á, nhờ vậy một chiến công là khả thi hơn so với tại giải đấu tương tự ở Châu Á, nhưng nguyên nhân quan trọng hơn có lẽ chính là vì cái tên Hoàng Anh.

    Hầu như tất cả các báo chuyên về thể thao đều có phóng viên nhập cuộc với giải đấu này, và một số báo cử không chỉ 1 người. Đội ngũ những người làm báo VN đến với giải đấu này chỉ thua so với SEA Games và kém đôi chút Tiger Cup, các giải đấu dành cho các đội tuyển quốc gia. Trong một giải đấu cấp CLB, đây là một bước đột phá: Hầu như không có lần tham dự các giải quốc tế nào của các CLB VN trước đây có phóng viên tham gia.

    Tất nhiên, báo chí (tỉ lệ lớn đến với giải này cũng nhờ có tài trợ) quan tâm đến giải đấu này trước hết không phải bởi cái tên Hoàng Anh, dù đội bóng này đã nổi lên như là biểu tượng số 1 của bóng đá VN sau những gì họ đã làm ở mùa bóng vừa qua. Lần đầu tiên, một đội bóng VN tham dự một giải đấu quốc tế cấp CLB mà không chỉ coi đó là nghĩa vụ, không chỉ nói những lời xã giao "tham dự để học hỏi" trước ngày vào cuộc. Đội bóng đã chuẩn bị bằng một chuyến tập huấn Thái Lan, và những hy vọng của ông bầu Đoàn Nguyên Đức thể hiện trên báo chí cho thấy họ muốn nhập cuộc thật sự để thể hiện: Chơi bóng và chiến thắng.

    Chơi bóng: Dù không có được phong độ cao nhất vì sa sút thể lực sau V-League và vì những trường hợp chấn thương (lý do này cũng xuất phát từ hạn chế thể lực), nhưng đội bóng vẫn thể hiện được lối chơi phóng khoáng và sắc sảo: Họ tạo được nhiều cơ hội ghi bàn hơn đội chủ nhà Persita (Indonesia) tuy thua trận. Chính sau trận đấu đó, họ đã giành được những tràng pháo tay của các phóng viên Đông Nam AÁ khi trả lời tại sao đội bóng không phòng ngự lúc đã dẫn điểm: "Chúng tôi đến đây không phải để chơi phòng ngự!". Không còn cách quảng cáo nào đẹp hơn cho hình ảnh của đội bóng!

    Chiến thắng: Tuy thua trận trước đại diện... của Indonesia nhưng Hoàng Anh Gia Lai đã chứng tỏ quyết tâm chiến thắng của họ bằng lối chơi chủ động ở hiệp 2 trận đấu này, và đã sử dụng tới 3 tiền đạo ở 1/3 thời gian cuối trận. Chiến thắng trước đội vô địch Lào là tất yếu ngay cả khi họ phải thi đấu trong hoàn cảnh chắp vá đội hình. Ở trận tứ kết tới đây, họ cũng sẽ phải thi đấu với lực lượng bị tổn thất, nhưng Hoàng Anh vẫn chứng tỏ rằng họ không sợ đội bóng đang được chú ý nhất của Đông Nam Á đến từ Thái Lan: BEC Tero Sasana, sẽ dự trận chung kết Champions League Châu Á mùa này. Quyết tâm đó phần nào thể hiện bằng việc bầu Đức lần đầu tiên treo thưởng cho các cầu thủ của mình trước trận đấu: 30.000USD chỉ cho 1 trận thắng, tương đương với phần thưởng của LĐBĐVN cho đội sau khi vô địch V-League 2003.

    Hiển nhiên, chiến thắng là điều tuyệt vời và là cách quảng cáo mỹ mãn cho Hoàng Anh. Nhưng ngay cả khi họ có phải dừng chân ở tứ kết trước BEC thì cái tên Hoàng Anh cũng đã được biết tới một cách rộng rãi hơn, cùng với phong cách lịch lãm của đội bóng này tại giải. Không thành công cũng thành danh. Một cái danh có thể là phù phiếm với các đội bóng bao cấp nhưng là cái danh sinh lợi đối với một doanh nghiệp.

    Đó là một tín hiệu mừng của bóng đá chuyên nghiệp VN.



    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  7. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Tình và tiền

    Lại nói cầu thủ Trường Giang của đội hạng nhất Tiền Giang nổi lên như cồn sau Tiger Cup 2002. Nhiều "đại gia" như Hoàng Anh - Gia Lai, Ngân hàng Đông Á, Gạch Đồng Tâm - Long An đều muốn chiêu mộ cầu thủ này cho mùa giải 2004. Và Trường Giang cũng rất muốn được chơi ở "sân rộng" hơn (sân chuyên nghiệp), đồng thời để có thu nhập cao hơn đặng giúp đỡ gia đình trong cơn nghèo túng. Niềm hy vọng của anh là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên tỉnh nhà (Tiền Giang) lại không muốn "thả con chim quý" mà "dùng" thì lại "không hết công suất". Thế là họ bèn dụng chiêu ra giá "trời ơi" là 1,2 tỉ cho đội nào muốn có Trường Giang. Sau cú ra giá đó những tưởng nguyện vọng chính đáng của anh sẽ không bao giờ được thực hiện. Nhưng thật may mắn thay bên cạnh chuyện tiền còn có chuyện tình. Tin mới nhất cho hay, Trường Giang có đến 90% sẽ được về thi đấu cho Bình Dương ở mùa giải chuyên nghiệp tới. Và mặc dù mức giá chuyển nhượng anh chưa được tiết lộ, nhưng chắc chắn thấp hơn nhiều so với con số 1,2 tỉ đã được đưa ra.

    Chuyện tình ở đây đã lấn át được chuyện tiền là điều đáng biểu dương. Bởi các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã có cam kết sẽ hỗ trợ nhau trong lĩnh vực phát triển thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Nếu việc Trường Giang được về Bình Dương êm thuận thì Tiền Giang trở thành tấm gương đáng để cho các đơn vị khác noi theo.



    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  8. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Trường Giang trị giá 1 tỷ đồng

    Trường Giang trị giá 1 tỷ đồng

    Trường Giang có mức giá chuyển nhượng kỷ lục.
    Theo ông Nguyễn Nam Hùng, giám đốc Sở TDTT Tiền Giang, đầu tuần này, đại diện Công ty cổ phần bóng đá Becamex sẽ đến để thương thảo về hợp đồng chuyển nhượng tiền vệ Trường Giang. Theo tin ban đầu, Tiền Giang đã chấp thuận mức phí 1 tỷ đồng mà Bình Dương đề nghị trả.

    Nếu mọi chuyện diễn tiến thuận lợi sau buổi làm việc này, người hùng của đội tuyển Việt Nam tại Tiger Cup 2002 sẽ trở thành người của Bình Dương từ đầu tháng 8 để chuẩn bị cho giải bóng đá Bình Dương quốc tế 2003. Có thông tin, Trường Giang sẽ được nhận mức lương 15 triệu đồng/tháng tại Bình Dương.





    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  9. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    U17 Việt Nam nhiều khả năng vào vòng chung kết châu Á

    U17 Việt Nam nhiều khả năng vào vòng chung kết châu Á


    Hàn Quốc sẽ bảo vệ thành công chức vô địch U20?
    AFC vừa mới bốc thăm chia bảng vòng đấu loại hai giải trẻ U17 và U20 châu Á năm 2004. Các quốc gia và vũng lãnh thổ được chia thành 15 bảng, theo 4 khu vực địa lý: Tây Á, Trung Á - Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á. 15 đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền dự vòng chung kết tại Nhật (U17) và Malaysia (U20).

    Hai đội chủ nhà Nhật và Malaysia vẫn tham gia vòng loại, dù được quyền vào thẳng vòng chung kết. Nếu hai đội này đứng đầu bảng, thì đội thứ nhì của bảng đó sẽ đoạt vé vượt qua vòng loại để đảm bảo vòng chung kết của cả hai giải đều có 16 đội tham dự.

    Đội U17 và U20 Việt Nam đều được chọn làm hạt giống trong các bảng. U17 Việt Nam nằm ở bảng 11, cùng với Campuchia và Philippines (đấu loại từ 11 đến 15/10/2003). U20 ở chung bảng 9 với Myanmar và Brunei (đấu loại từ 19 đến 23/10/2003). Ngoại trừ 3 bảng chỉ gồm hai đội phải thi đấu hai lượt trên sân nhà, sân đối phương, các bảng còn lại đều được tổ chức tại một sân và thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm.

    Với những quy định trên, U17 Việt Nam có rất nhiều cơ hội vượt qua vòng loại, bởi Campuchia và Philippines đều bị đánh giá kém hơn hẳn. Tuy nhiên, U20 chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn do phải đối mặt với đối thủ rất mạnh của khu vực Đông Nam Á hiện nay là Myanmar. Cơ hội vào vòng chung kết của U20 Việt Nam sẽ gia tăng nếu đội được thi đấu với tư cách chủ nhà của vòng loại bảng 9. Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ đề nghị AFC cho Việt Nam được đăng cai tổ chức các trận vòng loại của cả giải U17 lẫn U20. Liên đoàn cũng đã gửi văn bản xin đăng cai tới các Liên đoàn bóng đá có đội nằm cùng bảng với Việt Nam.

    Kết quả bốc thăm vòng loại U20 châu Á (19-23/10)

    Tây Á
    Bảng 1: Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất, Qatar, Libăng
    Bảng 2: Iraq, Bahrain, Jordan
    Bảng 3: Syria, Kuwait, Palestine
    Bảng 4: Ảrập Xêut, Oman, Yemen

    Trung - Nam Á
    Bảng 5: Bangladesh. Pakistan, Nepal
    Bảng 6: Uzbekistan, Sri Lanka, Bhutan
    Bảng 7: Iran, Tajikistan, Afghanistan
    Bảng 8: Ấn Độ, Kyrgyzstan, Turkmenistan

    Đông Nam Á
    Bảng 9: Việt Nam, Myanmar, Brunei
    Bảng 10: Malaysia, Lào, Campuchia
    Bảng 11: Indonesia, Maldives, Philippines
    Bảng 12: Thái Lan, Singapore, Đông Timor

    Đông Á
    Bảng 13: Nhật Bản, Đài Loan, Macau
    Bảng 14: Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Mông Cổ
    Bảng 15: Trung Quốc, Hong Kong, Guam

    Kết quả bốc thăm vòng loại U17 châu Á (11-15/10)

    Tây Á
    Bảng 1: Kuwait, Jordan
    Bảng 2: Palestine, Oman
    Bảng 3: Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất, Iraq, Ảrập Xêut
    Bảng 4: Bahrain, Libăng, Qatar

    Trung - Nam Á
    Bảng 5: Iran, Tajikistan, Turkmenistan
    Bảng 6: Ấn Độ, Nepal, Afghanistan
    Bảng 7: Uzbekistan, Sri Lanka, Bhutan
    Bảng 8: Bangladesh, Kyrgyzstan

    Đông Nam Á
    Bảng 9: Thái Lan, Singapore, Đông Timor
    Bảng 10: Myanmar, Lào, Maldives
    Bảng 11: Việt Nam, Campuchia, Philippines
    Bảng 12: Malaysia, Indonesia, Brunei

    Đông Á
    Bảng 13: Hàn Quốc, Hong Kong, Guam
    Bảng 14: Nhật, CHDCND Triều Tiên, Mông Cổ
    Bảng 15: Trung Quốc, Macau, Đài Loan



    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  10. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Giải Bóng đá nữ vô địch quốc gia 2003:Hà Nam - hiện tượng đáng mừng

    Giải Bóng đá nữ vô địch quốc gia 2003:
    Hà Nam - hiện tượng đáng mừng

    Trước ngày vào giải, Hà Nam bị đánh giá là một đội yếu, đội lót đường. Nhưng sau 4 lượt trận, Hà Nam lại là đội bóng gây bất ngờ lớn tại giải và được không ít đối thủ cho rằng là một "kẻ phá bĩnh" dễ thương khi thủ hòa với Hà Nội 3-3 rồi tiếp đến quật ngã đương kim vô địch TPHCM 3 bàn ngay trên sân của đội bóng này.

    Đến với giải gồm 25 cầu thủ do HLV Phạm Hải Anh dẫn dắt, Hà Nam là một đội bóng không có "ngôi sao" như Hà Nội, TPHCM, Hà Tây, Than Cửa Ông, và tuổi đời khá trẻ. Cầu thủ già nhất cũng chỉ mới qua tuổi 20 (2 cầu thủ), số còn lại đều thuộc lứa "17 bẻ gẫy sừng trâu" nên các cầu thủ nữ Hà Nam thừa sức trẻ đang khát khao chiến thắng để tự khẳng định mình trên sân cỏ nhằm bù đắp lại những gì còn khiếm khuyết về chuyên môn. Không chỉ thế, do tận dụng được tâm lý khi đối phương vào trận khá khinh suất, coi thường, Hà Nam thường đẩy tốc độ trận đấu lên cao ngay sau tiếng còi khai cuộc bằng lối chơi nhanh. Chính lối đá này đã bước đầu mang lại hiệu quả nhất định cho Hà Nam trước 2 đối thủ nặng ký nhất là Hà Nội và TPHCM. Cả Hà Nội và TPHCM đã phải trả giá do chưa đánh giá đối thủ đúng khi cho rằng Hà Nam dưới cơ. Nếu chỉ nhờ vào chút may mắn Hà Nội mới quân bình được tỉ số 3-3 vào giây cuối cùng thì đội TPHCM đã ôm mặt nức nở khi thua trắng 0-3 trước Hà Nam. Sau trận mưa gôn vào lưới tân binh Lâm Đồng và ngay sau đó thất thủ 0-3 trước Hà Tây, các đối thủ tham dự giải đều có chung nhận xét: Hà Nam khó lọt vào tốp tranh chấp huy chương. Nhưng sau 4 lượt trận với 2 thắng, 1 hoà và 1 thua, có thể nói đây là thành công rất đáng khích lệ cho các cô gái Hà Nam. Phải chăng sự "xấu đều còn hơn tốt lỏi" trong một đội bóng không có ngôi sao đã đem lại những kết quả ban đầu bằng một lối chơi tập thể của Hà Nam? Dù không có người cầm trịch, nhưng các cầu thủ Hà Nam biết khơi dậy lòng quyết tâm dựa trên nền thể lực tốt để bù đắp những hạn chế về kỹ chiến thuật còn non nớt. Dù còn khá sớm để dự đoán Hà Nam có được thứ hạng cao trong bảng xếp hạng, nhưng cũng có thể nói rằng đội bóng này hoàn toàn có khả năng lọt vào tốp tranh chấp huy chương.

    Trong trận hòa 3-3 với Hà Nội, các cô gái chủ nhà TPHCM với tư cách là đương kim vô địch đã thầm cảm ơn Hà Nam đã tạo cơ hội để TPHCM tiến gần và tiến dễ hơn đến danh hiệu vô địch. Nhưng trận thua 0-3 của họ trước Hà Nam thực sự là một gáo nước lạnh giội xuống chính đương kim vô địch và làm cho các cô gái Hà Nội mỉm cười khi ngồi trên khán đài. Kết quả này, Hà Nam dường như giúp Hà Nội có thêm cơ hội để tranh chấp ngôi vị vô địch với chủ nhà TPHCM. Nếu Hà Nam chỉ tiếp đối thủ Than Cửa Ông, Thái Nguyên và Long An, những đội mà Hà Nam có cơ thắng để có tấm huy chương của giải, thì Hà Nội gặp các đối thủ như Thái Nguyên, Than Cửa Ông cũng tràn trề hy vọng để tập trung sức và lực cho trận cuối cùng gặp TPHCM để nhắm đến danh hiệu cao quý nhất là chiếc cúp vô địch. Tuy nhiên, cũng rất tiếc là dù giải đã đi hơn nửa chặng đường, nhưng cũng chỉ mới xuất hiện một Hà Nam; do vậy chất lượng giải đấu vẫn còn làm cho các nhà chuyên môn nói chung, cho từng BHL các đội nói riêng phải đau đầu để tìm cách nâng cao chất lượng, thu hẹp khoảng cách giữa các đội bóng đá nữ Việt Nam hiện nay.

    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.

Chia sẻ trang này