1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác box bóng đá 1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi liemdng, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    hì tôi nghĩ việt nam giống inter chỉduy nhất một điểm là khi ra sân có 11 cầu thủ và 1 hlv trưởng còn khác thì nhiều vô kể
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  2. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Sai sót của Ngọc Tú không thể chấp nhận

    Trận Sông Lam Nghệ An - An Giang, Giải Bóng đá U21 Báo Thanh Niên 2003:
    Sai sót của Ngọc Tú không thể chấp nhận

    Trong trận bán kết 2 giữa chủ nhà An Giang và Sông Lam Nghệ An diễn ra trên sân Long Xuyên chiều ngày 31.7, không ít nhà chuyên môn nhận định việc An Giang có mặt tại bán kết đã là một cố gắng đáng khen của một đội bóng còn nhiều hạn chế này và đội bóng xứ Nghệ với tư cách là đương kim vô địch sẽ thắng là chuyện tất yếu. 15 phút đầu, nhận định này hoàn toàn đúng khi SLNA làm chủ thế trận, liên tục vây hãm khung thành đội chủ nhà An Giang.

    Nhưng gió bỗng đổi chiều từ phút 16. Vào thời điểm này, An Giang tổ chức phản công và nhằm hướng của đội trưởng Nguyễn Ngọc Tú (4-SLNA) trong vai trò hậu vệ để "đánh". Ngọc Tú được giao băng là đội trưởng ngoài chuyện chuyên môn được đánh giá là tốt nhất ở vị trí này, thì anh còn có không ít kinh nghiệm trận mạc vì từng được thử sức tại mùa giải chuyên nghiệp và tự khẳng định được khả năng chuyên môn của mình trong mắt BHL. Hơn nữa Ngọc Tú còn là cầu thủ đã qua tuổi U21, nhưng được phép thi đấu theo điều lệ nên thực sự cầu thủ này là chỗ dựa về tinh thần ở hàng phòng ngự cho cả đội SLNA. Thế nhưng, có bóng phản công, các tiền đạo An Giang tập trung "khoét" vào đúng vị trí của Ngọc Tú và An Giang đã thành công khi Ngọc Tú hầu như tỏ ra bất động và liên tục di chuyển sai vị trí để Thanh Tiến (7-AG) tận dụng mở tỉ số bất ngờ. Ngồi trong khu kỹ thuật, ông trưởng đoàn SLNA Nguyễn Hồng Thanh như kịp nhận ra sự thi đấu bất thường và có vấn đề của đội trưởng Ngọc Tú nên đã yêu cầu HLV trưởng phải thay ngay. BHL SLNA chưa kịp phản ứng thì chỉ 1 phút sau đó, cũng chính từ vị trí của Ngọc Tú, cầu thủ Thanh Tiến (7-AG) lại tiếp tục có cơ hội tận dụng để ghi tiếp bàn thắng thứ 2 cho chủ nhà An Giang. Đến lúc này cả ông trưởng đoàn và BHL cùng "choáng" trước lối đá có dấu hiệu bất thường của đội trưởng Ngọc Tú và lập tức Tú được thay ra và thế vào là Tiến Hoài (12-SLNA) và từ lúc đó, hàng phòng thủ SLNA chơi khác hẳn, tỏ ra chắc chắn, bọc lót tốt và hỗ trợ khá tích cực cho tuyến tiền vệ khi tổ chức tấn công để cuối cùng giành thắng lợi với kết quả chung cuộc 3-2.

    Sáng 1.8, khi tiếp xúc với PV Báo Lao Động tại KS Long Xuyên, ông trưởng đoàn SLNA Nguyễn Hồng Thanh cho biết: Ngọc Tú thi đấu với phong độ sa sút, nhiều sai sót như vậy là không thể chấp nhận. Ngay bàn thua đầu chúng tôi đã nhận thấy và khi chưa kịp thay thì đã bị thua tiếp bàn thứ 2 thật khó hiểu. Ngọc Tú có bán độ hay không? Chuyện này vào thời điểm này chúng tôi chưa thể khẳng định. Nhưng rõ ràng một cầu thủ có nhiều kinh nghiệm, có chuyên môn tốt như Ngọc Tú thì không thể mắc sai lầm ngớ ngẩn như vậy được. Có bán độ hay không thì sẽ tìm hiểu và có thông báo sau. Trước mắt, BHL Sông Lam Nghệ An không cho Ngọc Tú tiếp tục thi đấu. Trận chung kết Ngọc Tú cũng không được mặc quần áo thi đấu mà phải lên khán đài làm khán giả. Ông Thanh nói tiếp, không chỉ trường hợp của Ngọc Tú mà với cả những dấu hiệu đã xảy ra trước đó ở không chỉ SLNA chúng tôi yêu cầu Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Công an cần thiết phải vào cuộc. Một khi có chứng cứ phải có biện pháp xử lý thích đáng, bất kể họ là ai, là đội nào. Chỉ có làm cương quyết, làm triệt để thì mới hy vọng bóng đá Việt Nam đi lên, còn không, đâu lại hoàn đấy thì buồn và lo lắm. Sau giải U21 này, chúng tôi (SLNA) sẽ có họp tổng kết để tự kiểm điểm nhằm phát huy những cá nhân tốt và có thêm điều kiện chấn chỉnh và cũng sẽ cương quyết xử lý những cầu thủ nào sai phạm nếu có. SLNA không thể chấp nhận có những trường hợp như Ngọc Tú xảy ra trong thi đấu.

    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  3. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    còn chờ gì nữa hỡi liên đoàn

    Nghi can Nguyễn Việt Thắng và Lương Trung Tuấn bán độ và tổ chức rủ rê đồng đội bán độ tại Cúp C1 Đông Nam Á lần thứ nhất đã không còn là chuyện riêng của CLB Hoàng Anh - Gia Lai. Uỷ ban TDTT đã có công văn chính thức gửi Bộ Công an đề nghị mở cuộc điều tra đến cùng sự việc này. CLB Hoàng Anh - Gia Lai cũng đã cung cấp các cứ liệu cần thiết và hứa với các cơ quan có thẩm quyền sẽ hợp tác chặt chẽ nhằm xác định rõ trắng đen.

    Chắc chắn đây đã là thời điểm chín muồi để làm trong sạch bóng đá nước nhà. Phải đau lòng mà thú nhận rằng bóng đá VN thời gian gần đây đã yếu kém về chuyên môn, về thể lực và tinh thần thi đấu lại luôn luôn bị bọn trùm cá độ "trích" vào các trận đấu thông qua không ít các đường dây, các nhóm cầu thủ vì hám tiền bất chính đã bán rẻ lương tâm, bán rẻ đội bóng. Mặc dù chưa được kiểm chứng, nhưng tại mùa giải chuyên nghiệp 2003 theo nhận xét rất khách quan, công tâm và tinh tường của giới chuyên môn cũng như người hâm mộ có tâm huyết thì có tới 20 trận trong mùa giải là có tiêu cực dưới góc độ này hoặc góc độ khác, mà đa số các trận này là có bán độ, dàn xếp tỉ số.

    Cũng theo nguồn tin từ người hâm mộ, các cầu thủ tham gia "làm độ" thường kiếm được những khoản tiền kếch xù nhờ các "mánh" làm ăn như sau. Thứ nhất nhận tiền của bọn trùm độ. Khoản này tuy cũng khá nhưng chưa thấm tháp gì so với khoản "chơi độ". Vì đã nắm được kết quả trận đấu do bọn trùm độ đặt trước nên các cầu thủ này mang tiền đi "đánh" ở các "cửa khác". Khoản tiền thu được từ những trận thắng độ này lên tới vài chục lần so với bọn trùm độ đã ra giá. Bởi vậy nhiều cầu thủ đã "liều chết" bằng mọi cách để bảo đảm "giao kèo" với chủ độ, cũng đồng thời đảm bảo kiếm được những khoản rất lớn do việc "chơi độ" đem lại. Với cung cách này, một số cầu thủ đang tâm bán mình cho "quỷ dữ" đã giàu lên nhanh chóng. Giới cầu thủ không phải không biết các trò chơi "ma quỷ" này, người hâm mộ cũng rất rành các "mánh khoé" trên. Có lẽ chỉ có LĐBĐVN là "mơ hồ", lại sợ "ném chuột vỡ bình quý" nên khi người hâm mộ, giới truyền thông lên tiếng cảnh báo về chuyện này, câu trả lời muôn thuở từ BTC giải cũng như LĐBĐVN thường đưa ra để khỏi "rách việc", khỏi "đổ vỡ giải" là điệp khúc "chứng cứ đâu?".

    Bởi thế, chỉ tính ở mùa giải 2003 này không lượt trận nào là không có các nghi vấn về chuyện tiêu cực mà tiêu cực, trên thực tế là có thật, song le tất cả đều đã rơi vào "im lặng đáng sợ?". Bọn trùm độ thì nhởn nhơ, cầu thủ đã "nhúng chân vào chàm" thì càng làm tới.

    Nhưng giờ thì phải chăng đã đến lúc? Hy vọng là ngành Công an sẽ phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban TDTT, LĐBĐVN, các đội bóng... không chỉ làm sáng tỏ vụ nghi can này, mà hãy coi đây là đợt "đột phá khẩu" để từ đó đánh vào "trung tâm" vào hang ổ của bọn trùm cá độ. Và với bất kỳ ai, dù ở cương vị nào, là cầu thủ "ngôi sao" đi chăng nữa nếu bị phát hiện có dính líu đến tiêu cực, bán độ đều phải được đưa ra xét xử đúng với tội trạng. Có như vậy mới làm bóng đá nước nhà trong sạch trở lại. Một nền bóng đá có trong sạch mới hy vọng phát triển được. Chứ như hiện nay đục, trong hỗn tạp thì bóng đá chỉ có giậm chân tại chỗ, thậm chí thụt lùi thảm hại.

    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  4. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Chung kết Giải bóng đá U.21 Cúp quốc gia - báo Thanh Niên 2003:

    Chung kết Giải bóng đá U.21 Cúp quốc gia - báo Thanh Niên 2003:
    Chiến thuật đối đầu kỹ thuật!

    Hai năm trước, ngay trên sân nhà Chi Lăng các cầu thủ U.21 Đà Nẵng đã từng bị Sông Lam Nghệ An (SLNA) đoạt mất cúp vô địch trong trận chung kết nhờ bàn thắng của tiền đạo Phan Thanh Hoàn. Còn ở lần gặp lại thứ hai vào chiều nay 2.8 trên sân Long Xuyên, dự báo khả năng chiến thắng chia đều cho hai đội...

    "Điều chúng tôi ngán nhất ở ĐN là yếu tố tinh thần và thể lực, trong khi đó HLV Kenneth Morton tỏ ra rất lợi hại trong việc thay đổi đấu pháp tuỳ theo diễn biến trận đấu. Chúng tôi sẽ hết sức cẩn thận và chặt chẽ trong đấu pháp, dùng lối chơi kỹ thuật của mình để hoá giải lối đá tổng lực của họ. Tô rất tự tin khi nói rằng chúng tôi sẽ bảo vệ thành công chức vô địch" - HLV Đinh Văn Dũng (SLNA)
    Đà Nẵng và sức mạnh chiến thuật
    Trong số tám đội bóng dự vòng chung kết (VCK), Đà Nẵng (ĐN) là đội duy nhất có HLV nước ngoài dẫn dắt. HLV Kenneth Morton (Anh) đã chứng tỏ sự lợi hại của mình qua việc điều chỉnh lối chơi của đội ĐN từng trận một trước các đối thủ khác nhau, khiến đội này càng đá càng hay.

    Để làm được điều này, đội ĐN tỏ ra rất chuyên nghiệp khi có chuyên gia Michael Edwards (Australia) đảm trách. Trong tất cả các trận đấu, dù có hay không có đội ĐN thi đấu vị chuyên gia này đều ngồi trên khán đài để ghi chép, nghiên cứu các đội một cách chu đáo. Dựa vào những báo cáo của ông Edwards, ban huấn luyện đội ĐN mới đề ra chiến thuật thi đấu từng trận để thích hợp với từng đối thủ. Vì vậy, dù SLNA được đánh giá là có cầu thủ giỏi hơn nhưng không ai dám chắc đội sẽ đoạt cúp vô địch vì những điểm yếu của họ nhiều khả năng đã được ban huấn luyện đội ĐN nhận diện và tìm ra phương án giải quyết.

    Bên cạnh ưu thế về chiến thuật, thể lực dồi dào của các cầu thủ ĐN cũng được xem là thế mạnh của họ. Tuy nhiên, ĐN có điểm yếu các cầu thủ còn quá trẻ (tuổi trung bình 18) nên kinh nghiệm thi trận mạc không nhiều. Trong khi đó SLNA ít nhiều những Thanh Hoàn, Như Thuật, Minh Đức ... đã thi đấu quốc tế lẫn V-League khá nhiều.

    "SLNA là một đội bóng cực mạnh; tuyến nào của họ cũng có những cầu thủ giỏi mà người nổi bật nhất là Như Thuật (số 8). Chúng tôi có thể sẽ không ghi được nhiều bàn thắng nhưng sẽ tìm mọi cách để bảo vệ thành quả của mình. Bạn biết đấy, chỉ cần một bàn thôi cũng đủ để giành chiến thắng. Theo tôi, cơ hội thắng trong trận chung kết là 50-50" - HLV Kenneth Morton (ĐN)
    SLNA vẫn là số 1?
    Mặc dù vắng đến tám cầu thủ đang bận tập trung U.23 VN nhưng U.21 SLNA vẫn không quá vất vả để lấy một suất dự chung kết. Nhưng Như Thuật, Thanh Hoàn, rồi tiền đạo trẻ 17 tuổi Công Vinh chơi nổi bật hơn ai hết đã giúp SLNA tiếp tục là ứng viên số 1 chức vô địch.

    Tuy nhiên, nội bộ SLNA đang có một chút gợn khi trung vệ đội trưởng Ngọc Tú đang bị nghi ngờ "bán đứng" đồng đội ở trận bán kết, khiến SLNA suýt nữa phải phơi áo trước An Giang. Ông Nguyễn Hồng Thanh - trưởng đoàn bóng đá U.21 SLNA, đã khẳng định: "Với phong độ sa sút khó hiểu như hiện nay của đội trưởng Ngọc Tú, chắc chắn trong trận chung kết gặp ĐN, cầu thủ này sẽ không được vào sân. Còn nguyên nhân vì sao Tú sa sút dẫn đến hai bàn thua trong trận bán kết gặp An Giang, sau giải chung tôi sẽ nghiêm túc kiểm điểm".

    Hãy chờ xem sức mạnh kẽ thuật của SLNA hay ưu thế chiến thuật của ĐN sẽ chiến thắng trong trận chung kết lúc 14 giờ 45 chiều nay 2.8 (được VTV3 truyền hình trực tiếp).


    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  5. thanh83

    thanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Xuân Thành muốn chia tay đội Hải Phòng

    Xuân Thành muốn chia tay đội Hải Phòng

    Trong khi chưa hề tuyển mộ được một gương mặt nào đáng chú ý cho mùa giải chuyên nghiệp sang năm, Hải Phòng lại vừa đón nhận một tin gây sốc khi tiền vệ đội trưởng Trịnh Xuân Thành bày tỏ nguyện vọng muốn chia tay đội bóng. Cũng giống như trường hợp của Lưu Thanh Châu, Xuân Thành sẽ phải rời ngành công an nếu như muốn gắn bó với bóng đá chuyên nghiệp và anh đã sẵn sàng với sự lựa chọn này.

    Được biết, Xuân Thành đã nộp đơn xin nghỉ lên lãnh đạo vào ngày 6/8 vừa qua và cầu thủ này giải thích lý do khiến anh quyết định ra đi là vì chế độ đãi ngộ, lương bổng của Hải Phòng không thoả đáng. Thực ra thì ngay từ năm ngoái đã có một số đội bóng như GĐT-LA, Bình Dương đánh tiếng mời chào nhưng khi ấy Xuân Thành vẫn quyết tâm ở lại với đội bóng quê hương. Tuy nhiên, cung cách làm việc chậm chạp của Hải Phòng trong việc thành lập CLB bóng đá chuyên nghiệp Hải Phòng đã làm Xuân Thành nản lòng và phân tâm. Căn nguyên của mọi chuyện bắt đầu từ lễ tổng kết mùa bóng 2002-2003 của đội vô địch hạng Nhất Hải Phòng (ngày 12/7/2003). Phần thưởng mà Hải Phòng nhận được hôm ấy chỉ là 100 triệu, và con số này đã khiến cho nhiều cầu thủ đội bóng thành phố cảng chạnh lòng khi so với mức thưởng 250 triệu của Bình Dương sau trận thắng Thanh Hoá hoặc 300 triệu khi chiến thắng...Hải Phòng ở lượt trận cuối cùng.

    Đã vậy, lòng tin của các cầu thủ vào CLB bóng đá chuyên nghiệp Hải Phòng lại càng sút giảm hơn khi Hội thảo bóng đá chuyên nghiệp tổ chức một tuần sau đó chẳng đạt được một kết quả nào tích cực, trong khi đó, các đội bóng giàu tiềm lực kinh tế khác lại liên tục mời chào với những lời đề nghị rất hấp dẫn. Thế là cuối cùng Xuân Thành đã thay đổi quyết định, anh xin nghỉ tập từ đầu tuần và vào ngày 6/8 vừa qua, Xuân Thành đã nộp đơn lên lãnh đạo Sở TDTT Hải Phòng xin phép ra đi. Trong đơn Xuân Thành không nói rõ đội bóng mà anh sẽ đầu quân sau khi chia tay Hải Phòng.

    Sau khi nhận được lá đơn của Xuân Thành, ngay trong ngày 6/8, ông Ngô Duy Hổ (Giám đốc Sở TDTT Hải Phòng) đã hội ý với lãnh đạo Sở Công an Hải Phòng bàn cách động viên anh ở lại. Về phía lãnh đạo đội, HLV trưởng Trần Văn Phúc cũng đã gặp Xuân Thành để khuyên bảo thiệt hơn, cả ông Ngô Duy Hổ và HLV Trần Văn Phúc đều khẳng định rằng Hải Phòng sẵn sàng đáp ứng tất cả những yêu cầu về vật chất của Xuân Thành nếu anh chấp nhận ở lại, thậm chí có thể ngang bằng với quyền lợi mà các đội bóng khác đang chèo kéo (mức lương hiện tại của Xuân Thành là 3 triệu ở đội bóng và 1 triệu ở ngành công an). Tuy nhiên, trước những lời động viên của lãnh đạo, phản ứng của Xuân Thành chỉ là sự im lặng và có vẻ như anh đã kiên quyết ra đi. HLV Trần Văn Phúc khẳng định, nếu Xuân Thành cứ nhất định không ở lại Hải Phòng dù đội bóng đã ngửa bài đến thế thì ông sẵn sàng gật đầu, còn Giám đốc Sở TDTT Hải Phòng Ngô Duy Hổ thì lấp lửng tuyên bố rằng bên công an sẽ có cách giải quyết nếu Xuân Thành không thay đổi quyết định.
  6. pdt2002vn

    pdt2002vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một nguời HP đang sống và làm việc ở HP thật buồn vì nghe tin này và càng buồn hơn khi biết rằng TP HP có chế độ đãi ngộ và cách làm ăn chậm chạp như vậy, chuyện bóng đá HP sẽ như thế nào nếu như dậm chân tại chỗ mãi thế này....... quá là buồn
  7. thanh83

    thanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Hải Phòng cần phải cố chế độ đãi ngộ rộng rãi hơn thì mới thu hút được nhiều nhân tài về.Không nên vì cơ chế cũ mà để nạn chảy máu cầu thủ ,tránh giống trường hợp CSG mùa vừa rồi.
  8. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Theo tui vấn đề không còn đơn thuần là chuyện chảy máu cầu thủ, mà là tính chuyên nghiệp trong giao kèo giữa cầu thủ và CLB, nào là hợp đồng mà cái quan trọng nhất là thời hạn thì không có thật nực cười, rùi các quan tuyên bố nhất quyết không để mất quân dù là cho đi cắt cỏ, thật là phát biểu láp toét, vô giáo dục... Thế mà cứ mở miệng là chuyên nghiệp... cả cái làng bóng VN chỉ làm một trò sỉ nhục, trò cười.

    .::VIMOUZE::.

    www.doituyenvietnam.com
  9. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    10.000 vé và SVD Quốc gia

    Sân vận động Quốc gia(tạm thời gọi như vậy vì chưa có tên cụ thể) đã hoàn thành, dù cái khu liên hợp thể thao vẫn chưa hoàn tất trọn vẹn. Có thể xem đây là niềm tự hào của thể thao nước nhà, cho nên không lạ khi bà con đều muốn có mặt mình trong buổi khánh thành sân lịch sử này. Cái sức chứa sân nếu không lầm là khoang 40.000, thì các sếp trên ban ơn cấp cho người hâm mộ đến những 10.000 vé. Thật là một sư ban ơn to lớn. Thật ra thì cái chuyện ít nhiều vé không phải là vấn đề, vấn đề là có đến những 30.000 vé mời, vậy suy ra có đến 30.000 sếp ăn theo, hoặc dính dáng đến cái sân vận động, sao lắm thế. Nghi lại, có bao hiêu công nhân làm việc tại công trình này, học thậm chí không có cái cơ hội nhìn cái sân vận động một lần. Để chuẩn bị cho World Cup 2002, Nhật Bản và Hàn Quốc đã sử dụng 20 sân vận động thuộc loại tối tan nhất thế giới, nhưng họ phải xây ở những nơi khá vắng để có đất, những nơi thậm chí không có cả một đội bóng. Trở lại, các sếp cho rằng khu liên hợp thể thao sẽ thúc đẩy hoạt động TDTT tại địa phương, nhưng tự hỏi sau những trận bóng đầy ắp khán giả tại sea games thì không biết chừng nào có chuyện như vậy diển ra nữa.


    .::VIMOUZE::.


    www.doituyenvietnam.com
  10. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    bạn vimouze không lên vơ đũa cả nắm thế chứ bóng đá việt nam còn đang trong giai đoạn thử nghiệm lên còn nhiều thiếu sót , nhưng không vì thế mà với phát biểu của trưởng đoàn bóng đá thanh hoá ( một clb hạng 2) mà nghĩ bóng đá việt nam thiếu chuyên nghiệp , bạn thử nhìn vào hoàng anh , gạch dt , hay đội hạng nhì tiền giang , cũng như đội mới lên hạng bình dương thì biết , tất nhiên theo tôi thì bóng đá việt nam phải mất khoảng 10 năm nữa mới thật sự chuyên nghiệp ,
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.

Chia sẻ trang này