1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác box bóng đá 1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi liemdng, 03/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    Cúp Quốc gia 2003

    Mới có 14/40 đội đăng ký tham gia

    Tại cuộc họp báo giới thiệu Cúp Quốc gia 2003 vào sáng qua (19-12) tại TPHCM, Phó Chủ tịch LĐBĐ VN Trần Duy Ly cho biết, theo quy định của điều lệ thì ngày 12-12-2002 là hạn chót để các đội dự tranh đăng ký danh sách thi đấu nhưng chỉ mới có 14/40 đội nộp danh sách.

    Điều này cho thấy nhiều đội, CLB dường như không quan tâm, mặn mà với cúp quốc gia mà chỉ chú ý đến hệ thống thi đấu giải có việc lên xuống hạng. Tình thế này buộc LĐBĐ VN gia hạn đăng ký đến ngày 25-12.

    Liên quan đến danh sách 20 cầu thủ có nghi vấn dính líu đến đường dây bán độ bóng đá trong vụ án Năm Cam, ông Ly cho biết, đến nay LĐBĐ VN chưa nhận được kết luận từ cơ quan điều tra nên chưa có quyết định về việc cấm thi đấu đối với cầu thủ sai phạm tại giải lần này.

    Cúp Quốc gia 2003 ?" Vinausteel sẽ khai mạc vào ngày 28-12 với vòng đấu sơ bộ giữa 16 đội hạng nhì. Sau đó chọn 8 đội vào vòng 2 (5-1-2003) thi đấu cùng 22 đội chuyên nghiệp và hạng nhất.

    (Theo Báo người lao động)



    SoS
  2. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Phạm Văn Quyến có tên trong ?otop 3? cầu thủ trẻ của châu Á

    Quang Long thực hiện
    Trong bài viết ?oThree to follow? của tạp chí Football Asia xuất bản tháng 12/2002, Phạm Văn Quyến được nêu lên như là 1 trong 3 cầu thủ trẻ nổi bật và đáng được theo dõi nhất của châu Á.
    ?oTrong số 3 cầu thủ được giới thiệu dưới đây, không người nào có mặt trong 5 đội bóng châu Á tham dự giải Thanh niên VĐTG hồi tháng 3 vừa qua, nhưng với những gì họ đã thể hiện tại Doha (giải U-20 châu Á) trong tháng 10/2002, họ xứng đáng được quan tâm?. Đó là nội dung giải thích lý do vì sao Football Asia chọn những cầu thủ này để giới thiệu.
    Trong phần giới thiệu về Phạm Văn Quyến, bài báo viết: ?oNgôi sao mới của BĐVN, Phạm Văn Quyến được HLV Henrique Calisto chọn vào thành phần ĐTVN tham dự Tiger Cup sau khi cầu thủ này thể hiện phong độ đầy ấn tượng tại giải U-20 châu Á và Asian Games vừa qua. Dù ĐTVN thất bại ở cả hai giải trên, nhưng riêng cầu thủ đội SLNA này vẫn thi đấu rất tốt.
    Sau khi chơi đủ cả 3 trận tại Asiad Busan, Phạm Văn Quyến lại cùng các đồng đội ở đội U-20 VN tham dự giải U-20 châu Á và chứng tỏ giá trị của mình trong đội bóng của HLV Nguyễn Văn Thịnh bằng việc ghi cả 3 bàn thắng (2 trong trận hòa Trung Quốc 2-2 và 1 trong trận thua Syria 1-4), dù sau đó đội U-20 VN bị loại ở vòng bảng?.
    Hai cầu thủ trẻ còn lại được nêu trong bài báo trên là Firas Al Khatib (Syria) và Thokchom Bungo Singh (Ấn Độ).
    [​IMG]
  3. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    cái này thì ,,,,,,,,,,,,,,, hừ, đến tận bi h vưỡn còn cơ á iem hơi bị nghi ngờ đấy các bác ạ
    các bác chơi tinh vi bỏ cha, nhưng hy vọng cái kim cuối cùng cũng fải lòi ra, chả biết có đc thế hay kô, dễ là KÔ lắm. Buồn, thất vọng về cái cơ chế này.
    ĐÚng là giọng điệu của người trong cuộc nên nó như thế cũng fải
  4. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    ------------> A Quên chưa quote cái đoạn này mà thôi nói nữa nói mãi lại bảo là chửi chế độ chả nói nữa vậy hừ bực mình quá đi mất. Giáo dục tư tưởng à, tư tưởng ở đây thế nhỉthật sự mất hết niềm tin vào cái kiểu làm ăn của các bác chóp bu ruồi, kô biết sẽ xô đẩy đến đâu nhỉ
  5. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng nông dân đi làm bóng đá, kêu làm gì.
    fx125
  6. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Phạm Văn Quyến - Cầu thủ trẻ nhất Việt Nam khoác áo ĐTQG



    - Được tung vào sân trong hiệp 2 ở trận mở màn Việt Nam gặp Campuchia tại Tiger Cup 2002 hôm 15/12, tiền đạo Phạm Văn Quyến (SLNA) trở thành tuyển thủ trẻ nhất (18 tuổi 7 tháng 16 ngày) của bóng đá Việt Nam khoác áo ĐTQG ở một giải đấu chính thức. Quyến cũng đã có bàn thắng đầu tiên cho mình ở lần ra mắt này.
    Chưa thật nổi bật khi chơi cạnh các đàn anh ở lần ra mắt nhưng Quyến lại chính là cầu thủ liên quan đến ba bàn thắng của đội tuyển Việt Nam. Đầu tiên là hai tình huống hỗ trợ để đàn anh - đội trưởng Lê Huỳnh Đức lập công, sau đó, nhờ lại sự giúp đỡ của trung phong số 1 Việt Nam, Quyến đã ấn định chiến thắng 9-2 cho đội nhà trước Campuchia.
    Sinh ngày 29/4/1985, cái tên Phạm Văn Quyến được người ta chú ý nhiều qua VCK U-16 châu Á 2000 bằng những pha đột phá, rẽ bóng và sút phạt rất cừ. Cũng kể từ đó, báo chí Việt Nam tốn không ít giấy mực quanh ''hiện tượng Văn Quyến''. Có người gọi anh là ''thần đồng'' cũng như không ít người than thở, Quyến sớm mắc bệnh ''ngôi sao'', nhưng rõ ràng tài năng sân cỏ của Quyến thì khó ai phủ nhận!
    Thế nên, việc Quyến không có tên trong danh sách của cựu HLV U-22 Việt Nam, ông Letard là một ngạc nhiên. Tuy nhiên, khi ông này bị sa thải thì mọi chuyện đã khác. Tân HLV trưởng Nguyễn Thành Vinh đã đề nghị gọi Phạm Văn Quyến vào đội tuyển không chỉ bởi trước đó Quyến là Cầu thủ xuất sắc nhất giải U-21 báo Thanh Niên mà ông hiểu rõ về cầu thủ này khi là HLV của SLNA. Có lần trao đổi với người viết, ông Vinh tâm sự: ''Quyến còn trẻ và cũng có lúc em cư xử chưa đúng, nhưng đó chỉ là nhất thời chứ không phải thuộc bản chất. Thực ra, Quyến rất hiền. Còn tài năng của Quyến thì chẳng có gì phải bàn cãi...''.
    Có lẽ Quyến là ''người bận rộn'' nhất trong năm 2002 khi em hết làm nhiệm vụ cho đội U-20, lại trở về với U-22 và giờ đây là với tuyển quốc gia, nhưng như thế cũng có nghĩa, Quyến là người hạnh phúc và vinh dự nhất!

    [​IMG]
  7. youbreak_myheart2002

    youbreak_myheart2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tuyển Việt Nam hôm nay sẽ thắng chắc các bạn ạ. Có bạn nào nghĩ như mình không ?minh nghĩ là tỉ số sẽ là 2-1 nghiêng về tuyển Việt Nam
  8. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Cũng không biết vì sao nữa bóng đá VN sao ấy không đưọc cái gì hết toàn nói láo tui hâm mmộ như vậy mà nghe mấy bố liên đoàn nói cũng kô tin được
    Thích Arsenal, mê Đức, ủng hộ Thể Công, hết lòng vì đội tuyển Việt Nam
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    E hèm , nếu còn tình trạng mờ ám ở ban lãnh đạo bóng đá Việt Nam thì chúng ta sẽ còn bị không những thiếu cầu thủ giỏi , mà còn thiếu nhiều yếu tố khác : thiếu huấn luyện viên giỏi , thiếu cơ sở đào tạo , thiếu trình độ chuyên môn , thiếu ... trăm thứ thiếu . Nhìn mà ngán cảnh . Người ta thì vì danh dự quốc gia nên đã bỏ ra hàng tỷ USD để làm một Worlcup ra hồn . CÒn chúng ta thì chỉ vì túi tiền khoắng mà chỉ dám để một cái sân vận động tầm cỡ quốc gia cho lũ Tàu nó túm . Sao nền thể thao nước nhà lại thảm đạm thế này ??? Không biết năm sau , nếu mà tổ chức không xong thì không biết trách nhiệm này thuộc ai hay là "tướng đổ cho đồng , đồng đổ cho tướng " ?

    Em mệnh bạc ngàn thu sầu vĩnh biệt
    Cõi vô thường chẳng thấy bóng em yêu
    Ta đi mãi trong cuộc đời vô tận
    Hồn nhớ thương hoa tím ngủ trên mồ .
  10. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Cần biết cách nâng niu ?obé bé bằng bông...?
    Hữu Bình thực hiện
    Hai năm trước, sau khi giành danh hiệu xuất sắc nhất giải U-16 châu Á, cậu trai xứ Nghệ tuổi 16 đã đắm mình giữa những lời ngợi khen ?omột tấc lên mây? của dư luận, của báo chí. Và ?othằng Quyến? vốn cần cù, ngoan ngoãn và chất phác là thế vụt đổi thay, cứ ngỡ mình là ngôi sao sáng chói nhất giữa một chùm sao của bóng đá Việt Nam. Hậu quả là Quyến phải trả giá đắt cho sự thay đổi khiên cưỡng ấy: bị HLV Dido đuổi khỏi ĐT U-23 vì vi phạm kỷ luật, bị lãnh đạo CLB phạt và hứng chịu chỉ trích của dư luận...
    Mỗi lần ngã là một lần bớt dại. Sau vụ ấy, hẳn Quyến đã thấm thía và càng tỉnh táo hơn trước những lời khen mang hình ?oviên đạn bọc đường?. Ít nhất một lần, cậu đã thầm thì: ?oBây giờ em sợ báo chí khen ngợi lắm!?. Dường như cũng hiểu được tâm trạng của cậu học trò còn ?otrẻ người non dạ?, trước công luận, thầy Calisto luôn ra sức bảo vệ Văn Quyến, giúp xua đi ?onhững lời có cánh? của PV nước ngoài về tài năng của em. Calisto nhận xét: ?oQuyến còn trẻ, cậu ấy là tài năng của tương lai. Hãy cho Quyến thêm thời gian...?.
    Rồi tại Tiger Cup 2002 lại nảy ra tin đồn ?oCLB Everton muốn mời Văn Quyến thử việc (!?)?. Quả là một chuyện khôi hài! Vừa mới chân ướt chân ráo từ đội trẻ lên đội 1 SLNA, còn chưa biết có được 1 suất chính thức hay không, thử hỏi làm sao Quyến có thể tập luyện và thi đấu cho một đội ngoại hạng Anh, mà ngay cả ?oZico Thái Lan? Kiatisak cũng đã khăn gói ?oquy cố hương? vì không thể theo kịp các đồng đội trong đội hạng Nhì Huddersfield (?). Càng khôi hài hơn khi tin đồn làm xôn xao dư luận VN và cõi lòng Văn Quyến lại bắt nguồn từ một câu hỏi bâng quơ của một PV ngoại quốc (chứ không phải đại diện CLB Everton), rồi sau đó được chàng người Việt khác chuyển ngữ thành một ?ochuyện đùa... như thật?! Chuyện đùa này có thể là vô thưởng vô phạt với ai đó, nhưng với ?ochủ thể? của nó - ?obé bé bằng bông? nhà ta - thì quả là có hại, vì nó dễ khiến em một lần nữa rơi vào ảo tưởng...
    Không ai phủ nhận tài năng của Quyến, nhưng nói như ông Calisto - hãy cho em thêm thời gian để phát huy và chứng minh thêm tài năng của mình, cũng như tạo điều kiện cho em phát triển trong môi trường tự nhiên như những người khác! Và Văn Quyến cũng phải bình tâm để hiểu hết những gì mà thầy Calisto đã nhận xét về mình.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này