1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác box bóng đá 1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi liemdng, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mausev cảm ơn box cảm ơn tất cả
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  2. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    vui cười thể thao

    Không sống nổi đến lúc đó

    Ba cổ động viên đang ở trong nhà thờ cầu nguyện cho đội bóng của mình. Người Anh hỏi:

    - Chúa ơi! Bao giờ đội Anh mới lại giành được Cúp Thế giới?

    - 5 năm nữa - Chúa trả lời.

    - Nhưng lúc đó thì tôi chết rồi.

    Người Thái hỏi:

    - Chúa ơi, khi nào thì đội Thái Lan được dự vòng chung kết Cúp Thế giới?

    - 10 năm nữa - người phán.

    - Thế thì lúc đó tôi cũng đã chết rồi.

    Đến lượt người Việt Nam hỏi:

    - Chúa ơi! Bao giờ thì Việt Nam vô địch châu Á?

    Chúa buồn rầu nói:

    - Lúc đó thì tôi cũng đã chết rồi


    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.

    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 01/10/2003
  3. haidangtim

    haidangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Trống đồng Đông Sơn và SEA GAMES 22

    Để cổ động cho SEA GAMES 22, tại sao chúng ta - con cháu Lạc Hồng - không cất lên tiếng trống đồng của các vua Hùng thời dựng nước? Theo cổ sử, khi tiếng trống đồng vang lên khiến quân thù vô cùng khiếp sợ... và với lòng yêu nước và tự hào dân tộc tôi muốn tiếng trống đồng Đông Sơn được "tái xuất giang hồ" trên sân Mỹ Đình. Muốn vậy tôi cần sự hỗ trợ tích cực của các bạn, vì thật sự làm được chuyện này rất khó và phức tạp.

    Theo như tôi được biết, hình như có một giáo sư tại Hà Nội đã nghiên cứu phục chế thành công quy trình kỹ thuật chế tạo trống bị thất truyền sau 3000 năm. Năm 1995, đ / c Lê Đức Anh có trao tặng ông Boutros Gali - nguyên TTK LHQ - một chiếc trống đồng Đông Sơn nhân lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Liên Hiệp Quốc; tất nhiên đó phải là đồ mới chế tạo, không phải thứ khai quật được trong nước. Vấn đề đặt ra bây giờ là : Liệu chiếc trống mới làm này có thể đánh vang thành tiếng không ? Và tiếng trống kêu nghe như thế nào ? Có thể sử dụng làm khí cụ cổ động trên khán đài chăng? Có thể chế tạo bao nhiêu chiếc trong thời gian sắp tới ( 93 ngày) ? Kinh phí bao nhiêu? V.v.... ?

    Thật là nhiêu khê phải không? Từ ý tưởng chuyển sang hành động rất cần nhiều năng nổ, nhiệt tình của tất cả các thành viên. Đặc biệt là các thành viên cư ngụ tại Hà Nội, có rất nhiều điều kiện để tiếp xúc với các cán bộ có thẩm quyền... Nếu thành công, chúng ta sẽ được những ích lợi như sau:

    1. Thỏa mãn trí tò mò cá nhân...muốn thưởng thức âm sắc của ngàn năm lịch sử dân tộc.
    2. Thỏa mãn lòng tự hào dân tộc....
    3. Thỏa chí thanh niên... cống hiến cho đất nước khi làm được một việc thực tế, góp phần tiếp nối lịch sử hào hùng của tổ tiên.
    4. Củng cố tinh thần đoàn kết dân tộc qua tiếng trống đồng, điều mà sâu trong tiềm thức mọi người đều ấp ủ, được truyền qua bao thế hệ.
    5. Có được một khí cụ cổ động Sea Games độc đáo, mang đậm bản sắc văn hoá Việt, gây tiếng vang quốc tế, lại đuợc sản xuất nội địa hoá 100 %. Mà tại sao chúng ta lại sử dụng những khí cụ thuộc các nền văn hoá ngoại nhập nhỉ ?!

    Xin chào, và hẹn gặp lại hàng ngày nhé !

    " CÁC VUA HÙNG ĐÃ CÓ CÔNG TẠO RA TRỐNG
    ẮT CHÚNG TA HÃY CỐ CÔNG GIỮ TIẾNG TRỐNG "
  4. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Như thông báo từ BQT về việc mở cuộc thi thiết kế banner của tùng box. Như trên tui đã có sãn banner, chỉ chỉnh lại cho hợp với box Bóng đá. Nếu bác nào thấy cần tổ chức cuộc thi cho công bằng và có nhiều lựa chọn hơn. Chúng ta sẽ tổ chức một cái. Ngoài ra sẽ nghĩ thêm một câu slogan cho box Bóng đá VN. Các bác dóng góp ý kiến xem.
    [black].::VIMOUZE::. </FONT></FONT>
    Được vimouze sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 04/09/2003
  5. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Báo chí thì nói làm gì cho thêm bực.Nói chung "nhà văn nói láo,nhà báo nói thêm".

    Giữa sự sống và sự chết
    Tôi chọn sự sống
    Để bảo vệ sự sống
    Tôi chọn sự chết
    <Văn Cao>


    PauLennon
  6. nicholas00999

    nicholas00999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Sản phẩm cổ động.Tính chuyên nghiệp và thiết thực trong Seagames.

    Chào các bạn , tôi cũng là 1 fan của tuyển VN but chưa có cơ hội được gia nhập Club của các bạn.Dù sao chăng nữa đó cũng là 1 thiệt thòi cho tôi và những người yêu thích bóng đá VN.
    Đã từ lâu tôi luôn nung nấu có thể làm được 1 cái gì đó có ích cho bóng đá nuớc nhà, và tất nhiên chỉ là lòng nhiệt huyết cổ vũ bóng đá VN như tất cả các bạn.Điều này diễn ra wá lâu và tôi nghĩ đã tới lúc phải làm gì đó thiết thực hơn, làm nâng cao tinh thần cho đội tuyển VN và cơ hội đó đã tới,đó là những sản phẩm cổ vũ chuyên nghiệp trong đợt SG này.Một trong số đó là sản phẩm đặc biệt của chúng tôi:khăn wàng mùa đông có in hình ảnh nước VN, một dụng cụ mang tính chuyên nghiệp và thiết thực cao cho chúng ta.
    Hiện nay chúng tôi đang có 2 mẫu khăn quang cổ động mang đầy tính dân tộc và đậm tinh thần thể thao,hi vọng chúng co thể tung bay và ngập tràn khán đài trong những trận đấu của tuyển VN,và hi vọng điều này sẽ góp phần đem thắng lợi tới cho đội nhà.Tôi mong rằng bằng sự lớn manh, tính chuyên nghiệp và tổ chức của Club,có thể giúp chúng tôi thực hiện được ước mơ này.
    Mong được sự hỗ trợ tích cực của các bạn,hi vọng bằng tinh thần của chúng ta và tai năng cua tuyển thủ có thể đem đến chiến thắng xứng đáng cho đội nhà.
    Xin tự giới thiệu tôi là TRUNG-liên hệ:0913317564
    CÁm ơn!!!

    Goddamn evil guys..........shut up when i say and u;'ll recieve anything u want from God and his friend Nicholas if no u 'll be sent to the hell.
    Who the hell u think u r
  7. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Nơi dành cho những ai yêu bóng đá VIỆT NAM
    Ta tự hào đi lên ôi VIỆT NAM​
    Cùng góp phần làm bóng đá Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 07/09/2003
    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 07/09/2003
  8. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Nơi dành cho những ai yêu bóng đá VIỆT NAM
    Ta tự hào đi lên ôi VIỆT NAM​



    TIGER CUP, ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA, ĐỘI TUYỂN TRẺ, V LEAGUER, CUP QUỐC GIA .CUP LIÊN ĐOÀN, GIẢI HẠNG NHẤT , NHÌ ,BA ,CÁC GIẢI TRẺ VÀ CÁC GIẢI THI ĐẤU KHÁC...

    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 12/09/2003
  9. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Sao ít người quan tâm đến BĐVN thế nhỉ?có thấy ai tham gia Box này đâu ngoài hai Mod.Các bác xem bóng đá Quốc Tế nhưng xin chớ quên cổ động cho Bóng Đá Việt Nam phát triển.

    Giữa sự sống và sự chết
    Tôi chọn sự sống
    Để bảo vệ sự sống
    Tôi chọn sự chết
    <Văn Cao>


    PauLennon
  10. VinhQuang

    VinhQuang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Báo chí VN thì cán bỏ mẹ, cả hình cả viết. Nhưng cái nguy hiểm là nó làm cho phần lớn người Việt cũng bị ảo tưởng.
    Nói ngay chuyện bóng đá, sau quả giải gì vừa rồi (không nhớ Tiger hay SeaGames nữa) mà chú Castilo huấn luyện, cũng ầm ĩ cả lên. Thắng được 1 trận thì bốc nhau lên giời: chiến đấu với tinh thần quyết tâm, chiến thuật hợp lý blah blah ... Kết quả là nuôi dạy được một loạt những thằng chưa tài đã tật, chả ra sao cả.
    Nói chung nhà mình vẫn còn có kiểu tự tâng bốc nhau nhiều quá. Mà tâng bốc vớ vẩn, xong rồi tự sướng với nhau

Chia sẻ trang này