1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác box bóng đá 1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi liemdng, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    ahahaha, vậy càng không có nghĩa một CLB hạng hai không thể có được các cầu thủ hạng nhất
    .::VIMOUZE::.
  2. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    de nghi dong chi doc cho ro
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  3. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    áo thi đấu những điều đáng bàn.

    Mỗi khi xem các đội tuyển bóng đá các nước thi đấu tôi thấy hình ảnh " màu cờ sắc áo" của họ từ trên khán đài cũng như trong trang phục thi đấu của họ tạo nên một tinh thần thật khích lệ. Tất cả trang phục của các đội tuyển đều dựa trên màu cờ của họ, bạn hãy thử xem? Đội tuyển Đức, Anh, Ý, Pháp, Trung Quốc...Có đội nào mà trang phục thi đấu của họ không có hình ảnh của Quốc kỳ nước họ. Đó là điều vô cùng thiêng liêng với mỗi cầù thủ cũng như người dân của nước họ.
    Tôi tự hỏi tại sao Đội tuyển bóng đá Việt Nam lại không kết hợp trang phục thi đấu của mình bằng màu ĐỎ và VÀNG nhỉ? Đó là hình ảnh của Lá cờ NỀN ĐỎ SAO VÀNG - Niềm tự hào của chúng ta. Tôi rất buồn khi xem hình ảnh trên khán đài rực màu đỏ vàng, màu cờ của Tổ Quốc mà trong khi đó các cầu thủ của chúng ta lại mặc trang phục ĐỎ TRẮNG, đấy đâu phải là màu cờ của chúng ta?
    Điều làm tôi an ủi chút ít là vừa rồi đội tuyển Nhi đồng (U13) Việt Nam đã khoác trên mình màu cờ của Việt Nam thi đấu ở giải Quốc tế và đã đạt giải nhì. Nhìn màu đỏ vàng tung bay trên sân cỏ tôi thấý trong lòng mình PHẤP PHỚI VIỆT NAM...
    Tôi mong rằng có ngày sẽ được thấy màu cờ của đội tuyển chúng ta được khoác trên mình các cầu thủ của chúng ta. Mong rằng ý kiến nhỏ của tôi không bị các bạn chê trách và mong được mọi người quan tâm.
    Xin chân thành cảm ơn!


    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  4. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    chúng ta thua la do dau

    chúng ta thua la do dau
    phải noi rằng bong đá việt nam luôn phải chiu thiệt thòi trong khu vực cũng như trên thế giới, vấn đề trọng tài luôn là chủ đề để chúng ta phân tích sau mỗi trận đấu có đội nhà ta, tuy nhiên dó chỉ là một khía cạnh nhỏ, cái mà ta luôn luôn nhắc đến cũng như trước và sau mỗi trận đấu đó là thể lực, mặc du trong những năm gần đây vấn đề này đã có những tiến bộ nhưng vẫn không thể nào sánh kịp các nước khác. Những nước có thể hình vượt trội thì không bàng tới nhưng tại sao các nước như THÁI LAN, INDONESIA,MALAYSIA...., thậm chí cả NHẬT BẢN họ đâu có hơn gi ta nếu không nói là kém hơn. Điều đáng buồn ở đây là khong phải ta khong biết, biết mà khong thể làm được mới lo chứ. Qua đây tôi đề nghị liên đoàn bóng đá việt nam, các câu lạc bộ cũng như các địa phương cần quan tâm đầu tư hơn nũa về vấn đề này.



    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  5. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Chia tay thầy Tam Lang!

    Nếu bạn là một kẻ hâm mộ môn bóng đá, và CSG, hẳn nhiên sẽ biết đến thầy Phạm Huỳnh Tam Lang như một cầu thủ, một HLV, một người thầy đáng kính và có nhiều đóng góp trong thành tích chung của bóng đá nước nhà. Vào độ tuổi ngoài 60 thầy Tam Lang đã quyết định chia tay với bóng đá đỉnh cao, tập trung vào việc đào tạo cầu thủ trẻ. Tuy thầy vẫn còn đó, âm thầm cống hiến cho bóng đá nước nhà nói chung và bóng đá Sài Gòn nói riêng, nhưng đối với tất cả những người hâm mộ và đặc biệt là fan của CSG, thiếu bóng dáng thầy trong khu vực kỷ thuật của đội CSG là một điều vô cùng đáng tiếc. Chúng tôi những người hâm mộ bóng đá Sài GÒn và đội Cảng Sài Gòn xin gửi đến thầy một sự biết ơn sâu sắc vì những gì thầy đã cống hiến trong suốt cuộc đời.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Vào lúc 15:00 ngày 23/9 tại sân vận động Thống Nhất Tp Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trận đấu tôn vinh thầy Phạm Huỳnh Tam Lang. Xin mời tất cả các bạn hãy đến chứng kiến giây phút cảm động trong trận đấu chia tay này, như một sự công nhận những gì mà thầy đã đóng góp.


    .::VIMOUZE::.
  6. vnpatriot7

    vnpatriot7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy báo chí bây giờ nhiều quá nên lá cải cũng nhiều lên. Bây giờ các báo đua nhau tìm tin giật gân để đưa lên khi chưa biết chính xác thông tin thế nào làm cho nhiều người giở khóc giở cười. Như vụ Huỳnh Đức đã có gì đâu thì lần lượt các báo ra quân, đưa một loạt thông tin này nọ làm như biết từ lâu và biết nhiều lắm. Nếu biết trước như thế sao không lên án từ trước đi...bó tay mấy bác báo
    Còn chuyện tung hê đội tuyển lên thì khỏi nói. Tui thấy U23 đá chưa có nét lắm nhưng đọc báo cứ tưởng như là toàn Aimar với D''Alessandro không. Còn Văn Quyến cũng là do các báo nâng lên đấy chứ, cầu thủ này đúng là có tài nhưng chưa đến mức như các báo nói. Chính vì điều này mà gây không ít sự ảo tưởng ở lứa cầu thủ trẻ....
    Tui đề nghị là mấy bác báo không được tâng bốc đội tuyển lên nữa cũng như đưa rin phải đúng sự thật. Các bác báo hậu sinh phải học hỏi gương cua rnhững phóng viên tiền bối chứ: Hoàng Hùng (SGGP), Minh Hải.... Có như thế thì bóng đá mới phát triển được!!!
  7. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Đành rằng nếu tuyển VN ra sân trong trang phục đỏ, và CDV cũng mặc màu đỏ, sẽ tạo nên một khí thế. Nhưng việc CDV và cầu thủ mặc khác màu áo là do chúng ta không có thông tin về trận đấu thôi, chứ cũng chả có gì quan trọng.
    Đội bóng làm nên màu ắc đặc trưng, chứ màu sắc không làm nên đội bóng, tuy hầu hết áo thi đấu được thiết kế theo màu quốc kỳ, nhưng không phải cứ nhất định là thế. Như Ý và Nhật măc màu xanh không ăn nhập gì với quốc kỳ vẫn có những nét riêng, hay chúng ta sẽ không có cơn lốc màu da cam, nếu Hà Làn mặc áo theo mào cờ. Ngay TQ, cờ cũng có 2 màu vàng đỏ, thế nhưng áo của họ cũng là đỏ trắng.
    Vấn đề nữa là hiện thời áo của các đội tuyển da phần do hai hãng Nike và adidas tài trợ, nên về kiểu hoàn toàn giống nhau, chỉ khác về màu sắc. Ví dụ Brazil, Hà Lan, Nga, Mĩ mặc áo của Nike nên kiểu y như nhau, hay TQ, VN, Pháp, Đức, Thụy Điển, TBN, mặc áo cua Adidas cũng thế, chỉ có y mặc của Kappa, hay Anh mặc của Unbro nên có kiểu dáng khác. Như vậy dần dần sẽ không còn có những kiểu áo đặc sắc nữa.
    .::VIMOUZE::.
  8. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    một cậu bé hí hửng khi được tấm hình của hesky quen mui hôm sau lại đến gặp hesky để xin tấm nữa ,hesky cũng vui vẻ cho , hôm sau hesky lại thấy cậu bé đến xin hình của mình , hesky thấy cậu bé hâm mộ mình thì rất vui liền hỏi :
    em xin hình của anh làm gì nhiều vậy? khi đã thích ai chỉ cần lấy một tấm là đủ ?
    chú bé trả lời : nhưng em cần ba tấm hình của anh để đổi lấy một tấm của owen
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 28/10/2003
    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 28/10/2003
  9. xac_uop_memory

    xac_uop_memory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Buo`n chan' khi noi' den bong' da' Vn!

    Toi chan'' khi phai noi'' den bong'' da'' chuyen nghiep VN . Chua co'' ty'' gi` ve` than`h` tich da~ tuy toe . Chan'' lam''.
  10. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    U-20 Việt Nam trước trận quyết đấu với Myanmar:

    U-20 Việt Nam trước trận quyết đấu với Myanmar:
    Chủ nhà không được phép thua!

    theo tin VietNamNet - Chiều nay (19/10), trận đấu mang tính quyết định giữa Việt Nam và Myanmar tại vòng loại bảng 9 giải vô địch U-20 châu Á sẽ xác định chủ nhân của chiếc vé duy nhất tham dự VCK tại Malaysia vào năm 2004. Với ưu thế sân nhà và đạt được nhiều tiến bộ đáng kể sau 6 tuần tập luyện, các tuyển thủ U-20 Việt Nam tin tưởng sẽ phục thù thành công trận thua 0-2 ở bán kết giải vô địch U-18 Đông Nam Á.

    Myanmar rất mạnh!

    Tối ngày 17/10, toàn đội Myanmar đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), và ngay sau đó họ lập tức lên xe trực chỉ Trung tâm Thành Long. Hôm qua (18/10), các cầu thủ Myanmar với thể hình và vóc dáng rất ấn tượng (cao trên 1m7) đã có buổi tập nhẹ làm quen sân bãi và thời tiết, chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà Việt Nam.
    Theo danh sách đăng ký với BTC, phần lớn đội hình chính của Myanmar là các cầu thủ từng tham dự giải vô địch U-18 Đông Nam Á.

    Vì LĐBĐ châu Á (AFC) không chấp nhận đề xuất của LĐBĐ VN về việc xin được đổi lịch thi đấu nên đội chủ nhà Việt Nam không có thời gian ''''khởi động'''' mà phải dồn sức ngay cho trận đấu với Myanmar - đối thủ trực tiếp giành vé ở vòng loại. Trao đổi với VietNamNet, HLV trưởng Đoàn Minh Xương cho biết: "Với mục tiêu giành vé ở bảng này đi dự VCK, chúng tôi xác định là phải thắng Myanmar, dù có đá với họ trận đầu hoặc ở trận cuối cũng vậy thôi. Tôi hoàn toàn tin tưởng các học trò của mình sẽ thực hiện thành công sứ mệnh này".

    Ông Xương còn khẳng định: "Trong quá trình tập luyện, đội tuyển U-20 Việt Nam đã thi đấu tập huấn với nhiều đội bóng mạnh đang chơi tại V-League cũng như giải hạng Nhất Việt Nam, và đạt nhiều kết quả rất tốt. Cho đến thời điểm này, chúng tôi hoàn toàn hài lòng và yên tâm với quá trình tập luyện hơn 6 tuần qua. Lối chơi và tinh thần của toàn đội ngày càng tiến bộ, trong đó độ kết dính trong phối hợp đồng đội của các cầu thủ ngày càng hoàn thiện".

    Không có trung phong xuất sắc Phan Thanh Bình (tập trung cùng đội tuyển Olympic VN), hàng tấn công của đội tuyển U-20 Việt Nam ngay lập tức được "lấp đầy" bằng sự hiện diện của Công Vinh - Vua phá lưới VCK giải U-21 2003 tại An Giang. Trong các trận đấu tập, tiền đạo đội U-21 SLNA chơi rất ăn ý với trung phong nhỏ con nhưng hết sức nhanh nhẹn Thanh Phúc (Đà Nẵng), nhiều khả năng đây sẽ là bộ đôi tấn công chính thức trong trận gặp Myanmar. Tiền đạo còn lại là Anh Đức (Bình Dương) - vừa được rèn luyện ở giải hạng Nhì với KS Khải Hoàn, sẽ được BHL sử dụng như con bài chiến thuật quan trọng trong từng thời điểm của trận đấu. Tuyến tiền vệ và phòng ngự được HLV Đoàn Minh Xương hài lòng nhất. Các cầu thủ ở tuyến giữa như Phước Vĩnh, Quốc Anh (Đà Nẵng), Phong Hòa (Đồng Tháp), Quý Sửu (Đồng Tháp), Vũ Phong (Vĩnh Long)... chơi ngày càng ăn ý và tiến bộ rõ nét. Trong khi đó, hàng hậu vệ thi đấu rất ổn định với cặp trung vệ Văn Biển, Thái Phong và các hậu vệ cánh Tiến Thành (trái) và Việt Cường (phải).

    Với bộ khung là các cầu thủ từng chơi rất ấn tượng tại giải U-18 Đông Nam Á hồi tháng 6 vừa qua, và được bổ sung kịp thời những nhân tố xuất sắc tại VCK U-21 Báo Thanh Niên 2003, giúp đội tuyển U-20 Việt Nam mạnh mẽ hẳn lên. Một trận thắng trước Myanmar sẽ là câu trả lời chính xác nhất nhận định của giới chuyên môn: So với lứa Văn Quyến, Như Thuật, Lâm Tấn... từng nổi đình nổi đám tại VCK U-16 châu Á năm 2000, lứa cầu thủ U-20 hiện nay hoàn toàn không thua kém, thậm chí họ còn lấn lướt ở sự đồng đều về chuyên môn và tính đồng đội trong cách chơi.



    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.

Chia sẻ trang này