1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác box bóng đá 1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi liemdng, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungnguoiban_y

    nhungnguoiban_y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    anh nguyenvantruongvn ơi , cho em góp vui vơi nha, em có đọc được một câu chuyện như thế này xin góp vui
    Một cặp vợ chồng nọ sống với nhau rất hạnh phúc, nhưng người vợ thấy rất lạ là chồng mình rất đam mê bóng đá , tối nào người chồng cũng xem bóng đá rất muộn. người vợ quyết tâm thức một đêm cùng chồng để xem bóng đá có gì thú vị.
    Đến sáng người chồng hỏi người vợ là xem một trận bóng đá thế nào. thì người vợ mới thành thật rằng : '''' Mình à, em xem thấy hay thật, cả hai đội đã rất nhiệt tình, nhưng mà anh ạ, em thấy chỉ khổ thânlà 22 cầu thủ phải tranh nhau một trái bóng, mà bóng thì có đắt gì cho kham, mà còn cái ông mặc áo đen cầm còi thổi đấy, cứ cố chạy theo bóng ,cố chạm vào bóng lại không dám chạm vao chỉ dám chạy theo bóng, theo dõi nó một cách thèm thuồng, khổ hơn nữa là 2 người cầm cờ chạy ngoài sân chỉ chờ để được vào sân mà không dám vaochì biết chạy ở vạch ngoài,thật là khổ thân
    Chồng: ???!!!! không biết nói gì nữa.....
  2. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Bài viết không liên quan đến chủ đề.
    Đề nghị bạn đọc kỉ chủ đề trước khi gửi.
    Được vimouze sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 28/10/2003
  3. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    vừa về đích VĐV phấn khởi thông báo với HLV:
    theo đồng hồ của tôi thì thành tích này của tôi vượt kỷ lục thế giới vậy tôi phải báo thành tích này với ai đây ?
    cậu nên chỉ báo với một người có trách nhiệm thôi , đó là người sửa đồng hồ cho cậu .
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  4. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Bình loạn viên

    Trong một trận thi đấu bóng đá cấp phường, bí thư đoàn phường được cử làm bình luận viên. Phút 89, một cầu thủ ghi bàn và người ta nghe thấy anh ta bình luận như sau:
    - Vào...! Vào rồi! Thưa các bạn! Bàn thắng vừa rồi được ghi do công của đồng chí chủ tịch phường...
    Mọi người đang ngạc nhiên thì nghe bình luận viên tiếp:
    - ... người đã sinh ra tiền đạo Văn X mang áo số 10, cầu thủ thực hiện một cú vôlê rất đẹp mắt làm cháy lưới đội bạn...
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  5. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Tiếng bình luận viên rõ và to:
    - Sút... ! Thưa các bạn, vừa rồi là một cú sút của tiền đạo Z. Anh sút bằng chân phải, không phải là cú sút sở trường của anh...
    Một lát sau:
    - Sút...! Lại một cú sút nữa của tiền đạo Z. Anh sút bóng bằng chân trái, không phải là chân thuận của anh.
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  6. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Đôi tay đàn ông
    Một cô gái có người yêu là cầu thủ bóng đá. Một tối, ngồi tâm sự trong công viên, không thấy chàng động tĩnh gì, nàng khiêu khích:
    - Hình như cầu thủ các anh chẳng bao giờ dùng tay thì phải?
    - Có chứ! - Chàng gân cổ cãi - Lúc ném biên ấy.
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  7. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Tiêu chuẩn để làm trọng tài
    Một cầu thủ đi khám bác sĩ sau khi bị chấn thương vùng mặt.
    - Mắt anh thoái hoá rồi! - Bác sĩ phán - Có thể chuyển sang dạng mắt lé.
    - Chúa ơi! Lé mắt! - Vận động viên kêu lên - Thế là sự nghiệp bóng đá của tôi tiêu tùng rồi.
    - Không, chưa! Anh vẫn có thể làm trọng tài được.
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  8. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Diêm Vương gặp Ngọc Hoàng đề nghị tiến hành một trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Thiên Đường và Địa Ngục. Ngọc Hoàng cười mát:
    - Làm sao đội của nhà ngươi có thể địch nổi đội của ta? Những ngôi sao sân cỏ lừng danh nhất thế giới sau khi qua đời đều được lên thiên đường.
    - Chẳng hề gì! - Diêm Vương mỉm cười - Bởi lẽ có bao nhiêu trọng tài, âm phủ của chúng tôi đều nắm được cả.
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  9. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    - Một cầu thủ sẽ làm gì khi anh ta có tuổi và luôn phạm sai lầm?
    - Làm trọng tài.
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  10. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Diêm Vương gặp Ngọc Hoàng đề nghị tiến hành một trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Thiên Đường và Địa Ngục. Ngọc Hoàng cười mát:
    - Làm sao đội của nhà ngươi có thể địch nổi đội của ta? Những ngôi sao sân cỏ lừng danh nhất thế giới sau khi qua đời đều được lên thiên đường.
    - Chẳng hề gì! - Diêm Vương mỉm cười - Bởi lẽ có bao nhiêu trọng tài, âm phủ của chúng tôi đều nắm được cả.
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.

Chia sẻ trang này