1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác box bóng đá 1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi liemdng, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackmoont_girl

    blackmoont_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói rất hóm hỉnh nhưng thực chất đó là vấn đề của bóng đá VN hiện nay chán quá đứng không bạn
  2. bodoi_hanoi

    bodoi_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    căn bệnh từ lâu rồi ông bạn ơi, bao giờ mà trả thế nghĩ làm gì nhiều cho nó mệt ra, buồn thì ra đường xem mấy thằng trẻ con nó đá bóng làm cốc bia là ok
  3. bodoi_hanoi

    bodoi_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái thằng này sao mày lắm chuyện vậy có giỏi mày post lên cho mọi ngưòi đi, mà cái thẳng Dia_golden ngu bỏ *****, nó nói thế mà không nói gì à ......treo nick nó lên, mà mấy ku mod để những thành viên vớ vỉn này vào phá đám thì không được....anh mày mà là MOD anh treo nick 1 tuần hoặc không cho vào nữa
    Anh mày cũng tán đồng nếu LĐBĐ mà không trẻ lời được cho hợp lý trường hợp thằng Việt Thắng, Như Thành, Trung Tuấn cho khoả lòng người hâm mộ thì cũng nên giải tán đê
  4. gazza

    gazza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------
    Áh àh. Anh nhớ ra chú rồi, chú là thằng có tương lai làm TTKí LĐ BĐVN đây mà, hehe, lại thích bon chen ném đá cuộc họp nữa àh?
    Điếc không sợ súng.
  5. gazza

    gazza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Xin một chữ kí gửi LDBĐVN

    Người hâm mộ BĐVN nói chung và anh em box nhà ta đã rất bức xúc về phán quyết cua LĐ rồi phải không ạ?
    Nhưng tôi thấy để lâu *** trâu hoá bùn, vậy nên tôi nghĩ anh em ta nhờ bác mod tông hợp các ý kiến của anh em, biên soan thành 1 cái mail gửi cho LĐ, có chữ kí của anh em nữa. Hoặc ít nhất cung co 1 ý kiên trên trang web SEAGAMES 22 của VN. Bác mod cho ý kiến phản hồi nhanh nhé. Anh em ơi tích cực lên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


    Điếc không sợ súng.
  6. gazza

    gazza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin mở hàng:
    Nickname : GAZZA
    Tuổi : 23
    Địa chỉ : Hà Nội
    Nghề nghiệp : Sinh viên
    Ý KIẾN:
    Tôi không thoả mãn với quyết định của LĐ về việc kỷ luật câu thủ Như Thành. Đề nghị với LĐ :
    1. Phải có bằng chứng cụ thể và công khai các bằng chứng về các vi phạm của Như Thành trên các phương tiện TTđại chúng.
    2.Đề nghị xem xét lại quyết đinh của LĐ về vụ Như Thành một cách công khai, khách quan, có sự tham gia trực tuyến của người hâm mộ BĐVN, để không hình thành tiền lệ xử phạt một cách CẢM TÍNH, thiếu bằng chứng, có thể dẫn đến sự lợi dụng để trù dập các cầu thủ.
    Điếc không sợ súng.
  7. long_nguyen_hoang

    long_nguyen_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nickname : long_nguyen_hoang
    Tên: Nguyễn Hoàng Long
    Tuổi : 27
    Địa chỉ : Hà Nội
    Nghề nghiệp : Lập trình viên
  8. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Chân dung 1 CĐV SLNA

    Hơi dài, anh em cố gắng đọc nhé Chân dung một CDV SL Nghệ An

    Thằng Nghĩa kém tôi 2 tuổi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau trong một khu tập thể. Hồi nhỏ, nó là thằng thông minh nhanh nhẹn nhất cả bọn. Tôi thì coì coì nên dù hơn kém tuôỉ nhưng hai thằng cũng cá mè một lứa như nhau. Trong những trò chơi trẻ con tôi với nó thường mỗi thằng một phe. Chơi trò gì thì nó luôn là đối thủ khó chịu nhất của tôi. Bố Nghĩa người Nghệ An, mẹ người Hưng Yên. Lý là nó có hai quê, nhưng trong tiềm thức của nó chỉ có một quê hương duy nhất là Nghệ An. Cái ý thức quê hương đối với nó rõ rệt đến mức đôi khi hàng xóm thường nghe mẹ nó phàn nàn "Tiên sư bố cái thằng naỳ..mình mang nặng đẻ đau nó, nhưng nói đến quê là chỉ có Nghệ".

    Hồi nhỏ khu tập thể thành lập đội bóng của những thằng lau nhau. Thằng Nghĩa làm hậu vệ, còn tôi thủ môn. Những đội bóng khác mỗi lần thi đấu với chúng tôi thường gờm thằng Nghĩa nhất. Nó vừa nhanh, vừa khoẻ..mà không ngại chặt chém. Nó bảo "Đối với tao không có chuyện để thằng nào đi qua. Bóng đi qua thì người ở laị". Đội bóng chúng tôi dành được chức vô địch giữa cuộc đấu giữa mấy khu tập thể của cơ quan. Thằng Nghĩa được mọi người khen lắm. Nhiều người khuyên bố nó đăng ký cho nó vào lớp bóng đá trẻ của Thể Công. Bố nó chỉ cười "Thằng Nghĩa nó còn phải đi học chứ. Truyền thống Nghệ An hiếu học thông minh mà".

    Cuộc đời có những thứ mà người ta không bao giờ lường trước được. Ai ngờ cái thằng còi còi như tôi thì cứ thi đâu đỗ đó, học hành thăng tiến dài daì dù chẳng giỏi giang gì. Còn thằng Nghiã, đến năm nó học lớp 6, bỗng nhiên lăn đùng ra sốt. Nó sốt mấy ngày liền, co giật đến mức bố nó phải chặn cái đũa cả vào mồm để nó khỏi cắn đứt lưỡi. Đem đến bệnh viện, bác sĩ bảo nó bị viêm màng naõ. Hồi đó bố nó tưởng nó chết, cả nhà khóc lóc ầm ỹ mất mấy ngaỳ. Thằng Nghĩa nằm viện mất gần 2 tháng. Lúc về nhà trông nó trắng ởn và béo múp. Mặt nó đần đần. Ra đường ai hỏi cũng không nói gì. Có người trêu chọc gặng hỏi bị nó dang tay tát thẳng vào mặt. Nó hồi phục về mặt sức khoẻ, nhưng trí tuệ thì chẳng tiến triển được là bao. Thỉnh thoảng nó lên cơn điên, cầm dao rượt mấy người hay trêu nó chạy khắp khu tập thể.

    Bố thằng Nghĩa cũng khổ vì nó. Thằng con đang thông minh lanh lẹ tự nhiên thành thằng dở hơi. Có bệnh thì vái tứ phương. Ông lăn lóc đèo nó đi chữa bằng châm cứu. Cậy cục nhờ vả một người đồng hương làm lớn, thằng con ông được chính danh bác sĩ Nguyễn Tài Thu chạy chữa. Thằng Nghĩa dần dần hồi phục. Nó đi học được, tuy cơn sốt viêm màng não đã lấy mất của nó năm mươi phần trăm trí thông minh. Nó vẫn là hậu vệ của đội bóng khu tôi vài năm cho đến khi hết tuổi. Nó không còn khéo léo như trước nhưng khả năng chặt chém thì tăng lên nhiều. Cái tính khùng do di chứng của đợt sốt có vẻ bùng phát mỗi khi nó chơi bóng.

    Càng lớn, thằng Nghĩa càng đỡ khùng hơn. Có dạo nó trở nên hiền khô. Tôi và thằng Nghĩa lúc này lại trở nên thân thiện vì có cùng sở thích là bóng đá. Hai thằng mua không sót một số báo Thể Thao Văn Hóa naò. Mỗi lần không mua được báo tôi đều sang nhà nó đọc nhờ, thỉnh thoảng tôi cũng cho mượn báo nếu nó chưa kịp mua. Thằng Nghĩa thích Barca, thích kinh khủng..Tường phòng nó treo kín ảnh Koeman, Stoichkov và Romario. Tôi thì thích AC Milan. Tuy hai thằng thích hai đội khác nhau nhưng chẳng bao giờ chúng tôi cãi nhau về chuyện đó, ngay cả khi Milan của tôi đánh bại Barca của nó ở trận chung kết CL năm 94.

    Một thời gian sau, tôi ra nước ngoaì du học. Thằng Nghĩa ở nhà cậy cục mãi cũng xong cái đại học dù nó học chẳng thông minh gì. Sau khi về nước, công việc bận rộn nên tôi cũng ít có thời gian gặp nó. Nhà thằng Nghĩa lúc này tương đối khó khăn. Mẹ nó mở một gánh hàng nhỏ, sáng bán xôi, bánh mì, ban ngày bán nước. Lúc có việc tạt qua, tôi rẽ vào quán ngồi chơi nói dăm ba câu chuyện. Thằng Nghĩa thỉnh thoảng cũng ngồi đó. Anh em gặp nhau, nói chuyện vui vẻ lắm. Toàn chuyện bóng đá, nổ vang trời. Thằng Nghĩa khoe bây giờ nó chuyển sang ủng hộ Arsenal. Hóa ra anh em cùng đội với nhau, lại nói cười hỉ hả.

    Từ hồi kiếm được cái cúp bạc SEA Games ở Thaí. Bóng đá trong nước được chúng tôi để ý hơn. Thằng Nghĩa bây giờ là fan của SL Nghệ An. Nó kiếm một cái áo đấu của SL màu vàng, thêm giải băng màu đỏ để chít lên đầu mỗi khi đi xem đá bóng. Mẹ nó baỏ "cái thằng đến là hâm, nó chẳng bỏ trận nào SL đá ở miền Bắc cả. Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định..Có lần nó bỏ việc cơ quan mấy ngày về tận Vinh xem đá bóng". Mỗi lần chúng tôi gặp nhau, nó đều say sưa nói về Sông Lam. Nói hăng say lắm. Mà thể nào cũng nổi khùng khi tôi chê Sông Lam một điều gì. Đối với nó, tuyển quốc gia cũng là của Sông Lam. Nó khen Sỹ Hùng còn kỹ thuật giỏi hơn Hồng Sơn, Sỹ Thủy đá hay hơn Huỳnh Đức. Tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Quang Trường lên tuyển không được đá chính, nó bảo sao thằng HLV ngu thế. Nó còn bảo bọn Thể Công hay liên kết với nhau không chuyền bóng cho cầu thủ Sông Lam. Sợ cái tính khùng của nó bùng nổ , tôi chả bao giờ cho nó biết là mình khoaí Thể Công.

    Một năm hai lần tôi ra sân cổ vũ cho Thể Công đá với CAHN. Bóng đá trước chỉ có trận đó là đáng xem. Thể Công hào hoa, CA quyết liệt. Thể Công uyển chuyển, CA ranh mãnh. Sau ngày Sông Lam khá lên, có lần ngồi nhà nhòm bóng đá qua TV thấy một nửa sân Hà Nội màu vàng. Thằng Nghĩa đi xem đá bóng về khoe" Sân Hà Nội bây giờ là sân nhà của Sông Lam rồi anh ạ". Tôi cười cười bảo nó "Thì bây giờ một nửa người Hà Nội là gốc Nghệ An mà". Nó vỗ đùi đánh tét. Anh em lại hỉ hả nói cười . Từ đó tôi quyết định mỗi mùa bóng ra sân xem thêm hai trận có Sông Lam đá. Trong đầu âm ỷ một hi vọng mong manh rằng có thêm mình chắc Hà Nội không còn là sân nhà của Sông Lam nữa.

    Trận Sông Lam-Thể Công mùa bóng đó, tôi ra sân sớm để kiếm một chỗ ngon trên khán đài B. Fan Thể Công ồn ã trống kèn. Bác Béo cheerleader của Thể Công đội tóc đỏ, mặc áo đỏ, cầm loa chĩa xuống khán đài hò hét kêu gọi anh em Thể Công tập hợp. Vốn ngại ồn aò, thứ nữa là sợ không phải đầu thì phải tai, tôi chọn hàng ghế ngay sát hàng rào chắn. Đang ngồi nhai củ đậu thì thằng em tôi giật aó. Nó gọi váng lên "Anh Nghiã, Anh Nghĩa kià..Anh Nghĩa ơi". Thằng Nghĩa nhận ra tôi. Nó vẫy vẫy. Tay nó cầm cây cờ vàng dài lê thê. Đầu quấn băng đỏ. Nó lại gần chỗ tôi baỏ "Anh lên kia với em đi. Hô cho Sông Lam". Tôi cười cười bảo "Thôi anh ngồi đây thôi. Lên đó nóng lắm". Nó bảo tôi "Thế anh ngồi đây nhé. Em lên trên kia..bạn em đang đợi". Rồi nó vừa đi vừa khua cờ. Miêng hô to "Sông Lam, Sông Lam". Đám cổ động viên áo vàng hô vang theo nhịp hô của nó "Sông Lam, Sông Lam". Đám cổ động viên áo đỏ hú hét ầm ỹ. Mỗi lần tiếng hô "Sông Lam" vừa dứt là tiếng hô "Thua rồi, thua rồi".

    Trận đấu hôm đó khá quyết liệt. Thể Công vẫn giữ lối chơi uyển chuyển. Sông Lam cũng chẳng mất đi truyền thống đá rắn. Thể Công xem ra có vẻ đuối hơn ở hàng tiền vệ vì không có ai đua nổi với Iddi. Khoảng giữa hiệp 1, Sỹ Thủy chuyền bóng ngang sân cho Enock. Anh đen này tung chân chơi một cú mạnh như trái phá khiến thủ môn Ngọc Thảo bó tay. Sông Lam 1, Thể Công 0. Sỹ Thủy còn hỏng ăn mất mấy cơ hội khá ngon. Cuối hiệp 1, Thể Công đá phạt, Việt Hoàng treo bóng, một cầu thủ Thể Công đánh đầu chiến thuật, Công Tuyền lao vào nhanh chân tâng bóng qua thủ môn Võ Văn Hạnh. Thể Công 1- Sông Lam 1. Khán đài bắt đầu nóng lên. Một cầu thủ Thể Công bị phạm lỗi khá ác ý. Khán giả Thể Công đứng bật dậy. Bắt đầu có tiếng chửi bới. Hòn bấc ném đi, hòn chì ném laị. Trai nước, củ đậu được khán giả hai bên trao tặng cho nhau. Mấy anh quân cảnh đứng sát thành hàng ngăn không cho hai bên xô xát. Bất chợt mọi người nhốn nhaó..Thấy mấy cái bóng áo vàng vác bê một thân người mềm oặt. Họ đặt người này dựa lưng vào hàng raò chỗ đường đi. Đầu anh ta đỏ maú..Tôi nhìn ra, trông như ai quen quen..Thì ra thằng Nghiã..Mặt nó tái nhợt. Tôi chạy laị. Máu vẫn rỉ ra từ vết rách ở đầu nó. Ghẳng có gì cầm maú, tôi rút cái khăn tay đắp vào đầu nó. Thằng em tôi ngồi ra đằng sau giữ thằng Nghĩa cho khỏi đổ. Trận đấu xung quanh vẫn ồn aò. Khán giả hò hét sau mỗi pha bóng. Thằng Nghĩa nằm thiêm thiếp dựa vào người tôi. Cái khăn tay thấm đẫm maú. Máu bắt đầu cầm. Nó đã tỉnh laị..mặt tái mét. Nhận ra tôi, nó thều thào hỏi "Sông Lam thắng mấy trái rồi anh?".
  9. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Thêm tui nữa nhỉ ???
    Yêu cầu LDBĐ cần làm sáng tỏ những khúc mắc, trong những vụ Việt Thắng và Như Thành
  10. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết rất hay, đậm chất thể thao và đầy chất chuyên môn, Bravo

Chia sẻ trang này