1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác box bóng đá 1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi liemdng, 03/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Trong thời kỳ đạt phong độ nhất cũng như trong lúc sa cơ thất thế, mỗi lần ra sân, Cảng Sài Gòn thường cống hiến hết sức mình và đem lại cho khán giả một trận banh trung thực nhất. Đây là điều mà khán giả hâm mộ Cảng Sài Gòn vẫn thường tự hào.
    Dù không ai nói ra và dù không có giấy tờ nào chứng nhận, dân ghiền bóng đá Việt Nam đều thừa nhận một điều, Cảng Sài Gòn là đội bóng ?o trong sạch? nhất của làng bóng đá Việt Nam. Có thể sẽ có người hỏi vặn ngược lại , nếu đã là "dơ" thì dơ nhiều cũng như dơ ít, tất cả đều dơ giống nhau mà thôi. Dân ghiền bóng đá ở Việt Nam, chắc chắn ai cũng biết thực trạng của nền bóng đá nước nhà. Cầu thủ thì tranh thủ làm kinh tế, tình trạng liên minh nhường điểm, sự khéo léo trong việc đá banh bàn của mấy vị lãnh đạo đôị bóng ? Bởi vậy không có đội nào vổ ngực xưng tên là "hoàn toàn trong sạch". Được công chúng thừa nhận là đội bóng "sạch" nhất , Cảng Sài Gòn trở thành một biểu t ượng, một niềm tự hào cho CSG fans.
    Một ví dụ có thể khập khiểng khi so sánh, nhưng nó có thể nêu bật lên một vấn đề liên quan về tình yêu của người hâm mộ dành cho đội bóng. Khi sở hữu được một người bạn gái hay một người vợ đẹp, chắc chắn ai cũng tự hào khi sánh vai cùng nàng trước mặt mọi người. Nhưng có điều người bạn gái yêu dấu kia hoặc người vợ cưng đó thỉnh thoảng ? ngoại tình, liệu cái niềm tự hào kia có lấn át được cái bực tức hay không? Tình yêu của CSG fans dành cho đội bóng được lâu bền và chung thủy không gì hơn chính là cái niềm tự hào ?ođội Cảng Sài Gòn là đội bóng ... sạch nhất?
    Việc Cảng Sài Gòn xuống hạng là một việc không có gì xấu hổ cả, đó là một ví dụ điển hình của ?o sông có khúc, người có lúc?. CSG fans buồn khi đội bóng xuống hạng, chứ không bao giờ than vãn hay rên rĩ vì Cảng Sài Gòn xuống h ạng.
    Việc Cảng Sài Gòn bị mất tên mới là điều đáng sợ nhất của CSG fans. Một số người than vãn trong khi Cảng Sài Gòn mất tên là một việc hoàn toàn có thể thông cảm được vì khi đó người ta đã mất đi một vật gì quí giá.
    Giã sử một lý do nào đó đội Cảng Sài Gòn khôi phục được lại nguyên vẹn cái tên, nhưng thay vô đó là lối đá chém đinh chặt sắt và phong cách ? bán độ, liệu CSG fans có còn giữ tình yêu thưỏ nào dành cho đội bóng hay không? Chắc chắn rằng đây là một câu hỏi rất khó dành cho CSG fans. Nhưng cũng chắc chắn rằng tình yêu kia sẽ không còn nguyên vẹn nữa và từ từ sẽ mất đi.
    Lối đá và phong cách của đội bóng Cảng Sài Gòn là nguyên nhân chính mang lại tình yêu chung thủy của CSG fans dành cho đội bóng.

     
  2. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Đúng là CSG có rất nhiều người thích, thích từ kiểu chơi hoa mỹ đặc trưng đến những con người của một thời.
    Đến nay, đội bóng CSG thực sự không còn nữa, đó cũng là niềm tiếc nuối cho nhiều người. Tuy nhiên, các CDV CSG chỉ buồn chứ không có gì phải kêu than, cũng không lấy làm tiếc về việc mình đã trót yêu đội bóng.
    Kể cũng phaỉ, đã qua rồi thời của những đội bóng chỉ phục vụ, làm bóng đá bây giờ là làm kinh tế. CGS trước đây chỉ tồn tại trên phần quỹ phúc lợi của Tổng Công ty, tức là các cầu thủ ăn lương chủ yếu từ nguồn quỹ naỳ. Nguồn này hình thành bằng mồ hôi nước mắt của anh em công nhân Cảng. Nguồn này không thể đủ trang trải cho các yêu cầu lương bổng, chuyển nhượng như hiện nay nên đội bóng không còn sức để tồn taị.
    Những người yêu CSG vẫn còn suy nghĩ bâng quơ, day dứt: Làm sao để CSG tồn tại? Có cách nào để đội bóng tự lực cánh sinh? Nếu như mình là lãnh đội thì mình sẽ làm gì?
    Thôi, đội bóng đã hoàn tất vai trò lịch sử của mình, coi như là kỷ niệm đã qua.

     
  3. tensai

    tensai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Quá khích ! Quá khích !
    Mấy chú thấy ông Mod như thế là công bằng sao lại giục ông treo nick người ta. Ông nào vừa nói "chỉ là chủ đề đem ra tranh luận" nhỉ ?
    Người ta cũng thế thôi, đừng cay làm gì... Nhể ?
    Chữ ký không hợp lệ ! Chữ ký không hợp lệ. Chữ ký không hợp lệ ?
  4. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Thành viên này đã bảo không nên nói gì nữa cơ mà ! không nên đã động đến chuyện cũ
     
  5. daiducthichducthien

    daiducthichducthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thích Công Bằng ta xưa thề tu nhân tích đức mu ni che tai không can thiệp vào chuyện dưới trần thế. Nhưng hình như trời phật không muốn ta nên cõi niết bàn nên khi ta thấy sự bất bằng không thể nhịn được ta đành bỏ mũ ni để nghe ngóng các câu chuyện dưới cõi trần.Sau đây là một trong các truyện ta nghe được:
    Ngày nảy ngày nay,ở một xứ sở nghèo hèn bên bờ biển Đông nọ có một môn thể thao được du nhập là túc cầu giáo.Chuyện chẳng có gì đáng kể nếu môn này không có các cái lạ sau:
    -Cái lạ thứ nhất: phụ trách cái môn này là một bác rất khả kính nhưng hình như không có tý chuyên môn nào về bóng đá.Nghe đâu bác còn đang phụ trách một nghành công nghệ mũi nhọn,nghành này theo dân bản xứ mỗi khi cầm đến hoá đơn là cảm thấy tim mình như ngừng đập(các bác vẫn giải thích là cước phí của nó chỉ thua kém một vài nước trên thế giới thôi)
    -Cái lạ thứ hai:luật lệ của môn này có một quy định ''ngầm'' là khi có đội bómg nhà thi đấu các cầu thủ không được phép phạm sai lầm (ví dụ hậu vệ không được phép cho tiền đạo đối phương vượt qua ghi bàn,các cầu thủ đội nhà không được phép mất bóng xung quanh khu vực 16m50,các tiền đạo không được phép đá vào cột dọc trong những tình huống thuận lợi hoặc không ghi được bàn thắng...)Nếu anh chàng nào dính đòn sẽ ngay lập tức bị gán cho danh hiệu ''có biểu hiện tiêu cực'' đồng thời bị đuổi khỏi đội bóng.
    -Cái lạ thứ ba:nếu chàng nào ''có biểu hiện tiêu cực'' lập tức anh ta sẽ bị treo giầy.Nghĩa là các bác lãnh đạo khoá chân anh ta đồng thời tìm cách khoá mồm anh ta luôn.Không như ở xứ sở sương mù nọ sau khi kết án còn cho phép chàng nào dính chưởng được phép thi đấu và kháng cáo tới 15 ngày nữa.
    Ba cái lạ này cũng không thành vấn đề gì nhớn lắm nếu không đùng một cái ,trong một trận tập huấn trước một giải thi đấu lớn.Đội nhà đang dẫn 2-1 thì đột ngột vào phút cuối khách gỡ hoà sau thắng lại luôn.Vấn đề bắt đầu lớn rồi đây,sau trận đấu các bác lạnh đạo bắt đầu săm mờ soi lại băng hình trận đấu và phát hiện ra những sai lầm . Khốn khổ thay,không phải chỉ một mà có những 3,4 anh chàng ngu ngơ khù khờ mắc sai lầm.Thế này thì hơi quá đây,theo đúng quy định cần phải treo giầy ngay lập tức mấy anh chàng .Nhưng đau đầu ở chỗ là cả mấy chàng trai yêu quý này đều là những cầu thủ rất quan trọng của đội bóng.Nếu đuổi hết thì lấy ai mà kiếm thành tích cho các bác trong kỳ thi đấu tới đây???(các bác chả từng tuyên bố hùng hồn rằng ném chuột nhưng đừng để vỡ bình quý đó thôi).Khổ thế,vậy là phải gạn phần đục nhiều lấy phần đục ít thôi .May thay công việc này cũng khá dễ dang vì hình như trong số 3,4 anh chàng này lại có 2,3 anh chàng là đệ tử ruột của bác phó lãnh đạo đội bóng Thế là mọi việc trở nên đơn giản hơn bao giờ hết,anh chàng thân cô thế cô nọ bị đem ra làm vật tế thần.Nhưng chưa hết với lý do ''có biểu hiện tiêu cực'' có vẻ không thuyết phục cho lắm vì hai chữ biểu hiện to tướng và lại chưa có bằng chứng rõ ràng ngoài mấy cái băng hình và mấy lời xúc xiểm của những kẻ không ưa anh chàng này trong đội bóng(Mà điều này hình như là căn bệnh kinh niên của môn thể thao này đó là kéo bè kết cánh và nói xấu lẫn nhau).Các bác còn lôi cái lý lịch không được sạch sẽ cho lắm từ thời hồng hoang của anh chàng này(có lẽ các bác cũng đã quên béng vả lại chính khi đó cũng có vài chàng VIP khác cũng dính chàm như chàng nên các bác chẳng còn cách nào khác ngoài việc dung dưỡng và ỉm chuyện đó đi) ra để là căn cứ kết tội thêm. Vẫn chưa hết sau đó trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng đều moi móc mọi thông tin về chàng để cố chứng minh việc liên quan tới bán độ.Có tờ moi thông tin từ một chàng tiền vệ rồi thêm thắt và đăng nó lên làm sau đó chàng tiền vệ thật thà đó đành phải nhờ báo khác cải chính dùm Lại có tờ còn lôi chuyện nhuộm tóc,chuyện điện thoại(tôi nghỉ cái này phải hỏi bác đồng phụ trách môn thể thao này và cái nghành cônh nghệ nọ tại sao lại thu cước phí cao thế để chàng phải trả 5tr/tháng-theo báo nói-chàng chỉ nhận 2tr thôi???) để chứng minh nó liên quan tới chuyện bán độ. Tôi nghỉ chỗ này cũng bật cười vì tại sao ta lại phải chứng minh chuyện một người có thu nhập khoảng 5tr/tháng lại không được phép tiêu 2tr/tháng vào điện thoại và mấy trăm vào chuyện nhuộm tóc mà chỉ được phép tiêu 300000/tháng thôi,chỗ còn lại để gửi tiết kiệm hoặc đưa cho thày u chứ. Nhân đây tôi xin kiến nghị vào luật mới của túc cầu giáo của xứ sở này có thêm một điều khoản các cầu thủ không được phép tiêu quá 300000/tháng vào tiền điện thoại(không biết có nhiều quá không nhỉ) và không được nhuộm tóc khi ra sân(cái này Bằng tui đồng ý cả hai tay chân vì tui cứ thấy ngứa con mắt bên phải đỏ con mắt bên trái lắm).Nếu cầu thủ nào vi phạm thì sẽ nhận danh hiệu ''có biểu hiện tiêu cực''!!!
    Chuyện này chắc còn dài kỳ,thân phận bèo bột của chàng cầu thủ kia ra sao vì nghe đâu chàng đang định con kiến mà kiện củ khoai???Các bác lãnh đạo sẽ xử sự ra sao?Đội bóng của xứ sở đó sẽ thi đấu trong kỳ tới ra sao khi các cầu thủ không được phép phạm sai lầm? Xin các bạn chớ sốt ruột,ráng đợi tiếp tục,Bằng tui sẽ xin kể hầu các bạn.
    Đại đức Thích Công Bằng

  6. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị( bất ngờ quá) em đã nhận được pm và đã reply.
    Mọi người ơi hãy ủng hộ nhé.

  7. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Chúc các bạn sẽ có một sân chơi mới, có gì cần ủng hộ sẽ có mà !
     
  8. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn ủng hộ, hy vọng mod ở đây cũng có thiện chí.
  9. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác dia_golden nhiều nhiều
    You'll never walk alone
  10. long_nguyen_hoang

    long_nguyen_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết liên đoàn bóng đá Việt Nam trực thuộc cái chết tiệt gì không? (liên đoàn bóng đá thế giới hay uỷ ban thể dục thể thao Việt Nam).

Chia sẻ trang này