1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác box bóng đá 1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi liemdng, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Box SLNA FC sẽ là nơi "những con tim luôn hướng về SLNA" giao lưu gặp gỡ và cùng cổ động vì một nền bóng đá VN lớn mạnh.
     
     
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi.
    PauLennon
  2. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    CLB BĐ TC trân trọng kính mời các bạn tham dự cuộc thi sáng tác logo cho CLB BĐ Thể Công.

    Để nói lên truyền thống vẻ vang của CLB BĐ TC trong suốt chặng đường 50 năm qua, đồng thời nhằm giáo dục ý chí phấn đấu vươn lên cho các thế hệ nối tiếp của CLB. CLB BĐ TC tổ chức cuộc thi sáng tác LOGO về đề tài: " CKB BĐ TC", với các tiêu chí sau:
    1- LOGO phải thể hiện được hình ảnh Anh Bộ Đội ***** làm nhiệm vụ đá bóng ( trên mặt trận thể thao).
    2- Khái quát được truyền thống của bóng đá Thể công trong suốt chặng đường 49 năm qua.
    3- Nói lên được nhiệm vụ và sự phát triển của bóng đá Thể công trong nền bóng đá chuyên nghiệp nuớc nhà.
    Yêu cầu bài thi (LOGO) được trình bày rõ nét có đầy đủ màu sắc theo ý định của tác giả và kèm theo bản thuyết minh.
    Thời gian gửi bài dự thi chậm nhất là ngày 20/12/2003 (tính theo dấu bưu điện hoặc chuyển trực tiếp đến CLB).
    Địa chỉ gửi bài dự thi về: CLB Bóng đá Thể công - Phường Phương liệt - Quận Thanh xuân - Hà nội ( liên hệ với số điện thoại: 045656427; Fax: 045656428).
    Ban tổ chức cuộc thi sẽ tiến hành bình chọn và trao giải thưởng cho những bài dự thi đoạt giải.
    Nếu không có bài dự thi hoàn chỉnh, BTC sẽ kết hợp các yếu tố hợp lý của các bài dự thi khác để tạo thành một LOGO có đầy đủ tiêu chuẩn và ý nghĩa để làm biểu tượng cho Câu lạc bộ Bóng đá Thể công.
    Giải thưởng gồm:
    01 giải nhất trị giá : 5.000.000 đồng
    03 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 3.000.000 đồng
    Câu lạc bộ bóng đá Thể công rất hoan nghênh và cảm ơn các tập thể và các cá nhân tham gia vào cuộc thi này.


    Thay mặt BAN TỔ CHỨC
    Gíam đốc CLB


    Thượng tá Nguyễn Văn Nhật



     
  3. bodoi_hanoi

    bodoi_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Một đội bóng giàu truyền thống như vậy chắc là sẽ lên hạng mùa giải tới thôi.
    CSG cố gắng lên !
  4. bodoi_hanoi

    bodoi_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Không xây dựng được đâu anh ơi còn khi nào mấy lão mặt lợn còn ngồi thì Bóng đá VN vẫn vậy thôi
  5. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Nghi án bán độ ở CLB tân binh V-League Bình Dương

    Sau hàng loạt cuộc tuyển quân rầm rộ và những thành công bước đầu, ?oChelsea? Bình Dương đang phải đối mặt với một thực trạng xấu của bóng đá Việt Nam ?" mua bán độ. Cảnh sát hình sự Bình Dương bắt đầu điều tra trận thua khó hiểu 2-6 trước đội chủ nhà Gạch Đồng Tâm ở Cup Vinausteel vừa qua.

    Ở trận Bình Dương - Gạch Đồng Tâm ở lượt áp chót của Cup Vinausteel, đội chủ nhà chỉ có cửa thắng mới còn cơ hội vào tranh vé dự chung kết. Bình Dương trước đó đã thi đấu tưng bừng và thắng đậm Đồng Tháp 5 - 0, sau đó chỉ chịu thua Santa Cruz với tỷ số 1 - 2. Nhưng trong trận quyết đấu với Gạch Đồng Tâm, các cầu thủ Bình Dương không còn là chính mình nữa. Các trụ cột thi đấu một cách "uể oải", và Gạch Đồng Tâm tận dụng cơ hội này để giành chiến thắng đậm 6 - 2. Đối với Bình Dương, trận thua này là một cú sốc với ban huấn luyện của đội. Và ở trận gặp LG.ACB tại lượt đấu nhằm xác định đội sẽ gặp Santa Cruz ở chung kết, hàng loạt trụ cột của Bình Dương phải ngồi dự bị, thay vào đó là các cầu thủ trẻ. Trận này, Bình Dương thi đấu tưng bừng và thắng đậm đội bóng đến từ Hà Nội với tỷ số 4 - 0.

    Sau Cup Vinausteel các cầu thủ Trương Văn Tâm, Đình Phước, Đức Mạnh được đưa vào danh sách chuyển nhượng. Hậu vệ Nguyễn Văn Tâm và cầu thủ kỳ cựu Văn Vũ đã được thanh lý hợp đồng. Hiện nay, Cảnh sát hình sự tỉnh Bình Dương đã chính thức tiến hành điều tra vụ nghi án bán độ này.


     
  6. bongdavietnam

    bongdavietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Xinchào anh em CSG. Sự việc CSG xuống hạng và cái tên CSG cũng vì lý do đó mà bị giải thể và xoá tên vĩnh viễn khiến trái tim vốn lỗ chỗ vết đạn tình ái của tôi tan nát như cái nhau mèo. Nói theo nhạc sĩ Trần Tiến là "mùa thu ra đi, mùa thu trở lại. Tình yêu ra đi, mãi mãi đi qua." Tình yêu em này mất, tui tìm hơi ấm của em khác, chứ tình yêu Cảng độc nhất vô nhị biết bao giờ tìm lại được? Nói thật là sự việc CSG bị ghép tên chẳng khác nào là một vết dao chí tử kết liễu luôn số phận của một đội bóng với bề dày truyền thống 27 năm. Đó là một nỗi buồn + đai khó có thể bù đắp được, nó giống như cuộc sống này không có bóng dáng dịu dàng của người phụ nữ và con gái Việtnam dzậy. Tui hông có nói sến, nhưng mà các Bác phải hiểu con đường đến với niềm đam mê bóng đá thông qua hình ảnh đẹp đẽ của một đội bóng với những tên tuổi không bao giờ phai. Trong ký ức tuổi thơ của tui sẽ không quên được những tên tuổi này, lần lượt theo thời gian và trí nhớ: Nguyễn Văn Thòn, Phan Hữu Phát, Diệu Thành, Võ Hoàng Tân, Hồ Văn Tam, Hà Vương Ngầu Nại, Phạm Văn Tám, Võ Hoàng Bửu, Lư Đình Tuấn, Đặng Trần Chỉnh, Nguyễn Văn Hoà, Nguyễn Thanh Tùng, Đặng Trần Phúc, Hoài Thanh, Hồ Văn Lợi, Nguyễn Ngọc Thanh, Huỳnh Hồng Sơn...và tất nhiên là sếp Phạm Huỳnh Tam Lang. Trận đầu tiên tui coi CSG là trận CSG-CLBQĐ 2-0 trên sân Long An trời mưa như trút nước nhưng những tên tuổi đầu tiên đã làm nên một sự thán phục ,ngẩn ngơ tò te của một cu cậu mới có 7 tuổi. Những trận đáng nhớ nhất là những trận trên sân Thống Nhất với kỳ phùng địch thủ QNĐN với những tên tuổi Thìn, Hùng, Hà Xá, Cầu, Toàn... và trận cầu đinh mùa giải 1988 với Dệt Nam Định (thắng 1-0) với danh thủ Nguyễn Văn Dũng. Trận đấu cuối cùng được ngồi trên khán đài B là trận CSG-Thể Công 1998, dù đó là một kỷ niệm buồn, Nguyễn Hồng Sơn (TC) ghi hai quả vào lưới đội nhà. Cái tên CSG không còn phải là một thương hiệu bình thường mà là một chất keo vô hình gắn chặt với niềm đam mê, một truyền thống gia đình (tui thừa hưởng cái gien và niềm say mê Cảng từ ông già.) Vậy nên việc CSG mất đi cái tên có thể so sánh với sự thay đổi về quan niệm xem & cổ vũ một đội bóng của rất nhiều cá nhân mà tui là một minh chứng.

    Tôi biết trên website CSG này có nhiều anh em tuy ủng hộ CSG nhưng không thuộc về dạng bảo thủ như anh em chúng tôi. Tôi nhớ khoảng tháng 5, tôi có tranh luận một phần về vấn đề này, và ngả theo phía "bảo thủ", tức kêu gọi giữ lại cái tên CSG hoặc là say no to TMN-CSG. Sau theo dõi tin trên vnexpress, theo ông Lê Quang Nhật phán thêm một câu nữa là những người không ủng hộ TMN-CSG nữa xếp vào loại "ích kỷ." Cái này mới thật sự cay cú, quan niệm mỗi người mỗi khác, nhưng riêng với cái tên CSG thì nó đã chiếm hết 80% tình yêu bóng đá, cho nên khi CSG bị ghép tên thì tui xem như là cung đàn đã gãy gánh. Nói bi quan là dạo qua một lần rồi đập đàn luôn. Cũng theo tui được biết, là khoảng thời gian cách đây mấy tháng, anh em trong này có tổ chức một phong trào gây ảnh hưởng và vận động để giữ lại cái tên CSG. Thực ra, tui cũng có một bài đề nghị viết những ý kiến để gửi lên các báo. Sự thực là tui cũng có viết và gửi lên vnexpress nhưng chẳng bao giờ thấy nó xuất hiện. Sau một phần vì bận rộn bài vở nên gác kiếm luôn.

    Hiện nay, cái tên CLB bóng đá TMN-CSG cơ bản đã hình thành và dần dần các fans xem bóng đá đã bắt đầu làm quen với tên gọi này. Trước thực trạng này, không quan tâm cũng buộc phải quan tâm. Theo ý kiến cá nhân của tôi thì sự thật nay đã dần trở nên sự thật tuy hơi phũ phàng một chút. Có một số người vẫn còn quan tâm và ủng hộ cái tên TMN-CSG, số khác im lặng và nói theo cách bên này là tiếp tục "move on." Một số phận nhưng có nhiều sự lựa chọn tuỳ theo quan điểm cá nhân khác nhau. Nhưng có 1 điều chắc chắn là số lượng CĐV TMN-CSG bây giờ đã suy giảm, sân Thống Nhất năm ngoái có trận cầu đinh thì khán đài B cũng xấp xỉ con số vài ba nghìn. Nay nếu căn cứ theo tình trạng này chắc con số chỉ vài trăm. Bàn thêm về mục đích của Cty Thép Miền Nam thì tôi đánh giá rằng họ vực lấy con tàu CSG chỉ vì mục đích lợi nhuận và quảng bá thương hiệu chứ không hơn không kém. Sở dĩ lãnh đạo CSG buông đội bóng CSG, từng một thời là biểu tượng của công nhân CSG chủ yếu do thành phần ban lãnh đạo công ty ra đi (ông On), một phần vì lý do kinh tế. Theo như kế hoặch phát triển thì Cảng Sài Gòn sẽ chấm dứt hoạt động và dời ra Cảng Vũng Tàu vào năm 2020, vậy ra sự tồn tại của CSG cũng chỉ numbered từng ngày và sự giải thể cũng là một điều tiên đoán trước. Chính vì vậy, năm ngoái ông On và Bà Thái tính ra thành lập CLB BĐ Chuyên Nghiệp CSG cũng là một bước đi độc lập, nhưng tiếc rằng không thể cập bến được, chủ yếu là do khó khăn về vốn và cơ chế (điều này không bàn sâu vì nếu đi vào chi tiết thì sẻ rắc rối hơn nhiều). Trở lại, vấn đề công ty Thép Miền Nam, tuy phản đối việc ghép tên, nhưng tôi thấy rõ ràng là không có lý do gì khiến họ phải bỏ tiền không để nuôi một đứa con ghẻ mà thậm chí cũng không mang theo cùng họ cha. Phản đối là để nêu chính kiến có tác dụng xây dựng chứ không hẳn hậm hực máu me. Về sau, thông qua tin tức báo chí, tôi cho rằng cái tên TMN-CSG sẽ còn đổi nữa, chừng nào bóng đá Việtnam chưa thoát khỏi cái vòng bao cấp, không sinh lợi như hiện nay. Mỗi năm, TMN-CSG sẽ mất vài tỷ cho việc duy trì TMN-CSG như là một hình thức quảng cáo. Một vài năm nữa, họ sẽ có những chiến lược mới, và một lần nữa cái tên CSG và phần ghép sẽ lại là một phần thách thức và mời gọi những người "bảo hộ" mới.

    Tuy nhiên, sự tiên đoán này cũng có phần tương đối là với điều kiện cái tên CSG không bị rũ bỏ đi. Điều này cần phải được minh chứng cho tình yêu những người từng la fan Cảng để xem xét niềm đam mê cháy bỏng khi nào đi vào cõi...quên lãng.

  7. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi nick bongdavietnam là bài này do bác viết hay lấy ở đâu? Nếu lấy từ nơi khác đề nghị ghi rõ xuất xứ.
    .::VIMOUZE::.
  8. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    vimouze đọc PM nha !
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
    Được dia_golden sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 23/11/2003
  9. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng Box SLANFC

    Một thành viên của Bóng đá Vn đã thành lập trên diễn đàn ttvn, chúng ta cung chúc mừng SLNAFC, chúcc các bạn tham gia nhiệt tình và tràn đầy tâm huyết, cống hiến cho sự phát triển của TTVN

     
  10. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh dia_golden, blackmoot_girl cùng các bạn đã ủng hộ. Cùng vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam
    Love&Career, I want both

Chia sẻ trang này