1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác box bóng đá 1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi liemdng, 03/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Kiện cáo gì mọi người cứ qua bên thông báo,ý kiến,hỏi đáp:
    http://www3.ttvnol.com/Hoidap.ttvn
    là chắc chắn nhất. Mod miếc mà giải quyết bố láo kiện cho ....tan tác
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 13/12/2003
  2. blackmoont_girl

    blackmoont_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề đó anh FFVIII đã có thông báo rồi, bạn khỏi cần thêm dầu vào lửa nữa đi, nhing cái greet của bạn là "muốn ttvnol ngày một tốt đẹp" nhưng hình như mình thấy bạn đang đi ngược lại vấn đề đó đấy, không nên kích động như vậy
  3. Tinh_nhu_la_bay_xa

    Tinh_nhu_la_bay_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Sao ? ông vẫn chưa giải thích lí do vì sao treo nick hoangop kìa
  4. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Bàn về Soccer fans của đội tuyển Olympic Việt nam

    Ai đã có mặt trên sân Mỹ đình vào lúc 17:30 đêm 12/12/2003?

    Câu cửa miệng của cánh báo chí là : " sân Mỹ đình với sức chứa 40,000 người đã không còn một chỗ trống. Đội tuyển Olympic VN ra sân với tinh thần quyết thắng vì họ có sự ủng hộ của không chỉ 40,000 cổ động viên, và hàng triệu triệu nguời VN"

    Ai đã có mặt trên sân Mỹ đình vào lúc 20:00 đêm 12/12/2003?

    Thực tế chua xót: không tới 1000 người, trong số đó phần lớn là các vị quan chức, hai đội bóng kẻ thắng người thua, và các lực lượng phục vụ, an ninh, bảo vệ sân + một nhóm cổ động viên Thái lan.

    Vào lúc đó gần 40,000 người đã từng làm sân Mỹ đình " không còn một chỗ trống" kia, họ ở đâu?

    Xin thưa: họ đang lặng lẽ ra về, giật dải băng "Việt nam vô địch" trên đầu xuống, cởi phăng chiếc áo cờ đỏ mà họ đã từng mặc một cách phấn khích. Một số còn lớn tiếng mạt sát các cầu thủ và người HLV như những kẻ tội đồ đáng nguyền rủa, những người mà cách đây ít phút được chính họ tung hô như những người anh hùng.

    Không ai, không ai trong số họ ở lại để nhìn thấy ánh mắt trống trải và thẫn thờ nhìn lên khán đài rỗng không của các chàng trai áo đỏ, trên mình còn đầy thương tích của cả một giải đấu quyết liệt, một trận đấu sinh tử khiến họ kiệt quệ, đau đớn không gì tả xiết. Không, không ai trong số họ chịu nán lại sân, dù chỉ trong ít phút để chia xẻ, để động viên, để đứng cạnh đội tuyển vào giờ phút đau buồn nhất.

    Phút 96 định mệnh đó, Thái lan lách mũi dao vào tử huyệt của đội VN để ghi bàn thắng vàng; chưa kịp đứng lên, các chàng trai áo đỏ đã phải nhận ngay một mũi dao khác, đau đớn thay, từ ngay phía cổ động viên của mình. Họ đã bỏ rơi đội bóng của mình vào chính cái lúc đội bóng cần họ nhất.

    Hãy nhìn vào tấm gương các fans nước ngoài. Các đây 3 mùa bóng, Wimbledon, một CLB nhỏ của Anh quốc đã rớt hạng sau mấy chục mùa góp mặt tại Premier league. Cả mùa bóng, Wimbledon đã vật lộn ở vị trí tử thần, nhưng cho dù vậy trên khán đài của họ luôn chật cứng những cổ động viên trung thành. Ở trận cuối cùng, tôi không thể nào quên được hình ảnh các fans của họ ai nấy mặc chiếc áo truyền thống thân yêu, xiết chặt tay nhau, vừa khóc vừa giương cao biểu ngữ với dòng chữ "WE''LL BE BACK!" (chúng tôi sẽ trở lại). WE ở đây là cả đội bóng với hàng ngàn cổ động viên trung thành. Ngay cả trong giờ phút cay đắng đó, các cầu thủ Wimbledon vẫn hiểu rằng họ không bao giờ đơn độc.

    Vì sao 40,000 fans Việt nam không thể làm được điều đó với chính đội tuyển của mình?

    Ta cứ giả thiết Olympic VN thua bán kết và thắng trong trận tranh huy chương đồng. Chắc lúc đó 40,000 người kia sẽ rầm rập hô vang "Việt nam vô địch", và rồi sẽ diễu hành, sẽ vẫy cờ, sẽ thậm chí náo loạn cả thành phố và đua xe. Sẽ như thế nào đây, nếu các cầu thủ của chúng ta cùng nghĩ " Biết vậy thà thua bán kết để giành huy chương đồng còn hơn thua ở chung kết để được huy chương bạc (và bị ghẻ lạnh như thế này)"?

    Báo chí (lại báo chí), thường hay nói một cách tự hào " Trình độ bóng đá của VN còn non kém, nhưng trình độ cổ động viên VN thì không thua kém bất kỳ quốc gia bóng đá phát triển nào khác trên thế giới"!

    Vâng, không thua kém, nhưng xin thưa chỉ vào những lúc đội tuyển VN chiến thắng mà thôi.
  5. bodoi_hanoi

    bodoi_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi ông kễnh ông biết cái gì mà nói vậy, sao không xem những nước mắt của cổ động viên khóc khi về ra để nói mà lôi cái kia ra, buồn thì về chứ sao, chẳng nhẽ đứng xem cảnh đau lòng ý à
  6. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Thủ môn Thế Anh ký hợp đồng trong nay mai với NHĐA

    Giám đốc điều hành Ngân hàng Đông Á (NHĐA) Nguyễn Văn Thuận vừa chính thức cho biết: Thủ môn Thế Anh (ảnh) sẽ ký hợp đồng trong nay mai với NHĐA sau khi NHĐA và SLNA đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng. Được biết mức phí mà NHĐA chuyển nhượng Thế Anh vào khoảng 700 triệu đồng.

     
  7. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Chà,Thế Anh được quan tâm quá...lập hẳn một topic riêng :)
    Love'quarrels are soon mended
  8. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Bạn bodoi_hanoi này, tôi là một trong những người đã ở lại sân đêm đó, nên không thể nói là "ông biết cái gì mà nói vậy". Bản thân tôi cũng đã rơi nước mắt khi đội mình thua. Tôi cảm thấy càng buồn thêm khi Olympic VIetnam bước lên bục nhận huy chương bạc thì những người hò hét nhiều nhất lại không fải là cđv Việt nam mà là mấy tay người Thái. Giá kể lúc đó cả 40,000 người ở lại vỗ tay ủng hộ thì chắc đội bóng sẽ cảm thấy được an ủi nhiều. Họ đã xả thân vì mầu cờ sắc áo như vậy kia mà.
    Tôi thấy cuối hiệp 2 trên khán đài có một biểu ngữ viết vội bằng tay" :Bại không nản". Tôi đoán rất có thể đây là dòng chữ của một fan Thể công (Thắng không kiêu, bại không nản) viết. Với tinh thần đó, Olympic VN đã chiến đấu quả cảm và san bằng tỷ số vào phút chót. Bạn là fan Thể công fải không? Tôi cũng vậy, từ thời Thế Anh, Cao Cường đến giờ.
    Nếu Olympic VN thi đấu tồi tệ, tinh thần kém cỏi và do vậy thua trận, tôi sẽ bỏ về ngay lập tức để tỏ thái độ của mình.
  9. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    "Bại không nản " đúng là của thành viên của Thể công FC viết vội vàng lên, không bỏ một trận nào của Tuyển OVN nhưng thành thật xin lỗi những khán giả ngồi nhà, trong tâm trạng nặng nề như vậy có trách cũng trách ít thôi. Nghĩ mà buồn bao kỳ vọng thành mây thành khói , tỷ dụ VN thua luôn ở 2 hiệp chính có lẽ không như vậy, nhưng đang phấn khích trước bàn gỡ hoà phút bù giờ như vậy nên CĐV VN có hành vi bỏ về luôn như vậy là điều khó tránh khỏi mặc dù trong tâm không phải vậy
     
  10. Dia_Silver

    Dia_Silver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Những chiến công của VĐV mang sắc phục lính

    Sea Games vừa qua đội Quân Đội chúng ta đã đạt bao nhiêu hy chương nhỉ, mọi người ai biết không

Chia sẻ trang này