1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác box bóng đá 1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi liemdng, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dia_Silver

    Dia_Silver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    ''''Tôi không bất ngờ về tấm HC vàng của mình''''
    Đô vật Nguyễn Thế Hải, nhà vô địch SEA Games 22 hạng 51 kg mở đầu lời tâm sự với VnExpress như thế, khi giành chiếc HC vàng chỉ sau 1 phút 58 giây thi đấu. Võ sỹ quân đội này cũng nhấn mạnh vị trí số một của Việt Nam trong làng vật Đông Nam Á.
    - Anh cảm thấy thế nào khi lần đầu giành chức vô địch ở một giải đấu lớn như SEA Games?
    - Tôi cảm thấy hồi hộp dù biết chắc mình đã giành chức vô địch. Thật xúc động khi lá quốc kỳ của chúng ta được kéo lên trong tiếng nhạc hùng tráng của bài quốc ca Việt Nam. Bao nhiêu mệt mỏi và nỗi lo lắng thường nhật tan biến hết. Nhưng thực sự, tôi xứng đáng với tấm HC vàng lần này.
    - Anh đã chuẩn bị như thế nào trước khi bước vào thi đấu tại SEA Games 22?
    - Tại giải vô địch trong nước vừa qua, tôi thi đấu không thành công. Hơn nữa, tôi cũng trắng tay ở giải vô địch châu Á. Chính vì thế tôi càng phải tập luyện chăm chỉ hơn với quyết tâm giành chức vô địch.
    - Anh thấy đối thủ của Việt Nam lần này thế nào?
    - Phải công nhận rằng Philippines và Indonesia đã có những tiến bộ đáng kể. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể theo kịp trình độ vật của Việt Nam. Trong làng vật Đông Nam Á, chúng ta vẫn mạnh nhất.
    - Anh sẽ tặng chiến công này cho ai?
    - Trước hết, tôi xin biếu bố mẹ, những người đã luôn động viên tôi trong những lúc khó khăn nhất. Tấm HC vàng này cũng xin gửi tới các thày và những đồng đội bởi nếu không có sự giúp đỡ của họ, tôi cũng không có ngày hôm nay.
  2. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    V-League khởi tranh 4/1 kết thúc Tháng 6

    Các bạn có thể click vào đây để xem lịch lượt đi.Here
    Chuối nhất là Giải vô địch chỉ có 500 triệu+ cúp.
    Hãy đi dõi theo V-league, chứng kiến ai đăng quang, ai xuống hạng.

    Love&Career, I want both
  3. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    bài viết trong Báo Bóng Đá
    SLNA - Rinh cúp về quê?

    Có thể lắm bởi với những gì đã thể hiện trong thời gian vừa qua, có thể tin rằng SLNA đang trên đường tìm lại vinh quang xưa. Người ta đă từng nói nhiều đến chất lượng đào tạo cầu thủ trẻ của lò Nghệ An. Và sau thành công của Olympic VN tại SEA Games 22, càng có nhiều lý do để tin rằng SLNA sẽ là một thế lực đáng gờm trong cuộc đua tranh tại V-League 2004.
    Với sự trở lại của những người hùng tuổi Olympic như Văn Quyến, Huy Hoàng, Lâm Tấn, Hải Nam? sức mạnh của SLNA sẽ tăng lên rất nhiều so với thời đội bóng này vô địch JVC CUP. Cùng với những tên tuổi đă là trụ cột tại giải đấu đó (Như Thuật, Julien, Công Vinh, Tân Thịnh?), lực lượng của SLNA tại V-League 2004 có thể nói là ?ođông về lượng, tinh về chất?.
    Sau hai năm thất bát, giờ là lúc người xứ Nghệ đặt ra cho mình những mục tiêu cao hơn. Nếu hai mùa giải vừa qua là giai đoạn học hỏi của những tân binh mới bước vào môi trường khắc nghiệt thì V-League 2004 sẽ là thời điểm để lứa cầu thủ trẻ Nghệ An khẳng định tài năng đích thực. Nhìn Nghệ An cạnh tranh sòng phẳng trước các đại gia hàng đầu ở giai đoạn 1 V-League 2003, hay cách mà họ đè bẹp các nhà vô địch Malaysia (Perak), Indonesia (Persik) tại JVC CUP, không ai có thể nghi ngờ tiềm năng của đội bóng này.
    Khác với những đội ?onhà giàu ăn xổi? tung tiền ra mua tài năng, SLNA có một nền tảng vững chắc với những thế hệ cầu thủ liên tục ?ora lò?. Sau Thanh Hoàn là Văn Quyến. Khi thiếu Văn Quyến (tập trung Olympic) thì Công Vinh ra trận. Họ đem lại cho người xem cảm giác rằng đội bóng này có nguồn nhân lực quá dồi dào. Đó là ước mơ của hầu hết các đội bóng Việt Nam, kể cả những trung tâm đào tạo có tiếng như Thể Công, Đồng Tháp.
    Những ngày qua, SLNA đă phải chia tay với hai tên tuổi quen thuộc. Đó là thủ môn Thế Anh và đội trưởng Quang Trường. Nhưng, hai sự ra đi này không làm ai phải lo lắng, dù Thế Anh là thủ môn số một của đội trong mùa giải trước. Với sự trưởng thành của Dương Hồng Sơn, Đức Anh và sự chắc chắn của cựu binh Đức Thắng, Nghệ An sẽ không phải lo lắng về khoảng trống mà Thế Anh để lại. Trong khi đó, Quang Trường đă không còn là một phần quan trọng trong các phương án chiến thuật, do gánh nặng tuổi tác và nhất là sự khẳng định của các tiền vệ trẻ Như Thuật, Thanh Thưởng, Tân Thịnh, Mai Giang, cũng như ngoại binh Abbey.
    Hiện nay, HLV Nguyễn Thành Vinh đă trở lại và ông đang tính đến phương án sử dụng chiến thuật 4-4-2, dù thời gian từ nay đến ngày bước vào mùa giải mới không còn nhiều. Đây không phải là chuyện viển vông vì nhiều cầu thủ SLNA đă làm quen với chiến thuật này trong đội hình của Olympic VN. Vấn đề chỉ là ở chỗ liệu họ có thể tìm ra cặp trung vệ thích nghi được với việc không có hậu vệ thòng sau lưng hay không? SLNA đă có sẵn Huy Hoàng quá quen với 4-4-2, nếu tìm thêm được một trung vệ đáng tin cậy nữa thì sơ đồ này sẽ vận hành tốt. Nếu dùng 4-4-2, SLNA sẽ tận dụng được cả cặp tiền vệ trung tâm Abbey - Quốc Vượng, những cầu thủ chắc chắn sẽ không gặp vấn đề với lối chơi này. Các vị trí còn lại hầu như không gặp khó khăn khi có sự thay đổi từ 5-3-2 sang 4-4-2.
    Thế công của SLNA mùa này rất mạnh với cặp tiền đạo chính thức Julien - Văn Quyến, trong khi Công Vinh, Thanh Hoàn là những vị trí dự bị đáng mơ ước của tất cả các đội khác (Thanh Hoàn đang được một số CLB nhòm ngó nhưng chưa được chấp nhận ra đi). SLNA cũng sở hữu những tiền vệ tấn công đầy triển vọng như Tân Thịnh, Thanh Thưởng, và đặc biệt là Phan Như Thuật.
    Nếu phải chọn ra một đội bóng có nền tảng vững chắc nhất ở VN lúc này thì SLNA chính là ứng cử viên số một. Không nhiều tiền như các đại gia, song họ chắc chắn sẽ là một thách thức khó chịu cho tất cả các đối thủ. Nếu Cúp về Nghệ An, sẽ không một ai ngạc nhiên mà chỉ có sự thán phục dành cho đội bóng này.

    Love&Career, I want both
  4. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Không phải nói nhiều,SLNA năm nay sẽ thâu tóm mọi danh hiệu như Ajax năm 95,MU năm 99.
  5. Dia_Silver

    Dia_Silver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nghe thối thế đừng quá nổ như vậy, mặc dù SLNA đá rất hay nhưng đừng bao giờ coi thường đối thủ, SLNA mùa giải trước đá thế nào xếp thứ mấy hãy tự hiểu đi không phải lấy mấy giải JVC hay cúp gì đó nà ra oai, hãy xem SLNA vào Nam du đấu có được gì không, hay gặp HAGL hay GĐTLA thì lại tắt nắng. Hãy khiêm tốn đặt mục tiêu trụ hạng là tốt nhất
  6. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Cái mục tiêu "cao cả" này xin nhường cho Thể Công .
    rõ khổ cho TC,đến trụ hạng cũng khó...
    Love'quarrels are soon mended
  7. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Có thể tranh luận nhưng không được đả kích nhau như vậy nhau vậy, mùa giải sắp tới đá hay hay chán sẽ có câu trả lời thôi
     
  8. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, mấy bác SLNA nổ quá, nị người ta chỉ trích, thì lại đem TC ra cười. Thật hết nói nổi.
    Đừng đi phía sau tôi, vì tôi không thể dẫn đường cho bạn.
    Đừng đi phía trước tôi, vì tôi không thể theo kịp bạn.
    Hãy đi bên cạnh tôi, vì tôi cần một người bạn đồng hành.
     
  9. GiangTuanKiet

    GiangTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ai còn quan tâm đến bóng đá VN thì hãy vào đọc và ủng hộ

    Mọi người ơi, cái liên đoàn bóng đá Việt Nam no'' thối nát lắm rồi, đứng đầu toàn những thằng ngu thôi....Tôi có những thông tin rất chính xác khẳng định rằng NHư Thành không bán độ.... Trước đây tôi đã viết rất nhiều bài nói về những vấn đề trong bóng đá VN nhưng không toa` soạn nào dám đăng phải chăng là sợ vuốt mặt không nể mũi..........Có ai quen với toà soạn báo thể thao nào không có thể đứng ra bảo lãnh, tôi sẽ viết 1 bài lột trần những mảng tối của bóng đá VN...CHúng ta cần phai thanh chừng cái liên đoàn bóng đá thối nát nếu muốn bóng đá của chúng ta đi lên....Chúng ta phải giải nỗi oan cho NHư Thành......1 lần nữa tôi khẳng định là NHư THành ko bán độ...CÁi từ đó là do sự áp đặt thôi................Hỡi những ai yêu bóng đá hãy chung sức để đưa bóng đá VN đi lên

    Khong co' gi` la` ko the lam duoc chi co dieu` ban co' muo'n lam` hay khong. Dung` bao gio` kho'c cho qua' khu' ma` hay mim cuoi` cho tuong lai. TO LIVE IS TO FLIGHT ( Giang Tuan Kiet )
  10. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Hi bạn, nếu thật sự bạn có những tư liệu chính xác và trung thực về vụ Như Thành, bạn cứ đăng lên để mọi người cùng tham khảo, nếu đó là những chứng cứ thực, tui bảo đảm sẽ bảo vệ bạn đến cùng, nhưng ngược lại nhưng thông tin mà bạn đưa ra không trung thực, thì tui sẽ xoá liền, bạn hãy tự quyết định. TTVN không phải là tiếng nói có giá trị đối với xã hội như báo chí, nhưng có thừa những người quan tâm và đủ nhiệt huyết với BDVN.
    Đừng đi phía sau tôi, vì tôi không thể dẫn đường cho bạn.
    Đừng đi phía trước tôi, vì tôi không thể theo kịp bạn.
    Hãy đi bên cạnh tôi, vì tôi cần một người bạn đồng hành.
     

Chia sẻ trang này